Nếu bạn đang vò đầu bứt tai không biết cách xin lỗi người yêu hiệu quả như thế nào, thì tham khảo ngay 100+ lời xin lỗi người yêu chân thành, EQ cao nhất để dỗ người yêu hết giận ngay lập tức dưới đây nhé.

Cách xin lỗi người yêu chân thành hiệu quả nhất

Cách xin lỗi người yêu chân thành hiệu quả nhất (Ảnh: Internet)
Cách xin lỗi người yêu chân thành hiệu quả nhất (Ảnh: Internet)

Bước 1: Suy nghĩ kỹ trước khi xin lỗi

Suy nghĩ kỹ trước khi xin lỗi và tìm ra gốc rễ thực sự của vấn đề. Ai cũng có thể nói “Tôi xin lỗi”, nhưng không phải ai cũng diễn đạt được ý nghĩa thực sự của nó và đưa ra cách giải quyết. Hãy lưu ý rằng bạn gái/bạn trai của bạn có thể muốn bạn dành thời gian để giải thích hành động và/hoặc lời nói của mình trước khi xin lỗi.

Trước khi bạn chính thức gửi lời xin lỗi, hãy sẵn sàng với những câu trả lời chắc chắn về:

  • Bạn đã làm gì, tại sao bạn lại làm như vậy, hay bạn đã nói gì khiến người yêu buồn.
  • Lý do bạn làm điều này liên quan đến khía cạnh nào trong tính cách của bạn.
  • Bạn dự định sẽ bù đắp như thế nào để sau này cả bạn và đối phương đều không phải trải qua những điều khó chịu như vậy.

Bước 2. Xin lỗi thẳng thắn và chân thành

Đừng đổ lỗi hoặc trình bày lý do hay cố gắng tránh nói “Tôi xin lỗi” một cách rõ ràng trong quá trình xin lỗi. Bạn gái/bạn trai của bạn có thể chỉ muốn nghe toàn bộ câu “Tôi xin lỗi”, vì vậy hãy nói điều đó trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác.

Nếu người yêu bảo bạn đi chỗ khác, hãy nói với người yêu rằng bạn thực sự muốn xin lỗi. Giải thích với đối phương rằng bạn thực sự muốn giải quyết vấn đề này và đưa mối quan hệ của bạn trở lại đúng hướng. Đừng níu kéo, la hét hay tỏ ra tức giận, khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Nếu đối phương có vẻ thực sự khó chịu và không sẵn lòng chấp nhận lời xin lỗi của bạn lúc này, thì hãy rời đi và hẹn gặp họ vào một vài ngày sau đó.

Bước 3: Bình tĩnh giải thích

Hãy giải thích cho người yêu lý do đằng sau hành động của bạn. Nếu bạn đã nghĩ về điều này, bạn sẽ có thể giải thích rõ ràng bạn đã làm sai điều gì, tại sao điều đó lại xảy ra và bạn có thể khắc phục nó như thế nào trong tương lai.

Bước 4: Kiên nhẫn, chờ người yêu tha thứ

Hãy cho người yêu của bạn thời gian để trả lời, và để đối phương hỏi bạn bất kỳ câu hỏi nào mà họ cần bạn trả lời. Trả lời trung thực. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi bạn bị người yêu hành hạ:

  • Ngay cả khi bạn không phải là người duy nhất có lỗi thì cũng không nên đổ lỗi cho cô ấy/anh ấy. Nếu bạn làm thế, thì lời xin lỗi của bạn có thể sẽ không có tác dụng gì.
  • Hãy để người yêu bày tỏ sự tức giận, thất vọng hoặc không vui của mình. Đừng cố thuyết phục hay kìm nén họ. Dù bằng cách nào, việc giải tỏa cảm xúc sẽ khiến đối phương cảm thấy tốt hơn.
  • Đừng cố bộc lộ tình yêu của bạn vào thời điểm này – có thể vẫn còn hơi sớm. Điều đó có nghĩa là đừng hôn, ôm hoặc nắm tay trừ khi người yêu chủ động.
  • Sau khi bạn đã thử xin lỗi bằng lời nói và người yêu không tha thứ cho bạn, bạn có thể thử các phương pháp khác như nhắn tin, viết thư xin lỗi kèm hoa, quà…hoặc nhờ một trong những người bạn thân nhất của người yêu giao nó.

Lời xin lỗi người yêu chân thành

Một câu “Tôi xin lỗi” tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất không hề dễ nói và dễ chấp nhận. Một lời xin lỗi chân thành, thật tâm, lời xin lỗi khéo léo, EQ cao mang lại cảm giác hòa giải vui vẻ, đồng thời cũng có thể hóa giải những tác động do xung đột gây ra, mới là lời xin lỗi đáng nói nhất.

Lời xin lỗi người yêu chân thành (Ảnh: Internet)
Lời xin lỗi người yêu chân thành (Ảnh: Internet)
  1. Thấy em buồn anh cũng buồn theo. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể đổi lấy một khoảnh khắc nụ cười của em, anh sẽ làm không chút do dự. Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh và mỉm cười được không?
  2. Anh không biết phải làm gì vào lúc này, anh không được nhận tin nhắn của em, anh không thể nghe thấy giọng nói của em, làm lòng anh trống trải! Nếu em còn giận, hãy nhắn tin, gọi điện hoặc gặp anh để mắng anh đi, miễn là em ở bên anh là được.
  3. Xin lỗi, hai ngày nay là anh chọc giận em rồi! Anh không cố ý, em hãy tha thứ cho anh nhé! Đừng để trong lòng!
  4. Anh xin lỗi, anh đã làm em buồn, làm em rơi nước mắt. Xin hãy tha thứ cho anh, anh sẽ yêu em mãi mãi.
  5. Anh yêu em rất nhiều nhưng anh vẫn còn ngốc nghếch nên hay vô tình chọc giận em. Anh biết anh sai rồi, mong em rộng lượng bỏ qua và giúp anh bớt ngốc hơn được không?
  6. Yêu nhau khiến lòng ta trở nên hẹp hòi em ơi, tất cả là do yêu em quá sâu đậm. Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh nhé.
  7. Em đang tức giận, và anh cảm thấy mình thật tệ vì đã gây ra điều đó. Anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh! Nếu em không thể tha thứ, anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.
  8. Em ơi đừng khóc, con gái mà khóc nữa sẽ không đẹp đâu! Em nên đánh, nên mắng anh này, chứ đừng khóc, Đều là do anh không nghe lời, cưng à, đừng giận nữa, được không?
  9. Anh sai rồi! Cô nương hiền lành đức độ, đảm đang giỏi giang, thấu tình đạt lý mà anh lại không biết quý trọng. Anh có lỗi, xin em thứ lỗi cho anh nha nha nha.
  10. Đêm nay anh đã làm em không vui, anh xin lỗi! Xin hãy tin anh, sau này chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa, anh hứa!
  11. Anh biết ngày hôm đó mình đã quá bốc đồng, không để ý đến sự tổn thương của em. Lúc này lòng anh rất đau, mong em khi nhận được tin nhắn có thể rộng lượng tha thứ cho sự bốc đồng của anh. Mãi yêu em!
  12. Anh sẽ dùng hành động để giải thích tất cả, sẽ không làm em buồn và thất vọng nữa, ở đây anh thành thật xin em tha thứ, người mãi mãi yêu thương em!
  13. Xin lỗi, anh đã làm trái tim em tan nát, xin hãy tha thứ cho anh, anh sẽ yêu em mãi mãi.
  14. Điện thoại di động của anh sẽ luôn bật vì em, nếu em thứ lỗi cho anh, em có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào.
  15. Mọi lý do và giải thích đều yếu ớt, anh chọn cách im lặng chờ đợi sự tha thứ của em.
  16. Bầu trời đêm nay không có ngôi sao nào, như thể thiếu vắng em bên anh, anh không cố ý làm em giận, quay về bên anh, được không?
  17. Đánh anh đi, mắng anh đi, đừng tra tấn anh bằng chiến tranh lạnh, anh sẽ bị cóng chết mất! Xin em hãy tha thứ cho anh!
  18. Anh là một thằng ngốc, nhưng tin anh đi, anh không cố ý đâu. Anh có thể tha thứ cho em được không? Em yêu.
  19. Đàn ông mà khiến người phụ nữ của mình buồn thì dù có vàng dưới gối cũng có ích gì. Anh xin quỳ xuống và xin lỗi lỗi em, hãy tha thứ cho anh!!
  20. Em không thể tha thứ cho lỗi lầm của người yêu em sao? Nếu em có thể tha thứ cho anh, anh sẽ dùng hành động thực tế của mình để bù đắp lỗi lầm của mình.
  21. Anh biết lần này em rất tức giận, anh hứa sẽ không có lần sau. Em có thể đánh mắng anh, anh thật sự rất sợ mất em, em có thể cho anh một cơ hội nữa để sửa sai không? Sẵn sàng tiếp tục cống hiến tất cả cho em.
  22. Anh thật sự không cố ý chọc giận em, có thể anh đã xử lý không đúng cách, nhưng anh hy vọng em có thể hiểu cho anh. Anh có thể hứa với em bất cứ điều gì em muốn bù đắp, chỉ cần em tha thứ cho anh.
  23. Người yêu ơi, xin hãy tha thứ cho anh, những ngày không có em thật sự rất khó khăn, tất cả đều là lỗi của anh, nhưng anh thực sự không thể sống thiếu em, em đối với anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.
  24. Em yêu, đừng giận, được rồi, anh không đủ hiểu em, anh không đủ quan tâm em, anh sẽ sửa sai, chỉ mong em cho anh cơ hội
  25. Người yêu em là anh, người làm em tổn thương cũng là anh, anh xin dùng trái tim mình chữa lành vết thương cho em, hãy cho anh cơ hội để làm điều đó em nhé, anh xin lỗi!
  26. Hãy tha thứ cho anh! Anh biết mình sai rồi, nếu em không tha thứ được thì cứ gọi điện mắng anh đi! Anh muốn bị em mắng cho đến già.
  27. Anh có thể là một thằng ngốc, nhưng tin anh đi, anh không cố ý đâu. Hãy tha lỗi cho anh em nhé?
  28. Đều là lỗi của anh, em đừng nóng giận, tức giận không tốt cho gan, vì anh mà hại sức khỏe không đáng đâu em à.
  29. Em à, là lỗi của anh khiến em buồn, anh yêu em…Hãy tha lỗi cho anh nhé!
  30. Xin hãy tha thứ cho anh lần này. Anh hứa anh sẽ không phạm sai lầm tương tự vào lần tới. Hãy tha lỗi cho anh em nhé, anh sẽ chờ sự tha thứ từ em, yêu em.
  31. Trong lòng anh, em là nhất, anh cũng khó chịu nhất khi em tức giận, anh gọi điện cho em mà không nói lời nào, hi vọng em hết giận và đừng lo lắng, anh hứa đấy em rằng sẽ không có lần sau. Anh hy vọng em sẽ tha thứ cho tội lỗi của anh vì trái tim của anh thật sự chỉ đập vì em. Anh xin lỗi!
  32. Em à, anh sai rồi. xin vui lòng tha thứ cho anh? Hãy về bên anh, anh sẽ dùng trái tim mình xây tổ ấm tình yêu cho em, mãi mãi sưởi ấm cho em, quan tâm em, bảo vệ em!
  33. Một trái tim ngốc nghếch đang chờ đợi sự tha thứ của bạn!
  34. Cuộc sống này chẳng có ai hoàn hảo cả, và anh cũng thế. Anh biết đã làm em phải phiền lòng rồi nhưng hãy tha lỗi cho anh nhé.

Lời xin lỗi người yêu hài hước

Lời xin lỗi người yêu hài hước
Lời xin lỗi người yêu hài hước (Ảnh: Internet)
  1. Ngày ruồi tháng muỗi năm bọ chét. Đêm nằm sốt rét nhớ người yêu. Người yêu ơi, mới một ngày không gặp mà anh cữ ngỡ là 24 giờ. Thôi anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh nha.
  2. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hãy đánh anh như em thường đánh, cắn anh như em vẫn từng. Chứ đừng im lặng như vậy nhé.
  3. Mới một ngày không được nhắn tin, nói chuyện cùng em là anh đã thấy bồn chồn khó chịu rồi. Nhớ những lúc em tưng tửng nhưng cũng rất đáng yêu nè. Anh biết anh sai rồi mà. Bỏ qua chuyện này mình làm lại nha.
  4. Giận gì mà dai vậy trời. Giận nữa là lắm mụn lắm đó nha. Thôi mà, anh biết anh sai rồi, xin lỗi em yêu nha. Đền cho em một bữa trà sữa siêu to khổng lồ được chưa nà!!!
  5. Người yêu ơi! Cho anh xin lỗi đi mà. Đừng giận hờn nữa kẻo da dẻ xấu mù lên đấy. Hi hi. Thôi nào, anh biết anh sai rồi mà. Nhá nhá, bỏ qua cho anh nhá.
  6. Xin lỗi em nhé, lúc đó tại anh không kiềm chế được bản thân mình nên đã có những lời không đúng. Thật lòng mong em bỏ qua cho anh nhé, nữ Bồ Tát xinh đẹp của anh!
  7. Xin lỗi em nhé. Có giận thì giận nốt hôm nay thôi đấy, ngày mai đừng giận anh nữa nha.
  8. “Ài am so ri, ai am phiu so lonely~” Thôi nào công chúa nhỏ ơi. Anh ngàn lần vạn lần xin lỗi em. Đừng giận anh nữa nha.
  9. Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ đường về vắng bóng em yêu. Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, em yêu bỏ quá cho anh nhá.
  10. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Mình xin lỗi, mình xin lỗi được không?
  11. Nam quốc sơn hà nam đế cứ. Đẹp trai/xinh gái thế này mà mãi giận mình ư? Cho mình xin lỗi đi mà.
  12. Công chúa của anh! Anh thật xấu và đáng trách đúng không? Anh đã làm đôi mắt của công chúa nhuốm nỗi muộn phiền rồi. Cho anh xin lỗi nhé. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Yêu em rất nhiều.
  13. Anh xin lỗi vì đã cư xử như vậy. Anh thừa nhận mình hơi ghen nhưng đó cũng là bởi anh yêu em quá nhiều. Anh hứa sẽ không có lần nào như vậy nữa. Hãy tha thứ cho anh em yêu nhé.
  14. Anh đang giận em đấy à? Cũng biết giận em cơ đấy à? Đừng giận em nữa mà anh yêu. Em biết rằng anh đang nhớ em cũng như em đang nhớ anh rất nhiều. Đừng để giận hờn chia cách chúng mình như vậy chứ. Nào nào! Anh mà còn giận nữa là em giận ngược lại anh đó nha.
  15. Tình yêu vẫn giận em đó sao? Em biết mình trẻ con và nóng vội rồi mà. Em xin lỗi, từ giờ em sẽ học cách ứng xử tốt hơn để không làm anh phải phiền lòng vậy nữa. Cười lên nào, hết giận em đi nhé.
  16. Có người từng hứa luôn yêu em vô điều kiện. Có người từng hứa sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của em. Có người cũng từng hứa sẽ luôn nhường em một bước dù em có sai hay đúng. Vậy mà anh nỡ quên rồi sao? Đừng giận em nữa nhé. Em sai rồi.
  17. Thay mặt trái tim còn đang đập thổn thức trong lồng ngực, em muốn gửi đến anh lời xin lỗi chân thành nhất. Đừng giận em nữa nha anh.
  18. Những lúc em giận hờn anh mới thấy mình thật tệ. Anh nhớ em nhiều lắm cô bé à. Anh ai rồi, cho anh xin lỗi nhé.
  19. Em yêu! Em có chấp nhận lời xin lỗi chân thành, từ tận đáy lòng này của anh không? Anh thật tệ em nhỉ, nhưng đừng giận hờn nữa nha. Hãy đồng ý cho anh xin lỗi đi mà.
  20. Không được nói chuyện với em, không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em là hình phạt lớn nhất với anh rồi. Anh biết mình sai rồi. Hãy cho anh một cơ hội sửa sai em yêu nhé.
  21. Đôi lúc giận hờn nhau chút cho vui nhà vui cửa đúng không anh? Thôi giận em vậy là đủ rồi nha, giận nữa là hết vui đó nha. Hihi. Cho em xin lỗi nhé. Đừng giận em nữa mà.

Lời xin lỗi người yêu hay, EQ cao

Lời xin lỗi người yêu hay, EQ cao
Lời xin lỗi người yêu hay, EQ cao (Ảnh: Internet)
  1. Em ơi, đừng khóc, nước mắt của em là ngọc trai của anh, nếu đánh mất một giọt anh sẽ rất đau khổ, đừng đánh mất những viên ngọc trai của em, hãy để chúng tỏa sáng trong trái tim em.
  2. Em đừng giận, em giận anh rất khó chịu, là tại anh quá ngu ngốc mới gây ra tai họa như vậy, thật lòng mong em, một người trưởng thành, rộng lượng lại vị tha, có thể thông cảm cho kẻ thiếu hiểu biết như anh, được khôn?
  3. Có lẽ là định mệnh, chúng ta không muốn làm tổn thương người mà chúng ta không muốn làm tổn thương nhất, nhưng nó vẫn xảy ra, hãy tin anh, anh không bao giờ cố ý tổn thương em, bởi vì anh yêu em rất nhiều. Hãy tha thứ cho anh em nhé?
  4. Khi em có thể khoan dung độ lượng và tha thứ cho người khác, em sẽ gặt hái hạnh phúc. Đừng từ chối hạnh phúc của em, đừng xua đuổi hạnh phúc của em, chỉ cần tha thứ cho anh! Vô cùng biết ơn em! Anh xin lỗi, anh sai rồi!
  5. Không có sự tha thứ, cuộc sống sẽ bị thống trị bởi hận thù và trả thù vô tận. Anh thực sự không có ý định làm tổn thương em, anh thực sự muốn hòa giải với em, xin vui lòng tha thứ cho anh.
  6. Có lẽ anh còn nhiều điều chưa hiểu rõ, có thể là lỗi của anh, có thể mọi thứ đã từ từ bỏ qua, nhưng anh vẫn mong được các em thông cảm và quan tâm!
  7. Nếu anh vì yêu em mà làm em lo lắng, buồn phiền thì không lời nào có thể thay thế được cảm giác tội lỗi của anh, anh xin lỗi, anh phải đối xử với em như thế nào đây?
  8. Nghĩ đến ngọt ngào ta từng có, bao giận hờn tan biến. Đây là sự thân thiết thực sự, không gì có thể cắt đứt tình yêu của chúng anh dành cho nhau.
  9. Lỗi lầm của người yêu anh, em không thể tha thứ được sao, nếu có thể tha thứ cho anh, anh sẽ dùng hành động thực tế của mình để bù đắp lỗi lầm.
  10. Nếu một nỗ lực nhỏ có thể giúp ích cho người khác, em có làm không? Nếu một nỗ lực nhỏ có thể cứu người khác, em có làm không? Để chứng minh lòng tốt của em, hãy gửi cho anh một tin nhắn để giải phóng xiềng xích của tâm hồn anh và cứu anh! Xin vui lòng tha thứ cho anh nhé, em yêu?
  11. Có thể là do anh còn quá nhiều điều chưa hiểu rõ, có thể là do anh yêu em quá nhiều, có thể là do anh lo lắng quá mức…đều là lỗi của anh, do anh sai. Vậy nên anh rất mong được em thông cảm và kiên nhẫn chỉ dạy anh cách sửa sai và làm cho đúng hơn, được không em?
  12. Sự tức giận của em đã đóng băng trái tim chân thành của anh dưới đáy biển, anh cảm thấy nỗi đau của sự cô đơn, nỗi sợ bóng tối, sự lạnh lùng của trái tim anh và sự ngột ngạt của cuộc sống. Hãy tha thứ cho anh! Hãy cứu anh khỏi đáy vực thẳm biển nhanh, và yêu anh Em phải quan tâm.
  13. Nổi giận là tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác, điều đó không đáng. Nếu em hiểu anh, anh không cần phải nói bất cứ điều gì. Nếu em không hiểu anh, anh không cần phải nói bất cứ điều gì.
  14. Anh không thể quay ngược lại thời gian để rút lại những lời nói đau lòng ấy.Nhưng có một điều anh muốn với với em rằng xin lỗi em vì những lúc nóng giận đã mắng em. Hãy rộng lượng tha thứ cho anh nhé!
  15. Anh biết một tờ giấy khi bị nhàu nát,thì sẽ không thể nào phẳng phiu lại như ban đầu,cũng như những lỗi lầm mà anh trót gây ra,giờ đây anh chỉ mong nhận được sự tha thứ từ em,cô gái rộng lượng xin đẹp đáng yêu, hãy một lần mở rộng trái tim và tha thứ cho kẻ ngu muội là anh nhé!
  16. Anh không thể biến mùa hạ thành đông, nên cũng không thể biến lỗi sai của bản thân thành đúng. Anh chỉ có thể chân thành xin lỗi em thật nhiều, Sorry baby!
  17. Anh tin điều đó, chỉ cần anh đợi em sẽ tha lỗi cho anh. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm và anh sẽ không buông bỏ. Bởi vì anh nhớ em lắm.
  18. “Mắng em và đã làm em giận” trăm ngàn lần lỗi đều chính do anh. Cô gái bé nhỏ, đáng yêu của anh sẽ rộng lượng tha lỗi cho kẻ lầm lỡ này chứ? Anh hứa với em từ nay về sau muôn ngàn lần sẽ không làm em khóc nữa. Anh xin lỗi hãy tha thứ cho anh nhé.
  19. Ngày không em, sao anh thấy cuộc sống của mình vô vị quá. Anh muốn chở em qua những cung đường đông đúc, anh nhớ dáng em ngồi sau vòng tay ôm anh thật chặt. Anh nhớ em hay nói, nhớ em hay cười. Và anh xin lỗi, mọi thứ do anh sai rồi. Đừng giận anh nữa cuộc đời của anh à…
  20. Em có biết khoảng cách xa nhất là bao xa không? Đó là khoảng cách hai người nhìn thấy nhau,đứng cạnh nhau nhưng lại chẳng bắt chuyện với nhau.Đừng chiến tranh lạnh nữa em nhé! Và anh xin lỗi em về mọi thứ thật nhiều..
  21. Em có thể đánh anh,mắng anh, đến khi nào em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng tuyệt đối đừng rời xa đôi bàn tay này nhé. Anh vẫn thực hiện lời hứa như ngày đầu hẹn hò, sẽ vẫn nắm chặt tay em dù thế nào đi nữa.
  22. Đàn ông sẽ biết thay đổi khi gặp đàn bà biết tha thứ. Đàn ông có sự chân thành, ắt sẽ gặp đàn bà thật tâm với họ. Có thể nhận lời xin lỗi muộn màng từ anh được không em?
  23. Anh biết mình sinh ra là dành cho nhau.Nếu chúng mình chia xa sẽ rất lâu hoặc thậm chí không thể yêu thêm một ai khác. Xin em hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh em nhé.Vì hạnh phúc của anh là được trông thấy nụ cười của em!
  24. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em nhạt nhòa những giọt nước mắt, lòng anh cũng thấy quặn thắt. Anh xin lỗi, em khóc khiến anh rất đau lòng, em hãy tha lỗi cho anh nhé?
  25. Có lẽ chính sự trẻ con của anh đã làm trái tim em tổn thương! Bởi vì anh rất muốn gặp em, nên trong lòng anh luôn nóng vội, không thể suy nghĩ chín chắn. Em hãy tha thứ cho anh nhé?
  26. Tất cả là lỗi của anh, anh luôn làm em tức giận, xin hãy tha thứ cho anh, anh không cố ý. Em có thể đánh anh, có thể mắng anh, nhưng em đừng phớt lờ anh được không>
  27. Thấy em buồn anh cũng buồn theo. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể đổi lấy một khoảnh khắc nụ cười của em, anh sẽ làm mọi thứ không chút do dự. Em hãy tha lỗi cho anh em nhé.
  28. Từ tình yêu nhất thời đến tình yêu cả đời, cần nhiều sự thấu hiểu và bao dung hơn, liệu người yêu có tha thứ cho anh không, anh biết lỗi của mình rồi, anh sẽ kiểm điểm sâu sắc để không tái phạm lần 2, em nhé?
  29. Anh có lỗi đến mức không biết nói, nhưng anh vẫn phải nói xin lỗi! Nếu điều này sẽ làm cho em tha thứ cho anh, anh sẽ nói như vậy cho đến khi em đồng ý!
  30. Em không còn giận anh nữa đúng không? Một người rộng lượng và có lòng vị tha như Bồ Tát như em, nhất định sẽ tha thứ cho anh rồi. Anh xin lỗi, em đừng giận nữa nhé?
  31. Anh biết anh làm tổn thương em nên ngay cả gió cũng khóc, anh biết em buồn nên cả trời cũng âm u với anh. Anh biết anh sai rồi! Xin lỗi em!
  32. Anh không biết nói gì hơn, anh chỉ muốn cho em biết rằng anh thực sự hối hận và rất muốn xin lỗi em. Anh không yêu cầu em tha thứ cho anh, anh chỉ muốn em nhận được lời xin lỗi của anh!
  33. Anh là một kẻ ngốc với một trái tim ngu ngốc, và anh mong được sự tha thứ của em! Nếu em không tức giận, em có thể gọi cho anh và để anh giải thích, được chứ?

Một lời xin lỗi không chỉ cần thể hiện sự chân thành của lời xin lỗi mà còn đòi hỏi kỹ năng, tức là chúng ta thường nói lời xin lỗi với trí tuệ cảm xúc cao, để lời xin lỗi có thể xoa dịu sự bất mãn và bất bình của đối phương.

Một số thông tin khác:

Xem thêm

101 những câu hỏi vô tri hack não khiến người nghe cười sảng

Tổng hợp 101 những câu hỏi vô tri hack não khiến người nghe "dừng khoảng chừng 2 tiếng" vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Đang khoan tường mà bố kêu "khoan" thì là khoan tiếp hay dừng? Vì sao thứ 7 rất gần chủ nhật mà chủ nhật lại rất xa thứ 7...?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận