30 Chưa Phải Là Hết – bộ phim đang “hot hòn họt” trên các mạng xã hội về chủ đề lật mặt người thứ ba và vứt bỏ chồng cũ khốn nạn đã đi tới hồi kết. Nhiều ý kiến phản đối kịch liệt, cho rằng biên kịch đã quá nương tay với “tiểu tam”. Song thực sự có phải tệ như review trên các diễn đàn hay không, hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!

Thông tin về bộ phim 30 Chưa Phải Là Hết

Poster bộ phim Ba Mươi Thôi Mà (Nguồn: Internet)
Poster bộ phim Ba Mươi Thôi Mà (Nguồn: Internet)
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Đạo diễn: Trương Hiểu Ba
  • Diễn viên: Giang Sơ Ảnh, Dương Lặc, Đồng Dao, Mao Hiểu Đồng, Lý Trạch Phong….
  • Thể loại: đời thường, tình yêu nam nữ, lãng mạn, …
  • Thời lượng: 45 phút/tập
  • Số tập: 42 tập
  • Giới hạn độ tuổi: PG-16
  • Điểm douban: 8.0

Nội dung chính của bộ phim 30 Mà Thôi

Bộ phim 30 Mà Thôi là bộ phim truyền hình Hoa Ngữ lấy bối cảnh là thời hiện đại tại thành phố Thượng Hải. Ba người phụ nữ, với ba số phận khác nhau, nhưng họ đều chung một nỗi khó khăn, vật vã lăn lộn với cuộc đời mình để có thể tiếp tục mưu sinh. Ở độ tuổi ba mươi, một cái tuổi mà sự nghiệp với gia đình đặt lên bàn cân, mỗi giây mỗi phút đều phải liều mạng đấu tranh cân bằng giữa hai thứ đó.

Một Cố Giai mới vừa tốt nghiệp đại học sau đó đi làm luôn, cô có gia đình được cho rằng chuẩn mực, hạnh phúc, thế nhưng đằng sau những đẹp đẽ ấy, là mồ hôi, là nước mắt, là sự đau khổ không thể nào nói lên thành lời được.

Cố Giai luôn hết sức vì gia đình (Nguồn: Internet)
Cố Giai luôn hết sức vì gia đình (Nguồn: Internet)

Một Vương Mạn Ni tự thân vận động, độc lập tiêu chuẩn, muốn là người thành đạt trong mắt bố mẹ để chứng minh bản thân. Cô từng hứa với gia đình rằng, nếu như chưa kết hôn hay mua nhà, cô sẽ trở về quê hương sinh sống.

Vương Mạn Ni chăm chỉ tự thân vận động, làm một FA vui vẻ (Nguồn: Internet)
Vương Mạn Ni chăm chỉ tự thân vận động, làm một FA vui vẻ (Nguồn: Internet)

Chung Hiểu Cần lại là một nhân viên bình thường. Khác với người bạn thân của mình, Cố Giai, cô không liều mạng phải giữ gia đình thật yên ấm vẹn toàn. Thế nhưng thật đáng tiếc, cô với chồng tương kính như tân, nhìn chẳng khác chi bạn cùng phòng hết.

Chung Hiểu Cần với chồng tương kính như tân (Nguồn: Internet)
Chung Hiểu Cần với chồng tương kính như tân (Nguồn: Internet)

Ba người, ba mảnh đời khác biệt đã giúp bộ phim phản ánh quan điểm của phụ nữ thành thị đối với vấn đề hôn nhân và luật sinh tồn trong thế giới xã hội hiện đại khắc nghiệt này.

Cái kết của 30 Chưa Phải Là Hết gây nhiều tranh cãi

Vốn dĩ tất cả đều trở nên viên mãn, khi mà Vương Mạn Ni có thể thoát khỏi thành phố Thượng Hải phồn hoa trói chân cô lại, tự mình kiếm tiền, tự mình tung cánh bay cao bay xa. Còn với Chung Hiểu Cần, tình trạng “tương kính như tân” với chồng đã được phá bỏ. Bọn họ lần nữa quay về khoảng thời gian ngọt ngào lúc mới yêu, khi mà tình cảm được hâm nóng từng giây từng phút.

Người đàn ông duy nhất trong phim được ôm vợ viên mãn (Nguồn: Internet)
Người đàn ông duy nhất trong phim được ôm vợ viên mãn (Nguồn: Internet)

Chỉ duy nhất với Cố Giai, kết thúc của cô làm nhiều người phẫn nộ. Bởi lẽ tiểu tam chen chân vào mối quan hệ mà cô đã hết sức vất vả mới gây dựng được là Lâm Hữu Hữu lại hầu như chẳng hề bị trừng phạt gì nhiều.

Nếu Hứa Huyễn Sơn phải vào tù, ngồi trong đó sám hối về hành vi phạm tội của mình, thì Lâm Hữu Hữu lại được “ưu ái” bỏ qua. Thế nhưng thực lòng mà nói, cô ta rời đi khi mất sạch danh dự, khi mà mối quan hệ lén lút xấu xa ấy đã trở thành một cái gai ghim trong lòng cô suốt đời. Chính vì thế cho dù Cố Giai một mình dọn dẹp tàn cục, gánh vác hết thảy cũng là hợp lý. Người phụ nữ của công ty, đó là bát cơm manh áo của cô, cho dù nó chao đảo thế nào, cuối cùng cô vẫn cần vực nó dậy.

Tiểu tam Lâm Hữu Hữu (Nguồn: Internet)
Tiểu tam Lâm Hữu Hữu (Nguồn: Internet)

Trách nhiệm của ai có quan trọng nữa hay không? Khi mà khó khăn không thể tự mình biến mất được, đồng thời đây cũng là cái kết hợp với tình hình hiện nay. Rất nhiều người nghĩ phải cho tiểu tam một bài học nhớ đời, nhưng mấy ai rảnh rỗi để làm điều ấy? Nhất là trong tình trạng đang khó khăn ngập trùng như Cố Giai?

Vậy nên bất chấp việc sẽ làm khán giả phẫn nộ, biên kịch của bộ phim vẫn vững vàng quan điểm, phải sát thực tế, phải phản ánh đúng và chân thật nhất. Còn bạn thì sao?

Trailer phim 30 Chưa Phải Là Hết

Những bài viết khác cùng chủ đề bạn có thể quan tâm:

Và đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé!

Xem thêm

Review The Northman: Ranh giới giữa Con và Người

Được mệnh danh là phim "Viking nhất" từ trước đến nay. Bằng việc tôn trọng tính chân thực của lịch sử và văn hóa, The Northman đã làm sống dậy một trong những nỗi ám ảnh nhất của thời trung cổ Châu Âu đó là người Viking.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận