Trong chương trình “Are You Eating Well?”, Jo Kwon đã có dịp trải lòng về tuổi thơ kém may mắn, hành trình trở thành ca sĩ đầy khổ cực và những tâm sự về 2 người quan trọng đã có tác động lớn tới nam idol của ngày hôm nay.

Tuổi thơ cơ cực khi gia đình phá sản, bị chủ nợ tấn công

Jo Kwon lần đầu trải lòng chuyện gia đình. (Nguồn: Internet)
Jo Kwon lần đầu trải lòng về tuổi thơ không mấy hạnh phúc. (Nguồn: Internet)

Thành viên 2AM chậm rãi chia sẻ về những gian nan mà nam thần tượng đã phải trải qua từ khi còn là một cậu bé: “Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi phá sản. Chúng tôi phải chuyển đến sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ xíu. Mỗi tháng, gia đình tôi chỉ có thể tiêu dùng với mức chi phí dưới 60.000 won. Suốt những năm tháng cùng cực ấy, âm nhạc là giải thoát duy nhất cho tôi.”

Gia đình nhỏ của nam idol. (Nguồn: Internet)
Gia đình nhỏ của nam idol. (Nguồn: Internet)

Nam thần tượng rưng rưng nước mắt khi nhớ lại những kỉ niệm đau lòng chỉ vì nhà thiếu nợ: “Bố mẹ của tôi vay nợ tất cả là 500 triệu won. Khi tôi lên lớp 7, có lần chủ nợ tìm đến nhà. Họ tạt nước liên tiếp vào mặt mẹ tôi khiến bà ấy bị mất màng nhĩ. Rồi một lần khác khi mẹ đưa tôi đi học, chúng tôi lại bị chủ nợ tấn công. Họ giằng co với mẹ tôi rồi xô bà ấy ngã ra đường, làm xương hàm của mẹ tôi vỡ hết, chảy rất nhiều máu.”

Nam thần tượng trải lòng về cú sốc khi chứng kiến mẹ bị bạo hành và thừa nhận đó là một vết sẹo không thể phai nhòa về mặt tâm lý. (Nguồn: Internet)
Một Jo Kwon luôn tự tin, vui vẻ, mấy ai biết anh phải trải qua tuổi thơ nhiều nỗi đau như vậy. (Nguồn: Internet)

Mẹ của thành viên 2AM đã bất ngờ xuất hiện trong phần tiếp theo của “Are You Eating Well?”. Bà đau đớn nói về mặc cảm tội lỗi vì khiến con trai mình phải chịu một tuổi thơ bất hạnh hơn những đứa trẻ khác: “Tôi đã khóc rất lâu trong nhà vệ sinh vào cái ngày mà tôi đưa thằng bé đi thi tuyển. Tôi đã nghĩ rằng, con trai tôi đã gặp nhầm đấng sinh thành. Lúc được nhìn thấy thằng bé đứng trên sân khấu, tôi khóc nức nở rất lâu. Thực lòng, tôi rất tự hào về Jo Kwon.”

Nam thần tượng rưng rưng cảm động trước những chia sẻ của mẹ mình, anh nói: “Con mong mẹ sẽ giữ vững niềm tin ở con và con muốn mình vừa là con trai, vừa là con gái, vừa là bạn thân của mẹ.”

Quãng thời gian thực tập đầy gian truân

Thành viên 2AM tiếp tục chia sẻ về hành trình debut đầy gian nan của bản thân cũng như những người đã có tác động lớn tới mình. Cách đây 20 năm, Jo Kwon lần đầu xuất hiện trên một chương trình tìm kiếm tài năng trẻ của “ông trùm” Park Jin Young. Mặc dù đã trở nên nổi tiếng hơn sau khi tham gia cuộc thi, thành viên 2AM thừa nhận cuộc sống thực tập sinh của anh cực kì khó khăn, vất vả.

8 năm thực tập dài đằng đẵng của nam idol là một trải nghiệm khó quên. (Nguồn: Internet)
8 năm thực tập dài đằng đẵng của nam idol là một trải nghiệm khó quên. (Nguồn: Internet)

“8 năm ròng tôi luyện tập rất chăm chỉ ở công ty. Nhưng điều đáng sợ nhất là chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ được debut, tôi áp lực cực kì khi nghĩ tới việc mình có thể bị công ty đánh rớt bất cứ lúc nào nếu không đủ tài năng.”

Tại phần phát sóng tiếp theo, thành viên 2AM cũng tiết lộ rằng mình không được trả lương cho đến khi debut được hơn 3 năm. Đó là vì nam thần tượng phải thanh toán khoản phí đào tạo của 8 năm thực tập tại công ty trước đó. Thậm chí, thành viên 2AM còn từng muốn giải nghệ, đi tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở nơi khác bởi quá chán nản.

May mắn là sau đó, 2AM đã thành công, nam thần tượng cuối cùng cũng đã có thể mua cho ba mẹ anh một tổ ấm mới khang trang hơn, điều mà anh hằng ao ước suốt thời thơ ấu.

Thành viên 2AM đồng thời trải lòng về vị chủ tịch của Big Hit: “Tôi luôn luôn muốn được sống thật với bản thân mình, và giày cao gót dường như là một nhân cách khác trong tôi. Anh Bang Shi Hyuk từng hỏi tôi rằng có điều gì mà tôi muốn làm hay không? Tôi thẳng thắn trả lời là muốn chứ. Một thời gian sau, PD Bang đã tặng tôi đôi giày cao gót đầu tiên. Nhờ anh ấy mà tôi tự tin hơn, có dũng khí hơn để theo đuổi đam mê.”

Bang Shi Hyuk chính là người đã tặng cho Jo Kwon đôi giày cao gót đầu tiên. (Nguồn: Internet)
Bang Shi Hyuk chính là người đã tặng cho Jo Kwon đôi giày cao gót đầu tiên. (Nguồn: Internet)

Xem thêm tin tức khác tại đây:

Xem thêm

ATINY cảm thấy bị xúc phạm thay Mingi (ATEEZ) vì một bình luận thô lỗ

Một người hâm mộ đã chia sẻ trên Weekly Idol rằng họ không muốn đi nghỉ cùng Mingi vì tiếng Anh của cậu ấy "kém nhất". Bình luận đã nhận được phản ứng mạnh mẽ từ MC và ATEEZ và bắt đầu bảo vệ Mingi.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận