Bộ phim Hàn Quốc Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi của Son Ye Jin và Jung Hae In đã từng gây sốt khắp châu Á vào năm 2018. Và mới đây, có thông tin xác nhận Ấn Độ sẽ remake bộ phim này khiến các fan hâm mộ và mọt phim Hàn háo hức.

Phía jTBC Studios vừa cho biết Pocket Aces- một công ty kỹ thuật số Ấn Độ, đã tiến hành mua bản quyền làm lại bộ phim truyền hình tình cảm Something in the rain/ Pretty Noona Who Buy Me Food – “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”. Hiện tại dàn cast phim phiên bản Ấn Độ vẫn chưa được công bố nhưng jTBC Studios và Pocket Aces sẽ hợp tác và nhanh chóng triển khai dự án.

Với phiên bản remake này, jTBC Studios đánh dấu bước chân đầu tiên tiến vào thị trường Bollywood cũng như tận dụng ưu thế những nội dung đến từ xứ sở kim chi đang được ưa chuộng và quan tâm từ đông đảo khán giả Ấn Độ.

Something in the rain – Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được ra mắt vào năm 2018 do đạo diễn Ahn Pan Seok chỉ đạo cùng với sự tham gia diễn xuất của Jung Hae In và sự trở lại của Son Ye Jin sau 5 năm vắng bóng màn ảnh. Phim đã tạo nên một cú hit lớn trong những tháng đầu năm 2018 khi nhận được tỷ suất người xem cao tại các quốc gia châu Á. Đồng thời, phim được Netflix mua bản quyền và phát sóng trên nền tảng này.

Something in the rain- "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" Nguồn: Internet
Something in the rain- “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” Nguồn: Internet

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) – một giám sát viên cho thương hiệu cà phê, tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng. Dù cô là một người hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh, song Jin Ah vẫn luôn cảm thấy trống rỗng khi không có một mối tình vắt vai nào. Cho đến một ngày Joon Hee (Jung Hae In ) là một nhà thiết kế ở độ tuổi 20 đã trở về Hàn Quốc và làm việc tại một công ty thiết kế nhân vật trò chơi trên máy tính.

Joon Hee - Yoon Jin Ah (Jung Hae In và Son Ye Jin thủ vai) Nguồn: Internet
Joon Hee – Yoon Jin Ah (Jung Hae In và Son Ye Jin thủ vai) Nguồn: Internet

Câu chuyện tình yêu của hai nhân vật dần chớm nở qua từng tập phim đầy ngọt ngào. Bên cạnh đó phim còn mang đến cái nhìn sâu sắc về cách họ yêu nhau, đấu tranh với sự chênh lệch tuổi tác và vượt qua bản thân tìm thấy can đảm để công khai tình yêu của mình với mọi người xung quanh.

Poster phim "Chị dẹp mua cơm ngon cho tôi" Nguồn: Internet
Poster phim “Chị dẹp mua cơm ngon cho tôi” Nguồn: Internet

Sau khi thông tin được thông báo, dân tình đã xôn xao về số tập và thời lượng phim:

  • Rồi chừng nào chị đẹp ship cơm về tới vậy?

  • Trời ơi!

  • Ôi không.

  • Cơm này mua hơi lâu.

  • Thắc mắc là sẽ có bao nhiêu tập phim ta.

  • Dự là sẽ lâu lắm mới hết phim đây.

  • Ôi slow- motion kiểu này nghe thôi đã thấy cuốn rồi.

  • Phim Ấn Độ lâu nhưng mà chất lượng nhé.

  • Hi vọng ở Ấn chị đẹp sẽ không đi mua cơm ngon lâu nha chị.

Hiện tại, dân tình vẫn đang bàn tán sôi nổi về chủ đề phim dù mới chỉ được đưa ra xác nhận. Còn bạn thì sao, bạn đã sẵn sàng cho phiên bản remake thú vị này chưa? Hãy cho BlogAnChoi biết suy nghĩ của bạn nhé!

Bạn cũng có thể xem thêm các bài viết mới:

Hy vọng BlogAnChoi đã mang lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn. Đồng thời nhớ theo dõi BlogAnChoi để có thể được cập nhật nhanh chóng thông tin về phim mới, bạn nhé!

Xem thêm

Tóm tắt phim King The Land: Yoona cưới Lee Jun Ho, kết thúc hạnh phúc viên mãn

King The Land (Khách Sạn Vương Giả) là bộ phim tình cảm, lãng mãn Hàn Quốc “gây sốt” thời gian vừa qua, đưa khán giả đắm chìm trong mối tình ngọt lịm của cặp đôi chính Gu Won và Cheong Sa Rang cùng cặp chị em đáng yêu không kém, Pyeong Hwa - Ro Un. Cùng BlogAnChoi tóm tắt ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận