Tháng 7 này, những xúc cảm tinh khôi, ngọt ngào của tuổi học trò sẽ được tái hiện qua tác phẩm chuyển thể “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hứa hẹn là “bom tấn” đặc biệt dành tặng thế hệ 8x-9x đã ra trường. Hãy cùng nhau hồi tưởng lại ký ức đẹp đẽ qua những hình ảnh đầu tiên trong trailer của bộ phim này nhé!

Lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỉ 20, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sẽ đem đến cho khán giả một không khí đúng với tinh thần “cùng sống lại những năm tháng tuổi trẻ” khi mà công nghệ thông tin còn chưa chiếm lĩnh cuộc sống, một thời đại không Facebook, không Messenger.

Phim hay
Không khí phim gợi nhắc những năm 90 đầy chân thật (ảnh: internet)

Thư thơ thẩn (Ngô Kiến Huy), Việt An (Miu Lê), Hồng Hoa (Hoàng Yến Chibi) và Hải “gầy” (Jun Phạm),… cùng nhau sống trong thế giới chỉ loanh quanh có rạp chiếu bóng, hiệu sách gần nhà hay “đánh đu” ở quán chè, tiệm bida đã là sang lắm rồi!

Đủ hoài niệm với tuyến nhân vật điển hình

Một chàng khờ siêu ngốc 

Thư thơ thẩn, một anh chàng có quá khứ khá tự hào về bản thân: “Ngày nhỏ, tôi ngon lành hơn bây giờ nhiều! Muốn chơi với đứa con gái nào, tôi làm quen cái rụp…ngon ơ!” bỗng chốc bị biến thành tên “nhát gái” khi gặp lại tình đầu, phải nhờ cứu viện trong công cuộc chinh phục trái tim người đẹp.

Thư
Chàng Thư lép vế hoàn toàn trước con gái (ảnh: internet)

Một cô nàng thanh mai trúc mã

Việt An – điển hình cho con gái Việt Nam thế hệ 8x với mái tóc đen dài, đôi mắt biếc duyên dáng trong tà áo dài trắng thướt tha quả thật đã đốn tim các chàng, và anh chàng Thư cũng chẳng ngoại lệ, bao phen khốn đốn vì nàng:“Con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu.”.

Miu lê
Ngay cả lúc tan học cũng vẫn rạng ngời trong tà áo trắng (ảnh: internet)

Một quân sư quạt mo đắc lực

Chơi thân với Thư thơ thẩn chính là Hải “gầy”người anh em “vào sinh ra tử”, là cánh tay phải giúp Thư tiên sinh vắt não đấu lại “kì đà” Hồng Hoa để có được người đẹp Việt An.

jun phạm
Dù bề ngoài trông hơi ngố nhưng tài năng thì có thừa (ảnh: internet)

Một “bà chằn” bất ngờ cản đường

Mối tình giữa cậu chàng Thư với nàng thơ Việt An có lẽ đã thành nếu không có sự xuất hiện bất đắc dĩ của “kì đà cản mũi” mang tên Hồng Hoa.

Hồng Hoa
Bà chằn rất ghê gớm (ảnh: internet)

Cô nàng chính là nguyên nhân giúp túi tiền của Thư bị bòn rút nhanh chóng. Chưa hết, Hồng Hoa còn lấn lướt cả vị quân sư học bác uyên thâm Hải “gầy”: “Còn ông thì sao? Chuyện gì của Thơ Thẩn ông cũng xía mỏ vào vậy?” khiến ông bạn cũng phải “cạn lời”.

Và những câu chuyện kể mãi không hết

Với những ai đã “mài mông” trên ghế nhà trường thì dù xuất sắc lắm cũng không thể không có dăm ba lần đi học muộn với muôn ngàn lí do đầy tính thuyết phục.

Ngô Kiến Huy
Đi học muộn là “đặc sản” không thể thiếu của tuổi học trò (ảnh: internet)

Và cả những lần “cúp học” để chứng tỏ độ xì tin. Chưa hết, phải rủ thêm các anh em đồng đảng đi cùng mới có bè có phái!

vượt rào
Đã đi là phải đi cả hội mới vui! (ảnh: internet)

Gây cảm xúc nữa là những phút đấu trí bất phân thắng bại mỗi khi ra chơi. Không phải là hình ảnh bắt gặp ở trường lớp bây giờ: mỗi người một chiếc smartphone, đeo tai nghe hoặc xem phim hoặc lướt web.

cô gái đến từ hôm qua
Thế hệ trước đây giải trí bằng cách này đây! (ảnh: internet)

Tình đầu dành hết cho em!

Đặc biệt, những mối tình thuở áo trắng đến trường đã trở thành huyền thoại. Đó là những ngày tháng “mất ăn mất ngủ”, mỗi sáng phải tất bật chỉnh trang áo quần, đầu tóc cho thật gọn gàng, thơm tho.

tương tư
“Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng” (ảnh: internet)

Rồi còn phải vận nhiều kế sách để được lọt vào cặp mắt xanh của nàng.

cô gái đến từ hôm qua
Gửi gắm mấy lời “thiết tha” (ảnh: internet)
thất tình
Vậy mà Việt An vẫn vô cùng lạnh lùng khiến chàng Thư rơi lệ (ảnh: internet)

Tình bạn là vĩnh cửu

“Cô gái đến từ hôm qua” không chỉ là bản nhạc về tình yêu trong sáng tuổi học trò mà xuyên suốt câu chuyện còn là tình bạn thân thiết, sự trân trọng và quý mến lẫn nhau khi còn cùng chung trường chung lớp.

cô gái đến từ hôm qua
Ngay cả khi thằng bạn thân có bồ! (ảnh: internet)

Có những mùa hè… mãi không trở lại

Mới đây nhất, bản OST “Tình thơ” của phim do Miu Lê và “giọng ca vàng” Ngọc Linh thể hiện đã ngẫu nhiên kết hợp giữa thế hệ 8x và 9x lại, tạo thành bản phối mới đầy ngọt ngào, da diết đưa ta về những năm tháng cuối cùng của quãng đời học sinh.

Phim hay
Và những phút cùng nhau đùa nghịch (ảnh: internet)
lưu bút
Sẽ còn lại mãi trong cuốn lưu bút năm ấy (ảnh: internet)
Phim hay
Nhớ mãi một thời… đã qua rồi! Mọi người còn nhớ những dòng chữ ký đáng yêu của những năm cuối cùng thời học trò chứ? (ảnh: internet)
cô gái đến từ hôm qua
Poster chính thức của phim (ảnh: internet)

Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 21.07.2017 hứa hẹn sẽ là chuyến xe về với tuổi thơ đầy kỉ niệm trong mùa hè này – một thanh xuân rực rỡ không chỉ dành tặng những cô, cậu học sinh mà còn cho những ai đã rời khỏi ghế nhà trường!

MV “Tình Thơ” (Ngọc Linh ft Miu Lê) – OST Cô gái đến từ hôm qua

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức mới nhất về bộ phim nhé!

Xem thêm

One Punch Man Phần 3 khi nào ra mắt? Tin tức và cốt truyện chính

Người hâm mộ đã chờ đợi tin tức về One Punch Man phần 3 kể từ khi phần thứ hai được phát sóng trở lại vào năm 2019. Cuối cùng, vào năm 2022, có thông báo rằng phần thứ ba được chờ đợi từ lâu này thực sự đang được phát hành và người hâm mộ ở khắp mọi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận