Xem xong 8 bộ phim về friendzone dưới đây, bạn sẽ nhận ra nếu trót “crush” đứa bạn thân thì nên dũng cảm bước ra khỏi ranh giới tình bạn, dù tình yêu không thăng hoa thì suốt quãng đời về sau bạn cũng chẳng còn gì phải nuối tiếc.

1. Friendzone – Yêu Nhầm Bạn Thân

yêu nhầm bạn thân
Yêu Nhầm Bạn Thân – Friendzone poster (Nguồn: Internet).
  • Điểm IMDb: 7.3
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Thể loại: Tâm lý tình cảm hài
  • Đạo diễn: Chayanop Boonprakob
  • Diễn viên chính: Pimchanok Leuwisetpaiboon, Naphat Siangsomboon
  • Độ tuổi phù hợp: C16
  • Ngày khởi chiếu: 20/3/2019
  • Thời lượng: 120 phút

Tóm tắt phim Friendzone: Yêu Nhầm Bạn Thân

Chuyện phim xoay quanh đôi bạn thân thuở trung học là PalmGink. Palm luôn hiểu mình yêu Gink say đắm như thế nào nhưng tuyệt nhiên không dám bước qua vạch Friendzone vì sợ “mất cả chì lẫn chài”.

Cứ thế 10 năm trôi qua, anh lần lượt trải qua vô số mối tình nhưng chẳng ai có thể thay thế Gink. Mỗi khi Gink buồn, giận hoặc cần anh thì giá nào anh cũng bỏ tất cả để tới bên an ủi, động viên cô. Chỉ tới một ngày, khi Gink phát hiện ra người yêu phản bội, cùng với sự chứng kiến của Palm cũng là lúc mối quan hệ mập mờ của họ đi ra ngoài ánh sáng.

Hóa ra bấy lâu nay, Gink rất yêu Palm nhưng cô lại lo lắng liệu một ngày tình yêu của họ mất thì tình bạn cũng đâu còn. Sự do dự thiếu quyết đoán của cô đã khiến Palm tổn thương quá nhiều. Vì vậy, cô quyết tâm thay đổi, chia tay với chồng sắp cưới đồng thời cầu hôn Palm bằng được. Và họ có một cái kết khiến bất cứ cặp bạn thân nào yêu thầm nhau cũng mãn nguyện.

Trailer của phim Friendzone: Yêu Nhầm Bạn Thân

2. Friends With Benefits – Yêu Lầm Bạn Thân

Yêu Lầm Bạn Thân
Yêu Lầm Bạn Thân – Friends With Benefits poster (Nguồn: Internet).
  • Điểm IMDb: 6.5
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thể loại: Tâm lý tình cảm hài
  • Đạo diễn: Will Gluck
  • Diễn viên chính: Mila Kunis, Justin Timberlake, Patricia Clarkson
  • Độ tuổi phù hợp: R
  • Ngày khởi chiếu: 22/7/2011
  • Thời lượng: 119 phút

Tóm tắt phim Friends With Benefits – Yêu Lầm Bạn Thân

Nhân vật chính của phim là DylanJamie: Dylan là một anh chàng có tài trong khoản xử lý ảnh ọt ở Los Angeles, được Jamie – chuyên gia săn đầu người mời tới New York làm việc cho Tạp chí nổi tiếng CQ. Bị cuốn hút bởi thành phố náo nhiệt bậc nhất thế giới, Dylan đồng ý ở lại. Sau khi gặp đổ vỡ trong tình yêu thì họ thấy thân nhau đến lạ, và đã quyết định bước vào một mối quan hệ đặc biệt. Có thể lên giường với nhau nhưng chắc chắn phải là là bạn, không được có cảm xúc với đối phương cũng không có bất cứ ràng buộc nào.

Nhưng có vẻ như họ không thể rạch ròi được như đã thỏa thuận. Họ liên tục bị quấy rầy cảm xúc khi thấy đối phương thân mật với người khác. Và cuối cùng thì chuyện gì xảy ra cũng phải xảy ra, họ nhận ra không một ai có thể đem đến khoái cảm như với người kia nữa. Họ chấp nhận gạt bỏ mọi ích kỷ của bản thân để đến với nhau một cách trọn vẹn.

Trailer chính thức của phim Friends With Benefits – Yêu Lầm Bạn Thân

3. Love, Rosie – Bồng Bột Tuổi Dậy Thì

Bồng Bột Tuổi Dậy Thì - Love, Rosie poster (Nguồn: Internet).
Bồng Bột Tuổi Dậy Thì – Love, Rosie poster (Nguồn: Internet).
  • Điểm IMDb: 7.2
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thể loại: Tâm lý tình cảm
  • Đạo diễn: Christian Ditter
  • Diễn viên chính: Lily Collins, Sam Claflin
  • Độ tuổi phù hợp: R
  • Ngày khởi chiếu: 24/10/2014
  • Thời lượng: 102 phút

Tóm tắt phim Love, Rosie – Bồng Bột Tuổi Dậy Thì

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cecelia, Love, Rosie mở đầu bằng việc khắc họa tình bạn thân lúc còn là niên thiếu của Rosie và Alex. Hai người bạn khác giới nhưng lại có một tình bạn vô tư và gắn bó đến mức có thể chia sẻ mọi điều riêng tư, thầm kín nhất về cả giới tính hay tình dục. Họ cùng nhau lớn lên và cùng nuôi dưỡng ước mơ du học tại Mỹ.

Tuy nhiên, ước mơ và cả kế hoạch đó đã đổ bể khi Rosie trót mang thai sau 1 buổi tiệc tùng say sưa quá đà. Còn Alex đã khăn gói lên đường đầu quân cho một trường đại học danh giá tại Mỹ và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng dù mỗi người một đất nước, mỗi người đều đi một con đường riêng, song vẫn luôn có một sợi dây vô hình gắn kết để hai người có thể tiếp tục làm bạn.

Mặc dù họ không phải người yêu của nhau, nhưng bất cứ lúc nào sóng gió ập đến, người còn lại sẽ luôn xuất hiện và làm chỗ dựa tinh thần cho người kia. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, bao hiểu lầm, bao lần muộn màng thì sau hơn 15 năm họ mới có thể bỏ hết lại quá khứ để mạnh dạn bước tới sánh vai bên nhau.

Trailer chính thức của phim Love, Rosie – Bồng Bột Tuổi Dậy Thì

4. 13 Going On 30 – Thiếu Nữ Tuổi 13

thiếu nữ tuổi 13
Thiếu Nữ Tuổi 13 – 13 Going On 30 poster (Nguồn: Internet).
  • Điểm IMDb: 6.2
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thể loại: Tình cảm, hài, xuyên không
  • Đạo diễn: Gary Winick
  • Diễn viên chính: Jennifer Garner, Mark Ruffalo
  • Độ tuổi phù hợp: PG-13
  • Ngày khởi chiếu: 23/4/2004
  • Thời lượng: 98

Tóm tắt phim 13 Going On 30 – Thiếu Nữ Tuổi 13

Thiếu nữ tuổi 13 là một bộ phim hài lãng mạn kể về cô gái trẻ Jenna luôn mong muốn mình được trở thành người phụ nữ tuổi 30 xinh đẹp, quyến rũ và thành công. Tuy nhiên khi cô thực sự 30, cô lại nhận ra rằng cô chỉ ước được trở về tuổi 13 vì “Jenna 30” thực sự là cô gái không như cô mong ước. Cũng vì như vậy, cô mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu bạn thân Matt thời thơ ấu và mong muốn được bên cậu suốt đời.

Ở tuổi 30, cô nhận ra rằng cô đã từng được trở thành thủ lĩnh của những cô nàng nổi tiếng thời còn đi học. Cô giàu có công việc đáng mơ ước, bạn trai là vận động viên đẹp trai nổi tiếng, có một phòng chứa đồ với những đôi cao gót đẹp long lanh và những chiếc váy hợp với thân hình chuẩn đáng ngưỡng mộ của cô. Nhưng Jenna lại tự mình đánh mất đi Matt – cậu bạn thân thuở nhỏ.

Jenna của những năm 30 với suy nghĩ của cô bé 13 đã nhận ra đối với cô Matt thực sự quan trọng. Cô cảm thấy cuộc sống của biên tập viên tạp chí thời trang nổi tiếng với người bạn trai phù phiếm và cô bạn thân từ thời trung học luôn tìm cách hãm hại cô làm cô mệt mỏi. Cô chỉ cảm thấy bình yên khi ở bên Matt, với một cảm giác chân thành và chân thật. Trong ngày cưới của Matt, Jenna đã ước được quay lại tuổi 13 để cô có lại được Matt cho riêng mình. Cô đã làm được bởi cô nhận ra điều mình thực sự cần ở đúng thời điểm của cuộc đời mình.

Trailer chính thức của phim 13 Going On 30 – Thiếu Nữ Tuổi 13

5. Just Friends – Chỉ Là Bạn Thôi

Chỉ Là Bạn Thôi - Just Friends poster (Nguồn: Internet)
Chỉ Là Bạn Thôi – Just Friends poster (Nguồn: Internet)

Thông tin về phim:

  • Điểm IMDb: 6.2
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thể loại: Tình cảm, hài
  • Đạo diễn: Roger Kumble
  • Diễn viên chính: Ryan Reynolds, Amy Smart, Anna Faris
  • Độ tuổi phù hợp: PG-13
  • Ngày khởi chiếu: 23/11/2005
  • Thời lượng: 96

Tóm tắt phim Just Friends – Chỉ Là Bạn Thôi

Just Friends là câu chuyện của Chris, một mọt sách béo ị thầm mến cô bạn thân gần nhà đẹp tuyệt trần, có hàng tá ‘vệ tinh xoay quanh’ – Jamie. Bị Jamie từ chối Chris ôm mối tình của mình chuyển tới Los Angeles sống.

10 năm qua đi, giờ đây Chris đã lột xác ngoạn mục trở thành một bad boy chính hiệu: giàu có, điển trai và đặc biệt chỉ hẹn hò qua đường với người đẹp. Một ngày nọ, anh được sếp giao cho nhiệm vụ làm “bảo mẫu” cho ca sĩ nổi tiếng Anna Faris – cô nàng là tổng hợp những mặt “rất xấu” của Ashlee Simpson, Paris Hilton và Britney Spears, vô cùng khó chịu và khó chiều.

Trong một chuyến công tác bất đắc dĩ theo “ý tưởng bất thình linh” của Faris, anh trở về quê nhà New Jersy mà ông trời sắp xếp một cuộc hội ngộ bất ngờ cho anh và Jamie. Đột nhiên, quá khứ dội về như lốc xoáy, Chris chợt nhận ra rằng, bao nhiêu năm nay, tình yêu với Jamie vẫn vẹn nguyên như thuở đầu. Ở bên Jamie, Chris mới đúng là Chris. Những kế hoạch vụng về được lập ra với sự giúp đỡ của những nhóc tì mà Jamie đang dạy, Chris cuối cùng cũng thành công chinh phục cô gái mà mình mê mệt cả thanh xuân.

Trailer chính thức của phim Just Friends – Chỉ Là Bạn Thôi

6. Flipped – Lật Ngược

Lật Ngược - Flipped poster (Nguồn: Internet).
Lật Ngược – Flipped poster (Nguồn: Internet).
  • Điểm IMDb: 7.7
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thể loại: Tâm lý, tình cảm
  • Đạo diễn: Rob Reiner
  • Diễn viên chính: Madeline Carroll, Callan McAuliffe
  • Độ tuổi phù hợp: PG
  • Ngày khởi chiếu: 10/11/2010
  • Thời lượng: 90

Tóm tắt phim Flipped – Lật Ngược

Dù không có bất cứ một cảnh thân mật nào của nam nữ chính, nhưng Flipped luôn khiến người ta xao xuyến bồi hồi. Chuyện kể về Juli Baker đã yêu chàng trai hàng xóm Bryce Loski gần như suốt cả cuộc đời mình một cách mù quáng, trong khi Juli vô cùng nồng nhiệt thì Bryce lại ghét cay ghét đắng cô nàng và luôn tìm cách né tránh. Cứ ngỡ tình yêu đơn phương mù quáng cứ thế tiếp diễn thì đến một ngày nọ, ngày mà Juli đã gần như bỏ cuộc thì Bryce lại có cảm tình với Juli, trong khi lúc này Juli lại không còn chắc chắn về con đường trước đây mình đã chọn.

Juli từng hồ hởi vui sướng khi cùng Bryce ngồi trên cây sung dâu ngắm nghĩa quang cảnh từ từ độ cao đó, cũng từng rơi những giọt nước mắt xót thương khi Bryce bỏ mặc cô với “nơi kỉ niệm” ấy kệ người đốn đi. Cô từng rất chờ mong Bryce hôn mình, nhưng tới khi gần có nó thì cô lại khoảnh mặt đi, không thể chấp nhận. Phải tới tận khi Bryce xin phép bố Juli tới trồng một cây sung dâu trước cửa nhà họ, cả hai mới xóa bỏ hết những hiểu nhầm. Họ cùng nhau vun đắp lại một “cây sung dâu” của riêng họ.

Trailer chính thức của phim Flipped – Lật Ngược

7. A Crazy Little Thing Called Love – Tình Đầu Thơ Ngây

Tình Đầu Thơ Ngây - A Crazy Little Thing Called Love poster (Nguồn: Internet).
Tình Đầu Thơ Ngây – A Crazy Little Thing Called Love poster (Nguồn: Internet).
  • Điểm IMDb: 7.6
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Thể loại: Tình cảm, hài
  • Đạo diễn: Puttipong Pormsaka Na-Sakonnakorn
  • Diễn viên chính: Pimchanok Leuwisetpaiboon, Mario Maurer
  • Độ tuổi phù hợp: PG
  • Ngày khởi chiếu: 12/8/2010
  • Thời lượng: 118

Tóm tắt phim Tình Đầu Thơ Ngây – A Crazy Little Thing Called Love

Nam, cô bé 14 tuổi, ngoại hình xí gái lại thêm đen nhẻm đen nhèm, nên chưa bao giờ tụi con trai để mắt tới. Nam lỡ trao trái tim mình chàng hot boy ở trường tên Shone. Do mặc cảm bản thân, Nam luôn giữ tình cảm đó trong lòng, không dám thổ lộ.

Rồi khi cấp 3, đùng một cái, con vịt xấu xí biến thành thiên nga vĩ đại, Nam dậy thì thành công, vừa giỏi giang lại vừa có ngoại hình đẹp khiến cô trở thành “người tình trong mộng” của rất nhiều nam sinh, trong đó có cậu bạn thân của Shone. Họ nhanh chóng quen thân với nhau nhưng lúc ấy, Shone lại có gì đó khác thường. Thì ra đã từ rất lâu, kể cả khi Nam còn chưa có nét đẹp thì Shone đã phải lòng cô nàng rồi, nhưng Nam lại chẳng hề hay biết.

Trong một dịp “tỏ tình đặc biệt” trong trường, Nam lấy hết can đảm để tỏ tình với Shone để rồi tự thất vọng khi hiểu nhầm anh đã yêu một đàn chị khác. Rất nhiều năm trôi qua, cứ ngỡ tình yêu của họ đã đặt dấu chấm hết, thì bất ngờ trong một buổi họp fan của Nam – khi ấy đã trở thành một người nổi tiếng, cả hai đã gặp lại nhau và hóa ra, cảm xúc của họ vẫn như ngày đầu, vẫn luôn hướng về nhau, và lần này chắc hẳn là chẳng còn gì cản trở để họ về bên nhau nữa rồi.

Trailer chính thức của phim Tình Đầu Thơ Ngây – A Crazy Little Thing Called Love

8. Fall In Love At First Kiss – Nụ Hôn Đầu

Nụ Hôn Đầu
Nụ Hôn Đầu – Fall In Love At First Kiss poster (Nguồn: Internet).
  • Điểm IMDb: 5.9
  • Quốc gia: Đài Loan
  • Thể loại: Tâm lý, tình cảm
  • Đạo diễn: Frankie Chen
  • Diễn viên chính: Vương Đại Lục, Lâm Duẫn
  • Độ tuổi phù hợp: C16
  • Ngày khởi chiếu: 14/2/2019
  • Thời lượng: 122

Tóm tắt phim Nụ Hôn Đầu – Fall In Love At First Kiss

Đây là bản điện ảnh cải biên từ manga It Started With A Kiss, đã từng làm mưa làm gió một thời trong dòng phim thần tượng Đài Loan với cái tên Thơ Ngây. Viên Tương Cầm vốn là một học sinh học dốt trong trường, đem lòng yêu say đắm Giang Trực Thụ, hot boy có IQ 200 cao nhất tại Trung Quốc. Tương Cầm từng thẳng thắn tỏ tình bằng thư tình với Trực Thụ nhưng bị làm bẽ mặt trước toàn trường. Không ngờ, ông trời trao cho Tương Cầm cơ hội khi được trở thành một thành viên trong gia đình Trực Thụ. Và từ đó, hành trình cưa cẩm anh chàng bắt đầu. Sau rất nhiều nỗ lực, Trực Thụ đã nhận ra những ưu điểm mà chỉ Tương Cầm mới có, họ đến với nhau dù có là một đôi đũa rất lệch.

Trailer chính thức của phim Nụ Hôn Đầu – Fall In Love At First Kiss

Chúng ta luôn hiểu rằng, tình bạn thân là một thứ khó tìm kiếm, không thể dễ dãi đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Nhưng thanh xuân của ai cũng chỉ có một lần, đừng để những tiếc nuối đeo bám bạn đến suốt cuộc đời. Xem xong list phim trên, bạn đã sẵn sàng tìm một cơ hội để tỏ tình với người-bạn-thân-ấy chưa? Hãy chia sẻ cho chúng tớ biết với nhé. Và đừng quên đồng hành cùng BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị bên lề điện ảnh nha!

Những bài viết hay bạn có thể đã bỏ lỡ:

Xem thêm

Giữa Cơn Bão Tuyết lên sóng: Nội dung, thông tin, lịch chiếu, diễn viên

Giữa Cơn Bão Tuyết đã chốt lịch lên sóng. Ngô Lỗi “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” với Triệu Kim Mạch. Trailer tình tứ của cả hai khiến khán giả mong đợi vào một bộ phim ấm áp chữa lành giữa trời đông lạnh giá.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận