Những ngôi đền cổ truyền thống Nhật Bản luôn đem đến cảm giác thần bí, thanh tịnh và là nơi chứa đựng tinh thần Nhật Bản sâu sắc nhất. Đặc biệt, những điều đó lại càng được nhấn mạnh hơn ở những ngôi đền cổ ít được biết đến ở Tokyo.
Nhắc đến xứ sở mặt trời mọc thì người ta nghĩ ngay đến ngọn núi Phú Sĩ đồ sộ, những tán hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, những cánh đồng hoa lavender tím biếc, thế giới ẩm thực tinh tế và những nét văn hóa lâu đời bậc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu đi Nhật mà bạn bỏ qua các đền chùa cổ kính và linh thiêng thì thật sự thiếu sót.
Tokyo là thành phố của sự tương phản, giữa một bên là sự hiện đại và phát triển không ngừng; còn một bên là nét truyền thống, bí ẩn của văn hóa Á Đông. Chính sự đối lập này làm nên nét hấp dẫn của thủ đô Nhật Bản, khi mà giữa những ồn ào phố thị, bạn sẽ đột nhiên bắt gặp một nét chấm phá của một khoảng lặng trong thành phố, như một kiến trúc cổ, một phòng trà truyền thống, và đặc biệt là những ngôi đền.
Nếu như bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh đền Asakusa hay đền Meiji luôn đông đúc người đến thăm, thì hãy thử ghé qua 5 ngôi đền cổ ít được biết đến ở Tokyo dưới đây. Dù không nổi tiếng, những ngôi đền này vẫn ẩn chứa nét đẹp riêng đáng để bạn khám phá, nhất là khi muốn tránh xa đám đông ồn ào.
Đền Zojo-ji

Zojoji (増上寺) tọa lạc tại Tokyo là ngôi chùa chính của phái Jodo shu ở vùng Kanto (phía Đông Nhật Bản). Công trình này được xây dựng vào năm 1393, sau đó chuyển đến vị trí hiện tại vào năm 1598 bởi Tokugawa Ieyasu và trở thành nơi thờ tự chính thức của gia tộc Tokugawa, đồng thời đóng vai trò như một trung tâm hành chính chi phối các nghiên cứu và hoạt động tôn giáo của Jodo shu.
Zojo-ji là một ngôi đền Phật giáo từng là một quần thể với tổng diện tích 826.000 mét vuông với 48 ngôi đền nhỏ, hiện nay, diện tích đền Zojo-ji chỉ còn lại bằng một phần so với ban đầu. Hầu hết các kiến trúc gốc của đền đã bị thiêu rụi trong một cuộc ném bom thành phố Tokyo trong Chiến tranh Thế giới II. Công cuộc tái thiết đền chỉ được bắt đầu sau khi chiến tranh kết thúc, với việc xây dựng lại Đại sảnh (Daiden) vào năm 1974.
Trong khuôn viên của chùa có chuông lớn Daibonsho được hoàn thành vào năm 1673 với 7 lần đúc. Chuông có đường kính 1,76m, cao 3,33 m và nặng 15 tấn, là 1 trong 3 quả chuông lớn trong thời kì Edo. Vào buổi sáng và tối mỗi ngày, Daibonsho sẽ ngân lên 2 lần để giúp thanh lọc 108 phiền não của trần thế.
Đền Zojo-ji có giá trị lịch sử vô cùng quan trọng vì là nơi an nghỉ của gia tộc Tokugawa – gia tộc Mạc phủ cai trị Nhật Bản trong thời kỳ Edo. Tại đây có lăng mộ của 6 vị tướng đứng đầu Mạc phủ Tokugawa.
Các điểm tham quan nổi bật
1. Cổng chính (Sangedatsumon)

Cổng chính của đền là kiến trúc gốc ban đầu duy nhất vẫn còn đứng vững và giữ được nguyên trạng từ năm 1622. Cổng có hai tầng, cao 21 mét và là kiến trúc bằng gỗ lâu đời nhất ở Tokyo. Ý nghĩa tên cổng có nghĩa là “sự giải thoát khỏi ba tội lỗi: tham lam, hận thù và ngu ngốc” (“san” là ba; “gedatsu” có nghĩa là “moksha” – giải thoát). Cổng Sangedatsumon đã được chỉ định là Tài sản Văn hóa quan trọng của Nhật Bản.
2. Lăng mộ các Tướng quân gia tộc Tokugawa
Tại Zojoji còn có lăng mộ của gia tộc Tokugawa được trang trí ấn tượng với hình rồng hung dữ.
Sáu trong số 15 Tướng quân đứng đầu Mạc phủ Tokugawa đã được chôn cất tại Zojo-ji; trong đó, lăng mộ của Hidetada, Ienobu và Iestugu đã được chỉ định là Bảo vật Quốc gia Nhật Bản. Tuy nhiên, một phần lăng mộ này đã bị phá hủy trong Chiến tranh Thế giới II. Phần còn lại hiện nay được vinh danh là Di sản Văn hóa quan trọng của Nhật Bản.
Trong khuôn viên đền có một bảo tàng nhỏ, nơi bạn có thể ngắm nhìn hình ảnh lăng mộ của gia tộc Tokugawa trước khi bị hư hại trong chiến tranh.
3. Đại sảnh (Daiden)
Đại sảnh là nơi thực hiện các nghi lễ Phật giáo quan trọng của đền Zojo-ji. Đại sảnh ngày nay được tái thiết lại vào năm 1974, sau khi cấu trúc ban đầu đã bị phá hủy trong Thế chiến II. Kiến trúc và trang trí Đại sảnh uy nghi thể hiện sự tôn kính dành cho Đức Phật, cũng như niềm tin vào tín ngưỡng sâu sắc của người dân Nhật Bản. Liền kề với Đại sảnh là Ankokuden – nơi tưởng niệm dành cho những người đã khuất.
Ngoài những công trình đã kể trên, Zojoji còn có nhiều công trình kiến trúc nổi bật khác như: sảnh Koshoden, Ankokuen,… Đại đa số những công trình tại ngôi chùa này đều nằm trong danh sách các tài sản văn hóa quan trọng của quận Minato, thành phố Tokyo và Nhật Bản.
Lưu ý khi tham quan
1. Giờ mở cửa
- Khuôn viên đền: từ 6:00 đến 17:30 hàng ngày
- Lăng mộ Tokugawa và Bảo tàng Đền Zojo-ji: 11:00 – 15:00 các ngày trong tuần, 10:00 – 16:00 vào cuối tuần và các ngày lễ quốc gia, đóng cửa thứ 3 hàng tuần (trừ trùng với ngày lễ quốc gia)
2. Giá vé vào cửa
- Tham quan đền: miễn phí
Tham quan Lăng mộ Tokugawa: 500 yên/người
Tham quan Bảo tàng: 700 yên/người
Tham quan cả Lăng mộ và Bảo tàng: 1000 yên/người
Đền Arai Yakushi Baishoin

Đền Araiyakushi Baishoin, hay còn có tên gọi ngắn gọn là Đền Baishoin, là một ngôi đền Phật giáo nằm trong một con phố yên tĩnh của khu dân cư Nakano, Tokyo. Lịch sử của đền bắt đầu từ thế kỷ 13 – thế kỷ 14. Đây là một ngôi đền lịch sử chứa đựng nhiều nét truyền thống và văn hóa Nhật Bản đặc sắc.
Đền Arai Yakushi, trước đây được gọi là Baishoin, là một địa điểm tôn kính của giáo phái Shingon trong Phật giáo Nhật Bản. Ngôi đền chủ yếu dành riêng cho Yakushi Nyorai, Đức Phật chữa bệnh, điều này đã mang lại cho ngôi đền cái tên được công nhận rộng rãi vì nó nằm ở Arai. Hào quang chữa bệnh và sự thanh bình của ngôi đền là rõ ràng, và lịch sử của nó được đan xen phức tạp với những câu chuyện về những lần chữa bệnh kỳ diệu. Nó trở nên phổ biến và có đức tin sau khi một lời cầu nguyện tại ngôi đền được cho là đã chữa khỏi căn bệnh về mắt nghiêm trọng của con gái của shogun Tokugawa thứ năm, Ietada, khiến nơi đây nổi tiếng là một ngôi đền chữa bệnh về mắt.
Các điểm tham quan nổi bật
1. Tượng Đức Phật chữa bệnh và 12 vị thần tướng
Quần thể tượng này là điểm nhấn và trung tâm của các hoạt động thờ cúng trong đền
2. Tượng thần Jizo
Thần Jizo là thần bảo vệ trẻ em. Đây là một vị thần rất được người dân Nhật Bản yêu kính. Các bậc cha mẹ thường đến cầu nguyện trước tượng, đội mũ và đeo yếm màu đỏ cho tượng thần để cầu mong sự che chở, bảo vệ của thần cho con cái mình.
3. Vườn cây anh đào
Trong khuôn viên đền có một vườn cây anh đào nở hoa rất đẹp hằng năm, càng tô điểm thêm cho nét kiến trúc cổ điển của đền.
Chợ đồ cổ Đền Arai Yakushi
Tọa lạc tại trung tâm Nakano-ku, phía tây bắc Shinjuku, Chợ đồ cổ Đền Arai Yakushi là một ốc đảo yên bình dành cho những người đam mê đồ cổ và du khách bình thường. Được tổ chức một lần mỗi tháng, khu chợ trời cỡ trung này có từ 50 đến 80 gian hàng, mỗi gian hàng đều tràn ngập những hiện vật kể về quá khứ phong phú của Nhật Bản.
Đi bộ qua các lối đi của chợ trời, du khách sẽ được chào đón bởi một loạt đồ cổ truyền thống của Nhật Bản, mỗi món đồ đều kể những câu chuyện về một thời đã qua. Không khí sôi động của khu chợ, tương phản với bầu không khí thanh bình của ngôi đền, tạo nên sự pha trộn hài hòa giữa tâm linh và lịch sử, mang đến trải nghiệm độc đáo cho tất cả những ai bước vào khuôn viên của khu chợ.
Tọa lạc tại vị trí thuận tiện, chợ trời Đền Arai Yakushi chỉ cách Ga Araiyakushi-mae trên Tuyến Seibu-Shinjuku 5 phút đi bộ và cách Ga Nakano trên Tuyến JR Chuo 15 phút đi bộ. Khả năng tiếp cận dễ dàng này khiến nơi đây trở thành điểm đến phổ biến cho người dân địa phương và khách du lịch muốn khám phá di sản văn hóa Nhật Bản và sở hữu những báu vật vượt thời gian.
Khi du khách đi dạo qua khu chợ, bầu không khí yên tĩnh của ngôi đền và các khu vực xung quanh tạo nên một bối cảnh thanh bình để khám phá những món đồ cổ được trưng bày một cách nhàn nhã. Mỗi gian hàng đều cung cấp nhiều mặt hàng, từ đồ sứ được thiết kế tinh xảo đến kimono cổ điển, hấp dẫn cả những nhà sưu tập kỳ cựu và những người mới bước vào thế giới đồ cổ.
Hội chợ đồ cổ tại Đền Arai Yakushi không chỉ là một khu chợ; đó là một hành trình tâm linh đan xen với một cuộc phiêu lưu lịch sử. Sự kết hợp giữa hào quang chữa lành của ngôi đền và vô số đồ cổ được bày bán khiến mỗi chuyến thăm trở thành một cuộc khám phá độc đáo về văn hóa, lịch sử và tâm linh.
Lưu ý khi tham quan
Khuôn viên đền luôn mở cửa cho khách tham quan, tuy nhiên, khu vực thờ phụng chỉ mở cửa từ 9:00 – 17:00.
Đền Engaku-ji

Engaku-ji là một ngôi đền có vị trí quan trọng trong Phật giáo Thiền tông tại Nhật Bản và vị thế đó vẫn còn được giữ vững đến ngày nay. Đền được xây dựng vào năm 1282 bởi quan Nhiếp chính Hojo Tokimune, để tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Mông Cổ năm 1274 và 1281. Thiết kế cổ điển theo phái Thiền tông vẫn được giữ nguyên từ khi xây dựng. Cùng với lối kiến trúc cổ, Điện thờ Shariden và Đại chuông của đền (được đúc vào thế kỷ 14) đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia.
Tháng 12 ở Nhật Bản là lúc nhiều nơi đã qua mùa lá đỏ, cây cối chuyển mình thay sang màu áo mới. Tuy nhiên, tại chùa Engaku-ji, đầu tháng 12 mới chính là thời điểm lý tưởng để thưởng thức sắc đỏ đẹp nhất của mùa thu, từng cành cây, chiếc lá đỏ rực xen lẫn sắc vàng, tạo nên khung cảnh lung linh như trong tranh vẽ. Đi dọc các bậc thang đá cổ kính, du khách sẽ thấy mình như lạc vào một thế giới vừa yên bình vừa lãng mạn.
Một hoạt động không nên bỏ qua khi đến đây chính là trải nghiệm Thiền cùng các nhà sư vào buổi sáng. Buổi Thiền kéo dài 1 giờ đồng hồ giúp du khách có thể tận hưởng và tìm lại sự yên bình cả trong không gian xung quanh lẫn tâm hồn, quả là một hoạt động thú vị. Nếu bạn đang tìm một nơi thư giãn và chữa lành tâm hồn, chùa Engaku-ji chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua. Hãy cùng gia đình và bạn bè đến đây để khám phá vẻ đẹp đặc biệt của ngôi chùa này trong mùa lá đỏ nhé!
Các điểm tham quan nổi bật
1. Điện thờ Shariden
Điện Shariden (hay Điện thờ Thánh tích) là điện thờ có một tầng, được xây dựng theo phong cách irimoya với mái nhà hình chóp, lợp bằng vỏ cây bách. Cấu trúc điện hiện tại đã được xây dựng lại, sau khi cấu trúc gốc bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn năm 1563.
2. Đại chuông (Ogane)
Đại chuông của đền Engaku-ji được đúc bởi Mononobe Kunimitsu vào tháng 8 năm 1301. Chuông có chiều cao 2,6 mét và là chiếc chuông lớn nhất trong số những chiếc chuông trong các điểm thờ tự trong khu vực.
3. Tòa nhà Shozokuin
Tòa nhà có từ khi thành lập đền và đến nay vẫn được sử dụng với mục đích đào tạo các nhà sư
Lưu ý khi tham quan
- Đền tổ chức các buổi thiền cùng các nhà sư vào các sáng Chủ nhật của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng, từ 6:00 – 7:00.
Điện thờ Shariden chỉ mở cửa cho công chúng 3 ngày của tháng 11, bao gồm Ngày hội Văn hóa Nhật Bản (thay đổi theo từng năm).
Đền Marishiten Tokudaiji

Đền Marishiten Tokudaiji là một ngôi đền Phật giáo Nichiren ở Ueno. Đền nằm trên phố chợ Ameyoko khá nhỏ và cao hơn mặt đường nên thường dễ bị bỏ qua. Nhưng cũng vì vậy mà đền vẫn giữ được sự thanh tịnh, không bị đám đông ồn ào ảnh hưởng.
Niên đại của đền vào khoảng 400 năm tuổi và được xây dựng để thờ phụng Nữ thần Marishiten – một vị thần trong Phật giáo Nhật Bản có quyền năng bảo vệ con người khỏi sự xui xẻo, đem lại may mắn và hạnh phúc dài lâu.
Có một bức tượng Marishiten được thờ trong ngôi đền này được cho là do Shotoku Taishi (574 – 622) tạo ra, một hoàng tử huyền thoại đã giúp giới thiệu Phật giáo đến Nhật Bản. Bức tượng được mang đến ngôi đền này vào năm 1708, nhưng được coi là quá thiêng liêng để trưng bày công khai. Hình ảnh mô tả Marishiten đứng trên lưng một con lợn rừng đang lao tới với bàn tay trái giơ lên, và một thanh kiếm ở tay phải.
Hình ảnh con lợn rừng đang lao tới là biểu tượng của lòng dũng cảm, sức mạnh và tốc độ. Có lẽ vì những phẩm chất này, Marishiten là một nữ thần được các samurai ưa chuộng vào thời Edo, những người tin rằng bà sẽ ban cho họ sức mạnh và bảo vệ họ trong trận chiến. Sau đó, bà trở thành đối tượng thờ cúng phổ biến của các tầng lớp thương gia, và đối với những người làm nghề giải trí và biểu diễn, những người đều tin rằng bà sẽ mang lại cho họ thành công trong kinh doanh và kinh doanh biểu diễn.
Mặc dù tòa nhà của ngôi đền đã bị thiêu rụi trong các vụ hỏa hoạn sau trận động đất lớn Kanto năm 1923 và vụ ném bom Tokyo năm 1945, nhưng bằng cách nào đó, bức tượng Marishiten vẫn sống sót. Vì lý do này, mọi người cũng cầu nguyện với bà để được bảo vệ khỏi thảm họa. Tòa nhà của ngôi đền hiện tại có từ năm 1964.
Jogyo Bosatsu, là một vị thánh Phật giáo từ bi có tên có nghĩa là “thực hành sự thanh tịnh”. Mọi người cầu nguyện với Jogyo Bosatsu để được phục hồi sau bệnh tật hoặc chấn thương.
Các điểm tham quan nổi bật
1. Tượng lợn rừng
Lợn rừng được cho là loài vật gắn liền với hình ảnh Nữ thần Marishiten, mang sức mạnh to lớn. Người đến thăm đền thường xoa tay vào tượng để cầu mong sức mạnh cả về thể chất và tinh thần.
2. Tượng Jogyo Bosatsu
Mọi người thường cầu nguyện với Jogyo Bosatsu – một vị thánh trong Phật giáo Nhật Bản, đại diện cho sự từ bi và thanh tịnh – để cầu mong sự hồi phục sau chấn thương hay bệnh tật.
3. Tượng Nichiren
Bức tượng của Nichiren (1222 –1282) – người sáng lập Phái Nichiren trong Phật giáo Nhật Bản.
Lưu ý khi tham quan
Dù là đền thờ dành riêng cho thần Marishiten, nhưng bạn sẽ không thể chiêm ngưỡng tượng thần trực tiếp, vì trong quá khứ, bức tượng được cho là quá linh thiêng để thờ phụng công khai. Thay vào đó, trên tờ rơi về thông tin đền, bạn sẽ được nhìn thấy bức vẽ Nữ thần đứng trên lưng một con lợn rừng đang lao tới, tay trái giơ lên, tay phải cầm kiếm.
Đền Kotoku-in

Đây là một ngôi đền Phật giáo thuộc Phái Jodo do nhà sư Honen (1133 – 1212) sáng lập. Đền là nơi tọa lạc của một trong những biểu tượng của Phật giáo Nhật Bản – tượng Đại Phật Kamakura, đúc bằng đồng vào năm 1252. Tượng có chiều cao 13,35 mét bao gồm cả phần đế, nặng khoảng 121 tấn. Đây là tượng Phật bằng đồng cao thứ hai tại Nhật, chỉ sau bức tượng ở đền Todaiji, Nara.
Ban đầu, tượng Đại Phật Kamakura được đặt trong một điện Phật bằng gỗ lớn. Tuy nhiên, điện thờ đã bị phá hủy bởi các trận bão lớn vào năm 1334 và 1369, và một trận động đất – sóng thần năm 1498. Sau đó, bức tượng được đặt ngoài trời hoàn toàn.
Đặc biệt, trên bức tường bên trong hành lang bên phải đối diện với Đại Phật có một cặp dép rơm khổng lồ với chiều dài 1.8m, rộng 0.9m và nặng 45kg. Đây là quà tặng của Câu lạc bộ trẻ em Matsuzaka của thành phố Hitachi Ota (tỉnh Ibaraki) vào năm 1951 với hi vọng rằng Đức Phật sẽ cho chúng đi dạo quanh Nhật Bản và mang lại hạnh phúc cho người dân.
Chùa Kotokuin không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là một nơi tôn giáo quan trọng. Tượng Đại Phật Kamakura đại diện cho Đức Phật A Di Đà, vị Phật của ánh sáng vô lượng và cuộc sống vô lượng. Theo tín ngưỡng Phật giáo, Đức Phật A Di Đà sẽ cứu độ tất cả chúng sinh khỏi đau khổ và đưa họ đến cõi Niết Bàn.
Các điểm tham quan nổi bật:
1. Đại Phật Kamakura

Trong sân chùa có bức tượng Phật khổng lồ thường được gọi là Kamakura Daibutsu (Đại Phật Kamakura) khắc họa hình ảnh của Amida-butsu (Phật A Di Đà) và được làm bằng đồng. Công trình này có kích thước không thua gì Đại Phật của chùa Todai-ji tại Nara với chiều cao khoảng 11.3 m và nặng khoảng 121 tấn nên được xem như một minh chứng vô giá của nghệ thuật Phật giáo Nhật Bản xưa và được chính phủ nước này chỉ định là một báu vật của quốc gia. Tượng Phật Kamakura Daibutsu được khởi công xây dựng vào năm 1252 và được lưu giữ trong đại sảnh Daibutsuden, nhưng tòa nhà này đã bị phá hủy do các cơn bão vào năm 1334, 1369 và 1498 nên từ đó bức tượng Phật nằm ở ngoài trời.
2. Dép Phật
Gần tượng Đại Phật, bạn sẽ nhìn thấy một đôi dép rơm warazori truyền thống dài 1,8 mét. Đôi dép này được quan niệm là đôi dép Đức Phật đã dùng để đi qua Nhật Bản nên sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người.
3. 56 phiến đá trong khuôn viên đền
Các phiến đá này nằm trong cấu trúc nền móng còn sót lại của Điện Phật trước đây, nơi bảo vệ tượng Đại Phật.
Cổng Nio-mon: Cổng Nio-mon là cổng chính dẫn vào chùa Kotokuin. Cổng này được xây dựng vào đầu thế kỷ 18 và có hai tượng Niō (Vajrapani) uy nghi ở hai bên. Cổng này tượng trưng cho sự bảo vệ chùa khỏi các thế lực xấu.
Sảnh Kangetsu-do: Sảnh Kangetsu-do là một sảnh nhỏ nằm trong khuôn viên chùa Kotokuin. Sảnh này được cho là một phần của cung điện hoàng gia cũ và có một bức tượng Phật Quan Âm bằng gỗ từ thế kỷ 18.
Vườn chùa: Vườn chùa Kotokuin là một khu vườn yên bình với nhiều cây cối và hoa. Du khách có thể dạo quanh khu vườn và thư giãn trong bầu không khí thanh bình. Vườn chùa không chỉ là nơi thư giãn mà còn là nơi tĩnh tâm, phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm sự thanh tịnh trong tâm hồn.
Lưu ý khi tham quan
- Khuôn viên đền: từ 8:00 – 17:30 (tháng 4 – tháng 9); từ 8:00 – 17:00 (tháng 10 – tháng 3). Lượt vào cuối: 15 phút trước giờ đóng cửa.
Tham quan bên trong tượng Đại Phật: từ 8:00 – 16:30. Có thu phí:
· 300 yên cho người lớn và học sinh từ 13 – 18 tuổi
· 150 yên cho học sinh từ 6 – 12 tuổi
· Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khi tham quan bên ngoài tượng, phụ thu 20 yên nếu tham quan bên trong
Ở Tokyo nói riêng hay Nhật Bản nói chung, những ngôi đền, chùa được cho là mang lại may mắn trong học tập, tình yêu, sức khỏe, mang đến bình an cho mọi người. Đồng thời, kiến trúc độc đáo theo kiểu đền thờ truyền thống của Nhật Bản cùng khuôn viên xinh đẹp của những công trình ấy cũng là điểm thu hút đông đúc du khách thăm bái. Nếu bạn đang dự định đi du lịch Tokyo, đừng quên dành thời gian đến thăm những ngôi đền, chùa nổi tiếng tại đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp cũng như cầu nguyện những điều tốt đẹp cho mình, cho gia đình nhé.
Xem thêm
- 9 điểm du lịch Tokyo Nhật Bản đầu năm 2025 nhất định phải check-in
- 10 địa điểm nên khám phá khi du lịch Tokyo – Kiến trúc đa dạng và văn hóa độc đáo
- Khám phá thành phố Kumamoto: Cái nôi của nền văn hóa Anime Nhật Bản
- Chirashi sushi là gì? Món ăn đặc biệt trong các dịp lễ hội của Nhật Bản
- Trải nghiệm du lịch tại 4 thành phố cổ kính đẹp như phim của Nhật Bản
- Phố cổ Asakusa: Điểm đến văn hóa du lịch không thể bỏ lỡ khi đến Nhật Bản
- Lễ hội hoa Shibazakura ở Nhật Bản: Nhất định bạn phải đến một lần
Mình rất cần ý kiến của các bạn để hoàn thiện bài viết, hãy giúp đỡ mình bằng cách chia sẻ quan điểm của mình nhé.
Đền chùa ở Nhật rất thiêng