Sau nhiều tháng chờ đợi Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đã đến ngày lên sóng. Park Min Young và Na In Woo với visual bùng nổ khiến dân tình đổ gục. Park Min Young hoá thân thành nữ chính trả thù chồng cũ và bạn thân.

Thông tin phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Nguồn: tvN
Phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Nguồn: tvN
  • Tên phim: Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Cô Đi Mà Kết Hôn Với Chồng Tôi)
  • Tiếng Anh: Marry My Husband
  • Tiếng Hàn: 내 남편과 결혼해줘
  • Thể loại: Hiện đại, tình cảm, lãng mạn, chuyển thể, trọng sinh
  • Đạo diễn: Park Won Guk
  • Biên kịch: Shin Yoo Dam
  • Diễn viên: Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon
  • Thời lượng: 12 tập (70’/tập)
  • Ngày lên sóng: 01/01/2024
  • Nền tảng phát sóng: tvN, KST

Nội dung phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được chuyển thể từ bộ truyện tranh Hàn cùng tên của tác giả Shin Yoo Dam. Câu chuyện kể về cô gái Kang Ji Won (Park Min Young) được “bố đưa đi trọng sinh” sau khi trải qua một cuộc sống đau khổ với nhà chồng ở kiếp trước. Cô vốn là người phụ nữ xinh đẹp tốt bụng, hiền lành đáng được trân trọng. Nhưng ở kiếp trước Kang Ji Won kết hôn với Park Min Hwan (Lee Yi Kyun) và có kết cục bi thảm. Chồng và bạn thân thì vụng trộm sau lưng cô khi cô đang mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi phát hiện ra quan hệ bất chính của cả hai thì bọn họ còn mặt dày đổ lỗi cho cô. Trong lúc xô xát Ji Won đã bị chồng đẩy ngã đập đầu vào góc bàn và qua đời.

Kang Ji Won mắc bệnh hiểm nghèp còn gặp cảnh chồng "mèo mả gà đồng". Nguồn: tvN
Kang Ji Won mắc bệnh hiểm nghèp còn gặp cảnh chồng “mèo mả gà đồng” với bạn thân. Nguồn: tvN

Lần nữa mở mắt Kang Ji Won đã trở lại quá khứ 10 năm trước. Lần này Ji Won quyết tâm trả thù “tra nam” vạch mặt “trà xanh” và lấy lại những gì thuộc về mình. Kiếp này Ji Won còn tình cờ phát hiện ra tình cảm thầm kín của trưởng phòng Yoo Ji Hyuk (Na In Woo). Lần này Ji Won nhất định có được hạnh phúc của bản thân bên người chồng mới yêu thương mình hết mực.

Kế hoạch báo thù của Ji Won đã bắt đầu. Nguồn: tvN
Kế hoạch báo thù của Ji Won đã bắt đầu. Nguồn: tvN

Trailer Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Các nhân vật trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Park Min Young vai “người phụ nữ báo thù” Kang Ji Won

Park Min Young đã không còn là gương mặt xa lạ với mọt phim Hàn. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt có tỉ lệ vàng và thân hình chữ S mê người. Nhưng để phục vụ vai diễn lần này Park Min Young đã phải thực hiện chế độ giảm cân nghiêm khắc. Theo bên tvN tiết lộ nữ diễn viên chỉ có 37 cân khi thực hiện những cảnh quay giai đoạn nhân vật bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Hình ảnh Park Min Yuong gầy guộc hốc hác khi chỉ còn 37kg. Nguồn: tvN
Hình ảnh Park Min Young gầy guộc hốc hác khi chỉ còn 37kg. Nguồn: tvN

Kang Ji Won là một cô gái không có mẹ từ bé nhưng lại được lớn lên trong tình yêu thương của người cha. Cô được thừa hưởng tính cách hiền lành tốt bụng biết yêu thương biết nhẫn nhịn bao dung từ người cha. Nhưng cũng vì quá bao dung nhẫn nhịn nên Ji Won luôn bị mẹ chồng hà khắc và nhà chồng coi khinh. Sự bao dung nhẫn nhịn của cô lại đổi lấy sự phản bội của người chồng dẫn đến cái chết oan ức của bản thân.

Ji Won từng đặt niềm tin vào người chồng tệ bạc. Nguồn: tvN
Ji Won từng đặt niềm tin vào người chồng tệ bạc. Nguồn: tvN

Khi một lần nữa quay lại quá khứ Ji Won đã lên kế hoạch trả thù. Cô thành toàn cho “tên chồng khốn nạn” và “đứa bạn thân trà xanh” đến được với nhau. Người bạn vẫn luôn ghen tị với cô đã thay cô gả vào gia đình “nhà chồng cực phẩm” này.

Kang Ji Won quay trở lại báo thù “tra nam tiện nữ”. Nguồn: tvN
Kang Ji Won quay trở lại báo thù “tra nam tiện nữ”. Nguồn: tvN

Trên hành trình báo thù cô cũng nhận ra tình cảm đơn phương mà anh trưởng phòng lạnh lùng dành cho mình. Thì ra vẫn luôn có một chàng kỵ sĩ âm thầm đứng từ xa dõi theo cô. Lần này Ji Won sẽ không chọn sai người và có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Lần này Ji Won sẽ hạnh phúc bên Ji Hyuk sau khi “đá đít thằng chồng đểu”. Nguồn: tvN
Lần này Ji Won sẽ hạnh phúc bên Ji Hyuk sau khi “đá đít thằng chồng đểu”. Nguồn: tvN

Na In Woo vai “trưởng phòng lạnh lùng” Yoo Ji Hyuk

Na In Woo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2013 nhưng đến năm 2020 anh mới trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Mr. Queen. Na In Woo sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính nhưng lại có “đôi mắt cún con”. Vậy nên anh được cho là cực hợp với vai diễn Yoo Ji Hyuk lạnh lùng với cả thế giới ấm áp với mình Ji Won.

Nam In Woo sở hữu ngoại hình sát với nguyên tác đến kinh ngạc. Nguồn: tvN
Na In Woo sở hữu ngoại hình sát với nguyên tác đến kinh ngạc. Nguồn: tvN

Yoo Ji Hyuk là giám đốc bộ phận tiếp thị của U&K FOOD. Anh cũng là người thừa kế của tập đoàn nhưng lại che dấu thân phận ở lại một bộ phận nhỏ vì Ji Won. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng còn có thể giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp nhanh chóng. Nhưng đứng trước Ji Won anh lại biến thành chàng trai lóng ngóng lần đầu biết yêu. Trong chuyện Ji Hyuk cũng là người được quay lại quá khứ nhờ cha Ji Won giúp đỡ. Không biết khi chuyển thể thành phim chi tiết này có còn được giữ nguyên.

Khi lên phim liệu Yoo Ji Huyk có phải là người sống lại. Nguồn: tvN
Khi lên phim liệu Yoo Ji Hyuk có phải là người sống lại. Nguồn: tvN

Ji Hyuk đã đơn phương thầm thương trộm nhớ Ji Won từ thời đại học. Nhưng vì ngại ngừng mà anh đã bỏ lỡ cô một lần khiến bản thân hối hận mãi. Lần này Ji Hyuk quyết định anh sẽ là người bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho Ji Won.

Song Ha Yoon vai “bạn thân trà xanh” Jung Soo Min

Song Ha Yoon là nữ diễn viên sinh năm 1986 đã có 20 năm kinh nghiệm diễn xuất. Dù rất chăm chỉ đóng phim và có thực lực nhưng Song Ha Yoon vẫn mãi chưa nổi. Có lẽ cô còn thiếu một chút may mắn và thời cơ để toả sáng. Trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi lần này Song Ha Yoon sẽ vào vai nữ phụ trà xanh tâm cơ Jung Soo Min

Cô bạn thân Jung Soo Min "ngây thơ vô số tội". Nguồn: tvN
Cô bạn thân Jung Soo Min “ngây thơ vô số tội”. Nguồn: tvN

Jung Soo Min là bạn thân từ nhỏ của Ji Won. Nhưng cô ta vẫn luôn ghen tỵ với Ji Won vì cô luôn tốt bụng và toả. Soo Min luôn cảm thấy Ji Won coi thường cô ta nhưng sự thật không phải vậy. Cô ta quyến rũ Park Min Hwan không phải vì tình yêu mà đơn giản là ghen tị, muốn cướp đi tất cả những thứ thuộc về Ji Won. Jung Soo Min cũng thường đưa ra những lời khuyên sai khiến Ji Won trở nên tự ti và quê mùa trong mắt mọi người. Cô ta cũng là một trong những thủ phạm gây ra cái chết của Ji Won.

Lần này Soo Min sẽ phải nhận quả đắng. Nguồn: tvN
Lần này Soo Min sẽ phải nhận quả đắng. Nguồn: tvN

Làm việc ác thì phải trả giá, lần này Soo Min đã được như ý nguyện gả cho Min Hwan. Nhưng hoá ra đó lại là bắt đầu của những ngày tháng đau khổ. Tại nhà chồng Soo Min bị mẹ chồng hà khắc giống Ji Won khi xưa. Anh chồng cô dùng mọi thủ đoạn dành được cũng trở thành tên đàn ông tồi tệ còn thất nghiệp.

Lee Yi Kyun vai “chồng cũ cặn bã” Park Min Hwan

Lee Yi Kyun là nam diễn viên đa tài của xứ sở Kim Chi. Vào nghề từ năm 2011, Lee Yi Kyun được đánh giá có thể cân được nhiều vai diễn thiện ác khác nhau. Nam diễn viên có một gia tài phim ảnh đồ sộ với nhiều bộ phim được giải thưởng lớn trong nước. Trong phim Lee Yi Kyun vào vai tên chồng cũ cặn bã đã ngoại tình còn trực tiếp gây ra cái chết của Ji Won.

Park Min Hwan là tên tra nam cặn bã. Nguồn: tvN
Park Min Hwan là tên tra nam cặn bã. Nguồn: tvN

Park Min Hwan bề ngoài là chàng trai đẹp trai hoàn hảo còn yêu thương bạn gái. Thực chất hắn lại là tra nam cặn bã ham chơi lười làm xấu tính. Khi còn là bạn trai Ji Won hắn đã “tòm tem vụng trộm” với bạn thân của cô. Sau khi kết hôn với Ji Won hắn để mặc gia đình họ hàng bắt nạt vợ mình. Ji Won mắc bệnh hiểm nghèo thì hắn bỏ mặc cô một mình trong bệnh viện. Đến tiền viện phí cũng không đóng mong cô sớm chết để lấy được tiền bảo hiểm. Còn hắn thì ở nhà bận vụng trộm với Soo Min.

Sau cùng tên "chồng đều cũng phải trả giá. Nguồn: tvN
Sau cùng tên “chồng đều” cũng phải trả giá. Nguồn: tvN

Cái kết của Park Min Hwan cũng vô cùng hả hê khi hắn bị chính kế hoạch của mình hại thảm. Kết cục của Park Min Hwan đúng là ác giả ác báo.

Lee Gi Kwang vai “nam phụ ấm áp” Baek Eun Ho

Lee Gi Kwang la nam nghệ sĩ sinh năm 1990 người Hàn và chính thức ra mắt từ năm 2009. Lee Gi Kwang tập trung hoạt động ở mảng âm nhạc nhiều hơn là diễn xuất. Vai diễn của Lee Gi Kwang trong phim là Baek Eun Ho, một chàng trai ấm áp và tốt bụng.

Baek Eun Ho là chàng trai ấm áp. Nguồn: tvN
Baek Eun Ho là chàng trai ấm áp. Nguồn: tvN

Lee Gi Kwang là bạn thời cấp ba của Ji Won và cũng từng thầm mến cô. Sau này anh ra nước ngoài du học nên cả hai mất liên lạc với nhau. Lần này anh trở về nước với vai trò là một đầu bếp cao cấp nổi tiếng. Khi gặp lại Ji Won anh muốn theo đuổi cô tiếc rằng đã đến chậm một bước. Dù không có được tình yêu nhưng Eun Ho chấp nhận lùi bước và chúc phúc cho Ji Won.

Các nhân vật phụ trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Gong Min Jung vai Jang Joo Ran. Nguồn: tvN
Gong Min Jung vai Jang Joo Ran. Nguồn: tvN
Kim Jung Hee vai Kim Kyung Wook. Nguồn:tvN
Kim Jung Hee vai Kim Kyung Wook. Nguồn:tvN
Ha Do Kwon vai Lee Seok Joon. Nguồn: tvN
Ha Do Kwon vai Lee Seok Joon. Nguồn: tvN
Moon Sung Keun vai Yoo Han Il. Nguồn: tvN
Moon Sung Keun vai Yoo Han Il. Nguồn: tvN
Cho Jin Se vai Cho Dong Seok. Nguồn: tvN
Cho Jin Se vai Cho Dong Seok. Nguồn: tvN

Lịch chiếu Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bắt đầu lên sóng từ ngày 01/01/2024 trên KST và tvN. Phim phát sóng lúc 20:50′ các tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần mỗi tuần 2 tập.

Thường xuyên ghé BlogAnChoi nhé!

Tham khảo thêm các bài viết bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Lịch chiếu Tích Hoa Chỉ: Trương Tịnh Nghi có gánh nổi Hồ Nhất Thiên?

Phim cổ trang Tích Hoa Chỉ của "công chúa" Trương Tịnh Nghi đóng cùng Hồ Nhất Thiên đã chính thức lên sóng. Thông tin nội dung, lịch chiếu phim chi tiết sẽ có trong bài viết dưới đây.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận