Han So Hee tốt nghiệp trường trung học nghệ thuật Ulsan sau đó cô lên Seoul để sinh sống. Tuy nhiên khoảng thời gian đầu khá khó khăn, So Hee phải làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau để trang trải cuộc sống. Trong khoảng thời gian ấy cô may mắn nhận được lời mời làm người mẫu và từ đó bắt đầu làm người mẫu quảng cáo, bên cạnh đó, cô nàng cũng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy có cuộc sống khó khăn vất vả nhưng với những cố gắng của mình, Han So Hee đã và đang ngày càng được khán giả công nhận
Lang quân 100 ngày là câu chuyện kể về thái tử Lee Yul – người bị thương nặng và mất trí sau khi bị truy sát đã được cha của Hong Shim (Nam Ji Hyun thủ vai) cứu giúp. Vào năm ấy khi Hong Shim bị quan lại gây khó dễ khi đã 28 tuổi – tức đã đến thời hạn mà vẫn chưa lấy được chồng. Lee Yul từ là một vị hoàng tử bị mất trí lại trở thành một người dân thường, trở thành lang phu bất đắc dĩ của Gong Shim. Kể từ đó, mối quan hệ và cơ duyên của họ chính thức bắt đầu.
Han So Hee trong phim vào vai con gái của một vị có quyền lực, cô nàng có hôn ước và buộc kết hôn với hoàng tử Lee Yul và trở thành thái tử phi, tuy nhiên lại không nhận được tình cảm từ người. Vì lẽ đó, dẫn tới những sai lầm mà cô đã gây ra cho gia đình và chính bản thân của mình.
Phim kể về cuộc sống của Ji Sun Woo – cô là một bác sĩ và đã kết hôn với Lee Tae Oh, cùng có với nhau một đứa con trai. Tưởng rằng cuộc sống sẽ dừng lại ở sự hoàn hảo khi vừa có sự nghiệp, gia đình và hạnh phúc nhưng cô lại bị chính chồng mình phản bội khi có một quan hệ không chính thống bên ngoài.
Trong phim, Han So Hee và vai là tình nhân của Lee Tae Oh ( Park Hae Joon thủ vai), là một người sinh trong trong gia đình giàu có, cuộc sống không cần suy nghĩ quá nhiều nhưng cô lại có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có vợ. Trong vai diễn, So Hee đã xuất sắc lột tả được cảm xúc, nội tâm nhân vật giúp mang đến cho khán giả những phân cảnh một cách chân thực nhất.
Là một bộ phim gắn mác 19+ vì có một số cảnh tình cảm vô cùng “hot” giữa 2 diễn viên chính, phim kể về mối tình giữa một nữ sinh viên luôn mong muốn có được tình yêu và một chàng trai “Bad boy” không muốn bị ràng buộc vào bất cứ mối quan hệ nào. Phim nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả bởi sự tương tác vô cùng ngọt ngào của 2 diễn viên.
Đây là vai chính đầu tiên của Han So Hee trong sự nghiệp diễn viên của mình, trong phim cô vào vai Yoon Na Bi, là một cô gái hiền lành đã trải qua một mối tình không trọn vẹn với người yêu cũ cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu nhưng khi gặp Park Jae Eon cô lại muốn hẹn hò, và kể từ đó mối quan hệ “‘không rõ ràng của họ bắt đầu”
Sau khi cha mình bị giết hại, vì muốn trả thù, Yoon Ji Woo (Han So Hee thủ vai) đã gia nhập vào băng đảng xã hội đen và sau đó lấy tên Oh Hye Jin để trà trộn vào lực lượng cảnh sát theo yêu cầu của ông trùm – người trước đây là bạn của cha cô.
Trong phim Han So Hee vô cùng xuất sắc trong năng diễn xuất trong vai diễn có phần cá tính, mạnh mẽ này. Cư dân mạng dành nhiều lời khen có cánh về nhan sắc của cô nàng khi cô từng chia sẻ có cảnh quay chỉ để mặt một, một số khác lại thán phục khi là vai hành động đầu tiên của mình nhưng Han So Hee lại xuất sắc nhập vai vào những cảnh đấm đá mà không cần đến diễn viên đóng thế.
Phim xoay quanh cuộc sống của hai diễn viên chính (do Park Hyun Sik và Han So Hee thủ vai), họ là bạn bè với nhau trong suốt 20 năm nhưng chỉ sau 7 ngày sống chung hai người đã dần nhận ra những tình cảm thật, mập mờ giữa tình bạn và tình yêu. Phim là sự lồng ghép tinh tế giữa âm nhạc và những cảnh phim, góp phần tạo nên sự nhẹ nhàng, tươi vui, mang lại cảm giác “healing” cho khán giả.
Han So Hee vào vai Lee Eun So, bạn thân của Seon Woo (Park Hyun Sik). Là một cô gái có tính cách vui vẻ và thẳng thắn, cô gặp khó khăn trong quá trình viết một bản nhạc về tình đơn phương, chính vì vậy bất đắc dĩ phải sống cùng người bạn thân của mình trong 2 tuần. Từ nó sự bùng nổ “chemistry” của hai diễn viên chính thức bắt đầu.
Trên đây là một số phim mà Han So Hee đã từng tham gia, hãy cùng theo dõi và chờ đón nhiều tác phẩm mới của cô nhé!