Thái Lan – xứ sở chùa vàng – là đất nước thu hút khách du lịch vượt trội so với các nước khác trong khu vực. Đã có rất nhiều người Việt đặt tour đi du lịch Thái Lan để chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời, hệ thống chùa chiền tráng lệ, các khu vui chơi nhộn nhịp cùng những thiên đường mua sắm giá rẻ đồ sộ. Bạn có muốn biết những điều thú vị, độc lạ chỉ có ở đất nước này? Hãy xem qua những chia sẻ của cô bạn 9x gửi cho BlogAnChoi về chuyến đi Thái Lan của mình dưới đây nhé.

Cô bạn này là Kim Dung – cựu sinh viên Khoa Báo chí và truyền thông của trường Đại học KHXH&NV TP.HCM. Sau những năm tháng học hành căng thẳng, bạn ấy đã tự thưởng cho mình tour du lịch Thái Lan 6 ngày 5 đêm ở 2 thành phố lớn: Bangkok và Pattaya. Những chia sẻ của bạn gái này rất ngắn gọn và thú vị, cùng xem nhé!

Những nét thú vị và độc lạ chỉ có ở Thái Lan

Đi Pattaya

Nếu Bangkok được xem là thành phố của những thiên thần thì Pattaya được người dân Thái gọi là thành phố của ma quỷ. Ở Pattaya, người ta chủ yếu hoạt động về đêm và các show nhạy cảm như show người chuyển giới là một trong những show rất bình thường ở đây!

Colosseum
Colosseum show – show của người chuyển giới diễn ra ở đây (ảnh: Kim Dung)
Pattaya
Một góc của thành phố Pattaya (ảnh: Kim Dung)
Pattaya
Ảnh: Kim Dung

Ngoài ra, Pattaya còn có những khu vui chơi, điểm đến hấp dẫn khác rất hút khách.

Vườn thú
Đến Pattaya, mọi người cũng nên ghé thăm vườn thú Tiger Zoo (ảnh: Kim Dung)
Vườn thú
Để còn được xem show trình diễn của cá sấu (ảnh: Kim Dung)
Cá sấu
Ảnh: Kim Dung
Voi
Ở thành phố này, cô bạn còn được trải nghiệm ngồi trên lưng voi nữa (ảnh: Kim Dung)
Làng voi
Trải nghiệm này có tại Làng voi Pattaya (ảnh: Kim Dung)
Cừu
Hết voi rồi có cừu luôn, đây là Nông trại cừu Pattaya (Pattaya Sheep Farm) (ảnh: Kim Dung)
Cừu
Ảnh: Kim Dung
Cừu
Chụp ảnh nữa nào! (ảnh: Kim Dung)
Cừu
Chụp bên đàn cừu giả (ảnh: Kim Dung)
Cừu
Đây mới là cừu thật. Cô bạn nhanh chóng bắt ngay khoảnh khắc chú cừu ngậm bình sữa, thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. (ảnh: Kim Dung)
Cừu
Ảnh: Kim Dung
Trái cây
Ở nông trại này, chụp ảnh với cừu có tính phí nhưng ăn trái cây theo mùa thì free nha. (ảnh: Kim Dung)
Nhà tỷ phú
Pattaya còn có Ngôi nhà tỷ phú cực nổi tiếng (ảnh: Kim Dung)
Nhà tỷ phú
Ảnh: Kim Dung
Nhà tỷ phú
Nguy nga, tráng lệ, là quần thể kiến trúc hài hòa, độc đáo và cũng đem lại những triết lý nhân sinh, tâm linh sâu sắc (ảnh: Kim Dung)
Tỷ phú
Ảnh: Kim Dung
Tỷ phú
Ảnh: Kim Dung

Đi Đảo san hô

Từ thành phố Pattaya, đi cano khoảng 35 phút là đến Đảo san hô Koh Larn – đảo lớn nhất Pattaya với diện tích khoảng 4 km2. Nơi đây biển rất xanh, sạch và đẹp. Nước trong vắt và nhìn thấy đáy, cát trắng. Đến đảo, cô bạn này cho biết: “Không biết có phải do ra đảo nên biển ở đây không có sóng hoặc nếu có cũng chỉ là những con sóng nhẹ. Dù được khai thác du lịch nhưng Koh Larn vẫn giữ được vẻ hoang sơ của nó.”. Tại đây, bạn có thể tự do tắm biển hoặc tham gia các hoạt động như lặn biển, lướt ván buồm, trượt ván, nhảy dù, bơi lội,…

Đảo san hô
Biển rất trong lành và sạch đẹp (ảnh: Kim Dung)
Đảo san hô
Chụp tấm làm kỷ niệm thôi! (ảnh: Kim Dung)
Đảo san hô
Thật là thích khi đến với đảo này (ảnh: Kim Dung)
Đảo san hô
Bơi lội cực đã luôn! (ảnh: Kim Dung)

Đi Taxi

Ở Thái, xe tút tút và xe ôm thế mà còn đắt hơn taxi. Đi taxi thì tùy, lúc thì gặp tài xế chạy bao nhiêu báo giá bao nhiêu, còn không thì nhìn địa điểm đến rồi báo giá, được thì chạy. Cô bạn chia sẻ cụ thể: “Ngày thứ 5 ở Bangkok, đi mua sắm cho đã, rồi bắt taxi về khách sạn, mình đưa địa chỉ, sau đó báo giá 300 bath, trước đó hướng dẫn viên đã nói trước là từ Big C cho đến khách sạn chỉ từ 100 – 150 bath. Chính vì vậy mà đứng trả giá, xong rồi tài xế miêu tả bằng tiếng Thái, quơ tay quơ chân gì đó, không hiểu gì hết trơn. Mình mới bảo, mình không hiểu, nếu 200 bath thì đi, không thì nghỉ đi. Cuối cùng cũng chịu, lúc đi ra xe, còn ghẹo là thả lên tút tút nữa ấy chứ! (cười nhẹ). Cơ mà đi tài xế rất lịch sự, lỡ chạy trúng ổ gà, sụp hố là quay ra sau “Sorry, sorry””.

Xe tút tút
Xe tút tút trên đường phố Bangkok. Xe này mà lại còn đắt hơn taxi (ảnh: Kim Dung)

Đi mua sắm

Chia sẻ này của cô bạn có thể làm bạn ngạc nhiên: “Có một điều thật không hiểu, mặc dù ở trung tâm Bangkok nhưng hình như ít gặp người Thái. Đâu đâu cũng là người Việt. Từ khách sạn, ra đến khu mua sắm, vài chỗ đi chơi và ngay cả chỗ ăn uống. Đang ở Thái mà cứ ngỡ đang ở Việt Nam! Một phần vì mình đi tour ngay trong khoảng thời gian cao điểm của mùa du lịch nên có lẽ gặp người Việt khá nhiều!”.

Trung tâm mua sắm
Trung tâm mua sắm Future Park – “Trung tâm mua sắm mà như công viên, đúng như tên gọi” – Kim Dung nói vui. (ảnh: Kim Dung)

Đi chùa

Vì là xứ sở chùa vàng nên tour đi Thái nào cũng không thể không thăm chùa. Lại một chia sẻ của cô bạn khiến những ai chưa đi Thái rất ngỡ ngàng: “Tham quan một số chùa chiền, trong đó có chùa Phật Vàng, ở đây người ta nói tiếng Việt luôn! Đi mua tượng phật bốn mặt mà người bán nói tiếng Việt rành rọt.”

Chùa
Chùa Phật Vàng (ảnh: Kim Dung)

Một vài kinh nghiệm nhỏ khi đi du lịch Thái Lan

Thời điểm lý tưởng

Thái Lan là thiên đường du lịch. Tuy nhiên nếu đi đúng thời điểm, thiên đường này càng tuyệt vời hơn. Các bạn nên đi từ tháng 11 đến cuối tháng 3, lúc này thời tiết khá mát mẻ, bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

Nếu không rành tiếng Anh, phải làm sao?

Rất đơn giản, đó là bạn hãy đi theo tour như cô bạn 9x này (dù là dân Báo chí có vốn ngôn ngữ tốt). Du lịch nước ngoài có nhiều tình huống bạn không thể dễ giải quyết nhanh, do đó, bạn không thể đi tự túc nếu thiếu kiến thức, nhất là về ngôn ngữ. Đi theo tour sẽ giúp bạn có được sự chỉ dẫn cụ thể hơn và cũng không ngại nếu mình không giỏi tiếng Anh hay ngôn ngữ bản địa.

Giao thông

Giao thông ở xứ chùa vàng rất lạ. Người Thái đi xe không bấm còi, vì bấm còi là tượng trưng cho lời chửi nặng. Không chỉ vậy, ô tô và xe máy đều đi chung một làn đường, xe máy sẽ bật đèn để đi cả ngày lẫn đêm. Trái với giao thông ở nước ta, xe chạy bên trái. Nếu đi bộ muốn sang đường, bạn phải đợi xe đồng ý mới qua được, không thể đi tùy tiện vì như vậy vừa có thể bị tông xe bất cứ lúc nào mà còn bị phạt nữa. Thế nên đừng thuê xe máy, đi bộ nhớ cẩn thận nha.

Đường phố
Giao thông nước Thái rất khác với nước mình. Đây là đường phố trung tâm Bangkok về đêm (ảnh: Kim Dung)
Đường phố
Đường phố trung tâm Bangkok ban ngày (ảnh: Kim Dung)

Thời tiết

Ở Thái có 2 mùa nắng và mưa (giống miền Nam của Việt Nam nhỉ?). Hầu như ở đây mưa ít, nắng nhiều nên người Thái hay bị đen da. Vì mưa ít như thế nên họ có Lễ hội té nước Songkran (vào 13 – 15/4 dương lịch hằng năm), cứ tạt nước nhiều thì càng may mắn.

Ăn uống

Món của Thái nổi tiếng rất cay, các bạn có thể dễ thấy điều này khi ăn Lẩu Thái, đúng không? Tất nhiên là Lẩu Thái chính gốc ấy, cay hơn lẩu Thái của người Việt nấu rất nhiều. Đa phần khẩu vị của món Thái sẽ không hợp với người Việt nên nhiều người cho rằng món Thái không ngon bằng món Việt, nhất là hải sản. Nếu chẳng may bị đau bụng khi ăn không hợp món, bạn có thể dùng dầu gió Thái, dầu này rất tốt.

Món ăn
Món Thái rất cay (ảnh: Kim Dung)
Bữa trưa
Ảnh: Kim Dung
Món ăn
Còn đây là một món ăn khác (ảnh: Kim Dung)

Tiền tệ

Đơn vị tiền tệ của nước Thái là Bath. Ở đây chỉ xài được tiền Bath của Thái và USD của Mỹ nên trước khi đi, bạn cần đổi tiền Việt qua tiền Thái, tiền Mỹ ở các tiệm vàng, ngân hàng lớn trong nước.

An ninh trật tự

Vấn đề này bạn không cần phải lo, an ninh trật tự ở Thái khá tốt.

Cần biết về đạo và văn hóa của nước Thái

Người Thái rất sùng đạo Phật và trọng Hoàng Gia. Thứ tự ở nước này từ trên xuống dưới là Phật – Sư – Vua, vì thế, họ rất kiêng kỵ khi có ai xúc phạm 3 thứ này. Do đó, bạn tránh tuyệt đối không nên xúc phạm hay trêu chọc Phật hay Sư, Vua vì sẽ bị trục xuất khỏi nước Thái đấy! Ngoài ra, vào chùa và những nơi tôn nghiêm, các bạn không được mặc váy, quần ngắn. Nếu lỡ mặc thì bạn phải mua xà rông có bán trước cổng chùa để mặc vào thể hiện lòng thành kính của mình.

Phật
Phải tỏ ra thái độ tôn kính với Phật – Sư – Vua. Đây là tượng Phật được khắc bằng vàng thật trên núi ở Bangkok – Trân Bảo Phật Sơn. (ảnh: Kim Dung)
Hoàng gia
Đến nơi tôn nghiêm như Cung điện Hoàng Gia (ảnh: Kim Dung)
Chùa
Hay chùa thì phải mặc trang phục dài qua gối. (Tấm ảnh phía trên, cô bạn chưa vào trong chùa nên chưa mặc xà rông). (ảnh: Kim Dung)

Gợi ý vài tour du lịch Thái Lan

Nếu muốn có trải nghiệm thú vị như bạn Kim Dung trên đây, BlogAnChoi xin cung cấp vài link tham khảo dưới đây để bạn liên hệ đặt tour đến đất nước quyến rũ này nhé!

Cùng xem thêm vài ảnh khác của bạn Kim Dung ở chuyến du lịch Thái Lan này nhé!

Phật
Trân Bảo Phật Sơn (ảnh: Kim Dung)
Cung điện Hoàng Gia
Cung điện Hoàng Gia ở Bangkok (ảnh: Kim Dung)
Cung điện Hoàng Gia
Ảnh: Kim Dung
Cung điện Hoàng Gia
Ảnh: Kim Dung
Cung điện
Ảnh: Kim Dung
Cung điện
Ảnh: Kim Dung
Điện thoại
Đường phố ở Bangkok rất dễ tìm các bốt điện thoại công cộng như thế này (ảnh: Kim Dung)

Các bạn có thể xem thêm về du lịch, ẩm thực Thái Lan qua các bài viết sau:

Gợi ý những món quà siêu hot khi du lịch Thái Lan

http://bloganchoi.com/goi-y-nhung-mon-qua-sieu-hot-khi-di-du-lich-thai-lan/#gsc.tab=0

Các bạn thấy sao, có những điều từ trước đến giờ bạn vẫn chưa biết về đất nước Thái Lan nổi tiếng hút khách, đúng không nào? Hy vọng bài viết đã đem đến thông tin độc đáo và thú vị cho các bạn. Hãy share cho bạn bè nếu thấy bài viết hữu ích nhé!

Xem thêm

Du lịch Campuchia và những lễ hội độc đáo có thể bạn chưa biết

Từ xưa đến nay, các lễ hội tại Campuchia đều gắn bó chặt chẽ với các nghi thức Phật Giáo Theravada. Những ngày lễ này có sức sống rất mãnh liệt, thậm chí cả chế độ Khmer Đỏ cũng không thể xóa bỏ tập tính văn hóa của người dân nơi đây. Cùng BlogAnChoi khám phá du lịch Campuchia ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

Mình đi Thái 2 lần r hihi