Những nét vẽ mộc mạc này có niên đại cách đây hơn 40.000 năm. Chính vì lịch sử lâu dài như vậy nên những hang động, vách đá nơi đây trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua.
Hiện nay, ở Kakadu còn khoảng 550 thổ dân sinh sống. Họ vẫn duy trì lối sống cổ xưa cùng những tập tục kì lạ, đặc sắc.
Nổi tiếng nhất ở Kakadu là cá sấu. Bạn có thể bắt gặp cá sấu ở bất kì đầm lầy hay sông suối nào trong khu vực này. Vũng ngập nước “Yellow Water” là nơi tập trung nhiều cá sấu nhất. Nếu muốn khám phá tập tính của những chú cá sấu khổng lồ, bạn hãy leo lên một con thuyền đáy bằng xuôi theo dòng “Nước Vàng” để quan sát cách rình mồi, săn mồi và tận mắt chứng kiến cảnh táp mồi ngoạn mục của chúng.
Đến đây, bạn đừng vội nghĩ Kakadu thật đáng sợ nhé! Kakadu không chỉ mang vẻ đẹp hoang dã không thôi đâu. Mặt khác, Kakadu thể hiện mình rất mực nữ tính, kiều diễm với hình ảnh thác nước Jim Jim – một trong 10 thác nước đẹp nhất Australia đấy. Thác Jim Jim nằm giữa những bụi cây và được các vách đá sừng sững bao quanh. Với dòng thác đổ xuống từ độ cao hơn 250m, Jim Jim hiện lên như một dải lụa khổng lồ, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ, quyết liệt giữa thiên nhiên hoang dã Kakadu.
Bạn có thể men theo con đường mòn đến tận đỉnh thác để có những bức ảnh toàn cảnh Kakadu.
thiên nhiên ban sơ quá đẹp
Trở về miền hoang dã