Ngành công nghiệp Kpop từng không ít lần vướng vào những tranh cãi về môi trường làm việc khắc nghiệt, đặc biệt là đối với các thần tượng trẻ tuổi. Mới đây, KG – cựu thành viên nhóm nhạc toàn người Mỹ VCHA đã công khai lên tiếng về những trải nghiệm cay đắng của mình trong thời gian hoạt động dưới sự quản lý của JYP.
KG, năm nay 17 tuổi, đã thông báo rời nhóm vào tháng 12/2024. Trong tuyên bố chính thức, cô tiết lộ lý do là vì “những hành vi ngược đãi và lạm dụng” đến từ một số nhân viên của công ty chủ quản. Để chứng minh cho lời mình nói, KG đã chia sẻ các tài liệu bao gồm tin nhắn, hình ảnh và những chia sẻ cá nhân thông qua một thư mục Google Drive công khai.
Một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất là việc các thành viên phải làm việc quá sức, với lịch trình lên tới hơn 60 giờ mỗi tuần. KG cho biết bản thân và nhiều thành viên khác bị buộc phải tiếp tục biểu diễn dù đang bị thương nặng, nhưng gần như không nhận được sự chăm sóc y tế thích hợp. Thay vì được nghỉ ngơi, họ thậm chí còn bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Cô cũng tiết lộ rằng các thành viên bị ép phải ăn một loại salad giống nhau mỗi ngày. Theo lời KG, nhân viên công ty yêu cầu các cô gái không được ăn bất cứ thứ gì ngoài phần ăn được cung cấp và luôn phải kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt.
“JYPE còn yêu cầu chúng tôi không được ăn uống gì ở khách sạn – chỉ được dùng đồ ăn do công ty đưa. Khi họ phát hiện ra chúng tôi không tuân thủ chế độ salad, nhân viên lập tức tỏ thái độ khó chịu”, KG chia sẻ.
Một quản lý khác của JYP thậm chí còn nói với các thành viên rằng: “Phải giảm cân nếu không sau này sẽ hối hận vì ngoại hình của mình”, KG tiết lộ thêm.
Không dừng lại ở đó, cô cho biết JYP thường xuyên dùng giờ nghỉ trưa của các thành viên để mắng mỏ, khiến cả nhóm chỉ còn khoảng 5 phút để ăn trước khi bước vào buổi học tiếp theo.

Những cáo buộc của KG bắt đầu được đưa ra từ đầu năm 2024 – thời điểm nhóm VCHA bắt đầu quảng bá toàn cầu. Cô khẳng định rằng bản thân cùng các thành viên khác phải chịu đựng môi trường làm việc độc hại, bao gồm khối lượng công việc quá sức, áp lực tâm lý lẫn thể chất, và các giới hạn nghiêm ngặt trong việc ăn uống và sinh hoạt. Đặc biệt, KG cho biết đã có một thành viên từng tự tử vào tháng 2/2024 vì môi trường sống quá tiêu cực, nhưng phía công ty lại che giấu vụ việc bằng cách tuyên bố là “ngộ độc thực phẩm”.
Tháng 12/2024, KG đã chính thức đệ đơn kiện để chấm dứt hợp đồng, cho rằng cô không thể tiếp tục phát triển nghệ thuật trong một môi trường như vậy. Nữ thần tượng bày tỏ hy vọng vụ việc của mình sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, góp phần thay đổi ngành công nghiệp nhằm bảo vệ những nghệ sĩ trẻ khác. Về phía JYP Entertainment, công ty đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc và cho rằng những thông tin do KG cung cấp là “sai sự thật và phóng đại”.

Những chia sẻ dũng cảm của KG đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Dù sự thật vẫn còn đang được điều tra và xác minh, câu chuyện của cô đã phần nào phơi bày mặt tối phía sau ánh hào quang của Kpop – nơi mà không phải giấc mơ nào cũng được xây dựng bằng sự công bằng.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Chia sẻ cho BlogAnChoi được biết ở phần bình luận nhé!
Theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ những bài viết mà bạn quan tâm nhé!
Mình sẽ rất vui nếu các bạn để lại những suy nghĩ và góp ý của mình về bài viết này, hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé.