Nội dung Giữa cơn bão tuyết kể về chuyện tình cảm động của hai cơ thủ bi da tài năng. Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) là cựu cơ thủ bi da thiên tài. Còn Ân Quả (Triệu Kim Mạch), nữ hoàng pool 9 bi đang nổi, là niềm tự hào của quốc gia. Cả hai gặp gỡ và yêu nhau tại Hà Lan. Giữa những cơn bão tuyết lạnh giá, tình yêu của họ lại vô cùng ấm áp, chữa lành.
Lâm Diệc Dương có hoàn cảnh khó khăn, anh vừa làm vừa học, vừa chăm sóc em nhỏ. Anh được một thầy giáo là cựu cơ thủ bi da chuyên nghiệp nhận làm học trò.
Sau đó Diệc Dương bắt đầu con đường cơ thủ chuyên nghiệp. Cơ thủ Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) nổi tiếng là thiên tài trong giới bi-a. Nhưng trong một lần tham gia giải đấu vì không chấp nhận phán quyết của trọng tài mà Diệc Dương bị phạt và anh đã không tiếp tục tham gia giải đấu. Từ đó anh trở nên nản trí bỏ ra nước ngoài một mình, trở thành một du học sinh, lạc lõng trên đất khách quê người.
Ngay thời điểm tăm tối nhất cuộc đời, Lâm Diệc Dương gặp được Ân Quả – cơ thủ trẻ đang lên tại đấu trường pool xanh. Khi Ân Quả muốn đấu bi-a với Diệc Dương thì anh cho rằng cô không biết lượng sức. Sợ cô thua sẽ “khóc nhè” anh tính toán đủ đường để cô không thua quá khó coi. Nhưng ngay sau đó Diệc Dương nhận ra Ân Quả cũng không hề “gà mờ” mà là “hạt giống” đầy triển vọng.
Họ bị đối phương thu hút. Ân Quả rung động trước sự chu đáo của chàng trai kiệm lời. Còn Lâm Diệc Dương, anh tìm lại được đam mê của bản thân ở bạn gái. Anh quyết tâm một lần nữa bắt đầu sự nghiệp cơ thủ chuyên nghiệp để sánh vai cạnh cô.
Giữa Cơn Bão Tuyết là một trong những bộ phim Hoa ngữ đang nhận được nhiều sự chú ý thời gian gần đây khi đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Ngô Lỗi. Bộ phim đã nhận về 2 triệu lượt đặt trước từ khán giả, được dự đoán là tác phẩm lãng mạn chất lượng dịp đầu năm.
Ngày 4/2, Giữa Cơn Bão Tuyết đã phá mức 26.000 Nhiệt trên nền tảng Tencent, lọt top 1 Nhiệt độ ngày đầu tiên năm 2024, top 3 Lịch sử Nhiệt độ ngày đầu tiên của Tencent sau khi chỉnh sửa cách tính Nhiệt và top 1 Lịch sử Nhiệt độ ngày đầu Phim truyền hình hiện đại. Ngoài ra phim cũng phá 8 chỉ số Vlinkage phim chiếu mạng ngày 4/2, giữ vị trí số 1, còn Datawin giữ vị trí thứ 3
Lấy đề tài các tuyển thủ bi-a chuyên nghiệp, Giữa cơn bão tuyết là một trong những bộ phim ngôn tình tiên phong khai thác về đề tài này. Bộ phim không chỉ xoay quay về tình yêu mà còn vẽ nên những khát khao về đam mê, vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ.
Sỡ hữu dàn diễn viên đẹp lung linh, ít ai ngờ rằng nam nữ chính của Giữa con bão tuyết là thủ khoa diễn xuất của hai trường điện ảnh danh giá nhất nhì đất nước tỷ dân.
Ngô Lỗi là thủ khoa đầu vào của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2018. Anh có điểm số biễu diễn nghệ thuật cao tuyệt đối. Còn Triệu Kim Mạch là sao nhí có hơn 15 năm kinh nghiệm diễn xuất. Cô là thủ khoa toàn quốc ngành biễu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc năm 2020.
Bên cạnh đó, dàn diễn viên của của của Giữa cơn bão tuyết cũng không hề kém cạnh. Phim sở hữu dàn nam thần trên 1m8 như Vương Tinh Việt, Trần Tĩnh Khả, Vương Giai Tuyền,… Đặc biệt, nam diễn viên trẻ Vương Tinh Việt gây chú ý khi vào vai Mạnh Hiểu Đông, anh họ của Ân Quả. Anh ghi dấu ấn với vai nam phụ thâm tình Trương Già trong Ninh an như mộng.
Khi bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết mới bắt đầu bấm máy, nhiều ảnh hậu trường và ảnh leak đã khiến mọi người phải mong chờ vì bối cảnh được quay tại Hà Lan, hai diễn viên chính đều là những diễn viên xuất sắc sinh năm 1995, đều nổi tiếng và diễn xuất, ê-kíp hậu trường có vẻ khá đáng tin cậy. Có thể nói đây là bộ phim ăn khách của năm, là ứng cử viên nặng ký cho vị trí “phim bạo”.
Ngay khi phim khởi chiếu, mức độ nổi tiếng của nó đã ngay lập tức lên đến đỉnh cao, nhưng danh tiếng thì lại cực kỳ phân cực. Trên Douban là đánh giá “so le” giữa 5 sao và 1 sao, nhưng hoàn toàn không phải fan-anti và đơn thuần là gu phim và quan điểm xem phim trái ngược của khán giả.
Cốt truyện của năm tập đầu tiên của bộ phim này cực kỳ đơn giản và có thể tóm tắt trong vài câu.
Nhân vật nữ chính Ân Quả (do Triệu Kim Mạch thủ vai) đưa em họ đi du học nước ngoài và tự mình tham gia cuộc thi di-a, nam chính Lâm Diệc Dương (do Ngô Lỗi thủ vai) đang du học đã gặp yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Lâm Diệc Dương nhân cơ hội đưa hai người Ân Quả đến một khách sạn, sau này hai người tình cờ gặp nhau nhiều lần, Lâm Diệc Dương còn giúp hai anh em thuê nhà, v.v. Sau đó, hai người dần dần quen nhau và yêu nhau.
Vì là một bộ phim ngôn tình nên tuyến cảm xúc giữa nam và nữ chính được đặt lên hàng đầu, nhưng tuyến cảm xúc của bộ phim này thực sự rất buồn tẻ!
Hoặc là nam chính và nữ chính tình cờ gặp nhau ở phòng bi-a. Hoặc hai người đang ăn cùng nhau. Hoặc là nam chính đưa nữ chính về nhà. Trong bữa ăn, trên đường về nhà hay trong phòng bi-a, nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người vô cùng nhàm chán, thậm chí không thể hiểu nổi. Ngoài ba việc đó, thời gian còn lại giữa hai người là nhắn tin cho nhau trên điện thoại, hoặc mỉm cười ngọt ngào trước hộp thoại.
Lúc này nhất định sẽ có người phản đối, nói đây không phải là cách người bình thường yêu sao? Ăn uống và trò chuyện, thực tế làm sao! Nhưng đây là phim truyền hình chứ không phải phim tài liệu! Nếu bạn muốn xem điều gì đó thực tế, hãy ngồi trong công viên và xem trực tiếp các cặp đôi thực sự đang yêu nhau!
Là một bộ phim truyền hình, nó cần rất nhiều sự kiện và cốt truyện để hỗ trợ! Không có cốt truyện, chỉ là tạo ra bầu không khí yêu đương điên cuồng nên nhiều khán giả cảm thấy nó vừa giả vừa nhạt nhẽo.
Ngoài dòng cảm xúc mỏng manh trong bộ phim này, có thể nói rằng ở nơi làm việc hầu như không có cốt truyện chuyên nghiệp.
Nhân vật nam chính Lâm Diệc Dương là một tay chơi bi da tài năng, còn nhân vật nữ Ân Quả là một tay chơi bi-da nổi tiếng. Tuy nhiên, trong phim về cơ bản không có giới thiệu về môn thể thao này, cũng không có chiến lược chiến thắng chuyên nghiệp nào cả, chỉ có cảnh nam nữ chính thể hiện kỹ năng chứ không thể hiện được nhiều kiến thức hay các thông tin chuyên nghiệp.
Bộ phim này mang đến cho mọi người ấn tượng rằng đây là một bộ phim thần tượng về tình yêu dưới vỏ bọc của một môn thể thao nào đó!
Có thể thấy, biên kịch Mặc Bảo Phi Bảo không am hiểu nhiều về môn thể thao này, nếu không thì bổ sung thêm một số lời giải thích về kỹ năng chuyên môn hoặc một số cảnh đấu tay đôi sôi động trong những cảnh nam nữ chính thi đấu thì cốt truyện chuyên nghiệp của bộ phim này sẽ được thể hiện rõ ràng hơn.
Năm ngoái, hai bộ phim truyền hình được phát sóng do Mặc Bảo Phi Bảo làm biên kịch. Một là “Quy Lộ” của Đàm Tùng Vận và hai là Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ, cả hai bộ phim đều có rating nhàng nhàng, không gây nhiều ấn tượng.
Có rất nhiều ngành nghề trong hai bộ phim này, nhưng biên kịch miêu tả về nơi làm việc của nam và nữ chính rất nông cạn. Diễn viên lồng tiếng do nam chính trong “Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh” thủ vai, không thể hiện được chất giọng linh hoạt và khả năng lồng tiếng mạnh mẽ của diễn viên lồng tiếng mà chỉ mù quáng phóng đại giọng nói của nam chính.
Về phần cảnh sát vũ trang do nam chính trong “Quy Lộ” thủ vai, việc nhà biên kịch miêu tả danh tính của cảnh sát vũ trang rõ ràng là không đạt tiêu chuẩn, và nhiều tình tiết chuyên nghiệp rất đình trệ.
Tương ứng, những câu thoại tình cảm giữa nam nữ chính trong cả 3 bộ phim của Mặc Bảo Phi Bảo vô cùng nhàm chán và cường điệu, cảm thấy những câu thoại tình cảm do Mặc Bảo Phi Bảo viết về cơ bản là nam nữ chính bị thu hút bởi vẻ ngoài của nhau, và rồi họ yêu nhau điên cuồng! Còn những tình tiết như chuộc lỗi lẫn nhau, thu hút những điểm chung, chia sẻ nghịch cảnh thì gần như không có, sự hiểu biết về tình yêu quá hời hợt và nông cạn.
Hơn nữa, nam nữ chính do Mặc Bảo Phi Bảo viết về cơ bản đều là những nhân vật đỉnh cao, ngoại hình xuất sắc, nghề nghiệp ấn tượng, loại nhân vật này đọc trong sách thì được, nhưng khi chuyển thể thành phim truyền hình, sẽ khiến khán giả khó có thể liên tưởng đến nó.
Trên Douban, những đánh giá về bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết khá phân cực, và bất ngờ là Ngô Lỗi bị nhiều khán giả chê diễn xuất cứng, gồng và hơi “dầu” như Dương Dương 2.0. Nhưng ngược lại cũng có nhiều khán giả đánh giá 5 sao vì phim hay, cảnh đẹp, CP tương tác tốt…
Còn bạn thì sao, bạn có nhận xét gì về bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch? Hãy chia sẻ dưới bình luận với BlogAnChoi nhé.
Ý kiến của bạn rất quan trọng đối với mình, hãy để lại bình luận nhé!
Có khi nào bạn thấy xã hội bây giờ cần 1 chút ấm áp vậy không. Mặc dù không có mùa đông nhưng tc con người còn lạnh hơn vậy. Còn diễn xuất mỗi người mỗi khác. 1 khi thích thì sao cũng được. Đã k thích thì soi đủ thứ. Sống nhẹ nhàng lại cho tâm vui vẻ các bạn nhé. Chúc 1 ngày vui vẻ
Jjkoij