Bộ phim B4S Trước Giờ “Yêu” khai thác đề tài tình yêu và tình dục trong giới trẻ Việt hiện nay. Cảm nhận về B4S Trước Giờ “Yêu” là khá…nhạt “fine”, xem được nhưng không đánh giá cao.

Thông tin phim B4S Trước Giờ “Yêu”

Poster phim B4S Trước Giờ "Yêu" (Ảnh: Internet)
Poster phim B4S Trước Giờ “Yêu” (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim chiếu rạp, phim hài, tâm lý, lãng mạn
  • Đạo diễn: Tùng Leo, Michael Thái, Huỳnh Anh Duy
  • Diễn viên: Jun Vũ, Khánh Vân, Khazsak, Tôn Kinh Lâm, Tùng, Việt Hưng, Vinh Râu,…
  • Khởi chiếu: 19/04/2024
  • Thời lượng: 98 phút

Nội dung chính phim B4S Trước Giờ “Yêu”

B4S – Trước Giờ “Yêu” sẽ bắt đầu bằng một đêm “nhớ đời” của hai nhóm bạn thân tại quán bar. Và sau đó, khán giả sẽ được theo dõi câu chuyện tình yêu của từng người trong “đêm định mệnh” ấy.

Bộ phim xoay quanh 3 cặp đôi gồm Tân (Tùng) – Tiên (Khazsak), Jo (Tôn Kinh Lâm) – Su (Jun Vũ) và Hưng (Việt Hưng) – Trang (Khánh Vân). Mỗi người có một tính cách, hoàn cảnh khác nhau. Điểm chung của họ là mối quan hệ tình cảm dính liền với tình dục để rồi dẫn đến nhiều câu chuyện khó đỡ và những bài học ý nghĩa.

Trailer phim B4S Trước Giờ “Yêu”

B4S Trước Giờ “Yêu”: Đề tài táo bạo nhưng chưa tới

B4S – Trước Giờ “Yêu” là một bộ phim chủ động nói về tình dục chứ không phải dùng tình dục để câu kéo khán giả như nhiều tác phẩm khác. Do đó mà mặt hình ảnh, âm thanh của phim được đầu tư khá chỉn chu, bài bản. Trước tiên, dàn diễn viên đều là những người có ngoại hình tốt như Khazsak, Jun Vũ, Tôn Kinh Lâm…

B4S - Trước Giờ "Yêu" là một bộ phim khai thác đề tài tình dục chứ không phải dùng tình dục để câu views (Ảnh: Internet )
B4S – Trước Giờ “Yêu” khai thác đề tài tình dục chứ không phải dùng tình dục để câu views (Ảnh: Internet )

Ba câu chuyện phim lại do 3 đạo diễn khác nhau thực hiện với những cách tiếp cận không hề trùng lặp. Tân là một “trai tân” đúng nghĩa khi chưa từng nắm tay ai và quan điểm giữ gìn cho đêm tân hôn. Tiên là cô gái đang đau khổ vì bị bồ đá. Nghe lời bạn xúi giục, cô tìm tình một đêm để giải tỏa. Số phận đưa đẩy Tiên gặp Tân dù cả hai không phải hình mẫu đối phương tìm kiếm.

Trong khi đó ở cặp đôi thứ 2, Jo là một anh chàng “bad boy” sát gái còn Su thì cũng chịu nhiều đau khổ trong quá khứ nên rất cẩn trọng trong chuyện yêu. Cô đặt ra quy định phải “chay tịnh” suốt 100 ngày để Jo chứng tỏ lòng thành. Và trùng hợp tối hôm đó cũng là ngày kết thúc thời gian thử thách.

Cuối cùng là cặp đôi Hưng và Trang yêu nhau đã lâu. Song, anh chàng lại vô tâm, hiếm khi để ý cảm nhận của bạn gái. Nhưng mỗi khi giận hờn, Hưng lại dùng sex để xoa dịu Trang khiến cô bỏ qua mọi chuyện.

Phim có những lời thoại cởi mở, thẳng thắn về tình dục nhưng không có nhiều cảnh 18+ (Ảnh: Internet)
Phim có những lời thoại cởi mở về tình dục nhưng không có nhiều cảnh 18+ (Ảnh: Internet)

Trong phim có nhiều tương tác rất tự nhiên và những trao đổi thẳng thắn giữa các bạn trẻ về tình yêu, tình dục, phản ánh đúng nhận thức của giới trẻ đôi mươi tại các đô thị lớn, nơi đời sống tình dục đã có phần “thông thoáng” hơn.

Tuy nhiên, “thông thoáng” không có nghĩa là lệch lạc, phim không cổ xúy những mối tình độc hại và hành vi tình dục bừa bãi mà tuyên truyền một cách nhẹ nhàng về an toàn tình dục và gửi gắm rằng các bạn trẻ không nên tìm kiếm tình dục trước tình yêu.

Với lối hài hước theo kiểu sitcom của điện ảnh Mỹ, bộ phim rất dễ xem, thể hiện được phần nào nhãn quan khác biệt của nam giới và nữ giới trong chuyện tình yêu “chăn gối”.

Ý tưởng khá tốt nhưng cách triển khai nội dung của B4S Trước Giờ “Yêu” lại vụng về, thiếu logic đến mức người xem phải “hoài nghi nhân sinh”. Dù được thiết lập trong những tình huống khác nhau nhưng cả ba câu chuyện đều lặp lại một sai lầm đáng tiếc đó là dài dòng và lan man.

Cách triển khai của B4S Trước Giờ "Yêu" lại vụng về, thiếu logic (Ảnh: Internet)
Cách triển khai của B4S Trước Giờ “Yêu” lại vụng về, thiếu logic (Ảnh: Internet)

Các tình huống được đưa ra quá khập khiễng và thiếu sự kết nối, làm mạch phim bị đứt gãy và làm người xem bị rối não không biết B4S – Trước Giờ “Yêu” đang muốn thể hiện điều gì. Bên cạnh đó, vì đi sâu vào những tình tiết lan man nên tâm lý, tính cách của từng cặp đôi cũng mờ nhạt, thiếu phản ứng hoá học cần có trong một tác phẩm mang thể loại tình cảm.

Phim khai thác 3 cặp đôi trong vỏn vẹn 98 phút, lại do 3 đạo diễn khác nhau đảm nhận dẫn đến việc xây dựng nhân vật lỏng lẻo và các tình tiết rời rạc! Nhân vật chính được giới thiệu qua dăm ba câu của dàn nhân vật phụ chứ không đủ thời gian và tình tiết để đắp nặn lên tính cách, tam quan. Điều này khiến khán giả cứ mơ mơ hồ hồ đi đến cuối phim, rồi phải băn khoăn “ủa là sao, là như nào?”.

Cũng vì sự hời hợt này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc khán giả cảm nhận câu chuyện mà đạo diễn đang kể hay những ý nghĩa, thông điệp phim muốn truyền tải. Khán giả xem mà không hiểu nhân vật, không đồng cảm được với họ, không hiểu họ đang làm gì, không biết xem xong nên đúc kết thông điệp gì, bài học gì ngoài…”sex”.

Đánh giá của khán giả về B4S Trước Giờ “Yêu”

Đánh giá của khán giả về B4S Trước Giờ "Yêu" (Ảnh: Internet)
Đánh giá của khán giả về B4S Trước Giờ “Yêu” (Ảnh: Internet)100
  • Đi coi suất chiếu sớm luôn mà cả rạp được 10 người. Ý định là cũng muốn truyền tải 18+ đó nhưng mà không biết cách tiếp cận khán giả. Nội dung thì nói thật là quá NHẢM, ko có 1 chút chiều sâu nào, câu chuyện nào cũng kể không tới, diễn viên thoại những câu sáo rỗng, diễn rất giả trân nha, s** cũng không ra s**, mà tình cảm cũng không ra tình cảm.
  • Phim không có xuất sắc nhưng cũng khá ổn áp, nội dung cũng phù hợp các bạn trẻ bây giờ, coi cũng cảm thấy khá thoải mái chữa lành các thứ ko bị ố dề như một vài rì viu của mn.
  • Phim có cách tiếp cận khá lạ so với phim Việt trước đó, như kiểu phim nước ngoài. Nói về chuyện tình và sex của giới trẻ một cách cực kỳ cởi mở và cũng không kém phần sâu sắc. Lưu ý do cách tiếp cận mới nên nhịp phim đoạn đầu hơi chậm. Chống chỉ định các bạn thích coi phim Nhật kiểu 2 người vô đề tấp lấy tấp để ;))
  • Cảm nhận thấy dở, bị dài dòng :(((
  • Pphim dở 🙂 lòng vòng 🙂 xem xong chả đọng lại gì
  • Ngoài ông Vinh Râu đóng hài hài ra thì còn lại mạch phim chứ chậm chậm, buồn ngủ, nói chung là chán và phí tiền
  • Tôi phải bỏ về sao 45p xem. Bộ phim rất dài dòng, nguyên rap chỉ có tôi nữa là 6 người xem. Không đáng bỏ tiền xa xem, thất vọng

Hiện B4S Trước Giờ “Yêu” đang được chiếu tại rạp, nếu bạn tò mò về tình yêu và tình dục, hoặc là các cặp đôi muốn “hâm nóng” tình cảm thì có thể lựa chọn bộ phim này như một sự giải trí nhẹ nhàng. Còn nếu bạn mong muốn một sự “cải cách” của điện ảnh Việt Nam khi đưa đề tài “tình dục” lên màn ảnh rộng thì…không nên phí tiền.

Một số thông tin khác:

Xem thêm

15 phim boylove Âu Mỹ hay nhất với cái kết HE ngọt ngào

Nếu những vụn vỡ trong tình yêu đã làm bạn mệt mỏi, hãy xem những bộ phim boylove ngọt ngào này để xốc lại tinh thần nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận