Có những bộ phim kinh dị khiến người ta sợ hãi và cũng có những bộ phim khiến người ta phải suy ngẫm sau cơn sợ hãi ấy. 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế – phần phim thứ ba nối tiếp hai phần đình đám 28 Days Later và 28 Weeks Later – là một trường hợp đặc biệt như thế. Dưới bàn tay đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Alex Garland, bộ phim không chạy theo lối mòn của thể loại zombie mà mở ra một thế giới vừa kỳ lạ, vừa đầy chất thơ. Đây không chỉ là một bộ phim hậu tận thế mà còn là một hành trình cảm xúc, sâu sắc và khác biệt.

Thông tin phim 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế

Poster phim 28 năm sau: Hậu tận thế(Ảnh: Internet)
Poster phim 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế (Ảnh: Internet)
  • Tên tiếng Anh: 28 Years Later
  • Điểm IMDb: 7.2/10 (dựa trên 36.000 phiếu bầu)
  • Thể loại: Hồi hộp, kinh dị
  • Đạo diễn: Danny Boyle
  • Diễn viên: Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer, Cillian Murphy,…
  • Khởi chiếu: Ngày 20 tháng 06 năm 2025
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thời lượng: 114 phút
  • Giới hạn độ tuổi: 18+

Nội dung phim phim 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế

28 Năm Sau: Hậu Tận Thế lấy bối cảnh 28 năm sau đại dịch biến con người thành những sinh vật ăn thịt, khi xã hội loài người giờ chỉ còn lại những cộng đồng sống biệt lập. Tại đảo Holy Island, cậu bé Spike sống cùng cha mẹ trong một ngôi làng khép kín và mang đậm màu sắc tôn giáo. Trong chuyến đi săn đầu đời, Spike phát hiện những chủng zombie mới, đặc biệt là một sinh vật được gọi là Alpha – cao lớn, thông minh và cực kỳ nguy hiểm. Sau khi phát hiện một bí mật gây sốc về người cha, Spike quyết định cùng mẹ – người đang mắc bệnh nặng – rời đảo để tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bác sĩ sống ẩn dật tên Kelson. Hành trình của họ là chuỗi những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, vượt qua vùng đất hoang, giữa thực và ảo, giữa hy vọng và tuyệt vọng. Cuối cùng, bộ phim không chỉ là cuộc chiến sinh tồn mà còn là hành trình trưởng thành đầy xúc động của một cậu bé trong thế giới hậu tận thế.

Trailer phim 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế

Review phim 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế

Trong thời đại điện ảnh IP (sở hữu trí tuệ) thống trị, nơi phần tiếp theo, vũ trụ điện ảnh, và các “trứng phục sinh” được nhào nặn kỹ lưỡng để chiều lòng khán giả, thì việc được bất ngờ tại rạp gần như đã trở thành điều xa xỉ. Người xem thường bước vào rạp với một thực đơn đã định sẵn, nơi sự bất ngờ nhường chỗ cho cảm giác “đoán được hết rồi”. Nhưng 28 Years Later – bộ phim thứ ba trong loạt phim xác sống nổi tiếng bắt đầu từ 28 Days Later – đã phá vỡ hoàn toàn lối mòn đó. Dưới bàn tay tái hợp của đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Alex Garland, bộ phim mang đến một làn gió mới: quái đản, đầy chất thơ và không tuân theo bất kỳ công thức nào.

28 Năm Sau: Hậu Tận Thế mở đầu một cách kỳ lạ đến đáng nhớ: trong bối cảnh những ngày đầu của đại dịch biến con người thành những sinh vật ăn thịt, một nhóm trẻ em vùng cao nguyên Scotland đang xem Teletubbies. Sự yên bình bất ngờ bị xé toạc bởi một bầy quái vật điên cuồng xông vào. Máu me và hỗn loạn lên ngôi. Một đứa trẻ sống sót, chạy đến nhà thờ nơi cha mình – một linh mục – đang cầu nguyện. Người cha tin rằng đây là khải huyền đã được tiên tri trong Kinh Thánh. Ông không thoát được, nhưng đứa con thì chạy thoát. Và từ đây, Boyle đẩy thời gian về phía trước – 28 năm sau.

Dưới bàn tay tái hợp của đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Alex Garland, bộ phim mang đến một làn gió mới: quái đản, đầy chất thơ, và không tuân theo bất kỳ công thức nào(Ảnh: Internet)
Dưới bàn tay tái hợp của đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Alex Garland, bộ phim mang đến một làn gió mới: quái đản, đầy chất thơ, và không tuân theo bất kỳ công thức nào (Ảnh: Internet)

Không trở lại London – nơi diễn ra hai phần trước – lần này bối cảnh được đặt tại Holy Island, một hòn đảo biệt lập ở vùng Northumberland, nơi nước bao quanh chỉ rút khi thủy triều xuống, để lộ lối đi nối với đất liền.

Tại đây, cậu bé Spike (do Alfie Williams thủ vai) chuẩn bị bước vào nghi lễ săn bắn đầu tiên cùng cha mình, Jamie (Aaron Taylor-Johnson), một người đàn ông mạnh mẽ và đầy quy củ. Spike còn phải chăm sóc mẹ mình – Isla (Jodie Comer) – người đang đau yếu với những cơn đau nửa đầu và ảo giác liên miên.

Khung cảnh làng quê mang màu sắc gần như giáo phái: những lễ hội uống rượu kỳ quái, những biểu tượng tôn giáo chen lẫn không khí huyền bí. Đạo diễn không miêu tả quá lâu, nhưng đủ để khơi gợi cảm giác bất an.

Cuộc đi săn của hai cha con nhanh chóng dẫn đến khám phá kinh hoàng: các loại zombie đã phân hóa. Có loại chậm chạp, béo ú bò trườn dưới đất; có loại trần truồng, gân guốc, chạy như gió và ghê rợn nhất là Alpha – một quái vật khổng lồ, nhanh nhẹn, khỏe và…thông minh. Alpha tấn công, buộc hai cha con lẩn trốn và Spike nhìn thấy một đám lửa bí ẩn – nơi mà bác sĩ Ian Kelson (Ralph Fiennes) sống ẩn dật, bị coi là điên loạn.

Trở về làng, Spike phát hiện một bí mật đen tối về cha mình, khiến cậu mất lòng tin và quyết định dẫn mẹ rời đảo, tìm đến Kelson với hy vọng chữa bệnh.

Hành trình của Spike và mẹ cậu là một bản nhại tăm tối của The Wizard of Oz. Họ gặp những nhân vật lạ lùng như một zombie đang mang thai và một lính Thụy Điển mang theo thông tin từ thế giới bên ngoài. Những khung cảnh rừng xanh, cánh đồng sương mờ được quay dưới ống kính thơ mộng, gần như cổ tích – đối lập hoàn toàn với sự tàn khốc của phần phim đầu tiên.

Điều khiến bộ phim ghi dấu là sự chân thành và can đảm trong cách kể chuyện(Ảnh: Internet)
Điều khiến bộ phim ghi dấu là sự chân thành và can đảm trong cách kể chuyện (Ảnh: Internet)

Nhưng đừng hiểu lầm: chất kinh dị vẫn còn đó. Những cảnh giết chóc với hiệu ứng “đóng băng khung hình” gợi nhớ đến phong cách Civil War của Garland, khiến người xem giật mình. Song điều bất ngờ nhất là: thây ma không còn là trung tâm.

Thay vào đó, bộ phim đào sâu hơn vào sự trưởng thành của một đứa trẻ, vào gánh nặng của nỗi đau và sự chăm sóc và vào cách con người đối diện với mất mát.

28 Years Later không hoàn hảo. Boyle sử dụng cảnh Teletubbies để mở đầu – một sự lựa chọn gây tranh cãi. Ông lồng ghép hình ảnh tư liệu từ các bộ phim chiến tranh Anh, đan xen với cảnh người dân luyện tập quân sự – nhưng sau đó gần như bỏ lửng thông điệp về chủ nghĩa quân phiệt mà phần 28 Weeks Later từng đề cập sâu sắc.

Tôn giáo cũng xuất hiện – từ người cha linh mục, đến tín ngưỡng trong làng – nhưng không được khai thác triệt để. Có lẽ, phần tiếp theo 28 Years Later: The Bone Temple sẽ làm rõ hơn các chủ đề này. Nhưng ở phần phim hiện tại, đó vẫn là những mảng màu chưa liền mạch.

Điều khiến bộ phim ghi dấu là sự chân thành và can đảm trong cách kể chuyện. Không cần những gương mặt cũ trở lại, không vẽ vời vũ trụ điện ảnh, Boyle và Garland đặt cảm xúc con người làm trung tâm.

Jodie Comer xuất sắc trong vai người mẹ vừa tỉnh táo vừa mê sảng, khiến người xem cảm nhận rõ gánh nặng mà con trai cô đang mang. Alfie Williams không đóng vai một cậu bé đáng yêu dễ thương, mà là một nhân vật non nớt nhưng gan dạ, dám đối diện với thế giới đang sụp đổ. Và Ralph Fiennes, với vai diễn Kelson, mang đến những khoảnh khắc lặng thinh, điên rồ mà chạm đến trái tim.

Âm nhạc của Young Fathers góp phần đưa bộ phim vượt xa thể loại zombie thông thường, với giai điệu siêu thực và buốt giá.

Ở phần cuối, 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế không còn là một phim xác sống nữa. Nó trở thành một bản nhạc tang, một lời nhắc về sự mất mát và ý nghĩa của cái chết. Thông điệp về “memento mori” (hãy nhớ rằng ngươi sẽ chết) vang vọng khắp các cảnh phim cuối. Boyle không dọa ta bỏ chạy. Ông bắt ta dừng lại, nhìn lại và tiếc thương.

Lời kết: Khi sự bất ngờ là phần thưởng xứng đáng

28 Năm Sau: Hậu Tận Thế không hoàn hảo. Nó lộn xộn, đôi khi kỳ quặc, có lúc lạc đề. Nhưng nó là một bộ phim dám thử nghiệm, dám kể một câu chuyện mới từ những gì tưởng như đã cũ kỹ. Và trên hết, đó là bộ phim dám đặt câu hỏi: Điều gì còn lại sau tận thế? Phải chăng chính là tình người, ký ức, và lòng thương?

Giữa rừng phim giải trí nhanh – như thức ăn nhanh – thì 28 Years Later giống như một món ăn kỳ công: không dễ nuốt, nhưng đầy hương vị và để lại dư vị lâu dài.

Điểm đánh giá: 8.5/10

Dành cho những ai đã chán những phần tiếp theo dễ đoán và sẵn sàng đón nhận một hành trình trưởng thành đầy bất ngờ – giữa thế giới hậu tận thế.

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Điểm tên những bộ phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh (Phần 1)

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc. Cô sở hữu một loạt những bộ phim truyền hình nổi tiếng để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Hãy cùng BlogAnChoi cùng điểm lại những tác phẩm truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận