Avatar 2: The Way of Water đã khởi chiếu, và giống như tên viết tắt của phim “WOW”, siêu phẩm Avatar 2 đã mang đến rất nhiều cảm xúc từ hoài cổ về năm 2009 đến choáng ngợp với Pandora dưới nước nhưng cốt truyện lại mắc cạn và không đọng lại gì. Có vẻ Avatar 2 của James Cameron khá giống style phim Marvel, nhưng là màu xanh.

Thông tin phim Avatar 2: The Way of Water

Avatar 2: The Way of Water (Ảnh: Internet)
Avatar 2: The Way of Water (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Hành động, phiêu lưu, Khoa học viễn tưởng
  • Sản xuất: Hãng phim 20th Century Fox
  • Thời lượng: 192 phút
  • Đạo diễn: James Cameron
  • Biên kịch: Amanda Silver, James Cameron, Josh Friedman, Rick Jaffa, Shane Salerno
  • Diễn viên: Sam Worthington, Zoe, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Jemaine Clement, Jamie Flatters…

Nội dung chính phim Avatar 2: The Way of Water

Avatar 2: The Way of Water tiếp nối phần phim 12 năm trước với việc Jake Sully đã trở thành tộc trưởng Omaticaya và nuôi nấng gia đình với vợ Neytiri, cùng các con ruột và con nuôi. Kiri là con gái nuôi của Jaeke, được sinh ra từ cơ thể người Na’vi đang hôn mê của Grace Augustine và một cậu bé con người tên là Spider, con trai của Miles Quaritch.

Họ sống một cuộc sống êm đềm tại Pandora cho đến một ngày, con tàu không gian RDA của loài người đã trở lại Pandora để chiếm đóng nó, xây dựng lại một cơ sở điều hành mới. Một trong số đó có Đại tá Quaritch – cha của Spider, người đã được nhân bản thành cơ thể Na’vi với những ký ức được tải lên trước khi chết.

Để ngăn RDA khai thác Pandora một lần nữa, Jake đã lãnh đạo người Omaticaya chiến đấu. Trong khi đó, Quaritch cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt Jake. Biết được điều này, Jake đã tìm đến sự giúp đỡ của bộ tộc Mekayina sống ở các rạn san hô dưới biển và phải học cách sống dưới nước để hòa nhập được với cộng đồng mới này, cùng nhau bảo vệ Pandora và tiêu diệt RDA cũng như Quaritch.

Trailer phim Avatar 2: The Way of Water

Avatar 2 – Hoài niệm về siêu phẩm 13 năm trước

Quay trở lại năm 2009, siêu phẩm Avatar đã xuất hiện trên màn ảnh, mở ra một tầm nhìn mới, một thời đại mới cho nền điện ảnh thế giới về phim 3D và những ý tưởng làm phim viễn tưởng kỳ vĩ, hoành tráng. Mười ba năm sau, Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron đã quay trở lại, mang theo rất nhiều cảm xúc hoài niệm.

Cảm giác dội ngược có thể ập đến với bạn ngay cả trước khi các hình ảnh bắt đầu, khi bạn đeo kính 3D của mình lên. Bạn sẽ vô thức nhớ về cảm xúc của 13 năm trước, khi lần đầu được chiêm ngưỡng thế giới kỳ diệu, vượt ngoài tầm tưởng tượng trong Avatar. Những khung cảnh lộng lẫy, choáng ngợp với những sinh vật kỳ lạ, những loài cây phát sáng, những con cá biết bay… khiến bạn không bao giờ quên được.

Các hiệu ứng 3D và phong cảnh kỹ thuật số được kết hợp phức tạp — cây cối, sinh vật, ánh sáng hay mặt trăng của Pandora cũng như cách các sinh vật và máy móc lướt qua chúng — giống như sự khởi đầu của một điều gì đó, mở ra một vũ trụ mới của khả năng tưởng tượng không giới hạn.

Khung cảnh cực đẹp trong Avatar 2. (Ảnh: Internet)
Khung cảnh cực đẹp trong Avatar 2. (Ảnh: Internet)

Tất cả những điều đó cũng đúng với “The Way of Water”, nhưng lựa chọn một môi trường khác, đưa bạn từ những khu rừng nguyên sinh của Pandora đến các rạn san hô và vùng đất ngập nước — một môi trường truyền cảm hứng cho một số hiệu ứng mới và rực rỡ.

Avatar 2: The Way of Water – Cảm xúc chính là WOW!

Thành công của Avatar 2009 đã ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng sản xuất phim kỹ thuật số, và mặc dù thế giới đã thay đổi rất nhiều trong 13 năm dẫn đến phần tiếp theo Avatar 2: The Way of Water có dự cảm sẽ không thể bùng nổ như phần 1. Nhưng James Cameron cũng đã thay đổi sau 13 năm, khi quyết định làm phần tiếp theo của Avatar, ông ấy đã mở rộng và tô điểm cho câu chuyện của mình theo những cách đáng ngạc nhiên và rất riêng, rất độc đáo.

Mặc dù khán giả sẽ có một chút thời gian ngắn để ngắm nhìn lại khung cảnh rừng núi hùng vĩ của Avatar 2009, phần lớn The Way of Water diễn ra trên lãnh thổ của bộ tộc Metkayina, và hệ sinh thái dưới nước sôi động là một bảng màu thậm chí còn đẹp như mơ để Cameron thỏa sức sáng tạo và khiến khán giả phải “WOW” lên liên tục suốt 3 tiếng xem phim.

Avatar 2 với những khung cảnh dưới nước càng thêm huyền ảo. (Ảnh: Internet)
Avatar 2 với những khung cảnh dưới nước càng thêm huyền ảo. (Ảnh: Internet)

Cầu vồng phát quang sinh học từ hệ thực vật ở dưới nước, qua bề mặt chuyển động giống như cực quang, hoàng hôn trên đường chân trời dội vào những con sóng và phủ lên bờ biển một màu tím, tất cả sinh vật biển được thiết kế chu đáo đều củng cố cảm giác rằng Pandora là một sinh vật sống động, một thực thể có thể cảm nhận, thậm chí còn hiệu quả hơn Avatar đã làm.

Nhưng khi phải thổi bay tất cả sự yên tĩnh đó để ủng hộ những pha hành động bom tấn, Cameron cũng vô cùng thành công. Ngay cả những phân cảnh hành động hỗn loạn nhất cũng có thể theo dõi được chi tiết, tiết tấu kịch tính đến mức nghẹt thở, những pha chiến đấu ly kỳ khiến bạn không thể rời mắt..

Avatar 2: The Way of Water mắc cạn về kịch bản

Với thời lượng hơn 3 giờ nhưng Avatar 2: The Way of Water vẫn bị quá tải về nhân vật và các tình tiết phim. Đoạn cuối khi xung đột xảy ra dường như tạo cảm giác dài hơn phần còn lại của phim nhưng lại không có cao trào để bùng nổ và tạo điểm nhấn ghi nhớ nội dung. Có vẻ ngay cả một đạo diễn sáng tạo và tháo vát như Cameron cũng có thể cạn kiệt ý tưởng khi thực hiện các phân cảnh chiến đấu. Có rất nhiều phân cảnh, trên không và dưới nước, mạnh mẽ và bốc lửa, buồn bã và phấn khích, nhưng chỉ lướt qua trước mắt bạn, ầm ĩ và đông đúc nhưng rồi cũng như muối bỏ biển.

Kịch bản Avatar 2 lặp lại phần 1. (Ảnh: Internet)
Kịch bản Avatar 2 lặp lại phần 1. (Ảnh: Internet)

Điều đó quá tệ, vì phần lớn đoạn giữa Avatar 2: The Way of Water đã khôi phục lời hứa về sự mới mẻ, khác biệt giống như Avatar 2009 từng làm được – là điều khán giả cực kỳ mong chờ trong thời đại phim nhượng quyền Marvel, DC đầy rẫy đến mệt mỏi hiện nay. Nhưng rồi bộ phim vẫn chỉ lặp lại mâu thuẫn giữa khao khát tài nguyên của loài người và ý chí bảo vệ Pandora của người Na’vi. Khía cạnh của thế hệ trẻ như Kiri, Lo’ak hay Spider được khai thác chưa sâu, vẫn còn đang bối rối tìm kiếm vai trò của mình. Có lẽ đây là bước đệm cho các phần Avatar tiếp theo của James chăng?

Nếu vậy, bước đi của James Cameron khá giống các series phim Marvel, đầu tư vào kỹ xảo với kịch bản đơn giản và tạo bước đệm để mở ra cơ hội xây dựng các phần phim tiếp theo.

Kết luận

Avatar: The Way of Water là một sự trở lại chỉn chu, xa hoa đối với Pandora, một sự bổ sung cho câu chuyện thần thoại được thiết lập trong phần phim đầu tiên. Nó có thể không phải là phần tiếp theo hay nhất mà James Cameron từng thực hiện (vốn là một tiêu chuẩn rất cao), nhưng Avatar 2 đã có sự cải tiến rõ ràng và vượt trội so với bộ phim trước đó.

Câu chuyện của Avatar đơn giản có thể khiến bạn phát khóc vì “sáo rỗng”, nhưng với tư cách là phương tiện đưa bạn đến một thế giới khác, một thế giới đẹp hơn cổ tích thì nó đủ tốt để hoàn thành công việc. Đây không khác gì một bộ phim bom tấn cổ điển hay của Cameron, đầy vẻ đẹp và niềm vui, và là một đề xuất đáng lưu tâm cho bất kỳ ai muốn trốn sang một thế giới khác trong một cuộc phiêu lưu kéo dài ba giờ.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Giữa Cơn Bão Tuyết lên sóng: Nội dung, thông tin, lịch chiếu, diễn viên

Giữa Cơn Bão Tuyết đã chốt lịch lên sóng. Ngô Lỗi “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” với Triệu Kim Mạch. Trailer tình tứ của cả hai khiến khán giả mong đợi vào một bộ phim ấm áp chữa lành giữa trời đông lạnh giá.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận