Tập đầu tiên của “W – Two Worlds” được phát sóng trên đài MBC đã đánh dấu sự trở lại của Han Hyo Joo – nữ diễn viên hạng A từng nhận được giải thưởng Beaksang danh giá của đài vào năm 2010 với tác phẩm “Dong Yi”. Trở lại với mảng phim truyền hình sau nhiều năm “tung hoành” trên màn ảnh rộng, “W – Two worlds” hứa hẹn sẽ là một trong những bộ phim không thể bỏ lỡ trong mùa hè này. Nhưng trước đó, Han Hyo Joo còn cả một gia tài đồ sộ những bộ phim hay khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình đấy! Cùng điểm lại những bộ phim truyền hình từng gây sóng gió màn ảnh của cô nàng xinh đẹp này nào!

Điệu Valse mùa xuân (2006)

điệu vasle cho mùa xuân
Sự thành công của phim giúp nâng tầm tên tuổi cho các diễn viên trẻ trong phim, nhất là Han Hyo Joo – Nguồn: Internet

Tác phẩm cuối cùng trong serie phim “Bốn mùa” cực kì ăn khách của đạo diễn Yoon Suk Ho. Giống như “Bản tình ca mùa đông”, “Trái tim mùa thu”, “Hương mùa hè”, đây là thể loại phim chuyên lấy nước mắt của người xem đài. Những câu chuyện buồn về tình yêu của hai nhân vật chính luôn được khai thác một cách triệt để.

Phim kể về câu chuyện của hai người bạn thuở nhỏ là Jae Ha (Suh Do Young) và Eun Young (Han Hyo Joo). Từ nhỏ, họ cùng sống trên một hòn đảo xinh đẹp và có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp và trong sáng. Bỗng một biến cố bất ngờ xảy ra khiến cả hai bị chia cắt và tưởng như không bao giờ gặp lại. Nhưng định mệnh lại khiến họ chạm mặt nhau tại nước Áo xa xôi khi cả hai đã trưởng thành. Họ sẽ nhận ra nhau như thế nào? Và sau ngần ấy năm, liệu Jae Ha và Eun Young có thể nảy sinh tình cảm khi cả hai đều đã có người yêu.

Với dàn diễn viên mới và những khung cảnh lung linh trong một không gian tràn đầy nghệ thuật tại Áo, đây quả là một bộ phim bạn không thể bỏ lỡ.

Huyền thoại II Ji Mea (2008)

poster of ii ji mea
Bộ phim chiếm được tình cảm của người xem với tỷ suất cao xem đài gần 18,5% – Nguồn: Internet

Phim kể là huyền thoại về một vị đại hiệp bí ẩn thời Joseon do nam tài tử điển trai Lee Jun Ki thủ vai chính tên là Gyeom. Do một âm mưu vương quyền đen tối, cha của Gyeom đã bị chính đức vua sát hại. Được một người trộm vặt nhưng hiền lành cưu mang, Gyeom quyết tâm tìm ra chân tướng kẻ sát hại cha mình. Trong quá trình truy lùng manh mối kẻ sát nhân, Gyeom đã giúp đỡ nhiều người thoát khỏi sự tàn độc của bọn quan lại. Anh vô tình được dân chúng ca tụng là đại hiệp “Il Ji Mae” (hay còn gọi là đại hiệp Nhất Chi Mai).

Trong bộ phim cổ trang này, Han Hyo Joo vào vai mộ tiểu thư hiền lành, thông minh và có lòng thương người. Cô vô tình phải lòng Il Ji Mae sau một lần được anh giải cứu khỏi bọn cướp. Song song với câu chuyện về cuộc đời của nhân vật Il Ji Mae, chuyện tình trắc trở giữa hai nhân vật chính cũng là chất xúc tác lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Người thừa kế sáng giá (2009)

người thừa kế sáng giá
Bộ phim tạo được tiếng vang lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở 81 quốc gia khác trên thế giới – Nguồn: Internet

Một kịch bản chắc tay, dàn diễn viên tuy không “trai xinh gái đẹp” nhưng có thực lực. “Người thừa kế sáng giá” là một trong những bộ phim đạt được vô số thành công và mang làn sóng “Hallyu” phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

Go Eun Sung là một cô gái lạc quan và luôn giúp đỡ mọi người, Eun Sung có một người cha hết mực yêu thương mình và em trai. Khi vừa mới trở về nước sau nhiều năm du học, Eun Sung đột ngột nghe tin cha mình qua đời. Bị mẹ kế đuổi khỏi nhà và cắt đứt quan hệ, mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn khi em trai bị chứng tự kỉ bẩm sinh của cô bị thất lạc bởi một chàng trai kiêu ngạo và hống hách là Hwan Sun Woo (Lee Seung Ki). May mắn thay, cô gặp được một bà lão tốt bụng, người đã cho cô ở nhà mình để trả ơn vì đã cứu mình khỏi một tai nạn. Rắc rối bắt đầu từ đó, Eun Sung vô tình phát hiện ra Sun Woo chính là cháu trai của bà Hwan…

Phim lôi cuốn người xem vào những câu chuyện về cha con, bà cháu, tình yêu, tình bạn được khai thác sâu sắc qua con mắt đặc biệt của biên kịch. Phim đạt mức rating kỉ lục 40% và được hơn 81 quốc gia mua bản quyền công chiếu.

Dong Yi (2010)

Dong Yi
Bộ phim khiến Han Hyo Joo trở thành “bảo bối” trong làng điện ảnh Hàn Quốc – Nguồn: Internet

Sau sự thành công của người thừa kế sáng giá, Han Hyo Joo được “đo ni đóng giày” cho vai diễn nặng kí Dong Yi trong phim truyền hình cùng tên của đài MBC. Vốn là một nhân vật có thật trong lịch sử Hàn Quốc, đây quả là một thách thức lớn với cô. Nhưng với tài năng diễn xuất tự nhiên và có chiều sâu, Hyo Joo dễ dàng nắm bắt được tâm lí nhân vật và hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Phim kể về hành trình của một thiếu nữ thông minh, lém lỉnh là Dong Yi từ lúc còn nhỏ cho đến khi trở thành Quốc mẫu của triều đại Joseon. Vượt qua nhiều sóng gió và tranh đoạt đẫm máu chốn hậu cung, cùng với sự giúp sức của những người bạn trung thành, Dong Yi đã vượt qua tất cả và trở thành chỗ dựa vững chắc của vua Suk Joong (Jin Jea Hee). Dong Yi một lần nữa giúp khẳng định tên tuổi của cô trong dòng phim truyền hình xứ Kim Chi và mang đến cho cô giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” và giải “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” năm 2010.

Xem thêm

Hãy yêu như "24h yêu"

Với mô típ "cặp đôi đũa lệch" đã quen thuộc trên màn ảnh, tưởng chừng "24h yêu" sẽ làm khán giả "chán ngắt" nhưng hoàn toàn ngược lại, "24h yêu" lại tạo nên một cơn sốt chưa từng có. "24h yêu" đã vượt xa ngưỡng của một bộ phim ngôn tình. Phim đem đến cho khán giả nhiều suy ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận