Hoàng tử – Lọ Lem là motif không bao giờ cũ trong thế giới phim truyền hình Hàn Quốc và thường làm tăng thêm sự lãng mạn và kịch tính của bộ phim. Hãy cùng BlogAnChoi thưởng thức 8 bộ phim Hàn Quốc chủ đề “hoàng tử – lọ lem” bạn không thể bỏ lỡ nhé.

1. Hẹn hò chốn công sở

Hẹn hò chốn công sở (Ảnh: Internet)
Hẹn hò chốn công sở (Ảnh: Internet)

Chàng chaebol Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) yêu Shin Ha Ri (Kim Sejeong) khi gặp cô trong một buổi xem mắt mà không biết cô chỉ đến đó thay bạn mình. Sau khi phát hiện sự thật, Tae Moo bắt Ha Ri phải đóng giả làm bạn gái mình để ứng phó với việc bị ông nội ép kết hôn.

Hẹn hò chốn công sở là một bất ngờ lớn khi cốt truyện cực kì thường gặp này lại thu hút sự chú ý của khán giả và tạo nên một cơn sốt không nhỏ tại cả Hàn Quốc và châu Á. Rất nhiều cô gái thích thú với vai diễn chàng CEO lúc đầu lạnh lùng, lúc sau ngọt ngào của Ahn Hyo Seop!

2. Tiệm cà phê hoàng tử

Tiệm cà phê hoàng tử (Ảnh: Internet)
Tiệm cà phê hoàng tử (Ảnh: Internet)

Tiệm cà phê hoàng tử kể về câu chuyện cô gái nghèo Go Eun Chan (Yoon Eun Hye) vì giữ được việc làm tại quán cà phê chỉ nhận nhân viên nam mà không dám tiết lộ giới tính thật. Trong khi đó Choi Han Kyul (Gong Yoo) – chủ quán cà phê đó – lại bối rối khi yêu Eun Chan trong hình hài con trai.

Bộ phim hài lãng mạn kinh điển này chiếm được cảm tình của vô số khán giả. Những tình tiết vừa hài hước vừa lãng mạn, có cả nụ cười và nước mắt khiến người hâm mộ dòng phim truyền hình Hàn Quốc không thể rời mắt khỏi màn hình!

3. Định mệnh anh yêu em

Định mệnh anh yêu em (Ảnh: Internet)
Định mệnh anh yêu em (Ảnh: Internet)

Cô gái bình thường, giản dị Kim Mi Young (Jang Nara) có tình một đêm với Lee Gun (Jang Hyuk) và mang thai khiến họ buộc phải kết hôn. Đương nhiên câu chuyện tiếp theo là motif quen thuộc hoàng tử – lọ lem và cưới trước yêu sau vẫn luôn được khán giả yêu thích rồi.

Bộ đôi đáng yêu Jang Hyuk và Jang Nara mang đến cho chúng ta bộ phim hài lãng mạn thú vị khi một chaebol yêu một nhân viên văn phòng bình thường. Mối quan hệ của họ thực sự đã đưa người xem vào một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc!

4. Người thừa kế sáng giá

Người thừa kế sáng giá (Ảnh: Internet)
Người thừa kế sáng giá (Ảnh: Internet)

Go Eun Sung (Han Hyo Joo) là một cô gái nghèo phải chật vật kiếm sống nhưng luôn lạc quan và tốt bụng. Khi vô tình cứu một bà cụ bị mất trí nhớ, cô không ngờ đó lại là giám đốc điều hành của một tập đoàn thực phẩm lớn và được thuê làm việc cho công ty. Nhưng Eun Sung lại gặp phải rắc rối với người cháu trai tên Seon Woo Hwan (Lee Seung Gi) và cả hai trở thành cặp đôi oan gia vừa đáng yêu vừa hài hước.

Phản ứng hóa học tuyệt vời giữa hai nhân vật chính và sự đối lập về tính cách và tầng lớp xã hội giữa họ khiến câu chuyện tình yêu này trở nên lãng mạn hơn rất nhiều. Việc được chứng kiến ​​Eun Sung đạt được thành công sau nhiều vất vả thực sự khiến trái tim của các khán giả rung động và hạnh phúc thay cho cô.

5. Mây họa ánh trăng

Mây họa ánh trăng (Ảnh: Internet)
Mây họa ánh trăng (Ảnh: Internet)

Hong Ra On (Kim Yoo Jung) là thái giám hầu hạ Thái tử Lee Young (Park Bo Gum) trong khi Lee Young hoàn toàn không biết cô là nữ giả nam trang. Khi Lee Young bị thu hút và dần yêu Ra On, anh phải chấp nhận rất nhiều rủi ro và hy sinh nhiều thứ để được ở bên cô.

Bộ phim này đã thành công vang dội ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Không ai có thể chối bỏ phản ứng hóa học đáng yêu trong câu chuyện của thái giám và thái tử này. Việc một vị thái tử muốn vượt qua vô số trắc trở để được ở bên một thái giám là điều chưa từng xảy ra và đó cũng là lý do tại sao chuyện tình này lại đẹp và hấp dẫn như vậy!

6. Phụ lục tình yêu

Phụ lục tình yêu (Ảnh: Internet)
Phụ lục tình yêu (Ảnh: Internet)

Trong bộ phim Phụ lục tình yêu, biên tập viên sách Cha Eun Ho (Lee Jong Suk) và bà mẹ đơn thân Kang Dan Yi (Lee Na Young) là bạn bè từ khi còn nhỏ. Khi Dan Yi chật vật tìm việc để nuôi con gái, cô được Eun Ho giúp đỡ tìm được việc trong công ty của anh. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người họ ngày một thân thiết hơn cho đến khi tình yêu chớm nở.

7. Điên thì có sao

Điên thì có sao (Ảnh: Internet)
Điên thì có sao (Ảnh: Internet)

Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) là nhân viên tại bệnh viện tâm thần. Anh gặp cô nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm văn học thiếu nhi Go Moon Young (Seo Ye Ji) và cô rất thích anh. Kang Tae lại không có hứng thú với chuyện yêu đương vì cần chăm sóc anh trai Moon Sang Tae (Oh Jung Se) mắc chứng tự kỷ.

So với các bộ phim hoàng tử – lọ lem khác, đây lại là câu chuyện tiểu thư và kẻ lang thang. Với những bộ quần áo xa hoa và ngôi biệt thự tuyệt đẹp, Go Moon Young là hiện thân của sự giàu sang. Trong khi đó, anh em Kang Tae lại sống trong một căn hộ nhỏ và chật vật kiếm sống. Mặc dù hoàn toàn trái ngược nhau nhưng Moon Young cần Kang Tae trong cuộc sống và sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng để biến điều đó thành hiện thực. Niềm đam mê và động lực này tạo nên một chuyến đi đầy cảm xúc trong câu chuyện tình yêu của họ.

8. Tôi không phải robot

Tôi không phải robot (Ảnh: Internet)
Tôi không phải robot (Ảnh: Internet)

Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho) là chàng trai có tất cả mọi thứ trong tay nhưng lại cực kì ghét… con người. Jo Ji Ah (Chae Soo Bin) là cô gái nghèo đến mức sẵn sàng đóng giả thành robot trí tuệ cao của Min Kyu để kiếm tiền. Khi anh nhận ra cô không phải robot mà là một con người thực sự, mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối.

Bộ phim hài lãng mạn này tuy không có rating quá ấn tượng nhưng những khán giả đã xem phim đều yêu thích sự thú vị mà lại nhẹ nhàng của cốt truyện. Đương nhiên hành trình tìm được chàng bạch mã hoàng tử của nàng lọ lem nghèo cũng khiến các cô gái mơ mộng mê mẩn!

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Lịch chiếu The Impossible Heir: Lee Jae Wook "thâu tóm" tập đoàn tài phiệt

Trong Người Thừa Kế Bất Khả Thi - The Impossible Heir, nam chính "Hoàn Hồn" Lee Jae Wook không làm pháp sư nữa mà sẽ tham gia vào giới chaebol để "thâu tóm quyền lực" nhưng một CEO thực thụ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận