Hiện tại là một trong những girlgroup thành công nhất ở KPop, nhưng trong quá khứ đã có những lúc các thành viên TWICE còn không chắc chắn rằng họ sẽ debut, huống gì đến việc trở thành ngôi sao. Nhóm đã phải đối mặt, trải qua những khó khăn lớn khi còn là thực tập sinh.
1. Cuộc đấu tranh 10 năm của Jihyo để ra mắt
Leader của TWICE là bằng chứng sống cho thấy nỗ lực, sự cống hiến và kiên trì có thể biến ước mơ thành hiện thực. Jihyo đã vượt qua rất nhiều trở ngại và mất đến 10 năm để được ra mắt.

Trước TWICE, Jihyo đã có cơ hội được debut với một nhóm nhạc nữ JYP chưa bao giờ xuất hiện: 6 mix. Nayeon và Jeongyeon cũng được đồn là có trong đội hình. Thật không may, sự ra mắt của 6 mix đã bị hủy bỏ sau khi cựu thực tập sinh giải trí JYP Lena rời khỏi nhóm và rời khỏi công ty.
Sau đó, Jihyo đã phải đối mặt với một thách thức khác đến từ SIXTEEN. May mắn là Jihyo đã vượt qua chương trình thực tế sinh tồn này và cuối cùng cũng được debut cùng TWICE.
2. Thời điểm giảm cân cực độ của Momo
Momo tiết lộ về thời điểm giảm cân cực độ 7kg trong một tuần. Nữ thần tượng cho biết công ty đã nói rằng cô chắc chắn phải giảm 7 kg để có thể đứng trên sân khấu cho showcase của họ. Để xuống cân nhanh như vậy, Momo hầu như đã không ăn gì trong suốt một tuần.

Cô nàng thậm chí còn thường xuyên nhổ nước bọt với hy vọng nhỏ nhoi rằng làm vậy sẽ giúp mình giảm cân. Momo thú nhận rằng khi nằm xuống ngủ, cô sợ rằng mình sẽ không thức dậy vào buổi sáng và suy nghĩ khủng khiếp đó khiến bản thân muốn khóc.
3. Ước mơ làm bánh của Jeongyeon
Trong suốt chuyến du lịch đến Việt Nam của TWICE, Jeongyeon đã thú nhận rằng cô từng muốn từ bỏ việc làm thực tập sinh vì những khó khăn mà mình phải đối mặt. Những áp lực mà cô phải đối mặt khi còn là một trainee trẻ khiến nữ idol tự hỏi liệu mình có nên chọn một con đường nghề nghiệp khác, chẳng hạn như làm việc tại một tiệm bánh.
Trong suốt thời gian trước khi đến với TWICE, Jeongyeon rất thích công việc bán bánh bán thời gian của mình đến nỗi cô ấy đã cân nhắc việc từ bỏ cuộc sống thực tập sinh để làm việc toàn thời gian.

“Nói thật thì hồi xưa mình gần như muốn từ bỏ việc làm thực tập sinh. Mình muốn làm việc tại một tiệm bánh. Làm việc ở tiệm bánh rất hợp với mình. Mình định làm tiệm bánh cho riêng mình.” – Jeongyeon
4. Đánh đổi thời đi học với cuộc sống thực tập sinh
Một số thành viên của TWICE đã thảo luận về một trong những quyết định khó khăn nhất mà các thực tập sinh buộc phải đưa ra: lựa chọn giữa giấc mơ thần tượng và một thanh thiếu niên bình thường. Trên chương trình của JTBC, Twice đã chia sẻ rất nhiều về những khó khăn mà họ phải đối mặt khi còn là thực tập sinh, bao gồm cả điều này.

Jihyo đã tiết lộ rằng nữ thần tượng không có thời gian đi du lịch gia đình khi còn là thực tập sinh và không có ký ức gì về thời đi học. Sau giờ học, cô sẽ đến thẳng công ty thay vì đi chơi với bạn bè. Jhyo tiết lộ rằng, khi nhìn lại, cô ghen tị với những người bạn có thể đi ăn và hát karaoke cùng nhau.
Cũng giống như Jihyo, Chaeyoung đã tiết lộ nữ thần tượng cũng bỏ lỡ các chuyến đi học ở trường và các chuyến đi tương tự do lịch trình thực tập sinh bận rộn của nhóm.
5. Jihyo bị “body shaming”
Trong lúc quay SIXTEEN, Jihyo đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về cân nặng của mình. Trong một buổi chụp hình, một nhiếp ảnh gia đã gọi Jihyo là “mập” trước tất cả những người có mặt.

Dù vậy, Jihyo vẫn không bỏ cuộc. Cô đã vượt qua SIXTEEN và những lời chỉ trích để ra mắt với tư cách là leader có tài và có sắc của TWICE.
6. Việc học tập của Sana, Mina, Momo và Tzuyu
Ngoài tất cả những khó khăn mà nhiều trainee phải đối mặt, những thành viên ngoại quốc (Nhật, Đài Loan) của TWICE cũng đối mặt với khó khăn khác là việc di chuyển đến Hàn Quốc và học một ngôn ngữ mới. Sana, Mina, Tzuyu và Momo đều đã làm việc rất chăm chỉ để thích nghi với cuộc sống tại đây và dần trở nên thông thạo tiếng Hàn hơn.

7. Lời thổ lộ của Nayeon
Trong suốt TWICELAND – The Opening, Nayeon và Jihyo đã có những chia sẻ đầy xót xa về những khó khăn khi còn là trainee. Trong lúc chuẩn bị cho SIXTEEN, có những thời điểm cô vừa nắm tay Jeongyeon vừa khóc cả ngày. Nayeon thậm chí còn khóc khi đi bộ trên đường vào ban đêm vì cô không biết SIXTEEN sẽ kết thúc như thế nào cho mình và bạn bè của mình.

Cùng chúc mừng các cô gái đã chiến thắng bản thân, kiên trì đến cùng để có thể chạm đến thành công như ngày hôm nay!
Đừng quên ghé thăm BlogAnChoi hằng ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn khác nhé!