Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám là bộ phim ngôn tình đô thị của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận mới lên sóng. Ban đầu cứ tưởng đây sẽ lại là một bộ phim tổng tài – nhân viên sáo rỗng và sến sẩm, nhưng lỡ bấm vào xem lại nghiện ngập đến khó thoát ra.

Thông tin phim Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám

Poster phim
Poster phim Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám. (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim ngôn tình hiện đại, tâm lý tình cảm, hài hước
  • Đạo diễn:
  • Diễn viên: Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận, Lưu Sướng,Tô Hâm, Vương Tú Trúc…
  • Khởi chiếu: 29/4/2022
  • Số tập: 32 tập
  • Thời lượng: 45 phút/tập
  • Lịch chiếu: 18h30 các ngày trong tuần
  • Kênh chiếu: Youku, LINE TV

Nội dung chính phim Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám

Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồng Cửu trên Tấn Giang, kể về cuộc đời đầy tham vọng của nữ cường Ninh Mông (Đàm Tùng Vận).

Ninh Mông đặt mục tiêu cho bản thân phải trở thành một nhà đầu tư tài giỏi xuất sắc trên thương trường, nhưng vì sự cố bất ngờ mà cô phải làm thư ký cho chàng tổng tài “ác ma” Lục Ký Minh trong 3 năm. Điều này cũng không làm khó được Ninh Mông, bởi vì cô là một cô gái tài giỏi, năng lực vượt trội lại vô cùng mạnh mẽ, khiến bản thân Lục Kí Minh cũng phải nể trọng vài phần.

Và từ tự nể trọng ấy lại dần dần biến thành cảm mến và tình yêu từ bao giờ, tổng tài bá đạo Lục Ký Minh lần đầu tiên trong đời phải “tự thân vận động” để theo đuổi cô thư ký tài năng của mình.

Trailer phim Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám

Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám vừa lên sóng đã lọt TOP 5

Khởi chiếu từ ngày 29/4/2022, đối đầu với các dự án phim đại IP, đại lưu lượng nổi tiếng như Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương, Cánh Cổng Tái Sinh của Vương Tuấn Khải, Lam Diễm Đột Kích của Nhậm Gia Luân… nhưng bộ phim “tưởng là nhạt nhòa” của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận đã nhanh chóng lọt vào TOP 5 phim hot nhất, được yêu thích nhất theo số liệu thời gian thực của trang Maoyan.

Chỉ số phim hot, được yêu thích của Maoyan. (Ảnh: Internet)
Chỉ số phim hot, được yêu thích của Maoyan. (Ảnh: Internet)

Rất nhiều khán giả nhận xét về bộ phim này là “dễ thương” và “thông minh”. Không phải là motif tổng tài – tiểu bạch thỏ não tàn như nhiều bộ phim khác, Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám có kịch bản khá rõ ràng, cuốn hút, biên kịch cân bằng được giữa các vấn đề công việc và tình yêu. Việc triển khai nội dung cũng đủ nhanh, không lê thê, chỉ cần 10 phút mở đầu đã xây dựng được hình ảnh nữ chính hóm hỉnh và lanh lợi chốn công sở, vị chủ tịch kiêu ngạo, độc ác và mối quan hệ với cô thư ký nhỏ bé thông minh. Nếu có một kịch bản và nội dung thông minh, mạch lạc như vậy, ít nhất nó có tiềm năng đáng để chúng ta theo đuổi.

Rating phim cũng dần dần tăng lên. (Ảnh: Internet)
Rating phim Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám cũng dần tăng lên. (Ảnh: Internet)

Dàn diễn viên chân thực và cuốn hút

Đàm Tùng Vận dù đã hơn 30 tuổi nhưng có thể vào vai nữ sinh cấp 3 nhí nhảnh nhất nhà trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà năm 2020 thì chẳng có gì khó khăn để đảm nhận vai nữ thư ký trẻ tuổi, thông minh trong Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám.

Đàm Tùng Vận thật sự sở hữu gương mặt không tuổi.
Đàm Tùng Vận thật sự sở hữu gương mặt không tuổi. (Ảnh: Internet)

Không chỉ tạo hình mà cả thần thái, diễn xuất của Đàm Tùng Vận cũng chân thực, tự nhiên đến nỗi người ta không thể nói được tuổi thật của cô ấy. Trong bộ phim này, đôi mắt của Ninh Mông trong veo, tươi sáng cùng gương mặt bánh bao bầu bĩnh khiến người ta cảm thấy cô ấy thực sự là một thiếu nữ.

Bên cạnh đó, Đàm Tùng Vận không chỉ diễn vai một thư ký nhỏ bé phục tùng mọi mệnh lệnh của giám đốc, mà còn có những tham vọng vươn cao, muốn trở thành nhà đầu tư xuất sắc hơn, tạo ra không gian phát triển rất lớn cho nhân vật này.

Diễn xuất tươi sáng, tự nhiên của Đàm Tùng Vận.
Diễn xuất tươi sáng, tự nhiên của Đàm Tùng Vận. (Ảnh: Internet)

Ninh Mông không chỉ thể hiện sự tươi sáng, đáng yêu và hài hước thú vị của một nữ chính ngôn tình hiện đại, mà còn mang đến góc nhìn của những người lao động nhập cư, cho phép khán giả thay thế trải nghiệm nơi làm việc của chính họ, đối phó với những vị sếp quái thai, những đồng nghiệp soi mói hay những deadline ngập mặt…

Lâm Canh Tân sau bộ phim Sở Kiều Truyện thì có vẻ “im hơi lặng tiếng” hơn nhiều, nhưng lần trở lại với Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám này đã khẳng định được năng lực diễn xuất và sức hấp dẫn của anh không hề bị suy giảm.

Lâm Canh Tân mang đến phong thái tổng giám chín chắn, từng trải thương trường. (Ảnh: Internet)
Lâm Canh Tân mang đến phong thái tổng giám chín chắn, từng trải thương trường. (Ảnh: Internet)

Đảm nhận vai diễn tổng tài “quái thai” miệng đòi trà nhưng lại muốn uống cafe, Lâm Canh Tân (rất may mắn) không rơi vào lối diễn xuất “mặt liệt lạnh lùng” mà thể hiện được sự chân thật của một giám đốc công ty có danh tiếng lẫn thực quyền, bá khí đàn áp được nhân viên. Sự tương tác giữa anh và Đàm Tùng Vận cũng rất tự nhiên, có lúc nghiêm túc có lúc hài hước, có lúc lại cà khịa lẫn nhau… khiến người xem cảm thấy thoải mái.

Tuy tính tình độc đoán bá đạo nhưng Lục tổng cũng có mặt hài hước dễ thương. (Ảnh: Internet)
Tuy tính tình độc đoán bá đạo nhưng Lục tổng cũng có mặt hài hước dễ thương. (Ảnh: Internet)

Lâm Canh Tân cũng sử dụng giọng thật trong phim, chất giọng Đông Bắc ban đầu đài từ hơi “diễn” nhưng sau đó lại cảm thấy khá đáng yêu và thú vị.

Bộ lọc phim chân thật, chất lượng cao

Trong 2-3 năm trở lại đây, bộ lọc của các bộ phim Trung Quốc đã trở thành một yếu đố để đánh giá “nên hay không nên” theo dõi bộ phim ấy. Bởi vì trải nghiệm xem phim thì điều đầu tiên, cơ bản nhất chính là phải nhìn rõ hình ảnh, xem phim không hại mắt, không khó chịu, sau đó mới bàn tới nội dung, diễn xuất được.

Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám đã đáp ứng được yêu cầu này với một bộ lọc tươi sáng, sắc nét và chân thực. Không lạm dụng filter cà da là mặt quá lố, không đổ màu nghệ thuật xanh đỏ tím vàng… khán giả có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông và nốt mụn, nếp nhăn trên mặt diễn viên.

Bộ lọc chân thực, sắc nét và dễ xem là điểm cộng cho phim. (Ảnh: Internet)
Bộ lọc chân thực, sắc nét và dễ xem là điểm cộng cho phim. (Ảnh: Internet)

Đàm Tùng Vận hơn 30 tuổi da vẫn căng mọng tươi trẻ, Lâm Canh Tân là tổng giám từng trải thương trường, tự thân phấn đấu đương nhiên không thể “trắng sáng láng mịn” được, nhưng như thế lại có sức hấp dẫn của người đàn ông chín chắn thành đạt.

Nếu bạn đang tìm một bộ phim tình cảm, hài hước, lãng mạn thì có thể theo dõi Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám, phim được chiếu các ngày trong tuần nên không phải chờ đợi lâu, rất thích hợp để giải trí buổi tối.

Xem thêm

6 phần phim Đạo Mộ Bút Ký: Bạn đã xem đúng thứ tự chưa?

Đạo Mộ Bút Ký là một bộ tiểu thuyết Trung Quốc nổi tiếng được chuyển thể thành nhiều phần phim khác nhau. Tuy nhiên, các phần phim cách nhau khá xa và không có sự liên kết, thay đổi dàn diễn viên... khiến người xem khó hiểu.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận