Thực phẩm không chỉ là một phần cần thiết của cuộc sống mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong nhiều nền văn hóa, tôn giáo và gia đình khác nhau. Mặc dù thực phẩm có thể có nhiều vai trò tích cực nhưng nó cũng có thể dẫn đến một số kết quả rất tai hại, trong đó có cả những cái chết kì lạ nữa. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé.

10. Xúc xích

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Cậu bé 13 tuổi Noah Akers đến từ San Pedro là một trong nhiều người tham gia cuộc thi ăn xúc xích vào năm 2010 được tổ chức nhằm gây quỹ cứu trợ trận động đất ở Haiti.

Noah bị nghẹn chiếc xúc xích trong cổ họng và mặc dù những người khác không thể kéo nó ra ngoài được, dù đã cố gắng hết sức. Khi nhân viên y tế đến, họ đã lấy chiếc xúc xích ra nhưng Noah đã không được thở oxy quá lâu và qua đời vài ngày sau đó tại bệnh viện.

9. Đậu

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Raymond Segura Jr., một người đàn ông 56 tuổi làm việc cho một công ty sản xuất đậu ở Colorado, không may gặp tai nạn dẫn đến cái chết tức tưởi vào năm 2012.

Ông Segura đã làm việc cho Công ty Kelley Bean hơn 12 năm mà không gặp sự cố nào cho đến một ngày, băng tải trên cao mà ông đang giám sát bị trục trặc. Băng tải được sử dụng để vận chuyển đậu pinto với số lượng lớn bị trục trặc, đổ xuống nên ông Segura đã bị mắc kẹt dưới núi đậu rơi xuống.

Hơn 50 nhân viên cấp cứu cũng như các tù nhân từ một nhà tù địa phương đã đến trợ giúp ông. Phải mất hơn một giờ đồng hồ để đào ông Segura ra khỏi đống đậu cao 6 mét đổ đè lên người. Thật không may, ông Segura đã qua đời, dù không rõ là do thiếu oxy hay do va chạm.

8. Rượu whisky

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Năm 2012, Brian Ettles, người Scotland, vừa tổ chức sinh nhật cho vợ vào đêm hôm trước và tỏ ra bình thường khi đi làm vào ngày hôm sau. Ông Ettles đã leo lên đỉnh bể chứa 50.000 lít rượu whisky được chưng cất cao 5 mét và ném mình vào trong.

Sau khi điều tra, không có dấu hiệu nào đáng ngờ nào trong cái chết của ông Ettle. Người ta kết luận rằng ông đã tự sát, mặc dù cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Nhân viên điều tra xác định nguyên nhân cái chết của ông là do chết đuối trong bể rượu.

7. Cà rốt

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Basil Brown, 48 tuổi nổi tiếng vì niềm đam mê trong việc tìm ra các phương pháp ăn kiêng tốt cho sức khỏe hoàn hảo nhất.

Năm 1974, ông bắt đầu uống khoảng 3,8 lít nước ép cà rốt mỗi ngày và được bác sĩ khuyên rằng gan của ông có thể bị tổn thương không thể phục hồi. Bất chấp lời cảnh báo, ông Brown vẫn duy trì chế độ ăn này trong khoảng 10 ngày, hơn 10.000 lần lượng vitamin A được khuyến nghị hàng ngày.

Đúng như bác sĩ nói, ông Brown bị xơ gan do uống quá nhiều vitamin A gây ngộ độc dẫn đến suy gan. Ông Brown cũng có hiện tượng da có màu vàng cam do lượng lớn carotene trong cơ thể ông hấp thụ từ nước ép cà rốt.

6. Lò nướng

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Năm 1998, David Mayes và Ian Erickson được gọi đến để bảo trì lò nướng bánh mì tại nhà máy Harvesttime Bakeries ở Leicester. Tuy nhiên, lò nướng dài 23 mét này vẫn chưa tắt đủ lâu, thay vì ngừng hoạt động trong 12 giờ trước khi bảo trì thì lò chỉ được tắt trong 2 giờ.

Mayes, 47 tuổi và Erickson, 43 tuổi, bước vào lò nướng và gọi qua bộ đàm rằng bên trong quá nóng – nhiệt độ ở giữa lò được ước tính là 100 độ C. Phải mất 17 phút băng chuyền mới đưa được ông Erickson ra ngoài nhưng ông Mayes lại bị mắc kẹt trong lò nướng nhưng cả 2 đều qua đời do vết bỏng quá nặng.

Ba giám đốc điều hành và chủ sở hữu của Harvesttime đều thừa nhận vi phạm về sức khỏe và an toàn và bị phạt 373.000 bảng Anh.

5. Bột

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Vào năm 2018, ông Ng Sew Kuang, chủ sở hữu 73 tuổi của Seng Confectionery ở Singapore đang tlàm nhân đậu đỏ cho bánh kẹo thì bị rơi vào máy làm bột và bị đè chết do hỗn hợp bên trong.

Thi thể của ông được các nhân viên tìm thấy khi ngửi được mùi cháy kỳ lạ bốc ra từ tầng trên.

Ông Ng đã làm việc trên tầng hai từ 4 giờ sáng nên không xác định được chính xác thời điểm ông rơi vào máy trộn và cái chết của ông được cho là một tai nạn đáng tiếc.

4. Sô cô la

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Năm 2009, anh Vincent Smith Jr., 29 tuổi, vừa được thuê vào làm việc tại công tu chuyên chế biến và trộn sôcôla. Ông đang thêm sô cô la vào thùng thì bị trượt chân ngã vào đó và chết do bị mái chèo trộn sô cô la trong thùng va vào và kéo xuống dưới lớp sô cô la nóng chảy.

Mặc dù cảnh sát cho rằng đây là tai nạn nhưng công ty đã hoạt động mà không có giấy phép thích hợp nên Lyons and Sons đã bị Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp điều tra về các biện pháp an toàn.

3. Cá ngừ

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Vào năm 2012, ông Melena, 62 tuổi, được giao nhiệm vụ sửa một số dây xích bên trong lò nướng cá ngừ dài 11 mét. Một đồng nghiệp của ông bật lò mà không biết ông đang ở bên trong nên đã bị nấu chín ở nhiệt độ 132 độ C. Các đồng nghiệp phát hiện ra thi thể cháy đen của ông sau khi họ nhận ra xe của ông vẫn còn ở bãi đậu xe.

Sau khi xem xét cái chết của ông Melena, công ty, giám đốc vận hành của nhà máy và người quản lý an toàn đều bị buộc tội ba tội nghiêm trọng về vi phạm an toàn gây tử vong. Bumble Bee đã phải bồi thường thiệt hại hơn 6 triệu USD.

2. Nước

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Uống quá nhiều nước cũng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Jennifer Strange, 28 tuổi, đã tham gia cuộc thi cuộc thi uống nước của đài phát thanh năm 2007 và tử vong sau đó.

Cuộc thi này bắt người tham gia uống càng nhiều nước càng tốt mà không cần đi vệ sinh,giữa cuộc thi, người dẫn chương trình đã tăng lượng nước cần uống. Trong khi một số thính giả đã cảnh báo về những rủi ro trong cuộc thi của họ, thì người dẫn chương trình đã bác bỏ mối lo ngại đó và đảm bảo các thí sinh sẽ ổn.

Jennifer bỏ cuộc ở vòng thứ hai do cảm thấy không khỏe, sau khi đã uống khoảng 7,6 lít nước trong ba giờ. Sau khi báo ốm ở nơi làm việc, Jennifer về nhà và chết trong phòng tắm chỉ vài giờ sau đó do ngộ độc nước.

Chồng cô đã kiện đài phát thanh và được bồi thường 16,5 triệu USD. Mười nhân viên đài phát thanh đã bị sa thải sau sự kiện này, ba trong số họ là người dẫn chương trình trong cuộc thi.

1. Caffein

Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)
Đây đều là những câu chuyện có thật! (Ảnh: Internet)

Năm 2010, Natasha Harris, 30 tuổi, người New Zealand – thường uống tới 10 lít Coca mỗi ngày – đã ngừng tim đột ngột và tử vong.

Lượng Coca cô uống chứa gấp 11 lần lượng đường được khuyến nghị và gấp đôi lượng caffeine an toàn. Cô đã bị buồn nôn, mệt mỏi và nhiều triệu chứng khác nhau vào tuần trước khi qua đời, mặc dù cả cô và gia đình đều tin rằng đó là do cô bị căng thẳng.

Cô Harris bị mắc chứng nghiện Coca, trước đó đã phải nhổ răng do uống quá nhiều thức uống này, ít nhất một trong tám đứa con của cô sinh ra không có men răng cũng vì cô uống quá nhiều Coca.

Coca-Cola nhất quyết không chịu trách nhiệm về cái chết của cô Harris, nhưng nhiều người vẫn kêu gọi công ty dán nhãn cảnh báo tốt hơn lên sản phẩm của họ.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Thông tin, lịch chiếu phim Đại Ca Đi Học - High School Return of a Gangster

Đại Ca Đi Học - High School Return of a Gangster vừa được phát sóng dạo gần đây đã thu hút sự chú ý của vô số mọt phim Hàn. Vậy nội dung chính của phim là gì, lịch chiếu như thế nào, hãy cùng tìm hiểu nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận