Đến tập 15, ặp đôi Chu Tử Thư – Ôn Khách Hành của Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách) đã có hàng trăm khoảnh khắc đam mỹ tình bể bình khiến con dân quắn quéo. Và để có được điều đó, quỷ chủ Ôn Khách Hành đã phải dốc hết vốn liếng, học nghệ cả đời, dùng 7749 bí kíp để tán đổ Chu mỹ nhân.

Vì sao gọi Ôn Khách Hành là Ôn 502?

Trong phim Sơn Hà Lệnh, Chu Tử Thư ban đầu khách sáo gọi Ôn Khách Hành là Ôn công tử, sau đó thân thiết rồi thì gọi lão Ôn, tức giận lên thì gọi Ôn Khách Hành!

Ôn 502 được gọi tên liền cảm thấy tâm hoa nở rộ. (Ảnh: BlogAnChoi)
Ôn 502 được gọi tên liền cảm thấy tâm hoa nở rộ. (Ảnh: BlogAnChoi)

Còn khán giả xem Sơn Hà Lệnh, ban đầu gọi Ôn Khách Hành đầy kính trọng là cốc chủ, Ôn cốc chủ. Sau vài tập được nghe Ôn Khách Hành khẳng định bản thân là người tốt, mơ ước cả đời là độ hóa chúng sanh thì gọi là Ôn người tốt, Ôn đại thiện nhân. Sau đó nữa, khi đã được chiêm ngưỡng khả năng “dai hơn đỉa, dính hơn keo” của Ôn người tốt đối với Chu Tử Thư, áp dụng triết lý cua trai “liệt nữ sợ triền lang” thì tất cả khán giả đều phải bội phục mà gọi một tiếng Ôn 502 hay Ôn keo chó.

Trình độ "bám A Tự" của Ôn Khách Hành đến keo 502 cũng không địch nổi. (Ảnh: Internet)
Trình độ “bám A Tự” của Ôn Khách Hành đến keo 502 cũng không địch nổi. (Ảnh: Internet)

Bằng chứng là cho đến tập 15, Ôn cốc chủ Ôn Khách Hành vẫn luôn thể hiện sự “dai dẳng và bền bỉ, kiên trì đến cùng” của mình đối với sự nghiệp tán tỉnh Chu Tử Thư. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ở bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào, Ôn Khách Hành cũng có thể mượt mà, trôi chảy nói ra những câu tán tỉnh hoa văn mỹ miều, khen hay như máy hát để khiến mỹ nhân động lòng.

Sau 3-4 lần đụng mặt Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã hiểu ra tên này không phải người, mà là âm hồn bất tán. (Ảnh: BlogAnChoi)
Sau 3-4 lần đụng mặt Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã hiểu ra tên này không phải người, mà là âm hồn bất tán. (Ảnh: BlogAnChoi)

Và tiếc thay cho Chu Tử Thư thủ lĩnh Thiên Song rằng bên cạnh Ôn Khách Hành còn có “đệ tử ruột” Thành Lĩnh khéo miệng không kém. Hai người họ song kiếm hợp bích, Chu Tử Thư chưa đến câu thứ 2 thì đã bại trận, buông giáp đầu hàng rồi.

"Đệ tử ruột" là đây, nhưng không rõ Thành Lĩnh bái ai làm sư phụ nữa. (Ảnh: BlogAnChoi)
“Đệ tử ruột” là đây, nhưng không rõ Thành Lĩnh bái ai làm sư phụ nữa. (Ảnh: BlogAnChoi)

Sơn Hà Lệnh “mở bát” Douban 8.2 điểm, hậu trường còn “đam mỹ” hơn phim

Ôn Khách Hành và 7749 bí kíp cua trai

Nhiều khán giả tự hỏi, Ôn Khách Hành là cốc chủ Quỷ cốc nơi người ăn người quỷ ăn quỷ mà tại sao lúc nào cũng có thể thở ra văn vở còn hay hơn cả các văn sĩ triều đình vậy? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Chu Tử Thư đã được lĩnh giáo trình độ văn thơ của Ôn Khách Hành rồi. Chỉ là bước đi thôi mà Ôn cốc chủ có thể khen dài đến vài phút, khiến Chu Tử Thư phải thốt lên: “Đánh rắm cũng thơm”.

Chu Tử Thư được khen mà cảm thấy chóng cả mặt. (Ảnh: BlogAnChoi)
Chu Tử Thư được khen mà cảm thấy chóng cả mặt. (Ảnh: BlogAnChoi)

Chiêu số 1: “Liệt nữ sợ triền lang”

Muốn tán được mỹ nhân, chiêu thức đầu tiên cần học chính là “mặt dày”. Thế nên mỗi lần gặp lại, Ôn Khách Hành càng lúc càng thi triển năng lực “mặt dày” và “dính hơn keo”, mặc kệ Chu Tử Thư có phũ phàng tới mức nào, hắn cũng vẫn trưng ra vẻ mặt: “A Tự của chúng ta là tốt nhất”.

Như người ta bảo “thấy sang bắt quàng làm họ”, nhưng đây Chu Tử Thư lúc đó đã dịch dung, ẩn mình chả khác gì tên ăn mày mắc bệnh, theo lời Cốc Tương là “thở thì ít mà hít thì nhiều”, vì sao Ôn cốc chủ cao cao tại thượng lại muốn “bắt quàng” với hắn vậy?

Lần đầu gặp gỡ đã thấy "xa cách quá". (Ảnh: BlogAnChoi)
Lần đầu gặp gỡ đã thấy “xa cách quá”. (Ảnh: BlogAnChoi)
Lại còn cực kỳ có tâm chăm lo sức khỏe Chu Tử Thư.
Lại còn cực kỳ có tâm chăm lo sức khỏe Chu Tử Thư. (Ảnh: BlogAnChoi)
Và nói chắc như đinh đóng cột rằng "Có duyên ắt gặp lại". (Ảnh: BlogAnChoi)
Và nói chắc như đinh đóng cột rằng “Có duyên ắt gặp lại”. (Ảnh: BlogAnChoi)

Chỉ là Chu Tử Thư đã coi thường khả năng “dính người” của Ôn 502 rồi. Vừa bước chân ra khỏi miếu hoang, cứ tưởng rằng cái “duyên” kia sẽ còn rất lâu rất dài, ai ngờ bước chân vào tiểu quán đã thấy người đứng trên lầu 2.

"Lần đầu gặp mặt ngỡ cố nhân". (Ảnh: BlogAnChoi)
“Lần đầu gặp mặt ngỡ cố nhân”. (Ảnh: BlogAnChoi)

Ôn 502 không chỉ có khả năng “bám người” còn hơn định vị GPS toàn cầu, mà khả năng “chơi nhây, ghẹo gan” người khác cũng đỉnh cao không kém, đúng là không uổng danh cốc chủ Quỷ cốc. Lúc Chu Tử Thư đang một đấu mười để bảo vệ Thành Lĩnh, Ôn cốc chủ cao cao tại thượng ngồi ăn hạt óc chó, mặc cho thằng bé khổ sở chạy vòng quanh. Đã thế lúc Chu Tử Thư mắng còn lưu loát nói một câu khen ngợi:

"Huynh bảo ta trông, ta rất nghe lời nha". (Ảnh: BlogAnChoi)
“Huynh bảo ta trông, ta rất nghe lời nha”. (Ảnh: BlogAnChoi)

Và đương nhiên với dung mạo nổi bật, trang phục sang trọng và cả khung cảnh thuyền hoa trên sông, Ôn 502 cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội để thể hiện bản thân, liếc mắt đưa tình với Chu Tử Thư cách đó đến nửa cây số.

Thổi sáo thôi, có cần phải liếc muốn lác con mắt vậy không Ôn cốc chủ? (Ảnh: BlogAnChoi)
Thổi sáo thôi, có cần phải liếc muốn lác con mắt vậy không Ôn cốc chủ? (Ảnh: BlogAnChoi)

Cổ nhân dạy quá tam ba bận, lần thứ 3 gặp lại, Ôn Khách Hành không chỉ nhận người quen hay cố nhân nữa mà chuyển sang “đánh dấu chủ quyền” bằng cú pháp “A Tự của chúng ta” luôn rồi.

Một pha "đánh dấu chủ quyền" nhanh gọn đến từ vị trí của Ôn keo chó. (Ảnh: BlogAnChoi)
Một pha “đánh dấu chủ quyền” nhanh gọn đến từ vị trí của Ôn keo chó. (Ảnh: BlogAnChoi)
Sợ người ta nghe chưa rõ, "đánh dấu" thêm lần nữa. (Ảnh: BlogAnChoi)
Sợ người ta nghe chưa rõ, “đánh dấu” thêm lần nữa. (Ảnh: BlogAnChoi)

Nhưng Chu Tử Thư thủ lĩnh Thiên Song, trang chủ Tứ Quý sơn trang cũng đâu phải dạng hiền lành dễ bắt nạt. Muốn tán được mỹ nhân, cửa ải còn nhiều lắm Ôn cốc chủ ạ.

Nào, đến màn phản kích đầy phũ phàng của Chu thủ lĩnh. (Ảnh: BlogAnChoi)
Nào, đến màn phản kích đầy phũ phàng của Chu thủ lĩnh. (Ảnh: BlogAnChoi)
Muốn xin lỗi người ta, tranh thủ quan tâm một chút nhưng Chu Tử Thư đã nhanh hơn một bước rồi. (Ảnh: BlogAnChoi)
Muốn xin lỗi người ta, tranh thủ quan tâm một chút nhưng Chu Tử Thư đã nhanh hơn một bước rồi. (Ảnh: BlogAnChoi)

Thế nhưng một lần nữa, cả Chu thủ lĩnh lẫn khán giả đều đánh giá thấp Ôn keo chó rồi. Bị phũ vài lần mà đã từ bỏ thì không xứng đáng có được mỹ nhân, Ôn cốc chủ mặt dày mày dạn ngang nhiên muốn trèo lên xe ngựa ngồi cùng Chu Tử Thư. Khi bị từ chối thì trưng ra vẻ mặt không hề giả trân:

"Ta bị nội thương rồi, A Tự thương ta". (Ảnh: BlogAnChoi)
“Ta bị nội thương rồi, A Tự thương ta”. (Ảnh: BlogAnChoi)
Và rồi Ôn keo chó đã được như ý nguyên. (Ảnh: BlogAnChoi)
Và rồi Ôn keo chó đã được như ý nguyện. (Ảnh: BlogAnChoi)

Chiêu thứ 2: Khen auto, khen bất chấp đúng sai phải trái

Để học được 7749 bí kíp cua trai của Ôn keo chó, thức đầu tiên phải nhuần nhuyễn chính là mở miệng ra là phải khen. Ôn cốc chủ độc mồm độc miệng thành tính, nhưng đối với Chu thủ lĩnh thì mở đầu câu chuyện bao giờ cũng là một lời khen cực kỳ lưu loát mượt mà:

Muốn tán mỹ nhân, cứ phải khen cật lực vào. (Ảnh: BlogAnChoi)
Muốn tán mỹ nhân, cứ phải khen cật lực vào. (Ảnh: BlogAnChoi)
Dù là oán trách thì cũng vẫn cứ phải khen. (Ảnh: BlogAnChoi)
Dù là oán trách thì cũng vẫn cứ phải khen. (Ảnh: BlogAnChoi)
Mấy ai khen được hoa mỹ đến như Ôn 502? (Ảnh: BlogAnChoi)
Mấy ai khen được hoa mỹ đến như Ôn 502? (Ảnh: BlogAnChoi)

Chỉ một gương mặt ấy của Chu thủ lĩnh mà Ôn keo chó có thể biến hóa tám vạn chín nghìn kiểu khen ngợi khác nhau, thật là bái phục.

Khen đến mức Chu Tử Thư không muốn tin cũng phải tin. (Ảnh: BlogAnChoi)
Khen đến mức Chu Tử Thư không muốn tin cũng phải tin. (Ảnh: BlogAnChoi)

Chiêu thứ 3: Nhà là phải có nóc

Sau khi đã mặt dày theo đuổi được mỹ nhân, người ta cũng đã xiêu lòng trước những lời khen ngợi có cánh của mình, thì Ôn keo chó bắt đầu thi triển thức thứ 3, tức là “đội vợ lên đầu”.

Nếu chỉ khen trót lưỡi đầu môi thì mấy ai tin tưởng, càng không nói là Chu thủ lĩnh nửa đời vào sinh ra tử, lăn lộn giang hồ. Bởi vậy Ôn cốc chủ cần phải thể hiện chân tình bằng hành động, chỉ cần A Tự nói, muốn hắn làm gì hắn cũng không từ chối.

Dù muốn đứng gần, nhưng A Tự bảo tránh ta sẽ tránh. (Ảnh: BlogAnChoi)
Dù muốn đứng gần, nhưng A Tự bảo tránh ta sẽ tránh. (Ảnh: BlogAnChoi)
Mình có thể uống rượu lạnh, nhưng A Tự uống phải dùng nội công hâm nóng. (Ảnh: BlogAnChoi)
Mình có thể uống rượu lạnh, nhưng A Tự uống phải dùng nội công hâm nóng. (Ảnh: BlogAnChoi)
Chăm sóc người thương từng con tôm cái bánh. (Ảnh: Internet)
Chăm sóc người thương từng con tôm cái bánh. (Ảnh: Internet)
A Tự bảo xuống, ta chắc chắn không lên - Ôn keo chó said. (Ảnh: BlogAnChoi)
A Tự bảo xuống, ta chắc chắn không lên – Ôn keo chó said. (Ảnh: BlogAnChoi)

Hay như lúc thấy Chu Tử Thư bị thương, Ôn cốc chủ đang từ vẻ mặt đằng đằng sát khí ngay lập tức trở nên lo lắng vội vàng. Rồi đến khi biết có kẻ đả thương A Tự, hắn liền muốn băm vằm bọn chúng thành chả viên.

Ôn keo chó lật mặt như lật bánh tráng. (Ảnh: BlogAnChoi)
Ôn keo chó lật mặt như lật bánh tráng. (Ảnh: BlogAnChoi)
May cho đám người kia thức thời chạy trước, không có lẽ đã thành chả bằm rồi. (Ảnh: BlogAnChoi)
May cho đám người kia thức thời chạy trước, không có lẽ đã thành chả bằm rồi. (Ảnh: BlogAnChoi)

Ôn keo chó cũng rất hay cài cắm những lời thề nguyện trong câu chuyện nói với Chu Tử Thư. Từ việc muốn ngày nhau ngao du sơn thủy làm lãng khách chân trời, cho đến việc chết cùng A Tự, thậm chí vào vạc dầu dưới địa ngục cũng vẫn muốn cùng nhau.

Ngao du sơn thủy, lãng khách giang hồ với A Tự. (Ảnh: BlogAnChoi)
Ngao du sơn thủy, lãng khách giang hồ với A Tự. (Ảnh: BlogAnChoi)
Khẳng định giao cả tính mạng cho Chu Tử Thư cũng không nề hà. (Ảnh: BlogAnChoi)
Khẳng định giao cả tính mạng cho Chu Tử Thư cũng không nề hà. (Ảnh: BlogAnChoi)
Chết cũng muốn chết cùng A Tự. (Ảnh: BlogAnChoi)
Chết cũng muốn chết cùng A Tự. (Ảnh: BlogAnChoi)
Xuống địa ngục vẫn muốn Diêm Vương ăn cơm chó của 2 người. (Ảnh: BlogAnChoi)
Xuống địa ngục vẫn muốn Diêm Vương ăn cơm chó của 2 người. (Ảnh: BlogAnChoi)

Chiêu thứ 4: Lấy ghen tuông làm “gia vị tình yêu”

Ôn Khách Hành Ôn keo chó có thể rất si tình, lao tâm khổ tứ, dùng học nghệ cả đời, dốc hết vốn liếng để có thể tán tỉnh Chu Tử Thư. Nhưng không có nghĩa là hắn không biết ghen, không dám ghen. Thậm chí còn là bình giấm chua thượng hạng ấy chứ, bất cứ ai nhìn hay nói chuyện với Chu Tử Thư lâu hơn ba câu là Ôn Khách Hành đã muốn tiễn hắn về với Phật rồi.

Khi thấy người khác nhìn A Tự. (Ảnh: BlogAnChoi)
Khi thấy người khác nhìn A Tự. (Ảnh: BlogAnChoi)
Khi thấy A Tự nói chuyện với người khác. (Ảnh: BlogAnChoi)
Khi thấy A Tự nói chuyện với người khác. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thi thoảng oán trách hờn dỗi 1 câu để A Tự biết ta đang ghen đó. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thi thoảng oán trách hờn dỗi 1 câu để A Tự biết ta đang ghen đó. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thậm chí Ôn keo chó còn ghen với cả A Tương. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thậm chí Ôn keo chó còn ghen với cả A Tương. (Ảnh: BlogAnChoi)
Khi người thương vô tình cho mình vào "friendzone". (Ảnh: BlogAnChoi)
Khi người thương vô tình cho mình vào “friendzone”. (Ảnh: BlogAnChoi)
Câu nói kinh điển của Ôn Khách Hành, còn gấp vạn lần câu nói yêu. (Ảnh: BlogAnChoi)
Câu nói kinh điển của Ôn Khách Hành, còn gấp vạn lần câu nói yêu. (Ảnh: BlogAnChoi)

Chiêu thứ 5: Đào tạo “đệ tử ruột” làm hậu phương

Ở tập 14, Chu Tử Thư đã chính thức nhận Thành Lĩnh làm đệ tử chân truyền của mình. Thành Lĩnh đối với Chu Tử Thư nhận sư phụ, với Ôn Khách Hành gọi Ôn thúc, nhưng khán giả xem phim xong mà cảm thán cho Chu thủ lĩnh, chẳng biết Thành Lĩnh là “đệ tử ruột” của ai nữa khi là sáng sớm tỉnh dậy đã hỏi Ôn thúc, sư phụ giận thì xin lỗi thay Ôn thúc, chào tạm biệt chỉ ôm mỗi Ôn thúc…

Thành Lĩnh hỏi 2 người giận nhau à? (Ảnh: BlogAnChoi)
Thành Lĩnh hỏi 2 người giận nhau à? (Ảnh: BlogAnChoi)
Nhưng lại bênh ngay Ôn thúc. (Ảnh: BlogAnChoi)
Nhưng lại bênh ngay Ôn thúc. (Ảnh: BlogAnChoi)
Sáng sớm thức dậy câu đầu tiên hỏi Ôn thúc đâu. (Ảnh: BlogAnChoi)
Sáng sớm thức dậy câu đầu tiên hỏi Ôn thúc đâu. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thành Lĩnh đã cho khán giả viễn cảnh 1 nhà 3 người ấm áp điền viên rồi đấy. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thành Lĩnh đã cho khán giả viễn cảnh 1 nhà 3 người ấm áp điền viên rồi đấy. (Ảnh: BlogAnChoi)

Bạn đã học được hết bí kíp tán tỉnh của Ôn cốc chủ Ôn Khách Hành chưa? Còn chiêu thức nào hữu hiệu mà bạn biết nữa không, hãy chia sẻ với BlogAnChoi nhé!

Xem thêm

Review Rookie Cops (2022): Bộ phim ra mắt diễm xuất "center quốc dân'' Kang Daniel

Rookie Cops được biết đến là bộ phim đầu tiên được sản xuất bởi Disney+ Hàn Quốc. Miêu tả về cuộc sống ở trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc của 8 tân binh, nơi được mệnh danh là độc nhất và bảo thủ nhất ở Hàn Quốc.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
28 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Long Thuyên

Cảm ơn bạn vì bài viết đỉnh của job ạ

xuarmy

u mê ánh mắt của Ôn Đại Thiện Nhân quá

thuatthai

Cứ Sơn Hà Lệnh mãi thế này làm sao tui viết bài được đâyyyyyyy

phuongvytrinh

Bài viết hay quá. Mình xem đi xem lại từ tập 1 đến tập 6 không biết bao nhiêu lần. Các tập giữa tạm được, càng về cuối càng đuối. Phải chi bám sát nguyên tác có hay hơn không, gì mà cốc chủ quỳ gối rồi giả chết, các tập cuối thì cứ như trò hề cho Chu Tự. Ý kiến cá nhân thôi.

User 986faf7a

Hahaha!Đọc mà cười nôn ruột muốn nhảy vào xem phim liền!

ninhlinhtinh

Không keo chó sao sao ôm chồng về được cơ chứ :))))))))

Phan Thanh Hoàng Yến

Klq cơ mà có interview nào 2 anh bảo trc khi hợp tác còn chả biết sự tồn tại của ng kia, chặt chém quá trời hahaha

thuatthai

Cp Bánh Quẩy của tuiiii

Phan Thanh Hoàng Yến

Tên cu te phô mai que quá trời quá đất kk

Phan Thanh Hoàng Yến

Chắc là đi ăn mừng đám cưới 2 ng >

Phan Thanh Hoàng Yến

Tác giả đúng là fan chân chính của phim kakaka

User 141e7446

Công nhận ông đạo diễn “tẹt dời”

Phan Thanh Hoàng Yến

Hai diễn viên cx như cá gặp nước nx kaka

Phan Thanh Hoàng Yến

Uiii con tim của tuii

User b74462e1

Đùa nhá tôi bắt đầu xem chưa biết ai Công ai Thụ luôn ấy :))

User 49560f31

Viết dễ thương ghê. Làm muốn xem phim lại từ tập 1

nguyenthihanh30082002

Xuống âm phủ cũng phải bắt Diêm vương ăn cơm chó của 2 người ???

User 5c309d05

Cảm ơn tác giả, bài viết có tâm, đọc xong biết tác giả là fan ruột của cp bánh quẩy rùi.

Phan Thanh Hoàng Yến

Bài viết hay thật

User 55d80df2

a-mây-zing Gút-chóp. Tác giả bài viết vất vả rồi.

User 0921b4fa

Phim hay quắn quéo

User f681053f

Hay viet rat hay