Tuy nhiên, trái ngược với mong chờ về một cuộc đua nảy lửa của dòng phim đam mỹ, lệnh “hạn chế” dòng phim này được ban bố. Kể từ lúc đó, các phim “tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa” tại Trung Quốc rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nhiều phim quay xong không qua được kiểm duyệt, một số phim phải “đắp chiếu” chờ ngày “đông sơn tái khởi”, một số khác phải trì hoãn việc quay dựng. Có thể nói, bấy giờ, phim đam mỹ gần như bị “khai tử” tại thị trường này. Hy vọng phim thuận lợi lên sóng cũng mong manh vô cùng, ít nhất là trong thời điểm đó.
Sau một thời gian dài yên ắng, vẫn chưa có thông tin gì về việc “phóng thích” dòng phim đam mỹ, nhiều người cho rằng các phim thuộc thể loại này sẽ còn phải “đắp chiếu” thật lâu. Thế nhưng, mới đây, Quân Tử Minh (tên mới của Trương Công Án) do Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long đóng chính đã “nhảy dù” lên sóng trong sự bất ngờ của nhiều khán giả. Không lâu sau đó, Quang Uyên (chuyển thể từ Đọc Thầm) do Trương Tân Thành và Phó Tân Bác chủ diễn cũng nhanh chóng ra mắt công chúng. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc liệu có phải lệnh “hạn chế” phim đam mỹ đã được thả lỏng?
Tuy nhiên, nhìn lại Quân Tử Minh và Quang Uyên, nhiều khán giả cũng nhận ra “cái giá” của việc được lên sóng không hề nhỏ. Đổi tên phim, đổi tên nhân vật, cut tuyến tình cảm (mập mờ) nam-nam, thay thể loại,…thậm chí “mạnh tay” đếm mức fan nguyên tác không “nhận con”. Bên cạnh đó, các nhà làm phim cũng hạn chế tuyên truyền, không đẩy mạnh pr,…để giảm thiểu nguy cơ bị “điểm danh”. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả phát sóng của phim. Dù vậy, với nhiều fan phim lạc quan, đây cũng có thể xem như là một tín hiệu đáng mừng. Hy vọng về sự ra mắt của các bộ phim đam mỹ tiếp theo cũng tăng lên không ít.
Bạn có thể quan tâm: