“Bà xã Huỳnh Hiểu Minh” lần đầu tiên đóng chính trong bộ phim truyền hình “Vân Trung Ca” cũng có màn hóa thân thành “ăn xin”. Trái với hình ảnh thường thấy, tạo hình cái bang của Angela Baby lại rất sạch sẽ và “chỉn chu”.
Với khuôn mặt tựa nữ thần ấy, dù nhìn thế nào cũng không thấy bà mẹ bỉm sữa giống ăn xin, người ta chỉ thấy Angela Baby vừa xinh đẹp lại lém lỉnh mà thôi.
Vào vai “con gái Đảo chủ đảo Đào Hoa” Hoàng Dung trong “Tân anh hùng xạ điêu” phiên bản năm 2009. Lâm Y Thần có đôi má bầu bĩnh, vừa mang đến hình ảnh lém lỉnh lại vẫn rất giống một thành viên thuộc hội … cái bang.
“Nương Nương” Tôn Lệ cũng từng hóa thân thành vị nữ pháp sư Hạ Băng trong “Họa Bì”. Hạ Băng xuất hiện với hình ảnh quần áo rách rưới, nhếch nhác khiến người ta nghi ngờ về xuất thân của cô. Dù vậy không thể phủ nhận Tôn Lệ trên phim vẫn rất “ngầu”.
An Dĩ Hiên đóng vai Hàn Đông Nhi trong “Cổ kim đại chiến Tần dũng tình”, cô phải đóng giả ăn mày để che dấu thân phận của mình.. Tuy đã ăn mặc rách rưới, mặt mày nhem nhuốc, đầu tóc bù xù lởm chởm nhưng vẫn không che được khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của An Dĩ Hiên.
Trịnh Sảng đã gây ấn tượng với tạo hình lúc giả trai mạnh mẽ, lúc lại nữ tính dịu dàng và đôi khi còn theo “style cái bang hầm hố” trong “Ngũ Thử Náo Đông Kinh”. Trịnh Sảng vào vai Đinh Nguyệt Hoa là người sẽ nên duyên với Triển Chiêu (Nghiêm Khoan).
Linh Thư (Lưu Diệc Phi đóng) nhờ nhan sắc trời phú với gương mặt, ngữ âm rất giống với Điêu Thuyền được giao nhiệm vụ tiếp cận, lấy lòng và ám sát Tào Tháo. Tạo hình lem luốc, quê mùa của Linh Thư cũng không giấu đi được vẻ tinh khiết, e ấp như hoa của Lưu Diệc Phi.
Nàng Sở Kiều xinh đẹp trước khi trở thành a hoàn bên cạnh Vũ Văn Nguyệt thì cũng đã từng là một nô lệ. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh mặc bộ quần áo nhàu nhĩ, mái tóc rối bù nhưng ánh mắt cương nghị, không chịu khuất phục dù đối diện với cái chết trước mặt đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.
Bạn thấy ai là người “đẹp trong mọi hoàn cảnh” nhất? Đừng quên theo dõi và chia sẻ cùng BlogAnChoi nhé.