Chuyện kể về cô gái Ga Doo Shim – từ khi sinh ra cô đã được chọn phải trở thành một phù thủy chuyên tiêu diệt tà ác. Tuy nhiên, cô lại chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Cho đến một ngày, cô chuyển đến trường mới và gặp được Woo Soo – một người vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu có. Nhưng từ khi gặp cô, Woo Soo lại có thể nhìn thấy được những linh hồn đã chết. Từ đây, hai người kết bạn và cùng nhau tiêu diệt các linh hồn tà ác.
Đúng như tên gọi Bất động sản trừ tà kể về nhân vật Hong Ji Ah – một người chuyên môi giới bất động sản kiêm chức vụ pháp sư trừ tà bậc thầy. Cô được thừa hưởng khả năng trừ tà này từ mẹ của mình. Ji Ah thường sử dụng năng lực này để loại bỏ những linh hồn ma quỷ ở những ngôi nhà có người chết và bán chúng. Trong quá trình đó, cô đã kết hợp với một tên lừa đảo Oh In Beom chuyên dùng mà quỷ để chuộc lợi kiếm tiền. Tuy nhiên, cả hai đều có người thân ra đi một cách bí ẩn nên họ đã cùng nhau tìm hiểu và làm sáng tỏ cái chết của họ.
Phim kể về Cửu Vĩ Hồ – Lee Yeon, trước kia anh đã bỏ đi vị trí thần núi để đi cứu người mình yêu là Ah Eum. Tuy nhiên, anh không thể nào cứu được cô nên đã trao cho cô hạt hồ ly để có thể tìm ra cô ở kiếp sau. Theo đó, để người mình yêu có thể đầu thai, Yeon phải tiêu trừ hết những sinh vật siêu nhiên ở thế giới con. Từ đó, cậu vừa tiêu diệt vừa tìm tung tích của người mình yêu. Cho đến khi Yeon gặp được Ji Ah – một cô gái gan dạ và thông minh và cũng chính là người anh yêu. Vậy nên, anh đã thề rằng phải làm mọi cách để cô có thể sống lâu nhất có thể.
Lấy bối cảnh tại thành phố Jungjin – nơi đây, những con quỷ xuất hiện tràn lan ở mọi nơi. Chúng thường tìm kiếm và ẩn nấp trong những con người có và điều khiển suy nghĩ, cảm xúc của họ. Chúng kích thích con người này biến thành những kẻ giết người rồi nuốt linh hồn của nạn nhân. Và để chống lại những linh hồn này, một nhóm người săn quỷ xuất hiện với nhiệm vụ tìm kiếm và trục xuất các linh hồn này về thế giới thực sự mà chúng thuộc về. Điểm chung giữa họ đó là từng đứng nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết nên có thể nhìn thấy linh hồn của những con quỷ.
Bộ phim kể về nhân vật Cha Hyun Soo – một người có tiền sử tự tử, cậu mang trong mình tính cách rất ích kỷ và đặc biệt rất chán ghét cuộc sống xảy ra xung quanh mình. Vì là một trong những nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường vì vậy nên cậu quyết định rời nhà và thuê một nơi khác để ở. Bỗng một ngày, gia đình của cậu đồng loạt ra đi khiến cậu phải sống đơn độc một mình. Một thời gian sau, Cha Hyun Soo vô tình phát hiện ra những sinh vật đáng sợ vẫn đang tồn tại xung quanh mình. Vậy nên, anh đã quyết định tìm cách chống lại đám quái vật này.
Bộ phim kể về quá trình chuộc lỗi của cô nàng pháp sư Wol Ju. Trước đây, ở thời Joseon, vì mẹ của mình đã qua đời oan ức nên cô đã nguyền rủa vùng đất này khiến nơi đây rơi vào tình cảnh chiến tranh loạn lạc. Vậy nên, để chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình, cô buộc phải giúp cho 100000 người giải quyết những hận thù với sự giúp sức của giám sát Gwi – Đội trưởng Đội cảnh sát tại Sở cảnh sát Địa ngục. Tuy nhiên, chỉ còn một tháng nữa là hết hạn nhưng cô vẫn còn thiếu 9 người nữa mới đạt chỉ tiêu. May mắn đã đến với cô, khi cô vô tình gặp được Kang Bae. Anh là người sở hữu năng lực đặc biệt khiến người khác phải bộc bạch nội tâm của mình. Năng lực này đã giúp cho bà chủ quán rượu hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn rất nhiều.
Khách sạn ánh trăng là bộ phim nắm giữ kỷ lục người xem cực cao với rating đáng gờm. Phim chủ yếu xoay quanh một khách sạn bí ẩn, chỉ đón tiếp linh hồn của những người đã chết. Nhân vật Man Wol – là chủ của khách sạn ánh trăng với tính tình tham lam, đam mê tiền bạc. Kiếp trước cô đã phạm phải tội lớn nên cô đã bị nguyền rủa mãi mãi không già và phải làm chủ khách sạn cho đến khi trả hết tội lỗi hoặc có người tội lớn hơn cô. 1000 năm sau, khi người quản lý thân yêu qua đời vì tuổi tác, cô tìm đến người quản lý mới trẻ trung và điển trai – Goo Chan. Cả hai cùng nhau làm việc và yêu nhau. Nhưng với thân phận đặc biệt và sự bất tử của mình, Wol Man một ngày nào đó sẽ biến mất hoặc Goo Chan sẽ già đi. Liệu chuyện tình này sẽ có cái kết như thế nào?
Bộ phim xoay quanh Han Moo Gang – một vị thần chết với nhiệm vụ dẫn dắt người chết đến thế giới bên kia. Trước đây, anh đã từng phá vỡ quy tắc và yêu một người phàm trần nên đã bị xoá đi ký ức. Lần này, anh lại được giao nhiệm vụ mới nên phải nhập vào một cảnh sát. Tại đây, anh vô tình gặp được Kang Ha Ram – cô gái có thể nhìn thấy được cái chết của người khác. Liệu rằng họ có thể nhận ra nhau và đến được với nhau hay không? Hay một lần nữa bị tách rời.
Là bộ phim phá kỷ lục rating của Reply 1988 và Goblin ngay từ tập đầu tiên. Hoa du ký được chuyển thể từ bộ truyện tuổi thơ của các quốc gia Châu Á – Tây Du Ký. Lấy bối cảnh ở thời hiện đại, nơi các yêu quái sinh sống cùng với con người bằng cách che dấu thân phận. Trong đó, Son Oh Gong – là Tôn Ngộ Không vì đắc tội Ngọc Hoàng mà bị phong ấn phép thuật. Tại đây, cậu gặp được Sun Mi – hóa thân của Đường Tăng và mang trong mình dòng máu thu hút yêu quái. Cô đã giải phóng ăn cho Ngộ Không Son Oh Gong và bắt anh phải theo bảo vệ mình.
Chiến nào, ma kia! kể về quá trình gặp gỡ của hai nhân vật Bong Pal và Hyun Ji. Bong Pal là một thanh niên có thể nhìn thấy và giao tiếp với hồn ma. Anh thường dùng khả năng này để làm thầy pháp kiếm tiền. Là một người nhân hậu nên anh luôn trò chuyện và giúp những hồn ma siêu thoát một cách nhẹ nhàng. Tình cờ một ngày nọ, cậu gặp được ma nữ Hyun Ji. Cô trước đây là một nữ sinh trung học, suốt ngày cô chỉ biết học cho đến một hôm chết đi do tại nạn. Vì mất trước ngày thi đại học nên cô trở thành ma không siêu thoát. Cả hai tình cờ gặp nhau và cùng nhau trừ tà.
Xem thêm bài viết liên quan: