Voodoo hay ma thuật Voodoo là từ ngữ xuất hiện khá nhiều trong văn hóa hiện đại với hình ảnh các phù thủy và lời nguyền hắc ám đáng sợ. Nhân ngày Halloween đang tới gần, cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 quan niệm sai lầm nổi tiếng nhất về thuật phù thủy Voodoo nhé.

1. Voodoo không phải là một tôn giáo “thực sự”

Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)
Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)

Voodoo xuất hiện đầu tiên ở Tây Phi, được thực hành bởi các nhóm dân tộc nói tiếng Gbe ở Tây Phi và theo thời gian, tôn giáo này đã chuyển sang Tân Thế giới. Các biến thể của nó xuất hiện ở Brazil (Candomblé Jejé), Cuba (Cuban Vodú), Tây Ban Nha và Cộng hòa Dominica (Dominican Vudú), Haiti (Haitian Vodou) và Louisiana (Voodoo).

Mặc dù mỗi nền văn hóa có hình thức Voodoo riêng biệt nhưng tất cả chúng đều có đặc điểm là tôn giáo hỗn hợp – tôn giáo kết hợp các khía cạnh khác nhau của hai hệ thống tín ngưỡng. Haiti Vodou là một trong những loại hình được thực hành rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay vì phần lớn người Haiti thực hành nó dưới hình thức này hay hình thức khác. Chỉ 2.1% dân số Haiti xác định Haiti Vodou là tôn giáo chính của họ nhưng do tính chất hỗn hợp của đức tin, một số lượng lớn người Công giáo La Mã cũng sử dụng một số khía cạnh của tôn giáo này bên cạnh các nghi lễ Công giáo truyền thống của họ. Hơn một nửa số người Haiti tự nhận mình là người Công giáo La Mã.

2. Voodoo không bị Giáo hội Công giáo lên án

Voodoo có mối liên hệ chặt chẽ với Công giáo và các khía cạnh quan trọng của hai tôn giáo này đã trở nên gắn bó với nhau trong nhiều năm. Chủ nghĩa tâm linh là một phần quan trọng của tất cả các hình thức Voodoo. Giáo hội Công giáo không lên án Voodoo vì hai tín ngưỡng này rất gắn bó với nhau, nhiều học viên của Voodoo đã được rửa tội trong Giáo hội Công giáo.

Giáo hoàng John Paul II đã nói rất nhiều về việc thực hành ma thuật và thậm chí còn nói về một tôn giáo mà ông cho rằng chúng có “sự tốt lành cơ bản”. Vào đầu những năm 90, ông đã tham dự một buổi lễ Voodoo, điều này càng củng cố thêm mối quan hệ giữa hai tôn giáo.

3. Búp bê Voodoo là công cụ nguyền rủa

Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)
Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)

Trong phim thường có cảnh nhân vật cầm búp bê Voodoo, đâm kim vào nó để gây đau đớn tột cùng cho bất kỳ ai mà con búp bê đó đại diện. Thế nhưng, đó là sự xuyên tạc trắng trợn về công dụng thực sự của búp bê Voodoo.

Trên thực tế, chúng được sử dụng cho mục đích tốt trong hầu hết mọi trường hợp. Lý do bạn đâm kim vào búp bê không phải để gây đau đớn cho bất kỳ ai mà chỉ là để ghim ảnh của người mà con búp bê đại diện chặt hơn mà thôi. Các vật dụng khác thường được gắn vào búp bê, bao gồm cánh hoa, tiền hoặc bất cứ thứ gì có thể đủ để kêu gọi các linh hồn nhận ra con búp bê và mở lòng đón nhận nó. Thay vì gây đau đớn, những con búp bê được dùng để mang lại may mắn hoặc bất cứ điều gì có thể giúp ích cho người mà con búp bê đại diện.

4. Các tín đồ thực hành ma thuật đen

Không có ranh giới phân chia việc thực hành tâm linh của bất kỳ tôn giáo Voodoo nào nên không có sự phân biệt giữa ma thuật đen và trắng.

Khi ai đó gọi ra một linh hồn xấu xa thay vì một linh hồn nhân từ, hoặc họ bị những linh hồn đó mua chuộc để làm điều gì đó đáng sợ thì đó gọi là ma thuật đỏ. Màu sắc này đến từ chính linh hồn, vì vậy khi một người để một trong những linh hồn ma quỷ này chiếm hữu cơ thể của họ thì mắt họ sẽ chuyển sang màu đỏ.

5. Hiến tế động vật để hoàn thành những câu thần chú hắc ám

Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)
Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)

Hiến tế động vật là một phần quan trọng của tôn giáo nhưng không phải để lấy sinh lực của động vật để thực hiện phép thuật mà để kết hợp sinh lực với thứ gọi là Lwa (hoặc Loa). Lwa là một vị thần của Voodoo Louisiana và Vodou Haiti – đôi khi họ được gọi là “Mystères” và “Invisibles” – đóng vai trò trung gian giữa nhân loại và Đấng Tạo Hóa Tối Cao.

Hiến tế súc vật nhằm mục đích trẻ hóa Lwa vì Lwa kiệt sức vì phải đảm nhiệm các hoạt động điều hành vũ trụ hàng ngày cho Đấng Tối Cao. Nhận được sinh lực của một con vật hiến tế giúp họ có thêm sinh lực để làm việc, Lwa thường vui mừng khi nhận được món quà này nên hầu hết tất cả các nghi lễ Voodoo đều có hình thức hiến tế động vật.

6. Các tín đồ Voodoo không tin vào Chúa

Trong tất cả các dạng Voodoo, chỉ có một Chúa là Bondye. So với các tôn giáo khác, Bondye giống với Đức Giê-hô-va, Thần của Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Theo Voodoo, chỉ có một Chúa duy nhất nên về mặt kỹ thuật đây là một tôn giáo độc thần.

Trong Voodoo, có ba loại sinh vật tâm linh. Lwa là linh hồn của các thành viên trong gia đình đã qua đời, tạo nên các lực lượng chính của vũ trụ, bao gồm thiện và ác, sinh sản, sức khỏe và tất cả các khía cạnh khác của cuộc sống hàng ngày. Song Tử là một tập hợp các thế lực đại diện cho thiện và ác/vui và buồn. Cuối cùng, Người Chết là nhiều linh hồn của gia đình ai đó vẫn chưa được “thu hồi”. Người Chết là “những người bị bỏ qua” và họ có thể nguy hiểm. Vì vậy, việc tôn vinh Người Chết là khía cạnh chính của các hoạt động tà thuật.

7. Voodoo chỉ mang về lợi ích cá nhân

Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)
Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)

Mặc dù có một số khía cạnh nhất định của đức tin xoay quanh việc thúc đẩy sự phát triển cá nhân nhưng mối quan tâm lớn nhất của Voodoo lại xoay quanh việc chữa bệnh. Chữa bệnh cho một cá nhân hoặc chữa bệnh cho cả một ngôi làng là trọng tâm chính của tôn giáo.

Elizabeth McAlister, một học giả về tôn giáo châu Phi tại Đại học Wesleyan, đã chỉ ra: “Ở Haiti, cứ 10.000 công dân mới có một bác sĩ. Vì vậy gánh nặng về sức khoẻ và chăm sóc tâm thần đổ lên vai những người chữa bệnh theo tôn giáo truyền thống. Các linh mục và nữ tu sĩ là lựa chọn đầu tiên đối với hầu hết người dân”. Vậy nên thay vì lợi ích cá nhân của người thực hiện nghi lễ, Voodoo quan tâm tới sự chữa lành mang tính cộng đồng hơn.

8. Tín đồ kí giao kèo với ma quỷ

Vào thế kỷ 18, người Pháp cai trị Haiti rồi bị lật đổ bởi một cuộc cách mạng – đánh dấu lần duy nhất trong lịch sử một thuộc địa nô lệ nổi dậy và giành được độc lập như một quốc gia tự do. Vào thời điểm đó, cơ quan tuyên truyền của Pháp tuyên bố người Haiti đã kí giao kèo với ma quỷ để lật đổ những kẻ áp bức họ và quan niệm sai lầm này vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay.

Khi Haiti bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng vào năm 2010, nhà truyền giáo người Mỹ Pat Robertson nói rằng đó là sự trừng phạt của Chúa đối với giao kèo được ký kết hàng trăm năm trước đó.

Trên thực tế, Voodoo không mô tả ma quỷ theo nghĩa truyền thống của Công giáo, mặc dù có một Lwa được gọi là “Ác quỷ” trong văn hóa đại chúng. Papa Legba được gọi là “Ác quỷ” trong nhạc blues nhưng không cư trú ở Địa ngục mà đứng ở ngã tư tâm linh và cho phép (hoặc từ chối) nói chuyện với các linh hồn của thế giới linh hồn (Guinee).

9. Tín đồ Voodoo có thể hồi sinh người chết

Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)
Voodoo mang tiếng là tà thuật nhờ các bộ phim Hollywood (Ảnh: Internet)

Quan niệm sai lầm về cách Voodoo xử lý xác chết đã dẫn đến khái niệm về thây ma. Thuật ngữ này lần đầu tiên được đề cập vào đầu thế kỷ 19 trong cuốn sách “Lịch sử Brazil” của Robert Southey. Trong đó, ông viết “thây ma” là một khía cạnh của Voudon Lwa. Điều này đúng nhưng sự bóp méo lịch sử cùng với việc khai thác những quan niệm sai lầm về văn hóa trong phim ảnh và truyền hình đã biến “thây ma” ban đầu thành những con quái vật ăn não xuất hiện trong văn hóa đại chúng trên toàn thế giới.

Mặc dù khái niệm về thây ma bắt nguồn từ Candomblé Jejé nhưng nó không liên quan gì đến quái vật ăn não. Thay vào đó, thây ma trong truyền thống Voodoo là người chết được các linh mục hồi sinh nhằm tạo ra một lực lượng lao động nô lệ được sử dụng trên các đồn điền mía.

10. Voodoo có chế độ nghiêm ngặt về nghi lễ và thực hành

Không giống như hầu hết các tôn giáo khác, Voodoo không có quy tắc nghiêm ngặt để các tín đồ tuân theo mà xoay quanh những truyền thống được truyền qua nhiều thế kỷ và vùng đất khác nhau.

Một số hình thức Voodoo tuân theo luật lệ Hồi giáo và có liên quan chặt chẽ với các hoạt động của Tây Phi trong khi những hình thức khác lại gần gũi với các tổ chức Công giáo hơn. Không có bất kỳ nhà thờ Voodoo nào mà chỉ có những ngôi nhà hoặc địa điểm được chỉ định để linh mục tiến hành một buổi lễ. Voodoo thiên về văn hóa hơn bất kỳ điều gì khác và vì có rất nhiều nền văn hóa thực hành Voodoo nên không có một cơ quan trung ương hay bộ quy tắc nào mà những người thực hành phải tuân theo cả.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

10 quan niệm sai lầm về thế giới cổ đại mà phần lớn thế giới vẫn còn tin tưởng

Thế giới cổ đại vẫn còn ẩn chứa rất nhiều thông tin thú vị mà chúng ta chưa biết hoặc nghĩ là mình đã biết nhưng thực ra lại không phải. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 quan niệm sai lầm về thế giới cổ đại mà phần lớn thế giới vẫn còn tin tưởng nào.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Minh Luu

bài viết hay