Ngày lễ Valentine chính thống đã qua, các cặp đôi lại đón chào một ngày lễ tình yêu khác, Valentine trắng. Đây là một ngày đáp lại tình yêu với những ai có tình ý với nhau. Còn không, các bạn cũng có thể trải qua ngày này một cách ngọt ngào nhờ những bộ phim của Đài Loan Trung Quốc dưới đây.
Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (2017)
Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim thanh xuân lãng mạn thì đây chính là bộ phim dành cho bạn. Bộ phim có sự góp mặt của hai diễn viên chính: Thẩm Nguyệt trong vai Trần Tiểu Hy và Hồ Nhất Thiên trong vai Giang Thần.


Tiểu Hy là một cô gái dễ thương và ngây thơ, cô rất chung thủy yêu và theo đuổi người bạn hàng xóm từ nhỏ – Giang Thần. Trong khi cô luôn nỗ lực bày tỏ Giang Thần thì cậu lại lạnh lùng và thờ ơ. Hai người hoàn toàn đối lập về mặt tính cách và thậm chí là chiều cao. Bộ phim miêu tả hành trình tình yêu của họ từ trung học, đại học cho đến cuộc sống trưởng thành sau khi đi làm.

Đã có rất nhiều so sánh với loạt phim “Thơ Ngây” của Đài Loan và nhiều bản làm lại từ bộ phim này, nhưng “Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp” có nét quyến rũ riêng của phim.

Điểm khác biệt chính mà chúng ta thấy ngay từ đầu là Giang Thần cũng “đổ” Tiểu Hy từ lâu nhưng cậu không bày tỏ ngay. Cậu ấy lại thể hiện sự quan tâm đến cô một cách tinh tế và dịu dàng qua những hành động nhỏ nhặt hay ghen tuông với tình bạn của Tiểu Hy và người con trai khác.

Và mặc dù Tiểu Hy đã rất đau lòng vì Giang Thần bởi những hiểu lầm, nhưng cuộc sống của cô ấy không hoàn toàn chỉ xoay quanh cậu, mà cô còn có những ước mơ và mục tiêu cho riêng mình.

Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú (2016)

“Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú” là một bộ phim kể về một câu chuyện tình cảm động. Lê Li (Tôn Di) và Bùi Thượng Hiện (Trương Nhược Quân) là những người bạn tốt nhất kể từ hồi học trung học.


Lê Li yêu Bùi Thượng Hiện, nhưng không bao giờ thú nhận tình cảm của cô ấy vì sợ mất tình bạn của họ nếu cô ấy bị từ chối. Trong 15 năm yêu thầm của Lê Li đối với Bùi Thượng Hiện, cô luôn ở bên cạnh Bùi Thượng Hiện như một người bạn tốt, cùng vượt qua khó khăn nhưng không bao giờ mong đợi cậu đáp trả lại bất cứ điều gì. Cô ấy loại hình nữ chính thông minh, xinh đẹp, tử tế, và mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương.


Bộ phim được xây dựng xung quanh sở thích của Lê Li đó là nghiên cứu về loài chim di trú. Điểm nổi bật của loài chim này là mỗi năm những con chim di trú bay hàng ngàn dặm để di cư. Mặc cho khoảng cách hay thời gian là bao nhiêu, chúng luôn quay trở lại cùng một vị trí mà chúng xuất phát. Vì vậy, đối với cả Lê Li và Bùi Thượng Hiện, họ luôn tiếp tục chờ đợi nhau vì họ tin tưởng vào lời hứa sẽ quay trở lại bên nhau.

Chàng Trai Của Tôi (2017)

Nếu bạn thích dòng phim “Tỷ đệ luyến” thì bộ phim này chính là dành cho bạn. La Tiểu Phi (Lâm Tâm Như) là một đạo diễn quảng cáo truyền hình thành đạt. Tuy nhiên, đời sống tình cảm của cô lại là một đống hỗn độn. Sau khi nhận ra mối quan hệ không có tương lai với người bạn trai lâu năm – Hiếu Dạ Thi (Cao Thánh Viễn), Tiểu Phi dần mất đi sự tự tin và không còn cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu đích thực được nữa.


Cô tình cờ gặp gỡ chàng soái ca An Khánh Huy (Trương Hiên Duệ) – một sinh viên đại học nghệ thuật, còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm trong tình yêu. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Rồi học hỏi lẫn nhau để làm thế nào điều chỉnh được bánh xe vận mệnh và tìm ra tình yêu đích thực.

Đây là bộ phim vui nhộn và hài hước nhưng cũng không kém phần thực tế. Tiểu Phi luôn bảo bọc lấy An Khánh Huy dưới đôi cánh của cô, cô đã dạy anh cách sống, chăm lo sự nghiệp và mối quan hệ khác. Mặc dù khoảng cách tuổi tác giữa Trương Hiên Duệ và Lâm Tâm Như là khá cao, nhưng họ vẫn có phản ứng hóa học rất tình và đáng yêu.

Hãy thường xuyên truy cập BlogAnChoi.com để đón nhận tin tức mới nhất về các bộ phim Hoa Ngữ nhé.