Trong tập mới nhất của “I-LAND2”, SOMI, nghệ sĩ Kpop đa tài Jeon Somi đã bộc lộ tâm hồn mình, suy ngẫm về những tổn thương cảm xúc về những thất bại trong quá khứ của mình và đưa ra lời khuyên chân thành cho các thí sinh đang đối mặt với những thử thách tương tự.

Khi tập phim diễn ra, Somi với vai trò là cố vấn, đã chia sẻ những chia sẻ cảm động với các thí sinh. Giữa sự căng thẳng của việc sắp bị loại, cô đã thể hiện sự đồng cảm và nhớ lại hành trình của chính mình khi còn là một thiếu niên đầy hy vọng đang điều hướng thế giới khốc liệt của các chương trình thử giọng sinh tồn.

Với sự chân thành gây tiếng vang sâu sắc, Somi thú nhận:

“Tôi cũng không thể ra mắt với tư cách là TWICE. Tôi có tình yêu to lớn với các thành viên của TWICE, nhưng tôi không thể rũ bỏ được sự ghen tị tột độ mà tôi dành cho họ. Thực lòng tôi cảm thấy rất ghen tị với họ.”

Somi thú nhận ghen tị khi không thể ra mắt cùng TWICE (Ảnh: Internet)
Somi thú nhận ghen tị khi không thể ra mắt cùng TWICE (Ảnh: Internet)

Lời nói của cô đã đánh trúng tâm lý của các thí sinh, những người cũng có chung cảm xúc thất vọng và khao khát thành công. Từ lời thú nhận sâu sắc của Huko về cảm giác lạc lõng sau khi chứng kiến các đồng nghiệp ra mắt cho đến niềm khao khát được chia sẻ để có cơ hội chứng tỏ bản thân trên sân khấu, lời thú nhận của Somi đã nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết giữa các thần tượng đầy tham vọng.

Cảm giác lạc lõng của Huko sau khi chứng kiến các đồng nghiệp ra mắt (Ảnh: Internet)
Cảm giác lạc lõng của Huko sau khi chứng kiến các đồng nghiệp ra mắt (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, giữa những cuộc đấu tranh chung, Somi đã mang đến một tia hy vọng. Khuyến khích các thí sinh phát huy niềm đam mê và quyết tâm, cô nhắc nhở họ về sức mạnh mà họ nắm giữ để định hình số phận của mình.

Somi đưa ra lời khuyên cho các thí sinh (Ảnh: Internet)
Somi đưa ra lời khuyên cho các thí sinh (Ảnh: Internet)

“Hãy cho cả thế giới biết tại sao bạn phải là người duy nhất, được chứ?” cô thúc giục, truyền vào lời nói của mình sự đồng cảm và quyết tâm không lay chuyển.

Jeon Somi, cựu thành viên I.O.I chuyển sang hoạt động solo, mới đây đã chia sẻ về hành trình đầy cảm xúc khi bị bắt nạt khi còn là một đứa trẻ mang hai dòng máu ở Hàn Quốc.

Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, cô kể lại việc phải đối mặt với sự cô lập và ngược đãi ở trường, bao gồm cả những vụ bắt nạt như bị phá hoại đồ đạc và bị các bạn cùng lớp ruồng bỏ. Nữ thần tượng thậm chí còn cân nhắc việc phẫu thuật thẩm mỹ để phù hợp hơn.

Bất chấp khó khăn, Somi vẫn kiên trì và cuối cùng được chấp nhận, trở thành nhân vật được yêu mến trong làng Kpop. Cô suy ngẫm về những nỗ lực của mình và chiến thắng cuối cùng khi được công nhận là “Center quốc dân” trong nhóm I.O.I, tượng trưng cho sự chấp nhận và tán thành của công chúng Hàn Quốc.

Bạn có thể xem video đầy đủ ở đây:

Đọc thêm các bài viết về chủ đề Sao thế giới bên dưới đây:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị về đa dạng các chủ đề khác mà bạn quan tâm nhé!

Xem thêm

K-Netz khen ngợi vẻ ngoài của Yeri Red Velvet sau sự thay đổi này

Sau lần xuất hiện khoe sự thay đổi này gần đây, Yeri Red Velvet đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ với vẻ đẹp đưa ReVeluvs quay trở lại thời cô mới ra mắt.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận