Hoàng tộc Tudor từng cai trị vương quốc Anh là một gia đình hoàng gia giàu có và quyền lực, nhưng triều đại của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 5 căn bệnh nguy hiểm. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu thử nhé.

1. Hoàng tử xứ Wales Arthur và bệnh đổ mồ hôi kiểu Anh

Đáng lẽ Arthur Tudor mới là vua của nước Anh (Ảnh: Internet)
Đáng lẽ Arthur Tudor mới là vua của nước Anh (Ảnh: Internet)

Arthur là con trai của Henry VII và Elizabeth xứ York, anh trai của Henry VIII. Năm 1502, ông kết hôn với Katherine xứ Aragon, nhưng cả hai đổ bệnh chỉ 5 tháng sau đám cưới, rất có thể là bệnh đổ mồ hôi kiểu Anh.

Căn bệnh này có thể là một dạng cúm, sốt tái phát, hantavirus hoặc thậm chí là bệnh than. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1485 và đạt đến tình trạng dịch bệnh năm lần trước khi biến mất hoàn toàn vào năm 1551. Điều bất thường là phần lớn người bệnh là những người giàu có, trẻ trung và khỏe mạnh, các triệu chứng bao gồm đau đầu, mê sảng, đổ mồ hôi nhiều và tử vong rất nhanh.

Katherine may mắn hồi phục nhưng Arthur lại mất vào ngày 2 tháng 4 năm 1502. Em trai ông kết hôn với góa phụ của anh trai và đưa nước Anh vào con đường cải cách tôn giáo gây ảnh hưởng tới nền chính trị Anh trong nhiều thế kỷ.

2. Katherine xứ Aragon và sảy thai

Katherine là công chúa xứ Aragon của Tây Ban Nha (Ảnh: Internet)
Katherine là công chúa xứ Aragon của Tây Ban Nha (Ảnh: Internet)

Katherine đã nhiều lần mang thai và sảy thai. Lần đầu là vào ngày 31 tháng 1 năm 1510, cái thai chết lưu là con gái. Bà mang thai lần nữa chỉ sau đó vài tháng và hạ sinh một bé trai khỏe mạnh vào ngày 1 tháng 1 năm 1511, nhưng cậu bé qua đời chỉ 52 ngày sau đó.

Tiếp theo là bốn lần mang thai được ghi chép chính thức. Vào tháng 9 năm 1513, Katherine sinh non một đứa con trai nhưng cậu bé cũng chết non. Mary I tương lai sinh năm 1516 và vào năm 1518, hoàng hậu lại có một thai chết lưu khác khi cái thai được 8 tháng.

Nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Katherine vẫn chưa được xác định. Một số người cho rằng vấn đề có thể đến từ Henry VIII, ông mang gen dương tính Kell hiếm gặp và kết quả thường gặp là sẩy thai muộn, thai chết lưu hoặc tử vong sơ sinh, giống như những gì Katherine đã phải chịu đựng.

3. Henry VIII và tai nạn đua ngựa

Henry VIII từng là một vị vua điển trai và lực lưỡng (Ảnh: Internet)
Henry VIII từng là một vị vua điển trai và lực lưỡng (Ảnh: Internet)

Henry VIII đam mê thể thao, săn bắn, bắn cung và chơi quần vợt, nhưng môn yêu thích nhất của ông lại là môn đấu thươngnguy hiểm. Cha ông đã cấm ông tham gia môn thể thao này khi còn nhỏ nhưng khi đã trở thành vua, hầu như ngày nào Henry VIII cũng phải thi đấu và liên tục gặp các vết thương.

Trong giải đấu được tổ chức tại cung điện Greenwich, Henry VIII và bạn thân là Sir Henry Norris đã đấu với nhau. Thật không may, Henry ngã ngựa và bị ngựa đè lên người khiến ông bất tỉnh trong vài giờ, dập cả hai chân. Sau vụ tai nạn, ông không bao giờ đua ngựa nữa và trở nên béo phì. Một giả thuyết gần đây cho rằng Henry VIII bị chấn thương sọ não do cú ngã khiến vị vua vui tính ngày nào trở thành tên bạo chúa hoang tưởng.

4. Jane Seymour và việc sinh nở

Jane Seymour là người vợ thứ 3 trong số 6 người vợ của Henry VIII (Ảnh: Internet)
Jane Seymour là người vợ thứ 3 trong số 6 người vợ của Henry VIII (Ảnh: Internet)

Jane Seymour là người vợ tiếp theo của Henry XVIII sau Anne Boleyn. Jane sinh ra một cậu con trai khỏe mạnh tên Edward vào ngày 12 tháng 10 năm 1537. Tới ngày 19 tháng 10, bà bị ốm, sức khỏe nhanh chóng xuống dốc và qua đời vào rạng sáng ngày 24 tháng 10 năm 1537.

Cái chết của Jane là một trong những câu chuyện “nếu như” vĩ đại của thời Tudor. Nếu bà còn sống, rất có thể những người con trai khỏe mạnh khác sẽ tiếp tục ra đời, giúp dòng họ Tudor nắm giữ ngai vàng nước Anh trong nhiều thế kỷ sau đó.

5. Henry VIII bị loét chân

Henry VIII thậm chí còn không thể đi lại khi về già (Ảnh: Internet)
Henry VIII thậm chí còn không thể đi lại khi về già (Ảnh: Internet)

Henry VIII rất tự hào về đôi chân của mình và thường đeo nịt tất để làm nổi bật hình dáng của chúng, nhưng ông lại bị căn bệnh loét tĩnh mạch đeo bám suốt đời. Các vết thương trên chân ông có thể lành trên bề mặt nhưng sau đó lại loét ra rộng hơn, rỉ mủ hôi đến mức có thể ngửi thấy từ cách đó ba phòng. Tệ hơn nữa, chúng còn làm nhiễm trùng huyết mạch và xương của ông.

Đến năm 1546, Henry nặng tới khoảng 136kg và không thể đi lại được. Ông sống trong đau đớn, lên cơn co giật và cuối cùng qua đời vào ngày 28 tháng 1 năm 1547.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok

Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh, bài hát nhanh chóng chiếm sóng TikTok những ngày qua. Hãy cùng xem qua lời bài hát Nhân Sinh Quán nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận