Trong thế giới KPOP phát triển nhanh chóng và không ngừng phát triển, không có gì lạ khi các nghệ sĩ và công ty quản lý trở thành tâm điểm chú ý vì nhiều lý do, từ lập kỷ lục cho đến các vụ tranh cãi, bê bối.

Trong một diễn biến gần đây, SM Entertainment – một trong những công ty giải trí nổi tiếng nhất Hàn Quốc, đã trở thành trung tâm của một cuộc tranh luận sôi nổi và bị chỉ trích vì cáo buộc đạo văn liên quan đến thiết kế album sắp tới của SHINee Taemin.

Đạo nhái hay trùng hợp ngẫu nhiên?

Đầu năm nay, làng nhạc KPOP đã chứng kiến sự ra mắt của album đầu tay “Layover” của V BTS, ngay lập tức tạo nên làn sóng nhờ ý tưởng sáng tạo và khác biệt.

V (Ảnh: Internet)
V (Ảnh: Internet)
Album Layover (Ảnh: Internet)
Album Layover (Ảnh: Internet)

Người hâm mộ đã ngạc nhiên trước album vật lý độc đáo dường như đại diện cho V theo nhiều cách nghệ thuật khác nhau, phá vỡ các chuẩn mực thiết kế thông thường. Thiết kế của album đã thể hiện được bản chất cá tính và sự sáng tạo của người nghệ sĩ, khiến nó được khen ngợi và ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, tranh cãi bắt đầu khi SM Entertainment bắt đầu tung teaser về việc phát hành album mới “Guilty” của Taemin SHINee.

Vào ngày 22 tháng 10, tài khoản Twitter chính thức của SHINee đã tiết lộ một bức ảnh cung cấp cái nhìn thoáng qua về những gì người hâm mộ có thể mong đợi từ album sắp tới của Taemin, bao gồm bản xem trước các bài hát, ảnh concept và bao bì bên ngoài của album.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

ARMY đã nhanh chóng phản ứng, bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng SM Entertainment đã sao chép ý tưởng và các yếu tố thiết kế trong album “Layover” của V.

Những điểm tương đồng nổi bật thu hút sự chú ý của họ bao gồm sự giống nhau của hộp album bên ngoài, phong cách của các bức ảnh concept và việc một trong những bài hát của Taemin có cùng tựa đề “Blue” với một ca khúc trong album của V.

Bình luận của cư dân mạng

  • “Woah, đây có phải là Lấy cảm hứng từ Layover của V không? Woahhhhh Kim Taehuyng chính là bản thiết kế. Idol of Idol~”
  • “Nghiêm túc mà nói, SM Entertainment à, không thể nghĩ ra thứ gì đó độc đáo sao? Đây là hành vi đạo nhái trắng trợn!”
  • “Tôi không thể tin được họ lại hạ mình đến mức sao chép thiết kế album của BTS V. SM Entertainment phải chịu trách nhiệm về việc này!”
  • “Thật thất vọng khi thấy một công ty lớn như SM Entertainment lại phải dùng đến đạo nhái!”
  • “Cho dù là cố ý hay không thì sự giống nhau giữa hai thiết kế album thật kỳ lạ. SM Entertainment nên giải quyết vấn đề này.”
  • “Tôi cảm thấy tiếc cho Taemin vì anh ấy không đáng bị vướng vào cuộc tranh cãi này. Trách nhiệm của SM Entertainment là đảm bảo tính độc đáo.”
  • “Đây chỉ là một ví dụ khác về sự thiếu sáng tạo củaSM Entertainment. Họ cần học cách tôn trọng tác phẩm của các nghệ sĩ khác.”

Những cáo buộc đạo nhái đã dẫn đến một cuộc tranh luận trực tuyến sôi nổi, với việc người hâm mộ chia sẻ ý kiến và cảm xúc của họ trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Twitter.

Cuộc tranh cãi này nêu bật lòng trung thành và niềm đam mê mãnh liệt mà người hâm mộ dành cho các nghệ sĩ yêu quý của họ cũng như sự sẵn sàng đứng lên chống lại những gì họ cho là những hành vi không công bằng.

Khi tình hình diễn ra, vẫn còn phải xem liệu SM Entertainment có giải quyết những cáo buộc này và đưa ra sự rõ ràng về các lựa chọn thiết kế cho album của Taemin hay không.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Để lại bình luận bên dưới cho BlogAnChoi biết nhé!

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị khác về đa dạng các chủ đề mà bạn quan tâm nhé!

Xem thêm

ILLIT Profile - Hồ sơ ILLIT – Nhóm nhạc ILLIT – Thành viên nhóm ILLIT: "Em út" HYBE

Nhóm nhạc ILLIT (아일릿) được viết tắt từ "I Will Be It", trước đây gọi là I'LL-IT là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên trực thuộc BE:LIFT Lab, là "em út" của HYBE. Tìm hiểu thông tin nhóm ILLIT và các thành viên nhóm ILLIT nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê Huỳnh Chi

chắc là trùng hợp hoặc kiểu được truyền cảm hứng thôi, ko đạo đâu