The Killer’s Shopping List của Lee Kwang Soo đã tham gia cuộc chiến rating cho các bộ phim truyền hình từ thứ Tư đến thứ Năm vào ngày 27 tháng 4 vừa qua.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ tình tiết phim

Theo Nielsen Korea, buổi công chiếu ngày 27 tháng 4 của “Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân đã thu về mức rating trung bình trên toàn quốc là 3,6%.

The Killer’s Shopping List khởi đầu ấn tượng: Lee Kwang Soo tìm thấy xác chết ấn tượng danh sách mua sắm của kẻ sát nhân Jin Hee Kyung kẻ sát nhân Lee Kwang Soo mua sắm phim Hàn Quốc phim kinh dị hài Seolhyun the killers shopping list
Poster phim “The Killer’s Shopping List” (Ảnh: Internet)

Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân là một bộ phim kinh dị hài dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kang Ji Young. Bộ phim kể về một vụ án giết người ở ngoại ô Seoul. Một biên lai siêu thị trở thành bằng chứng quan trọng để bắt đầu một cuộc săn lùng kẻ giết người.

Lee Kwang Soo vào vai Ahn Dae Sung, con trai của chủ siêu thị MS Mart và đang làm việc bán thời gian tại đây, anh là người có trí nhớ tuyệt vời. Bạn gái của anh ấy, Do Ah Hee (Seolhyun) là một cảnh sát nhiệt huyết. Hai người cùng hợp lực để phá giải vụ án giết người bí ẩn.

Danh Sách Mua Sắm của Kẻ Sát Nhân tập 1

Tập 1 của bộ phim mở màn bằng việc giới thiệu về lịch sử của MS Mart. Siêu thị thành lập từ năm 1996 với tên gọi Dae Sung Mart. Năm đó, một người đàn ông sử dụng tiền giả để mua một hộp bánh Chocopie ở Dae Sung Mart. Tuy nhiên Ahn Dae Sung (Lee Kwang Soo) và mẹ của anh, bà Jung Myung Sook (Jin Hee Kyung), đã chú ý ngay đến những tờ tiền giả bên trong ví của người đàn ông. Ahn Dae Sung nhốt thủ phạm bên trong cửa hàng và chạy ngay đến đồn cảnh sát gần đó.

Ahn Dae Sung (Lee Kwang Soo) vạch trần người đàn ông sử dụng tiền giả (Ảnh: Internet)
Ahn Dae Sung (Lee Kwang Soo) vạch trần người đàn ông sử dụng tiền giả (Ảnh: Internet)

Khi người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ, ông ta đã để lại cảnh báo với Ahn Dae Sung rằng hắn sẽ quay lại trả thù trong tương lai. Kể từ đó, Dae Sung cũng trở nên ghét bánh Chocopie.

Hắn đe doạ sẽ báo thù Dae Sung (Ảnh: Internet)
Hắn đe doạ sẽ báo thù Dae Sung (Ảnh: Internet)

Sau 5 năm, Dae Sung Mart dần trở thành một siêu thị lớn trong khu vực và có nhiều khách hàng hơn. Tuy nhiên, lúc này Dae Sung (Lee Kwang Soo) để ý thấy một hộp bánh chocopie đã mở, trong đó có chứa một tờ tiền giả và một tờ giấy có nội dung “Tao đã quay lại”. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, Dae Sung thản nhiên sửa ngữ pháp cho lời hăm doạ.

Dae Sung tìm thấy hộp bánh với lời đe doạ (Ảnh: Internet)
Dae Sung tìm thấy hộp bánh với lời đe doạ (Ảnh: Internet)

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Dae Sung giờ đã trưởng thành và 30 tuổi. Anh ấy đã cố gắng để vượt qua kỳ thi Công chức nhưng lần nào anh cũng thi trượt. Ahn Dae Sung đến nhà bạn gái Do Ah Hee (Seolhyun) để gặp cha cô. Tuy nhiên Dae Sung không được lòng của cha Ah Hee khi anh không thể vượt qua được các tiêu chuẩn mà ông đặt ra.

Phân cảnh ra mắt bố bạn gái đầy hài hước (Ảnh: Internet)
Phân cảnh ra mắt bố bạn gái đầy hài hước (Ảnh: Internet)

Sau khi thất bại trong cả tình yêu và sự nghiệp, Dae Sung quay về nhà và thấy siêu thị đã đổi tên, lo lắng sẽ mất cơ hội tạo ấn tượng với gia đình Ah Hee vì siêu thị nhà anh bị phá sản. Tuy nhiên, hóa ra là mẹ anh ấy chỉ muốn làm mới và sửa sang lại siêu thị – bây giờ gọi là MS Mart. Vì trượt kỳ thi công chức, Dae Sung đã nhờ mẹ thuê anh làm nhân viên tại MS Mart.

Dae Sung Mart đã đổi tên thành MS Mart (Ảnh: Internet)
Dae Sung Mart đã đổi tên thành MS Mart (Ảnh: Internet)

Dae Sung bắt đầu công việc bằng việc đi phát tờ rơi cho siêu thị vào ban đêm. Trong khi để tờ rơi vào các ngăn tủ của một khu chung cư, một người phụ nữ sống trong căn hộ đã ném một chiếc túi của MS Mart về phía anh và yêu cầu anh không giao những món đồ mà cô không đặt. Tuy nhiên Dae Sung nhanh chóng nhận ra những món hàng mà người phụ nữ nhận được không được mua trực tiếp từ cửa hàng.

Người phụ nữ than phiền với Dae Sung về việc giao những món cô không đăt (Ảnh Internet)
Người phụ nữ than phiền với Dae Sung về việc giao những món cô không đặt (Ảnh Internet)

Vào ngày đầu tiên làm nhân viên thu ngân tại siêu thị, Dae Sung đã gặp một đứa trẻ đến mua rượu. Tuy nhiên, đó không phải là điều kỳ quặc duy nhất. Cô gái nhỏ đem đến một chiếc dép mà cô bé tìm thấy trên đường và yêu cầu Dae Sung tìm chủ nhân của nó. Dae Sung nhận ra chiếc dép từ một trong những khách hàng của họ nhưng người này đã lâu không đến mua sắm trực tiếp tại siêu thị mà chỉ đặt giao hàng. Để đưa công việc kinh doanh đang sụt giảm của gia đình đi lên, Dae Sung quyết định duy trì mối quan hệ với khách hàng của họ.

Dae Sung (Lee Kwang Soo) nhận ra chiếc dép của người phụ nữ hôm trước (Ảnh: Internet)
Dae Sung (Lee Kwang Soo) nhận ra chiếc dép của người phụ nữ hôm trước (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên khi Dae Sung đến căn hộ của cô gái, anh nhìn thấy một túi MS Mart đang treo ngoài cửa nhà cô, bên trong chứa nhiều gói bánh ChocoPie và một đôi tất chân. Anh gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Khi đang trên đường trở về, một ông già quái dị chặn đường anh, ông ta la hét và kêu cứu vì tìm thấy xác chết của cô gái chỉ mang một chiếc dép. Sau đó cả hai đều hét lớn và cố gắng bỏ chạy.

Dae Sung (Lee Kwang Soo) tìm thấy xác chết của vị khách hàng nữ (Ảnh: Internet)
Dae Sung (Lee Kwang Soo) tìm thấy xác chết của vị khách hàng nữ (Ảnh: Internet)

Sự trở lại của Lee Kwang Soo cùng với Seolhyun trong Tập 1 của The Killer’s Shopping List đã có một khởi đầu thuận lợi với những tình tiết hài hước nhưng cũng không kém phần gây cấn và kịch tính. Bộ phim kinh dị tội phạm hài hước này dự đoán sẽ đem đến một buổi xem phim thú vị cho khán giả.

Preview tập 2 của The Killer’s Shopping List:

Xem thêm các bài viết liên quan:

Xem thêm

15 phim boylove Âu Mỹ hay nhất với cái kết HE ngọt ngào

Nếu những vụn vỡ trong tình yêu đã làm bạn mệt mỏi, hãy xem những bộ phim boylove ngọt ngào này để xốc lại tinh thần nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận