Bạn đang cần tìm một bộ phim Hàn Quốc hay, sâu sắc để giải tỏa cảm xúc, để có thể tìm được sự đồng cảm hay để khóc cho vơi nỗi buồn? Hãy cùng BlogAnChoi điểm danh 5 bộ phim Hàn Quốc cảm động nhất trên Netflix sẽ khiến bạn muốn khóc thật to nhé!

1. Move to heaven – Hướng tới thiên đường (2021)

Bộ phim Move to heaven - Hướng tới thiên đường (Nguồn: Internet)
Bộ phim Move to heaven – Hướng tới thiên đường (Nguồn: Internet)
  • Thể loại: Tâm lý
  • Thời lượng: 54 phút/tập
  • Đạo diễn: Kim Sung Ho
  • Biên kịch: Yoon Ji Ryeon
  • Diễn viên: Lee Je Hoon, Tang Joon Sang, Ji Jin Hee, Lee Jae Wook, Hong Seung Hee…
  • Năm phát hành: 2021

Nội dung phim Hướng tới thiên đường

Hướng tới thiên đường xoay quanh câu chuyện về dịch vụ “Move to heaven” được điều hành bởi Han Jeong U (Ji Jin Hee thủ vai) và con trai của anh là Han Geu Ru (Tang Joon Sang thủ vai). Han Geu Ru là một thanh niên mắc phải hội chứng Asperger.

Dịch vụ “Move to heaven” với công việc chính là sắp xếp di vật mà người quá cố để lại, đồng thời hoàn thành những ước nguyện còn đang dang dở của họ. Qua công việc của “Move to heaven” khán giả được nghe những câu chuyện hết sức bình dị, giản đơn và đầy ắp tình người.

Tuy nhiên, Han Jeong U đột ngột qua đời vì bệnh nặng và để lại Geu Ru cho người chú là Cho Sang Gu (Lee Je Hoon) thủ vai. Cho Sang Gu là một võ sỹ quyền anh từng phải vào tù vì khiến đối thủ bị thương nặng trong một trận đấu quan trọng. Cho Sang Gu là một người đàn ông có tính cách vô cùng lạnh lùng. Sau đó, anh trở thành người giám hộ của Geu Ru và hai chú cháu tiếp tục công việc điều hành “Move to heaven”.

Nhiều khán giả nói rằng bộ phim này có thể làm bạn cười chỉ trong một phút nhưng ngay sau đó sẽ khiến bạn khóc ngon lành được luôn. Vậy nên hãy chuẩn bị “tâm lý” thật tốt trước khi theo dõi bộ phim nhé!

Trailer phim Hướng tới thiên đường

2. Mr.Sunshine – Quý ngài ánh dương (2018)

Bộ phim Mr.Sunshine - Quý ngài ánh dương (Nguồn: Internet)
Bộ phim Mr.Sunshine – Quý ngài ánh dương (Nguồn: Internet)
  • Thể loại: Tâm lý – Tình cảm
  • Thời lượng: 60 phút/tập
  • Đạo diễn: Lee Eung Bok
  • Biên kịch: Kim Eun Sook
  • Diễn viên: Lee Byung Hun, Kim Tae Ri, Yoo Yeon Sook, Byun Yo Han, Kim Min Jung, Jo Woo Jin, Choi Moo Sung…
  • Năm phát hành: 2018

Nội dung phim Quý ngài ánh dương

Bộ phim lấy bối cảnh lịch sử trong giai đoạn cuối cùng của vương triều Joseon đang lâm nguy khi phải chịu sự thôn tính, áp bức của Nhật.

Eugene Choi (Lee Byung Hun thủ vai) – Đại úy thủy quân lục chiến người Mỹ gốc Hàn được lệnh tham gia vào thiết hạm từ phía Hàn Quốc trong chuyến thám hiểm của Mỹ đến Hàn Quốc. Sau khi đóng quân ở đây sẽ trở về quê nhà. Eugene Choi tình cờ gặp Go Ae Shin (Kim Tae Ri thủ vai) trong một lần cô đang làm nhiệm vụ bí mật. Qua những lần gặp gỡ, tình cảm của hai người bắt đầu nảy sinh. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cả hai gặp nhiều trắc trở, sóng gió do sự khác biệt về địa vị và các mối quan hệ xã hội xung quanh. Bên cạnh đó, Eugene Choi cũng luôn cố gắng ngăn chặn để Joseon không bị xâm chiếm.

Bộ phim này thực sự sẽ khiến bạn phải khóc rất nhiều nên hãy chuẩn bị khăn giấy đầy đủ trước khi xem phim nhé!

Trailer phim Quý ngài ánh dương

3.Navillera – Như cánh bướm (2021)

Bộ phim Navillera - Như cánh bướm (Nguồn: Internet)
Bộ phim Navillera – Như cánh bướm (Nguồn: Internet)
  • Thể loại: Tình cảm, hài hước
  • Thời lượng: 60 phút/tập
  • Đạo diễn: Han Dong Hwa
  • Biên kịch: Lee Eun Mi
  • Diễn viên: Song Kang, Park In Hwan, Hong Seung Hee, Shin Eun Jung, Na Moon Hee, Jung Hae Kyun…
  • Năm phát hành: 2021

Nội dung phim Như cánh bướm

Nội dung của bộ phim Navillera xoay quanh về hành trình theo đuổi ước mơ của hai người đàn ông thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng cùng có chung niềm đam mê với múa ballet.

Shim Deok Chool (Park In Hwan thủ vai), ông ở tuổi 70 quyết định xin nghỉ làm ở bưu điện để theo đuổi ước mơ còn đang dang dở của mình. Khi còn trẻ, ông đã phải tạm gác lại ước mơ của bản thân mình để phụ giúp gia đình vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Khi con cái của ông đã trưởng thành và lớn khôn, ông quyết định quay lại theo đuổi đam mê với bộ môn múa ballet dù ông không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Ở đây, ông đã gặp Lee Chae Rok (Song Kang thủ vai), một anh chàng 23 tuổi tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng. Mẹ của Chae Rok là vũ công ballet chuyên nghiệp nhưng bà đã qua đời sớm vì một căn bệnh hiểm nghèo. Công việc kinh doanh của bố anh thì không suôn sẻ và không lâu sau thì công ty bị phá sản. Đó cũng là thời điểm Chae Rok nhận ra năng khiếu của mình và quyết định theo đuổi bộ môn múa ballet. Vì gia đinh gặp khó khăn về tài chính nên niềm khao khát của anh với ballet cũng dần phai nhạt.

Tuy nhiên, vào lúc này Deok Chool đã gặp Chae Rok và giúp anh vực lại tinh thần. Họ kề vai sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua những khắc nghiệt của cuộc sống và sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách để trở thành vũ công ballet chuyên nghiệp.

Bộ phim này chứa đựng những khoảnh khắc ấm áp và làm chúng ta thực sự cảm động về câu chuyện hành trình theo đuổi, tìm lại đam mê.

Trailer phim Như cánh bướm

4. Hi Bye, Mama – Chào mẹ, tạm biệt (2020)

Bộ phim Hi bye, mama - Chào mẹ, tạm biệt (Nguồn: Internet)
Bộ phim Hi bye, mama – Chào mẹ, tạm biệt (Nguồn: Internet)
  • Thể loại: Tâm lý – Tình cảm, Gia đình – Học đường
  • Thời lượng: 60 phút/tập
  • Đạo diễn: Yoo Je Won
  • Biên kịch: Kwon Hye Joo
  • Diễn viên: Kim Tae Hee, Lee Kyu Hyung, Go Bo Gyeol, Seo Woo Jin, Kim Mi Kyung, Park Soo Young…
  • Năm phát hành: 2020

Nội dung phim Chào mẹ, tạm biệt

Hi bye, mama xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính là Cha Yuri đã qua đời vì một tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, cô lại không đầu thai mà trở thành một hồn ma và vẫn ở bên gia đình mình suốt 5 năm sau đó. Thậm chí khi chồng cô đã tái hôn nhưng cô vẫn không rời đi và vẫn ở cạnh theo dõi con gái của mình.

Cho đến một ngày, cô nhận ra con gái có thể thấy được hồn ma từ đó đã dẫn đến rất nhiều những hệ lụy đằng sau. Sau đó, bằng một cách “không tưởng” cô bỗng nhiên sống lại bất chấp mọi quy luật luân thường đạo lý với một thử thách là: Phải tìm được vị trí cuộc sống của mình trong vòng 49 ngày, nếu không sẽ không thể đầu thai. Một linh hồn đã chết tận 5 năm, mọi vai trò mà trước đó cô nắm giữ trong cuộc sống đều đã bị thay thế. Phải làm sao để cô có thể quay về được là đáp án khiến khán giả tò mò qua từng tập phim.

Hi bye, mama với chủ điểm cốt lõi là gia đình mà cụ thể là khắc họa sâu sắc tình cảm cha mẹ con cái thiêng liêng thật sự đã chạm sâu đến trái tim của người xem.

Trailer phim Chào mẹ, tạm biệt

5. My Mister – Ông chú của tôi (2018)

Bộ phim My Mister - Ông chú của tôi (Nguồn: Internet)
Bộ phim My Mister – Ông chú của tôi (Nguồn: Internet)
  • Thể loại: Tình cảm
  • Thời lượng: 80 phút/tập
  • Đạo diễn: Kim Won Seok
  • Biên kịch: Park Hae Young
  • Diễn viên: IU, Lee Sun Kyun, Oh Dal Su, Na Moon Hee, Lee Ji Ah, Han Hye Jin, Song Sae Byeok, Son Sook…
  • Năm phát hành: 2018

Nội dung phim Ông chú của tôi

Bộ phim kể về cuộc hành trình lấy lại niềm tin, khát khao cuộc sống của nữ chính Lee Ji An (IU thủ vai) sau khi cô gặp gỡ với ba anh em nhà họ Park, trong đó có Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun thủ vai) – một kiến trúc sư tài năng nhiệt huyết nhưng không được trọng dụng.

Tất cả họ bên nhau, cùng nhau xoa dịu những nỗi đau và tổn thương mà cuộc đời khắc nghiệt này mang lại. Phía sau sự hào nhoáng của một đô thị sầm uất, náo nhiệt là rất nhiều những tấm lưng đang phải gồng lên chịu đựng để mưu sinh hàng ngày.

Nam chính Park Dong Hoon là một kiến trúc sư tài năng, nhiệt huyết nhưng tính cách có phần cứng nhắc và quy củ. Anh thông minh, cần cù, được mọi người tôn trọng, có vợ đẹp con ngoan. Nhìn anh rất bình thường như những người đàn ông mẫu mực khác trong xã hội. Thế nhưng anh cũng có những bất hạnh của riêng mình chính từ sự mâu thuẫn và có phần nhu nhược của bản thân. Thật không thể ngờ được khi người vợ mà anh yêu thương lại ngoại tình với chính sếp của anh, người anh trai và cậu em thì không chịu chăm chỉ làm ăn kiếm tiền và gã sếp ở công ty luôn tìm mọi cách để chèn ép anh. Những khó khăn, vất vả mà nam chính Park Dong Hoon gặp phải cũng chính là câu chuyện thực tế mà nhiều người đàn ông trong xã hội hiện nay đang phải trải qua.

Nữ chính Lee Ji An có tính cách trầm lặng đến lạnh nhạt. Cô không phải đang sống mà là đang cố tồn tại trong cái xã hội khắc nghiệt này, “sống cho xong” thôi. Lee Ji An cố gắng làm mọi việc để trả nợ và chăm sóc cho người bà tàn tật của mình. Cô bế tắc, không có lối thoát với một khoản nợ quá lớn. Cô bị chủ nợ đánh, khi bị đánh cô cũng không thể phản kháng và chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô thông minh, có trí nhớ tốt dù rằng hoàn cảnh cuộc sống vô cùng khó khăn. Có lẽ rằng, nếu được sống trong một điều kiện tốt hơn cô đã có thể thành công và có cuộc sống tốt đẹp tươi sáng.

Xuyên suốt bộ phim là một gam màu trầm tối u uất, nhưng đánh thẳng và làm lay động trái tim người xem bởi giá trị nhân văn sâu sắc. Bộ phim khắc họa thực tế về cuộc sống xã hội tại Hàn quốc, mô tả nhiều mảnh đời khác nhau và những tình cảm đáng quý giữa con người với con người. Bộ phim đôi khi sẽ khiến bạn cười nhưng cũng sẽ khiến bạn phải “nức nở” trong chốc lát.

Trailer bộ phim Ông chú của tôi

Một số bài viết hữu ích liên quan bạn có thể tham khảo:

5 bộ phim kể trên sẽ không khiến bạn phải thất vọng khi theo dõi bởi những giá trị sâu sắc và bài học tuyệt vời mà nó mang lại. Từ tình yêu đất nước, tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý đến hành trình tìm lại theo đuổi ước mơ, sự vươn lên trong cuộc sống khắc nghiệt. Hãy chuẩn bị tâm lý và khăn giấy đầy đủ trước khi theo dõi phim vì chắc chắn ở một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ phải bật khóc thật to đấy!

Đừng quên theo dõi Chuyên mục Giải trí của BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé!

Xem thêm

6 bộ phim Hàn Quốc hay đề tài "chị ơi anh yêu em" khiến bạn thổn thức

Những tình yêu "phi công trẻ lái máy bay bà già" không quá phổ biến nhưng vẫn rất thú vị và hấp dẫn. Dưới đây là 6 bộ phim với đề tài "chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" đảm bảo sẽ khiến bạn thích thú!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận