Từng được biết đến với hình ảnh nữ thần Kpop, Bona (WJSN) đang dần ghi dấu ấn riêng trong lĩnh vực diễn xuất. Từ những vai phụ đầu tiên đến vai chính trong các dự án đáng chú ý, cô nàng đang chứng minh mình không chỉ là một idol lấn sân, mà là một nữ diễn viên thực thụ.
Bona là ai? Hành trình từ idol đến diễn viên đầy đam mê
Bona, tên thật là Kim Ji-yeon, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1995 tại Daegu, Hàn Quốc. Cô chính thức ra mắt công chúng vào năm 2016 với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ WJSN (Cosmic Girls) trực thuộc Starship Entertainment – một công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc.

Không chỉ nổi bật với nhan sắc ngọt ngào và khả năng trình diễn trên sân khấu, Bona từ lâu đã nuôi dưỡng niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật diễn xuất. Bona bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017 với bộ phim truyền hình đầu tay “Hit the Top” (tựa Hàn: 최고의 한방) do đài KBS sản xuất. Trong phim, cô vào vai Do Hye Ri – một thực tập sinh đầy tham vọng, phản ánh phần nào chính con đường idol mà Bona đang trải qua ngoài đời thật. Dù là vai diễn đầu tay, nhưng Bona đã thể hiện được sự tự nhiên và tiềm năng rõ rệt, mở ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.
Khẳng định tài năng: Hành trình vươn lên của Bona giữa định kiến “idol đóng phim”
Tại Hàn Quốc – nơi ngành công nghiệp giải trí có tính cạnh tranh khốc liệt và công chúng rất khắt khe, việc các idol lấn sân sang diễn xuất thường đi kèm với định kiến. Nhiều người cho rằng họ chỉ nổi tiếng nhờ danh tiếng sẵn có chứ không thực sự có năng lực. Bona hiểu rõ điều đó, nhưng thay vì né tránh, cô chọn cách đối diện và khẳng định bản thân bằng thực lực.

Sau vai diễn đầu tiên trong “Hit the Top” (2017), Bona không ngừng rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn nhỏ. Một bước tiến rõ rệt là vai diễn Lee Jung Hee trong “Girls’ Generation 1979” (2017) – một bộ phim tuổi teen lấy bối cảnh thập niên 70. Vai diễn này đã giúp Bona nhận được nhiều lời khen về diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, khác xa hình tượng thần tượng thường thấy trên sân khấu.
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Bona đến vào năm 2022 với bộ phim đình đám “Twenty-Five, Twenty-One” (tvN), nơi cô vào vai Go Yu Rim – một tuyển thủ đấu kiếm tài năng nhưng luôn giằng xé giữa vinh quang thể thao và áp lực cuộc sống. Đây là một nhân vật có chiều sâu tâm lý, yêu cầu diễn viên phải thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc – và Bona đã làm xuất sắc hơn cả mong đợi. Cô không chỉ khiến khán giả rơi nước mắt, mà còn nhận được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 58, một trong những giải thưởng danh giá nhất Hàn Quốc.

Vào năm 2024, Bona cũng có màn thể hiện xuất sắc vai diễn Seong Suji trong bộ phim học đường – Trò chơi kim tự tháp (Pyramid Game), dù không phải là vai chính nhưng Bon vẫn tạo được dấu ấn lớn trong lòng khán giả Hàn Quốc.
Có thể nói, Bona không chỉ đang “lấn sân” mà đã thật sự tạo được chỗ đứng riêng trong lĩnh vực diễn xuất, chứng minh rằng với sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng, một idol hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên thực thụ.
“The Haunted Palace” – Cuộc lột xác ấn tượng của Bona trong thể loại kinh dị
Sau bước đột phá trong “Twenty-Five, Twenty-One”, Bona tiếp tục thử sức với một vai diễn mới đầy thử thách trong bộ phim kinh dị “The Haunted Palace” – hiện đang được phát sóng và thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả yêu thích thể loại bí ẩn – siêu nhiên.

Trong phim, Bona đảm nhận vai Yeori – một pháp sư trẻ mang vẻ ngoài dịu dàng, nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương và bí mật. Khi dọn đến sống tại một cung điện cổ có quá khứ rùng rợn, Yeori bắt đầu trải qua hàng loạt hiện tượng kỳ quái, từ đó kéo cô vào vòng xoáy kinh hoàng đấu đá chốn kinh thành.
Đây là lần đầu tiên Bona góp mặt trong một bộ phim thuộc thể loại kinh dị tâm lý, và cũng là dịp để cô thể hiện một khía cạnh hoàn toàn mới trong diễn xuất. Không còn là những vai diễn thanh xuân hay hài hước nhẹ nhàng, nhân vật Yeori yêu cầu Bona phải diễn bằng ánh mắt, thần thái và cảm xúc nội tâm nhiều hơn lời thoại – điều không hề dễ dàng ngay cả với các diễn viên chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, Bona đã khiến khán giả bất ngờ với khả năng nhập vai sâu sắc, đặc biệt là trong những cảnh quay căng thẳng hay khi nhân vật rơi vào hoảng loạn. Phản hồi từ người xem cho thấy sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực “lột xác” của cô trong hình tượng mới.

“The Haunted Palace” không chỉ là một bộ phim giải trí, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong sự nghiệp diễn xuất của Bona – một minh chứng rõ ràng rằng cô không chỉ là idol đi đóng phim, mà đang dần trở thành nữ diễn viên thực thụ của màn ảnh Hàn Quốc.
Mình muốn nghe ý kiến của các bạn về bài viết này, để mình có thể cải thiện và phát triển hơn nữa.