Bắt đầu từ một số vai diễn nhỏ, cuối cùng, Jang Nara cũng có thể trở thành nữ chính trong bộ phim Công Chúa Bướng Bỉnh (2005). Bộ phim này đã mang đến “quả ngọt” cho Jang Nara khiến sự nghiệp của cô tiếp tục lên đến đỉnh cao và con đường phát triển ở Trung Quốc ngày càng rộng mở hơn hẳn. Người đẹp 8x liên tục xuất hiện trong các bộ phim ở nước bạn như Tình Yêu Trong Trắng, Thiết Diện Ca Nữ, Thái Y Nghịch Ngợm, Bay Cùng Em,…
So với Chae Rim trước đó thì rõ ràng là Jang Nara được khán giả Trung “sủng ái” hơn hẳn. Không chỉ vậy, cô còn là sao ngoại duy nhất góp mặt trong MV ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh 2008.
Năm 2009 khi tham gia chương trình Strong Heart, Jang Nara cũng chia sẻ về những khó khăn tài chính của gia đình chỉ vì bố cô đầu tư thua lỗ vào các dự án phim, điều này đã khiến nữ diễn viên phải liều mạng làm việc. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Jang Nara nói: “Nhớ lại thì tôi cũng thường xuyên đến Trung Quốc. Khi cần tiền thì tôi sẽ đến Trung Quốc để kiếm”.
Chính những phát ngôn này của Jang Nara đã khiến khán giả Trung Quốc cho rằng cô đang chê bai nước họ và chỉ đến đây vì mục đích kiếm tiền. Ngay lập tức, người đẹp sinh năm 1981 này đã bị khán giả Trung quay lưng và tẩy chay, còn đồng loạt yêu cầu cô không được sang đây hoạt động nữa. Nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc, Jang Nara đã phải lên tiếng xin lỗi nhiều lần và có nhiều động thái để vãn hồi nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cuối cùng, Jang Nara cũng chẳng thể tiếp tục hoạt động ở đất nước tỷ dân được nữa.
Không thể hoạt động ở Trung Quốc được nữa, Jang Nara đành phải trở về quê nhà. Nhưng sau 5 năm mọi thứ đã đổi khác, việc tập trung hoạt động ở Trung Quốc đã khiến công việc của Jang Nara ở Hàn bị ảnh hưởng. Danh tiếng sụt giảm, mất đi cơ hội vào tay những diễn viên khác đã khiến sự nghiệp của nữ diễn viên Cô Gái Thông Minh bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, Jang Nara cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa, cô quay về đóng phim Hàn với mong muốn tìm được “mùa xuân thứ 2”.
Mãi đến năm 2018 nhờ vào thành công của Hoàng Hậu Cuối Cùng thì Jang Nara mới có thể trở mình. Mất gần 10 năm lận đận trong showbiz thì Jang Nara mới tìm lại được ánh hào quang năm nào. Chỉ có điều, sau bộ phim Vị Khách VIP (2019) thì sự nghiệp của cô đã nhanh chóng chững lại và tụt dốc không phanh. Sau khi kết hôn thì nàng mỹ nhân đình đám một thời cũng gần như mất hút, khác hẳn ngôi sao đồng trang lứa là Song Hye Kyo vẫn đang chăm chỉ hoạt động.
Nói chung, Jang Nara rất may mắn khi có thể nổi lên chỉ sau một đêm, đây là điều mà nhiều người mơ ước. Nhưng đáng tiếc, những phát ngôn thiếu cẩn trọng đã khiến sự nghiệp cùng danh tiếng của Jang Nara bị ảnh hưởng nặng nề để rồi bị thụt lùi so với những đồng nghiệp cùng thời.
Xem thêm các bài viết có liên quan tâm tại đây:
Bài viết này có mang lại cho các bạn những thông tin mới và hữu ích không? Nếu có, hãy chia sẻ nó với mình nhé! Mình rất vui khi được nghe câu chuyện của các bạn.