Nội dung phim kể về cuộc hội ngộ của hội bạn thân ở tuổi tứ tuần tham dự buổi tân gia tại căn hộ penthouse sang trọng của vợ chồng Ngọc Quang (Hứa Vĩ Văn) và Nguyệt Ánh (Hồng Ánh). Họ tổ chức một trò chơi rằng tất cả để điện thoại lên bàn và mọi tin nhắn, cuộc gọi đều phải chia sẻ cho những người còn lại. Từ đây những bí mật ẩn dấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của mỗi người bị phơi bày dẫn tới cao trào của câu chuyện. Dù được công chiếu vào thời điểm dịch bệnh, Tiệc Trăng Máu vẫn thu về một con số khủng là 180 tỳ đồng tại phòng vé.
Nội dung phim lấy 2 bối cảnh của những năm 2000 tại Tp Hồ Chí Minh và những năm tháng trước sự kiện 30/4/1975 tại Đà Lạt. Một nhóm bạn trẻ gồm 6 cô gái có tên Ngựa hoang do những biến cố và sự kiện 30/4 mà mất liên lạc. Đến khi ở độ tuổi tứ tuần, Hiểu Phương (Hồng Ánh) bất ngờ gặp lại nhóm trưởng Phương Dung (Thanh Hằng) khi cô đang bị ung thư giai đoạn cuối. Và diều ước cuối cùng của Phương Dung chính là tìm lại những người bạn còn lại của nhóm Ngựa hoang. Trong cuộc tìm kiếm đó, họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời đi học của mình.
Bộ phim được đánh giá cao bởi phim gốc mang rất nhiều yếu tố lịch sử, văn hóa của Hàn Quốc nhưng khi được remake lại, đạo diễn và biên kịch đã biến nó thành một bộ phim mang đậm màu sắc Việt Nam. Điều này giúp phim nhận nhiều thiện cảm, được nhiều khán giả đón nhận hơn và có doanh thu lên tới 85 tỷ đồng.
Phim kể về bà Đại, một bà già cộc khằn và khó chịu, dẫu vậy bà luôn yêu thương và tự hào về người con trai làm giáo sư đại học của mình. Sau khi nghe những lời bàn tán về mình, bà Đại quyết định ra tiệm chụp ảnh thờ cho chính mình. Nhưng một phép màu giúp bà quay về bộ dạng tuổi 20 và từ đó bà có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ làm ca sĩ của mình. Doanh thu của bộ phim đạt tới 102 tỷ đồng, bộ phim phá vỡ kỉ lục phòng vé và trở thành phim có doanh thu cao nhất trước khi bị Em Chưa 18 soán ngôi.
Lâm, một vận động viên Judo của đội tuyển quốc gia đang thi đấu bỗng phải từ bỏ cả sự nghiệp do một chấn thương ở đầu khiến cậu mất đi thị giác. Biết tin, Phong, người anh trai cùng cha khác mẹ đã bỏ nhà đi từ lâu, giờ đang bị giam trong tù xin được ân xá về nhà để chăm em. Từ những người xa lạ, khắc nhau, Lâm và Phong phải nương tựa nhau vượt qua nghịch cảnh. Bô phim được đánh giá khá tốt về diễn xuất tròn trịa của dàn diễn viên chính cũng như những khung bậc cảm xúc mà phim mang lại.
Bộ phim kể về Hà My, một cô ca sĩ ẩn danh hát cho Jolie. Bởi vì ngoại hình mập mạp nên Hà My không thể trực tiếp đứng trên sân khấu để hát. Vào ngày sinh nhật của quản lý Duy Khang, Hà My vô tình nghe được rằng anh ta và Jolie chỉ đang lợi dụng cô để kiếm tiền. Thất vọng nên Hà My quyết định biến mất và phẫu thuật thẩm mỹ thành một người khác và quay lại trả thù dưới cái tên mới là Lily.
Bộ phim xoay quanh phát thanh viên Sơn Huy, anh là một người tài sắc vẹn toàn, có một công việc ổn định, một ngôi nhà lớn và có cô bạn gái xinh đẹp. Trong một buổi trò chuyện, một cô gái đã hỏi anh có nên gặp lại người cha đã không liên lạc từ lâu không, anh khuyên “nên”. Trớ têu thay cô gái ấy dẫn một người con đi theo và nhận anh là cha. Thế là từ một người đàn ông vô tư, Sơn Huy bất đắc dĩ phải trở thành ba lẫn ông ngoại ở tuổi 30.
Nội dung phim kể về ông Thái, một cảnh sát đã về hưu, với sự nhiệt huyết trong máu, ông vẫn đi lo chuyện bao đồng và gây ra nhiều rắc rối. Một ngày kia, ông bắt gặp Hoàng, tên tội phạm khiến ông mất hết tất cả năm xưa. Chính vì vậy, ông dành hết số tiền hưu để mua quán cơm đối diện là nơi do thám hắn. Nhưng không ngờ món cơm sườn bò vị phở của quán ông nổi tiếng. Liệu ông Thái có vừa thành công bắt được Hoàng vừa bận rộn với công việc kinh doanh?
Trên đây là 7 bộ phim Việt Nam được remake từ Hàn Quốc, bạn đã xem được những bộ phim nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, các bạn có thể tham khảo những bài viết khác dưới đây: