Review phim Tình Thân Gia Đình – Tóm Tắt Family: The Unbreakable Bond full 1-12 của Jang Nara và Jang Hyuk. Bộ phim hài hành động kể về một gia đình đặc biệt với chồng là điệp viên của cục tình báo quốc gia còn vợ là sát thủ chuyên nghiệp cùng cô con gái đáng yêu nhưng cũng rất “đáng gờm”.

Thông tin phim Tình Thân Gia Đình – Family: The Unbreakable Bond

Poster phim Tình Thân Gia Đình - Family: The Unbreakable Bond (Ảnh: Internet)
Poster phim Tình Thân Gia Đình – Family: The Unbreakable Bond (Ảnh: Internet)
  • Tựa gốc: 패밀리
  • Thể loại: Phim hài, Gián điệp
  • Biên kịch: Jeong Yoo-seon
  • Đạo diễn: Jang Jeong Do, Lee Jung-mook
  • Diễn viên chính: Janghyuk, Jang Na-ra, Chae Jung-an, Kim Nam Hee
  • Ngôn ngữ: Hàn Quốc
  • Số tập: 12
  • Thời lượng: 70 phút/tập
  • Mạng gốc: tvN
  • Khởi chiếu: 17 tháng 4 – 23 tháng 5 năm 2023

Nội dung chính phim Tình Thân Gia Đình

Bộ phim kể về câu chuyện của Kwon Do-hoon (Jang Hyuk) là chồng của một đặc vụ đen NIS cải trang thành một nhân viên văn phòng bình thường và Kang Yoo-ra (Jang Na-ra), một người vợ ngọt ngào và hung dữ luôn mơ về một gia đình hoàn hảo.

Kwon Do Hoon là một tay bắn tỉa lão luyện và là một đặc vụ bí mật làm việc cho Cục Tình báo Quốc gia. Để che giấu danh tính thực sự của mình, anh ta sống một cuộc sống hai mặt với tư cách là một nhân viên công ty thương mại bình thường, thậm chí còn giấu kín vợ mình là Kang Yoo Ra. Dù bận rộn với công việc nhưng Kwon Do Hoon vẫn vô cùng yêu thương vợ mình. Trong khi đó, Kang Yoo Ra, một người nội trợ tận tụy, hơi hung dữ nhưng rất chăm lo cho gia đình, cũng che giấu một bí mật động trời. Sự tồn tại yên bình của họ bị xáo trộn khi Tae Koo xuất hiện, gây ra mối đe dọa cho vỏ bọc được trau chuốt cẩn thận của gia đình Do Hoon và Yoora.

Trailer phim Tình Thân Gia Đình

Review phim Tình Thân Gia Đình full 1-12

Family: The Unbreakable Bond là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Jang Na Ra và Jang Hyuk sau 9 năm kể từ bộ phim đình đám You Are My Destiny (2014). Trước đó, cặp đôi đã từng nên duyên ba lần trong các dự án phim truyền hình và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả. Chính vì vậy, ở lần hợp tác này, Jang Na Ra và Jang Hyuk không quá khó khăn trong việc “bắt nhịp với nhau” ở những phân cảnh tình cảm.

Ban đầu, tác phẩm được truyền thông lẫn khán giả đặt nhiều kì vọng khi có sự tham gia của hai ngôi sao thực lực của màn ảnh Hàn, cùng với việc khai thác đề tài gia đình kết hợp với yếu tố hành động, điệp viên.

Khởi đầu tương đối mạnh mẽ với rating 4,8%, sau một chặng đường phát sóng, con số chỉ còn lại 2,9%. Đi kèm với sự sụt giảm này, Family của Jang Nara cũng bị chê bai rất nhiều về kịch bản. Khán giả không ngấm nổi khi biên kịch cứ cố gắng cài cắm những tình huống hài hước vô nghĩa vào phim. Nhiều người còn cho rằng không hiểu Jang Nara – Jang Hyuk sa sút phong độ diễn xuất hay họ không thể gồng gánh nổi kịch bản này. Phải đến cuối tập 4, phim mới bắt đầu có những chuyển biến đáng kỳ vọng hơn khi thân phận của nữ chính do Jang Nara đảm nhận được tiết lộ một phần.

Tình Thân Gia Đình - Family: The Unbreakable Bond
Jang Nara trong Tình Thân Gia Đình – Family (Ảnh: Internet)

Được mệnh danh là “người tình trăm năm” trên màn ảnh khi đã có 3 lần hợp tác thành công, màn kết hợp lần này không làm khó Jang Hyuk và Jang Nara.

Trên màn ảnh, hai ngôi sao cho thấy được hai hình ảnh đối lập trong nhân vật của mình. Một Yu Ra – bà nội trợ hết lòng vì chồng con nhưng đang che giấu bí mật vì quá khứ đau thương của mình – được đào tạo làm xạ thủ nhưng suýt chết và phải trốn chui trốn lủi che giấu thân phận. Trong khi đó, Do Hoon là người đàn ông hiền lành, vui vẻ trong gia đình nhưng ẩn sau là một tay súng bắn tỉa kì cựu với những phát bắn nhanh, chính xác và sắc bén.

Với Jang Nara vẫn chứng tỏ phong độ ngoại hình xứng danh “ma cà rồng” của Kbiz. Ở tuổi 42, nữ diễn viên vẫn giữ nguyên nét trẻ trung không mấy thay đổi. Diễn xuất của cô ở nửa đầu khá nhạt nhòa, nhưng ở nửa sau phim có nhiều phân cảnh nặng về tâm lí, cô thể hiện tròn vai.

Jang Hyuk là một đặc vụ ngầm của NIS và phải giấu gia đình, vợ con. (Ảnh: Internet)
Jang Hyuk là một đặc vụ ngầm của NIS và phải giấu gia đình, vợ con. (Ảnh: Internet)

Với Jang Hyuk, anh làm tốt vai diễn kép – Do Hoon vui vẻ, hài hước khi ở với vợ con và chuyên nghiệp mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Ở tuổi 47, dù nam tài tử đã có nhiều dấu vết thời gian trên gương mặt, nhiều phân cảnh khá chênh lệch với bạn diễn, dù vậy, các phân cảnh hành động trong phim không làm khó ngôi sao 7X. Tuy nhiên, chỉ diễn xuất thôi vẫn chưa đủ để giữ chân khán giả ngồi trước màn hình. Họ mong nhiều hơn ở cốt truyện của “Family”.

Việc không triển khai tốt câu chuyện ở nửa đầu khiến bộ phim mất đi sự kết nối với khán giả. Ở nửa sau, phim giải quyết các câu chuyện một cách gấp gáp. Nhiều nhân vật xuất hiện có phần thừa thãi.

Trong nửa đầu phim, những câu chuyện được kể rời rạc, đi kèm những tình huống hài hước vô nghĩa. Nhiều tình tiết bị đánh giá là vô duyên, làm lố như Do Hoon dù xử lí công việc dứt khoát nhưng lại luôn hoảng sợ mỗi khi bị vợ giận, cách anh khoa trương thông báo trước “bàn dân thiên hạ” việc muốn ngủ với vợ để sớm có con thứ 2.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Hay việc bố Do Hoon dù đã 80 tuổi nhưng hết lần này đến lần khác đưa ra lí do trẻ con để trốn việc làm tiệc mừng thọ. Và dù chỉ mới không gọi điện được cho bố chồng, Yu Ra đã tưởng tượng đến cảnh ông không may chết giữa đường, con cái phải trưng bộ mặt gì trong đám tang của bố.

Ngoài ra, phân cảnh gây nhiều tranh cãi nhất là nụ hôn của 2 diễn viên nhí. Theo đó, trong một vở kịch tại trường, Min Seo (con gái Yu Ra) vì thích Bo Seok, cậu bạn cùng lớp mà đã quyết định sửa kịch bản, tiến đến hôn môi Bo Seok trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Kết thúc của phim cũng không quá khó đoán – khi Do Hoon và Yu Ra sau khi phát hiện bí mật của nhau, thay vì tra hỏi đối phương, họ chọn cách hiểu cho nhau, và cùng nhau giữ gia đình hạnh phúc. Do Hoon cũng quyết định bỏ công việc đặc vụ để ở nhà cùng vợ chăm lo cho gia đình, kinh doanh quán cà phê. Việc Tae Goo (người duy nhất cùng Yu Ra sống sót trong quá khứ) bị bắn tạo kết mở khiến khán giả khó hiểu khi nhân vật đứng đầu, gây ra khổ đau cho Yu Ra – Tae Goo – Cheon Ryun vẫn còn đang sống sót.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Lịch chiếu Cửa Hàng Sát Thủ của Lee Dong Wook "cực căng cực cuốn"

Lee Dong Wook trở lại màn ảnh nhỏ với Cửa Hàng Sát Thủ (A Shop For Killers), mở màn bằng cái chết của...chính mình. Bộ phim cực căng, cực cuốn ngay từ tập đầu tiên khiến khán giả cực kỳ háo hức mong chờ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận