Lên sóng vào đúng dịp Tết năm nay, Giữa Cơn Bão Tuyết được dự là sẽ gây bão trên màn ảnh Hoa ngữ. Nhưng ngay cả khi đã được tuyên truyền trên khắp mọi mặt trận thì thành tích của Giữa Cơn Bão Tuyết cũng không như kỳ vọng ban đầu, thậm chí còn bị khán giả phàn nàn.

Kịch bản ngọt sủng đã lỗi thời

Những độc giả thích đọc ngôn tình hẳn đã quá quen với các bộ truyện ngọt sủng của Mặc Bảo Phi Bảo. Giống Rất Nhớ Rất Nhớ Anh lên sóng trước đó, Giữa Cơn Bão Tuyết cũng là một câu chuyện tình ngọt ngào của 2 tuyển thủ bida là Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) và Ân Quả (Triệu Kim Mạch). Chuyện tình cảm của họ cũng sẽ được khai thác xung quanh những trận đấu bida – một đề tài ít được khai thác trên màn ảnh Hoa ngữ.

P
Poster Giữa Cơn Bão Tuyết (Nguồn: Internet)

Trước khi lên sóng, Giữa Cơn Bão Tuyết đã được tuyên truyền trên khắp các mặt trận và ai cũng nghĩ bộ phim này hẳn sẽ rất hot. Nhưng trái ngược với kỳ vọng ban đầu, Giữa Cơn Bão Tuyết phải đối mặt với nhiều tranh cãi vì cốt truyện quá nhàm chán và nhạt nhòa. Khán giả dễ dàng đoán ra được những tình tiết tiếp theo, từ đó khiến sự kịch tính giảm xuống. Đồng thời, những cảnh ngọt ngào của Lâm Diệc Dương và Ân Quả quá nhiều, tạo nên sự “ngấy” đến mức khó chịu.

Giữa Cơn Bão Tuyết bị chê nhàm chán vì không có điểm gì đặc biệt (Nguồn: Internet)
Giữa Cơn Bão Tuyết bị chê nhàm chán vì không có điểm gì đặc biệt (Nguồn: Internet)

Có một điều không thể phủ nhận, đó là những bộ phim ngọt sủng như Giữa Cơn Bão Tuyết đã không còn hợp gu với khán giả thời nay nữa. Nếu Giữa Cơn Bão Tuyết được chiếu vào khoảng thời điểm 5 năm trước thì có lẽ sẽ hot như Thân Ái Nhiệt Ái cũng nên. Chỉ có điều, vì lựa chọn sai thời điểm nên thành tích của Giữa Cơn Bão Tuyết cũng chỉ ngang tầm Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, được liệt kê vào hàng ngũ phim flop.

Trailer Giữa Cơn Bão Tuyết:

Diễn xuất gây tranh cãi, không có chemistry

Màn hợp tác giữa Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đã thu hút được sự chú ý của khán giả ngay từ khi Giữa Cơn Bão Tuyết mới khởi quay. Là những gương mặt trẻ của phim Hoa ngữ nên khán giả cũng rất kỳ vọng 2 ngôi sao này sẽ mang đến một làn gió mới cho dòng phim thần tượng. Nhưng đáng tiếc, khán giả phải thất vọng vì chemistry “nhàn nhạt” của họ, thậm chí còn chẳng bằng Đàn Kiện Thứ – Châu Dã trong Rất Nhớ Rất Nhớ Anh.

Chemistry của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch khá yếu (Nguồn: Internet)
Chemistry của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch khá yếu (Nguồn: Internet)

Ngô Lỗi xuất thân là diễn viên nhí và anh đã có gần 20 năm kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, gương mặt non nớt của Ngô Lỗi lại thành trở ngại khiến anh khó đảm nhận được những vai diễn trưởng thành. Lâm Diệc Dương thành thục và trải đời, khác hẳn với hình tượng mà Ngô Lỗi mang lại. Có lẽ vì thế nên nam diễn viên đã “gồng mình” để hóa thân vào vai diễn. Ngoài việc cố diễn nét trưởng thành, Ngô Lỗi diễn cảnh thân mật cũng không tốt, đến mức biểu hiện của anh trông chẳng khác gì một phản diện đầy toan tính.

Ngô Lỗi vai Lâm Diệc Dương (Nguồn: Internet)
Ngô Lỗi vai Lâm Diệc Dương (Nguồn: Internet)

Triệu Kim Mạch có biểu cảm trên gương mặt khá ổn nhưng điểm trừ là đôi mắt vô hồn, khi đối diễn với Ngô Lỗi sẽ khiến cô để lộ ra nhiều nhược điểm. Cảnh thân mật trở nên gượng gạo, gương mặt Triệu Kim Mạch lúc này cũng thiếu đi chữ “tình”, từ đó tạo cảm giác như bị ép buộc. Từ những thiếu sót của Ngô Lỗi lẫn Triệu Kim Mạch đã dẫn đến việc họ không thể tạo ra được chemistry như khán giả mong muốn.

Triệu Kim Mạch vai Ân Quả (Nguồn: Internet)
Triệu Kim Mạch vai Ân Quả (Nguồn: Internet)

Spotlight thuộc về nam phụ

Nhà sản xuất tập trung tuyên truyền cho Ngô Lỗi – Triệu Kim Mạch nhưng cuối cùng thì spotlight lại bị nam phụ Vương Tinh Việt giành mất. Tuy không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như Ngô Lỗi nhưng Vương Tinh Việt lại chiếm được thiện cảm nhờ việc tạo nên một nhân vật Mạnh Hiểu Đông bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Hình tượng chuẩn “tổng tài bá đạo” này thật sự đã khiến các chị em “đổ gục”. Thế nên, việc họ chuyển sang thích Mạnh Hiểu Đông chứ không phải Lâm Diệc Dương cũng chẳng phải chuyện gì lạ cả.

Vương Tinh Việt vai Mạnh Hiểu Đông (Nguồn: Internet)
Vương Tinh Việt vai Mạnh Hiểu Đông (Nguồn: Internet)

Nói chung, Giữa Cơn Bão Tuyết tuy không được xếp vào hàng dở tệ nhưng lại có quá nhiều yếu tố kéo chân khiến phim không thành công được như kỳ vọng. Nhìn vào đây có thể thấy, muốn dòng phim ngọt sủng trở lại thời hoàng kim e rằng rất khó đấy.

Xem thêm các bài viết có liên quan tại đây:

Xem thêm

Lịch chiếu Tiệm Chụp Ảnh Ma Quái: "Ông hoàng rating" Joo Won tái xuất

Tiệm Chụp Ảnh Ma Quái - Midnight Photo Studio đánh dấu sự trở lại của "ông hoàng rating" Joo Won. Bộ phim giả tưởng kể về một tiệm chụp ảnh nằm giữa 2 giới âm, dương, giúp thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người chết.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận