Đoạn status mà cô nàng đăng tải có nội dung như sau:
“Đừng có mà nghĩ đến việc trở lại. Làm sao anh còn dám trở lại.
Nghe bảo anh đi kể với mọi người rằng anh cho tôi tiền còn tôi là đứa đào mỏ? Hẳn là anh nói với nhiều người như vậy để cho tôi cũng biết nữa phải không? Ngừng nói về tôi được rồi đấy.
Này, ít nhất cũng phải cho người ta tiền nếu mà định nói cái kiểu đó chứ. Anh có nhiều tiền lắm mà.
Tôi đã định bỏ qua chuyện này vì thấy anh có vẻ định im lặng mà sống, nhưng tôi đã thay đổi ý định sau khi thấy anh đăng bài lên Instagram lần nữa ㅎㅎ Tôi sẽ không giống anh hay gọi là anh là con *** rắn đâu. Ồ, anh hiểu mà, phải không? Rằng tôi dấu rất nhiều bí mật của công ty anh. Cánh nhà báo cứ liên tục nài tôi rỉ thông tin cho họ nhưng tôi từ chối bởi tôi sợ hãi các người. Có lẽ vẫn nên tiết lộ hết nhỉ. Tôi tin là anh cũng hiểu mà. Anh nghĩ sao mà tôi lại đến chỗ đấy vào đêm đó? Mấy người cũng hiểu đúng không?
Anh chỉ là một gã già thôi. Một gã già nua, một gã già nua đơn thuần.”
Bức ảnh chụp tấm poster của YG với hình ảnh của người phụ nữ phản chiếu đang chụp nó, công ty mà Han Seo Hee ám chỉ trên kia hẳn là YG Entertainment – công ty chủ quản của TOP.
Nhiều fan cho rằng Han Seo Hee chỉ tiếp tục bày drama cũng như “hám fame” từ phía nam ca sĩ nổi tiếng.
Bạn có thể đọc thêm tin tức giải trí tại đây:
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều tin tức giải trí thú vị nhé!
bạn này ghê gớm thiệt @@
Không biết anh ấy đã làm gì chị mà chị nặng lời ghê, dù dì ảnh cũng từng là ng yêu sao chị lại chê anh ta là già nua ?