Những ngày giãn cách xã hội tại nhà của chúng ta vừa mới kết thúc thì một đợt dịch mới lại bắt đầu đến rồi. Còn những chuyến đi chơi chưa kịp hẹn với bạn, những điểm du lịch còn chưa được đến nhưng dịch thì vẫn hoành hành chưa có dấu hiệu cải thiện. Mình hiểu tâm lý của các bạn trẻ đã và đang ở nhà và tự học online, làm việc từ xa nên không có không gian để có thể tận hưởng giải trí sẽ vô cùng mệt mỏi phải không? Hãy cùng mình “ngó” qua một chút lĩnh vực giải trí bằng một bộ phim rất nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa nhé: Days of being Wild

Làm sao mà một người trẻ lại yêu thích việc ở nhà mãi được đây? Chúng ta muốn bay, bay đi mọi nơi, bay đi gặp gỡ bạn bè, bay đi ngắm cảnh.. Mỗi buổi sáng thức dậy, mình lại cảm thấy ngày hôm nay liệu có ý nghĩa gì, mình sẽ làm được gì có ích nếu không có điều gì mới mẻ với cuộc sống ở nhà nhỉ?

Thế nên, thay vì làm việc căng thẳng như mọi ngày, mình quyết định làm gì đó khác đi một chút, đó là theo dõi một tập phim ngắn tập. Xem một thể loại phim mình chưa xem bao giờ.

Bộ phim HongKong: Days of Being Wild
Bộ phim HongKong: Days of Being Wild

Cũng vì mình biết được anh diễn viên Trương Quốc Vinh rất đẹp trai nên xem thử phim anh đóng, hehee. Và mình xem những chương trình phỏng vấn người làm nghệ thuật, họ rất yêu văn hóa HongKong, rồi xung quanh mình toàn là bài hát về HongKong. Đắn đo có nên xem thử không ta, thôi xem thử coi có gì vui!

Nghĩ sao thấy phim kỳ ghê, mình nghĩ ơ văn hóa HongKong gì kỳ. Họ tìm đến tình một đêm nhiều đến thế à? Có phải là văn hóa HongKong cũng thoáng như những nước Âu hay không nhỉ? Nhưng khi đắm chìm vào bộ phim, à thì ra là do đạo diễn muốn gửi gắm một ý nghĩa riêng từ nhân vật chính bộ phim: Khao khát hạnh phúc gia đình.

“Tôi đã nghe về sự tồn tại của một loài chim không chân. Một khi được sinh ra, nó chỉ có thể bay và bay mãi. Khi nó mệt mỏi, nó sẽ ngủ trong gió. Chỉ một lần duy nhất nó đáp xuống mặt đất, đó là khi nó chết”.

Câu chuyện về một chàng trai Playboy – Yuddy luôn mở cửa cho những mối quan hệ bước vào nhưng lại không mong muốn một đích đến trọn vẹn – là gia đình. Anh không mong muốn xây dựng tổ ấm với bất kỳ người phụ nữ nào vì anh cũng không hề có gia đình – anh cảm thấy mình như một loài chim không chân, và vô vị không biết mình sẽ bay cho đến khi nào – có lẽ là suốt đời, cho đến khi chết.

Nhân vật Yuddy đầy ngạo mạn nhưng lại mang trong mình nỗi cô đơn
Nhân vật Yuddy đầy ngạo mạn nhưng lại mang trong mình nỗi cô đơn

Một Yuddy ngạo mạn, đầy tự tin và sức hút. Anh có thể tán tỉnh bất kỳ cô gái nào, họ chấp nhận bên anh và ở bên anh dù anh chẳng hề thiết tha điều đó, 10 điểm cho một anh playboy. Nhưng điều đó lại làm tan nát trái tim mềm yếu của các cô gái kia, anh chẳng màng đến cảm xúc của họ. Nói thật chứ, bản thân mình có thấy anh ngầu đẹp trai mấy nhưng chỉ để ngắm thôi chứ mình không có ý định yêu một người như thế này, thôi thà chịu ế còn hơn :’). Xe hơi, nhà sang, cửa rộng, người yêu lúc nào cũng có, nghe chừng như anh đã có đầy đủ mọi thứ, nhưng lại không hề có một thứ – gia đình. Có mọi thứ nhưng lại như là không có gì hết. Cả đời anh chỉ mong mỏi được gặp lại gia đình mình, anh không có mục đích nào khác nữa, mọi thứ đối với anh đều là vô nghĩa.

Nhưng điều đáng buồn là thứ anh mong mỏi nhất lại không đến với anh. Anh bỏ hết mọi thứ, tiền bạc, của cải, nhà cửa, chỉ để tự mình đi đến Philippines tìm mẹ ruột của mình. Nhưng ai biết được, mẹ anh đã từ bỏ anh từ lâu, anh có làm gì cũng vẫn bị chối bỏ bởi người mẹ ấy – dù bà ấy vẫn nhìn anh từ sau khi anh rời khỏi nhà bà ấy, mụ này giàu có lắm tiền mà không nuôi nổi một đứa con vì lí do gì không biết, mình thật sự không hiểu. Kiểu bà ấy không biết tình thương gia đình hay sao?

Và rồi, anh bước đi, không suy nghĩ, với cảm xúc, có lẽ là không có cảm xúc gì. Anh không màng cuộc sống hiện tại nữa, anh có thể chết, anh có thể làm bất cứ điều gì. Đến chỗ này, thực sự mình suy nghĩ rất nhiều. Một cuộc đời không ý nghĩa, không niềm vui, thì người ta biết vịn vào đâu để sống. Con người chúng ta luôn mong cầu nhận được hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào hạnh phúc cũng đến với ta. Những nhân vật khác trong bộ phim cũng đều mong cầu được hạnh phúc, họ muốn yêu, muốn có một bến bờ hạnh phúc. Nhưng chúng ta không thể kiểm soát được bất kỳ điều gì, của cuộc sống.

Nhân vật Tô Lệ Trân xứng đáng được yêu nhưng lại gặp phải một mối tình trớ trêu
Nhân vật Tô Lệ Trân xứng đáng được yêu nhưng lại gặp phải một mối tình trớ trêu

Vậy nên, mình cũng mong mình giống như cô gái hiền lành Tô Lệ Trân. Nếu cuộc đời đôi lúc không như ý thì giải tỏa bằng cách tâm sự cho người khác, nhớ nhung, tiếc nuối, đổ lệ vài lần rồi lại trở về với cuộc sống thực tại. Rốt cục, chúng ta vẫn kiểm soát được phần nhiều cuộc sống của mình. Nếu không sinh ra một cuộc đời hạnh phúc, thì ta vẫn vui vẻ cố gắng, tự tìm kiếm một hạnh phúc riêng trong đời cũng không sao. Và chuyện tình cảm vốn dĩ phức tạp mà, nên dù thất tình hay tình không có thì vẫn có 1001 niềm vui khác nhau trong đời, nỗi buồn đôi khi cũng không hề xấu mà, nên nếu không vui thì buồn một chút cũng không sao!

Cuối cùng thì, sau khi xem xong bộ phim này, mình nghĩ rằng mình sẽ xem thêm vài bộ phim Hong Kong nữa để xem chúng có gì hay ho, mới mẻ hơn không. Mình khá ấn tượng với bộ phim này, đạo diễn Vương Gia Vệ thực đem đến một kịch bản rất khác người, song vẫn đem đến những ý nghĩa rất ‘người’ cho người xem. Nhưng thực chất, nếu mình chưa đủ ‘lớn’ để xem cả về tinh thần lẫn tâm hồn thì chắc mình sẽ không xem, vì những lời thoại khá khó hiểu, và bộ phim mang tính tâm lý hơn là một bộ phim đem đến giải trí cho người xem.

Một bộ phim HongKong đáng xem
Một bộ phim HongKong đáng xem

Những nhân vật phụ trong phim cũng đóng một vai trò khác nhau giúp mình tìm ra những điều tốt đẹp tận sâu trong mỗi người. Khi chúng ta yêu, chúng ta mong chờ người ấy đến, nhưng chúng ta cũng có thể sẵn sàng tìm đến người ấy vì nhớ nhung. Nhưng dù họ có yêu ta hay không, ta vẫn mong những điều tốt đẹp nhất cho người ấy. Chúng ta sống, đôi khi không phải để lo cho chính mình, mà là lo cho người khác. Mình rất yêu ý nghĩa này từ bộ phim. Rõ ràng, chúng ta đều không thực sự xấu, nhưng cũng không thực sự tốt. Mọi việc xảy ra, đều là có lí do nào đó.

Xem thêm

8 series phim Netflix yêu thích của BLACKPINK, các BLINKs đã xem chưa?

Giống như nhiều người trong chúng ta, BLACKPINK cũng thích thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi bằng cách cuộn mình trên sofa và xem phim Netflix. Đây là 8 series phim Netflix đã lọt vào danh sách theo dõi của BLACKPINK.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận