“Bằng kinh nghiệm của một người đã ngụp lặn mười năm trong tình yêu. Đã từng yêu, được yêu, bị yêu. Phản bội và bị phản bội. Xin truyền lại cho hậu thế một câu thần chú để tụng niệm khi cảm thấy trái tim đau khổ vì tình ái, có thể không cắt đứt cơn đau liền, nhưng tác dụng xoa dịu là hoàn toàn có thật” – Cuốn sách Thất tình không sao đã thôi miên tôi bằng những câu chữ như thế.

Thất tình không sao: Cuốn sách cho những ai đang thất tình

Cuốn sách Thất tình không sao. (Ảnh: Internet)
Cuốn sách Thất tình không sao. (Ảnh: Internet)

“Đời này ai chẳng thế, từng yêu, từng bị phản bội, đi qua mọi khoảnh khắc từ hạnh phúc trọn vẹn tới mất mát tột cùng chỉ để hiểu tình yêu không phải là thứ mình đeo đuổi mãi cả đời”. Thất nghiệp mới chết – Thất tình không sao: Thân gửi câu “thần chú” tới những người đã-đang đau khổ cùng cực vì thất tình.

Thông tin về cuốn sách Thất tình không sao

  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
  • Công ty phát hành: Skybooks
  • Nhà xuất bản: NXB Hà Nội
  • Loại bìa: Bìa mềm
  • Ngày xuất bản: 08-2017
  • Số trang: 216 trang
  • Đánh giá trên Goodreads: 3,76/5 (135 đánh giá)
Review Thất tình không sao: Cuốn sách cho những ai đang thất tình cuốn sách giá bán Khóc giữa Sài Gòn lưng chừng cô đơn Người cũ còn thương Nguyễn Ngọc Thạch Những Chênh vênh 25 review sách sách hay thất tình Thất tình không sao thông tin tình yêu
Đánh giá của độc giả trên Goodreads. (Ảnh: BlogAnChoi)

Vài nét về tác giả Nguyễn Ngọc Thạch

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch. (Ảnh: Internet)
Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch. (Ảnh: Internet)

Nguyễn Ngọc Thạch là một nhà văn trẻ, nhưng giọng văn từng trải và “đanh đá” dễ khiến những người nghiêm túc cảm giác chùn bước khi đọc văn của anh. Những Chênh vênh 25, Lưng chừng cô đơn, Khóc giữa Sài Gòn hay Người cũ còn thương đã tạo nên một nét rất riêng cho Nguyễn Ngọc Thạch và được đông đảo độc giả đón nhận, mặc dù viết lách với anh chỉ như một cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng.

Vắng bóng suốt 2 năm vì nỗi đau thất tình, Nguyễn Ngọc Thạch đánh dấu sự trở lại với sự nghiệp của mình đầy ấn tượng thông qua tác phẩm Thất tình không sao. Bạn sẽ bắt gặp một người đàn ông trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, biết nhìn nhận những điều sai trái của mình để sửa chữa, thay đổi bản thân.

Nội dung chính của cuốn sách Thất tình không sao

Bộ postcard tặng kèm khi mua sách cũng mang đầy khí chất
Bộ postcard tặng kèm khi mua sách cũng mang đầy khí chất

Trong Thất tình không sao, bạn sẽ thấy những tình yêu tuổi trẻ đầy ngông cuồng đúng nghĩa tuổi trẻ nhưng cũng rất từng trải, rất thực tế qua những ngôn từ sâu sắc, hài hước của tác giả. Cuốn sách chia thành những chương nhỏ, như những ghi chép vụn vặn về nhiều góc xoay quanh chủ đề “Thất tình”. Những “Có tiền tốt hơn”, “Năm kiểu chia tay”, “Cưới để làm gì” hay “Ghen tuông vớ vẩn” sẽ đưa bạn tới những cung bậc khác của việc thất tình – Một câu chuyện buồn, nhưng nhìn theo một góc khác, đôi khi cũng rất “buồn cười”.

Những chương của cuốn sách. (Ảnh: Internet)
Những chương của cuốn sách như những mảnh ghép vụn vỡ sau chia tay. (Ảnh: Internet)

Thất tình qua lăng kính của Nguyễn Ngọc Thạch nó long lanh đến vậy. Như một thứ đặc quyền của tuổi trẻ, một thứ trải nghiệm mà bất cứ ai cũng sẽ nếm trải trong đời. Có người vì thất tình mà đau buồn ủ dột, tự làm mình tàn tạ và xấu tệ hại.

Cũng có người vì thất tình mà mạnh mẽ phi thường, bỗng nhiên xinh đẹp, xuất chúng giỏi giang hơn cả lúc yêu thương mặn nồng. Đọc chương “Vì sao mình ế”, “Yêu đúng người chưa” hay “Ghen tuông vớ vẩn”, để thấy thấp thoáng mình đâu đó trong những trang sách. À thì ra ngoài kia tuổi trẻ ai cũng rực rỡ như mình. Thế gian này đâu có mình mình thất tình đâu mà sợ.

Tác giả đưa người đọc đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Thoáng chốc vừa "khóc" xong lại phải "cười"
Tác giả đưa người đọc đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Thoáng chốc vừa “khóc” xong lại phải “cười”

Đọc Thất tình không sao để thấy cứ yêu đi, yêu chân thành và bằng cả trái tim mình. Hãy dũng cảm để yêu và nếu có thất tình thì cũng dũng cảm để vượt qua, rồi mạnh mẽ chạm tay đến hạnh phúc mới – hạnh phúc thật sự thuộc về bạn. Tích cực hơn, lạc quan hơn, không để những suy nghĩ tiêu cực làm trái tim mình tổn thương nữa. Thất tình là một cảm giác đáng sợ, nhưng đó là quy luật. Một món quà của tuổi trẻ để trái tim được trải nghiệm, học cách yêu và cách chịu đựng những tổn thương. Có như vậy mới trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Cảm nhận của độc giả về Thất tình không sao

Review Thất tình không sao: Cuốn sách cho những ai đang thất tình cuốn sách giá bán Khóc giữa Sài Gòn lưng chừng cô đơn Người cũ còn thương Nguyễn Ngọc Thạch Những Chênh vênh 25 review sách sách hay thất tình Thất tình không sao thông tin tình yêu
Đánh giá của độc giả trên Goodreads. (Ảnh: BlogAnChoi)
Đánh giá của độc giả trên Goodreads. (Ảnh: BlogAnChoi)
Đánh giá của độc giả trên Goodreads. (Ảnh: BlogAnChoi)
Review Thất tình không sao: Cuốn sách cho những ai đang thất tình cuốn sách giá bán Khóc giữa Sài Gòn lưng chừng cô đơn Người cũ còn thương Nguyễn Ngọc Thạch Những Chênh vênh 25 review sách sách hay thất tình Thất tình không sao thông tin tình yêu
Đánh giá của độc giả trên Goodreads. (Ảnh: BlogAnChoi)

Những điều tâm đắc sau khi đọc xong Thất tình không sao

Yêu là chuyện duy nhất trên đời không thể lên kế hoạch. Hết yêu cũng vậy.

Tháng 8, thời tiết Hà Nội ẩm ương, mưa xầm xì liên tục. Thời tiết u ám đến mức đủ sức kéo tâm trạng bất cứ ai chùng xuống vài nhịp. Những ngày tháng vùi đầu với deadline chạy dự án, và như thể muốn chứng minh sức chịu đựng của con người là không giới hạn, định mệnh đẩy thêm tôi một bước nữa – Thất tình. Tệ thật!

Yêu là chuyện duy nhất trên đời không thể lên kế hoạch và hết yêu cũng vậy. (Ảnh: Internet)
Yêu là chuyện duy nhất trên đời không thể lên kế hoạch và hết yêu cũng vậy. (Ảnh: instagram @mangxahoivanhoc)

Những lúc ấy thấy cuộc sống sao mà nó giống cuộc đời, đâu đâu cũng chỉ toàn chuyện đau khổ chia ly. Kiểu như ở công ty giờ giải lao, bình thường phát nhạc remix xập xình nay cũng như hòa theo tâm trạng mình mà ra rả hát “Vì một người đi mãi chắc không quay trở về. Một chuyện tình nay đành chia đôi”, “Mình hợp nhau đến như vậy, cớ sao không phải là yêu”. Nghỉ trưa nằm lướt Facebook thấy toàn là tin đánh ghen, lừa dối nhau, anh trai mưa, em gái nắng. Không thế thì lại đến mấy đứa bạn học cùng đăng ảnh cưới, ảnh nắm tay với người yêu. Đã sầu càng sầu thêm. Tự thấy cuộc đời sao mà thêm mấy tỷ lần chán nản, cả vũ trụ như muốn chống lại mình.

Để rồi khi đọc Thất tình không sao của Nguyễn Ngọc Thạch mình như có thêm tám vạn tỷ lý do nữa để mạnh mẽ đứng dậy sau cú sốc tinh thần. Ừ thì vẫn buồn đấy nhưng lấy nỗi buồn ấy làm động lực mà cố gắng, để hiểu ra rằng ủ ê sầu não cũng không thay đổi được chuyện gì, chỉ làm cho mình xấu thêm đi, cho bạn bè thêm phần bận tâm, cho phụ trách thêm phần lo lắng.

“Thất nghiệp mới chết – Thất tình không sao”, cứ chán nản đi rồi công việc đi xuống, tháng nào cũng phạt rồi đến lúc đủ thứ hóa đơn cần thanh toán mới biết buồn nào hơn. Hay nhân lúc đen tình đỏ bạc, mình đi mua liền mấy vé Vietlott biết đâu lại quên sạch chuyện buồn mà chuyển sang lo nghĩ cách tiêu tiền. Thất tình mà có nhiều tiền trong túi một chút thì cơn đau buồn cũng nhẹ đi bội phần.

Thất tình đôi khi cũng để nhận ra rằng, mình còn may mắn. “Rồi đến một lúc, chúng ta sẽ hiểu được yêu và thất tình cũng là một thứ hạnh phúc trong đời.

Đọc Thất tình không sao, mình cảm thấy như một người bạn thân đang an ủi mình. Đồng cảm, thấu hiểu và biết cách lắng nghe. Những câu văn hài hước, ẩn ý, lúc dịu dàng lúc lại rất “ngầu” như những “miếng ugro” ngọt lịm xoa dịu trái tim mình. Chỉ hy vọng những ai đang thất tình sau khi đóng cuốn sách này lại, có thể đứng dậy, hít một hơi thật dài, mở mắt ra để thấy cuộc đời thật tươi đẹp và còn biết bao điều tuyệt vời ngoài kia chờ ta khám phá. Hãy yêu đời hơn, vì chúng ta đẹp và xứng đáng được yêu thương!

Mua sách Thất tình không sao ở đâu? Giá bán bao nhiêu?

Rất dễ dàng nếu muốn sở hữu một cuốn sách đặc biệt này. Bạn có thể mua Thất tình không sao tại các nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt hàng trên trang online như Tiki, Shopee với giá giao động khoảng từ 49.000 – 56.000 đồng theo các đường link dưới đây:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về các cuốn sách hay và chia sẻ với chúng tôi những cảm nhận của bạn về cuốn sách này trong phần bình luận ở bên dưới nhé!

Xem thêm

Review sách Trốn lên mái nhà để khóc: Hành trình chữa lành từ tuổi thơ

Có những ngày cuộc sống của bạn chênh vênh không biết nương tựa vào đâu, có những tâm sự không biết phải kể cùng ai thì hãy tìm đến Lam và đến với cuốn sách Trốn lên mái nhà để khóc để tâm hồn mình được an ủi và vỗ về nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User dc3c1d36

Đọc xong lại thất tình

User c90aa946

đã thất tình còn đọc sách thất tình