Xuất thân từ miền Tây nước Úc, M.L. Stedman đã có nhiều năm sống và làm việc như một luật sư ở London. Đầu tiên, bà quyết định thử viết sáng tạo vào năm 1997. Trong những năm sau đó, bà đã tham gia một vài khóa học viết và một số truyện ngắn của bà đã được xuất bản trong tuyển tập.
Cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà, Ánh Đèn Giữa Hai Đại Dương được lấy cảm hứng từ phong cảnh của quê hương bà – miền Tây nước Úc, mặc dù bà đã viết và nghiên cứu nhiều về nó tại Thư viện Anh.
Mang theo tâm hồn gần như bị hủy hoại bởi chiến tranh khốc liệt, Tom tìm đến công việc canh giữ ngọn hải đăng ở hòn đảo hoang vu để sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng cuộc đời lại mang đến cho anh một niềm hạnh phúc bất ngờ: Isabel.
Isabel là một cô gái xinh đẹp tinh nghịch và chất phác, cô lớn lên tại một thị trấn nhỏ. Sinh ra và chứng kiến sự hi sinh của những người anh, người bạn trong chiến tranh, cô có một ước mơ đẹp đẽ và bình dị.
“Em cũng không muốn tò mò. Chỉ vì… anh có cả một cuộc đời, một câu chuyện, mà em thì đến trễ. Em chỉ muốn hiểu mọi thứ. Muốn hiểu anh. Cô ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ nhẹ, “Nếu không được nói về quá khứ, vậy có được nói về tương lai không?”
“Chẳng bao giờ có thể nói về tương lai cả, nếu em nghĩ cho kĩ. Ta chỉ nói được về những thứ mình tưởng tượng ra, ước ao tới. Những thứ đó đâu phải là tương lai.”
“Được rồi, vậy anh ước ao gì kia?”
Tom im lặng một lúc. “Cuộc sống. Chừng đó với tôi là đủ rồi.” Anh hít một hơi sâu rồi quay lại nhìn cô. “Còn em thì sao?”
“Ôi, em ước nhiều thứ lắm, lúc nào cũng vậy!” cô thốt lên. “Em ước gì trời thật đẹp mỗi khi trường học Chủ nhật đi dã ngoại. Em ước… anh đừng cười nha… em ước có một người chồng tốt, có nhiều con cái. Tiếng bóng cricket bay vào cửa sổ, mùi thịt hầm trong bếp. Con gái hát những bài Giáng Sinh và con trai chơi đá bóng…”
-Trích Ánh đèn giữa hai đại dương-
Nhưng số phận liên tục trêu đùa Isabel. Cô xảy thai hai lần, nỗi đau tiếp tục đày đọa khi chết thai lưu ở lần thứ ba. Tưởng chừng như nước mắt đã bị rút cạn, niềm vui đã hòa tan theo làn sương biển, Isabel đã được Chúa trời mang tới một hài nhi bé bỏng đang trôi dạt trên thuyền cùng một xác chết giữa đại dương.
Tới đây chắc hẳn người có trí tưởng tượng kém nhất cũng đoán ra được câu chuyện sẽ dẫn về đâu. Một cặp vợ chồng không có con bỗng dưng được Chúa ban cho một đứa bé – cho nó lênh đênh trên một chiếc thuyền đơn sơ sau cơn bão, dạt vào đúng nơi cho cặp vợ chồng tìm thấy. Họ nuôi nấng yêu thương đứa trẻ. Cho đến một ngày sự thật bị phơi bày, niềm hạnh phúc tưởng chừng vĩnh cửu, lại bị xé nát đến không còn mảnh vụn…
Nhiều đọc giả đã mua sách và dành những lời có cánh để giới thiệu về cuốn sách trên Tiki:
Độc giả Thái Minh Châu cho rằng đây là một tác phẩm buồn và đẹp vô cùng. Còn độc giả có tài khoản MP Phuong cho rằng đây là một cuốn sách trên cả tuyệt vời: “một cuốn sách đáng đọc, vượt trên cả mong đợi của mình”.
Hay như Bach Tran Quang – độc giả trên trang Goodreads đã nhận xét Ánh Đèn Giữa Hai Đại Dương là một trong những cuốn sách làm bạn phải rơi nước mắt.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy cuốn sách, độc giả sẽ bị ấn tượng bởi bìa của cuốn sách và cái tên hết sức cuốn hút – Ánh Đèn Giữa Hai Đại Dương. Và câu chuyện bên trong cuốn sách ấy còn vượt xa cả sự mong đợi của bất cứ ai.
Câu chuyện mở đầu bằng hình ảnh Isabel đang ngồi sửa lại cây thánh giá bé con con trên nấm mộ cho đứa con chưa kịp thành hình hài của mình thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ngay từ những câu từ đầu tiên, cuốn sách đã đem đến nhiều cảm xúc trong lòng ngươi đọc.
Tác giả kể một câu chuyện chậm rãi mà thật hoàn hảo về cảm xúc nội tâm nhân vật, câu chuyện rất chân thật, rất người. Các nhân vật trong truyện được xây dựng một cách tinh tế. Họ cũng bất hạnh, cũng bị giằng xé giữa những nỗi đau. Nhưng dù vậy, thậm chí ngay cả khi họ oán hận, khi họ căm ghét, tình yêu vẫn hiện ra, đẹp dịu dàng như một ánh đèn hải đăng giữa đại dương thăm thẳm.
Qua câu chuyện, độc giả cảm động, đôi khi là cả đau đớn, chua xót nhưng vẫn hân hoan vì những tình cảm giản dị mà vẫn lấp lánh như một ngọn đèn hải đăng không bao giờ quên chiếu sáng. Tuyệt tác này đã được tác giả vẽ lên bởi rất nhiều màu sắc của tình yêu: tình mẹ con, cha con, tình yêu đôi lứa, tình chị em và cả tình người.
Bạn có thể mua cuốn tản văn này tại các nhà sách hoặc đặt mua online tại các trang web uy tín theo các đường link dưới đây:
Bạn có cảm nhận như thế nào sau khi đọc xong cuốn sách Ánh Đèn Giữa Hai Đại Dương? Hãy chia sẻ ý kiến và những điều bạn tâm đắc về cuốn sách này với BlogAnChoi nhé!
Và ngoài cuốn sách trên, bạn cũng có thể tìm đọc thêm review về một số tựa sách thú vị khác trên BlogAnChoi như:
Đừng quên ghé BlogAnChoi thường xuyên để cập nhật những cuốn sách hay nhất!
Hay!!