Nam Khang – Bạch Khởi luôn là cái tên khiến cho chúng ta mỗi lần nhắc lại đều thấy thương xót cho một mảnh đời bất hạnh. Mối tình đầy đau khổ của anh – người đã trầm mình dưới sông Tương Giang lạnh lẽo đã khiến cho không ai không xúc động, ấy vậy mà cuốn tùy bút cuối cùng của anh là ” Em đợi anh tới năm 35 tuổi ” lại bị chuyển từ đam mỹ thành ngôn tình.

Thông tin chuyển thể gây ra vô số sự phẫn nộ

Trong làn sóng phim chuyển thể đang được quan tâm cực kỳ nhiều, thì đột nhiên ngày 15/09/2020, rò rỉ thông tin rằng bộ truyện Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi của tác giả Nam Khang (hay còn gọi là Bạch Khởi) được chuyển thể thành phim ngôn tình, thay nam chính Nam Khang thành nữ chính làm dấy lên làn sóng phẫn nộ.

Rộ tin chuyển thể của bộ phim Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi (Nguồn: Internet)
Rộ tin chuyển thể của bộ phim Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi (Nguồn: Internet)

Nội dung của bộ phim kể về Thôi Anh – một cô gái mà dáng hình bên ngoài lẫn cái tên đều giống đàn ông cả, cô cũng chả muốn sinh con, sống một đời như một cô gái bình thường. Sau đó Thôi Anh vô tình gặp gỡ được Trương Sinh, rơi vào lưới tình với anh, nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Cuối cùng Trương Sinh cưới người khác, trong khi đó Thôi Anh dùng một lời hứa hẹn rằng: Em đợi anh đến năm 35 tuổi.

Kết thúc bộ phim như vậy đã buồn, song thực thế còn buồn hơn nữa, khi mà Nam Khang là nam, hàng thật giá thật, áp lực mà anh phải gánh chịu còn nhiều hơn, kinh khủng hơn những gì mà phim có thể truyền tải. Đồng thời chính vì đây là tùy bút cuối cùng của Nam Khang, nên rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. Chẳng lẽ phim ngôn tình chuyển thể của làng điện ảnh Hoa Ngữ hết rồi hay sao mà phải lấy bộ truyện này chuyển thể?

Nam Khang là ai?

Nam Khang hay còn được biết tới bút danh Bạch Khởi, không ai biết tên thật của anh, là một danh tự mà cực kỳ nổi hồi năm 2004 -2005 với những tác phẩm như Yêu Hồ, Chỉ Mong Bên Anh Lâu Dài. Đặc biệt đó là 2 cuốn tùy bút được viết dựa trên chính sự kiện có thật của Nam Khang và “ông xã” của mình là Em Đợi Anh Đến Năm 35 TuổiPhù Sinh Lục Ký.

Phù Sinh Lục Ký ngọt ngào biết bao thì Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi đau đớn bấy nhiêu (Nguồn: Internet)
Phù Sinh Lục Ký ngọt ngào biết bao thì Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi đau đớn bấy nhiêu (Nguồn: Internet)

Nếu bảo ở Phù Sinh Lục Ký có bao nhiêu ngọt ngào, tuyệt vời và hoài bão, mơ ước thì đến Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi là một sự bi thương, tang tóc, đau đớn không cách nào giải thoát. Câu chuyện kể từ lúc học đại học, chung ký túc xá với “ông xã”, hai người cùng rung động và đem lòng yêu mến đối phương.

Đáng tiếc, thời điểm đó, định kiến xã hội quá nặng nề, rào cản quá nhiều, cuối cùng “ông xã” của Nam Khang lại phải chấp nhận nghe theo gia đình, cưới một cô gái khác. Trong khi đó Nam Khang gục ngã trước sự đổ vỡ tình yêu. Tùy bút Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi chính là tác phẩm cuối cùng trước khi Nam Khang quyết định gieo mình xuống dòng sông Trường Giang lạnh lẽo.

Vì em sẽ không sống đến năm 35 tuổi, nên em sẽ đợi anh mãi mãi (Nguồn: Internet)
Vì em sẽ không sống đến năm 35 tuổi, nên em sẽ đợi anh mãi mãi (Nguồn: Internet)

Khoảng thời gian đó, năm 2008, rất nhiều người đã thương xót cho mảnh đời bất hạnh của anh, đồng thời có nhiều tác phẩm nói về bộ tùy bút cũng như câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của Nam Khang. Anh lênh đênh trên dòng sông đó tận 15 ngày, lạnh lẽo, tuyệt vọng, bi thương như thế nào, không thể chuyển thể nó lên màn ảnh nhỏ bằng việc ngay từ đầu đã bẻ cong giới tính của Nam Khang.

Thậm chí có cả bài hát về câu chuyện tình bi thương này (Nguồn: Internet)
Thậm chí có cả bài hát về câu chuyện tình bi thương này (Nguồn: Internet)

“Người thì say trong yến tiệc đêm tân hôn

Kẻ lại trầm thân mình dưới dòng sông lạnh lẽo.”

Nam Khang từng hứa với “ông xã”: Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ ở bên người khác.

Nhưng mà cũng vẫn là Nam Khang: Em vĩnh viễn cũng không sống tới năm 35 tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi.

Câu chuyện tình ngay từ đầu đã biết kết thúc tăm tối (Nguồn: Internet)
Câu chuyện tình ngay từ đầu đã biết kết thúc tăm tối (Nguồn: Internet)

Có lẽ điều khiến fans phẫn nộ nhất, đau thương nhất, chính là bộ truyện này Nam Khang vì là nam, nên tình cảm hai người mới đi vào ngõ cụt. Bây giờ lên phim muốn chuyển sang nữ, vậy chẳng phải hóa ra ngay từ đầu, nỗi đau ăn mòn Nam Khang đã không còn, như thế lên phim làm gì đây?

Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ thế nào về lần chuyển thể này? Hãy cho BlogAnChoi biết nhé!

Những bài viết khác cùng chủ đề bạn có thể quan tâm như:

Và đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé!

Xem thêm

TOP 20 phim anime hay đáng xem nhất 2023

Năm 2023 đã rất náo nhiệt với giới otaku khi hàng loạt phim anime hot ra mắt phần tiếp theo như Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Bungo Stray Dogs... Cùng xem những bộ phim anime hay nhất, đáng xem nhất 2023 nhé !
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User bbf8be6f

mik ko hiểu sao ngt có thể đem tác phẩm cuối cùng của anh ấy ra chuyển thể như vậy được mik đã khóc rất nhiều , nhiều lắm mình muốn được kiện nhưng bt sao giờ nó ở Trung mọi người à đồng loat tẩy chay bộ phim đi mình xin mọi người hãy tẩy chay những người đã ko tôn trọng Nam Khang đi đc chứ xin các bạn

letrankhatam

con người đúng là ác. chuyển sang ngôn tình rõ ràng là xúc phạm Nam Khang