Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu là một bộ phim học đường Trung Quốc. Tuy bộ phim này không có nhiều drama hay quá kịch tính nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Nếu bạn tò mò về bộ phim này hãy xem review phim Tôi không muốn làm bạn với cậu dưới đây nhé!

Thông tin phim Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu

Poster phim Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu (Internet)
Poster phim Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu (Internet)
  • Thể loại: Tâm lý- Học đường, Hài hước, Gia đình- Học đường.
  • Đạo diễn: Điền Vũ
  • Số tập: 24 tập
  • Thời lượng: 45 phút/tập
  • Năm sản xuất: 2020
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Diễn viên: Trần Hạo Vũ, Trang Đạt Phỉ, Chu Ngạn Thần, Mã Tư Siêu, Cổ Tử Thành, Guách Hân Vũ, Vương Y Miểu.

Nội dung chính phim Tôi không muốn làm bạn với cậu

Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu kể về cuộc sống của cô học sinh cấp 3 Lý Tiến Bộ sống với một người mẹ Lý Thanh Đồng của mình, người mẹ đó luôn bỏ bê và không quan tâm cô. Lý Tiến Bộ luôn muốn biết người bố ruột của mình là ai nhưng dường như Lý Thanh Đồng không muốn cho con gái của mình biết điều đó.

Vào một ngày cô tức giận mẹ bỏ nhà ra đi cũng là lúc cô trở về quá khứ 20 năm trước của Lý Thanh Đồng, Lý Tiến Bộ gặp được Lý Thanh Đồng, họ học cùng nhau và trở thành bạn tốt của nhau. Hai người bởi vì khác biệt về thời đại, tính cách, cùng nhau trải qua những câu chuyện dở khóc dở cười, nắm tay nhau cùng vượt qua những giông bão, khờ dại của tuổi thanh xuân. Sau khi Lý Tiến Bộ trải qua tuổi thanh xuân với mẹ của mình, cô cũng đã hiểu được tính cách, quá khứ của mẹ và từ đó sau khi trở về với hiện thực cô gái đã thông cảm và yêu thương mẹ mình hơn, hóa giải mọi khúc mắc, cùng tìm ra chân lý của cuộc sống.

Trailer phim Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu

Chuyến du lịch về quá khứ kết bạn với mẹ ruột

Tuổi 18, cũng như bao người cùng tuổi khác, Lý Tiến Bộ có một tính cách mạnh mẽ, cá tính và nổi loạn luôn mong muốn mẹ của mình quan tâm. Nhưng mẹ của cô- Lý Thanh Đồng vì đồng tiền để lo cho con nên thường xuyên đi sớm về muộn và không quan tâm mấy đứa con gái luôn cảm thấy cô đơn của mình.

Mẹ và con gái cùng sống với nhau năm 18 tuổi (Ảnh: Internet)
Mẹ và con gái cùng sống với nhau năm 18 tuổi (Ảnh: Internet)

Một ngày, Lý Tiến Bộ và mẹ cô Lý Thanh Đồng bất đồng quan điểm với nhau, họ cãi nhau, vì tuổi trẻ có cá tính mạnh nên Lý Tiến Bộ đã bỏ nhà đi đến nhà tắm công cộng để ở đó qua đêm. Lý Tiến Bộ vừa cất đồ của mình vào tủ thì bước ra ngoài với những hình ảnh mờ sương và thấy một chàng trai đang khỏa thân tắm. Trước những hình ảnh oái ăm đó, cô nương họ Lý đã hét toáng lên và chạy ra ngoài với khung cảnh kỳ lạ, cô đang bàng hoàng không biết tại sao đây lại là phòng tắm nam. Vẫn chưa hết bàng hoàng, Lý Tiến Bộ thoát khỏi nhà tắm nam đó chạy ra ngoài và thấy cảnh vật trước mắt mình đều lạ lẫm, cô nhận ra đây là quê của mẹ mình năm 1999.

Trở về năm 1999 này cô đi tìm mẹ của mình ở năm 18 tuổi và cũng là cơ hội để tìm xem bố ruột của mình là ai. Ở hiện tại của bản thân, Lý Tiến Bộ là một cô học sinh không có bạn bè, sống nội tâm và không thích tham gia những hoạt động. Nhưng khi được đến với thời gian những năm 2000 với người mẹ của mình – Lý Thanh Đồng, cô được gặp gỡ những người bạn tốt bụng, có một thời thanh xuân vô cùng vui vẻ với bạn của mình.

Những người bạn thời thanh xuân của hai mẹ con Lý Thanh Đồng và Lý Tiến Bộ (Ảnh: Internet)
Những người bạn thời thanh xuân của hai mẹ con Lý Thanh Đồng và Lý Tiến Bộ (Ảnh: Internet)

Đó là chàng trai cô gặp ở nhà tắm công cộng Đoàn Tiêu, cô bạn mũm mĩm đáng yêu Thủy Thủy, anh chàng khờ nhưng tốt bụng Vương Tiểu Mẫn, cậu bạn mọt sách kính cận trầm tính Ngô Chí Huân và Trần Quân Hà- chàng trai đầu gấu của trường ai cũng sợ và ghét. Những chàng trai, cô gái ở tuổi mới lớn luôn có những khát khao cháy bỏng, họ học cùng nhau và trải qua những ngày tháng đẹp đẽ của thời thanh xuân với nhau, có vui, có buồn, có những vấp ngã đầu đời.

18 tuổi và sống với mẹ ruột của mình năm 18 tuổi, Lý Tiến Bộ có cơ hội làm bạn, trò chuyện, tâm sự và hiểu được những khó khăn, vui buồn mà người mẹ Lý Thanh Đồng của mình đã từng trải qua như thế nào. Càng sống lâu, Lý Tiến Bộ càng thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ và cũng hiểu ra vấn đề tại sao ở tương lai mẹ lại trở thành người như thế này. Chính vì thế, người con gái của Lý Thanh Đồng đã trở về để giúp mẹ thay đổi số phận, giúp mẹ của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quay ngược về năm 1999, Lý Tiến Bộ trở thành bạn thân với mẹ của mình (ảnh: Internet)
Quay ngược về năm 1999, Lý Tiến Bộ trở thành bạn thân với mẹ của mình (ảnh: Internet)

Không những trải qua thời thanh xuân với những người bạn của mình, Lý Tiến Bộ còn có một tình yêu đẹp và đáng nhớ với chàng trai Đoàn Tiêu- cậu bạn bất đắc dĩ khi gặp ở nhà tắm công cộng nam. Và cô cũng đã hiểu ra được rất nhiều chuyện và cũng đã biết người bố của mình là ai và Trần Quân Hà- người mà cô hay tò mò là ai.

Cái kết phim nhiều người tiếc nuối

Bộ phim bình yên nhưng thu hút được rất nhiều khán giả xem bởi cốt truyện và nét diễn tự nhiên của bộ phim cũng như nhân vật. Nhưng khi xem đến những tập cuối, khán giả luôn cảm thấy tiếc nuối bởi cái kết của bộ phim. Tất cả những gì mà Lý Tiến Bộ trải nghiệm với người mẹ Lý Thanh Đồng của mình chỉ là một giấc mơ khi mà cô vào phòng tắm bị ngất.

Tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cuộc sống vẫn như thế, Lý Tiến Bộ chạy ra ngoài và thấy người mẹ đang đi tìm mình. Đoàn Tiêu- người bạn trai của cô chỉ là một nhân vật không có thật ở thời của mẹ, tuy vậy lại là người bạn mới chuyển đến lớp cô ở hiện tại. Thật buồn khi tất cả những niềm vui, kỷ niệm kia chỉ là một giấc mơ.

Xem thêm

8 bộ phim tâm đắc của V (BTS): Có bộ phim được anh cosplay ngay tại concert BTS

Bạn muốn biết những bộ phim nào đang nằm trong top 10 phim tâm đắc của V BTS? Vậy đừng bỏ qua danh sách được liệt kê dưới đây.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận