Săn Lùng Dị Nhân 2 (Code 8:Part II) là một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng đầy kịch tính từ Canada, tiếp nối của phần đầu Code 8 (2020). Phim được đạo diễn bởi Jeff Chan và kịch bản được viết bởi Chris Paré, Sherren Lee và Jesse LaVercombe. Bộ phim có sự tham gia của hai anh em diễn viên nổi tiếng Robbie Amell và Stephen Amell. Với sự hỗ trợ từ đội ngũ sản xuất XYZ Films và Collective Pictures, Săn Lùng Dị Nhân 2 (Code 8: Part II) đã ra mắt trên Netflix vào ngày 28/02/2024.

Thông tin phim Săn Lùng Dị Nhân 2

Poster phim Săn Lùng Dị Nhân 2 (Ảnh: Internet)
Poster phim Săn Lùng Dị Nhân 2 (Ảnh: Internet)
  • Tên tiếng Anh: Code 8:Part II
  • Điểm IMDb: 5.7/10 (dựa trên 13.012 phiếu bầu)
  • Thể loại: Hành động, viễn tưởng
  • Đạo diễn: Jeff Chan
  • Diễn viên: Robbie Amell, Stephen Amell, Alex Mallari Jr., Aaron Abrams,…
  • Khởi chiếu: 28 tháng 2 năm 2024
  • Quốc gia: Canada
  • Thời lượng: 100 phút
  • Giới hạn độ tuổi: 16+

Nội dung phim Săn Lùng Dị Nhân 2

Câu chuyện trong Săn Lùng Dị Nhân 2 diễn ra tại thành phố Lincoln hư cấu, nơi mà 4% dân số sở hữu những khả năng đặc biệt. Bộ phim chủ yếu xoáy vào hành trình đầy cam go của một cô gái trẻ tuổi với sứ mệnh tìm công lý cho người anh trai bị sát hại bởi cảnh sát tham nhũng. Trở thành nhân chứng quan trọng, cô phải đối mặt với những mối nguy hiểm và tìm sự giúp đỡ từ những người không phải là người đáng tin cậy nhất.

Trailer phim Săn Lùng Dị Nhân 2

Review phim Săn Lùng Dị Nhân 2

Được phát hành vào mùa xuân năm 2020, bộ phim hành động khoa học viễn tưởng chống cảnh sát Code 8 của Jeff Chan, do hai anh em họ Robbie và Stephen Amell sản xuất và đóng vai chính, hầu như không được chú ý trên thị trường phim. Tuy thế, loạt phim này đã tìm thấy sức sống mới với phần tiếp theo do Netflix hậu thuẫn. Giống như phần đầu, Code 8: Part II sử dụng thể loại khoa học viễn tưởng mang tính khái niệm cao để phê phán tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng của nhà nước cảnh sát quân sự hóa, đặc biệt là trong thời đại quản lý giám sát tăng cường.

Đây là phần tiếp theo của Săn lùng dị nhân ra mắt năm 2020(Ảnh:Internet)
Săn Lùng Dị Nhân 2 là phần tiếp theo của Săn lùng dị nhân ra mắt năm 2020 (Ảnh: Internet)

Săn Lùng Dị Nhân 2 lấy bối cảnh 5 năm sau các sự kiện của phần phim đầu tiên. Trong phim, Robbie Amell vào vai Connor, một tên tội phạm vừa mới ra tù. Stephen Amell đóng vai Garrett, trùm ma túy. Cả hai người đều có khả năng đặc biệt, như 4% dân số hư cấu của Thành phố Lincoln. Những cư dân này bị đối xử như những công dân hạng hai, sống trong cảnh nghèo đói và bị quản lý nghiêm ngặt.

Vì bị tước quyền công dân nên nhiều người “có năng lực siêu nhiên” buộc phải che giấu khả năng của mình hoặc chuyển sang cuộc sống tội phạm để tồn tại. Sức mạnh của họ cũng được sử dụng để tạo ra một loại thuốc gây nghiện tên là Psyke, có nguồn gốc từ dịch tủy sống của họ. Việc buôn bán và giao dịch loại thuốc này được thực hiện bởi cảnh sát tham nhũng.

Trong phần đầu, Connor đụng độ với người sĩ quan tốt bụng Park (Sung Kang), giúp anh nhận ra sự tham nhũng vốn có trong hệ thống cảnh sát nơi anh phục vụ. Phần II đưa khán giả dấn sâu hơn tình trạng tham nhũng này thông qua Trung sĩ “King” Kingston (Alex Mallari Jr.) đầy tham vọng, người đã thiết lập một chương trình robot K9 mới (rõ ràng được lấy cảm hứng từ những con chó robot đáng sợ của NYPD) để thay thế robot bạo lực “Guardians” đã giết người một cách bừa bãi trong phần phim trước. Hắn cũng tham gia vào công việc mua bán Psyke.

Bộ phim do hai anh em Robbie Amell và Stephen Amell thủ vai chính (Ảnh: Internet)
Bộ phim do hai anh em Robbie Amell và Stephen Amell thủ vai chính (Ảnh: Internet)

King cố gắng kết nối cộng đồng với các cảnh sát robot K9 thông qua một bữa tiệc trong khối, giới thiệu họ với một đơn vị tên là Piper. Mặc dù K9 được thiết kế là để ngăn chặn chứ không gây hại, khi một robot giết chết Tarak (Sammy Azero), chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng những robot này thực sự có thể được một sĩ quan con người ra lệnh giết người. Cô em gái mười bốn tuổi của Tarak là Pavani (Sirena Gulamgaus) cũng nhận thấy điều này. Một bộ chuyển đổi, Pavi có thể làm gián đoạn và vô hiệu hóa thiết bị K9 đồng thời truyền video buộc tội nó, điều này chứng minh cảnh sát đã nói dối về giải pháp bất bạo động của họ để gìn giữ hòa bình ở Thành phố Lincoln.

Tất nhiên, điều này có nghĩa là King muốn Pavani chết và Connor phải hợp tác với Garrett để giữ an toàn cho cô bé. Còn nhiều khúc mắc hơn nữa, khi Garrett tiếp tục cố gắng đóng cả hai vai gồm công việc kinh doanh ma túy của mình, giúp đỡ cộng đồng của mình và ngăn cản cảnh sát. Mặc dù sĩ quan Park không xuất hiện trong phần này nhưng cộng sự của anh ta là sĩ quan Davis (Aaron Abrams) lại xuất hiện. Vai trò của anh ấy ở đây được coi như một đồng minh của Connor và đồng nghiệp, gửi một thông điệp trái chiều về suy nghĩ của bộ phim về cảnh sát. Đây có phải là trường hợp chỉ một con sâu làm hỏng hệ thống cảnh sát hay phải chăng toàn bộ hệ thống đã không thể cứu vãn được? Khi bộ phim tiến tới cao trào không thể tránh khỏi, câu trả lời cho câu hỏi đó vẫn chưa rõ ràng.

Có một vấn đề là cốt truyện Săn Lùng Dị Nhân 2 không chặt chẽ như phần phim đầu tiên chỉ do Chris Paré chấp bút. Tại phần này, anh ấy chia sẻ công việc viết nội dung với Chan, Sherren Lee và Jesse LaVercombe, có vẻ như đây là hậu quả của việc “có quá nhiều đầu bếp trong bếp”. Tuy nhiên, cách xây dựng thế giới hình ảnh của Chan rất sắc nét. Toàn bộ bộ phim mang đến những rung cảm lớn lao, từ trung tâm cộng đồng tồi tàn nơi Conor làm công việc gác cổng cho đến quán ăn đầy dầu mỡ nơi anh gặp Garett. Mọi thứ ở đây đều nhuốm màu xám xịt, lạnh lẽo và ảm đạm.

Các phân cảnh hành động mặc dù vẫn sến súa nhưng thú vị, cả hai anh em Amell đã thể hiện sâu sắc từng chi tiết khi họ di chuyển đồ vật theo ý muốn hoặc khai thác sức mạnh của tia sét một cách hoàn toàn nghiêm túc. Một phân cảnh có Tamera (Jessica Allen) có sức mạnh siêu nhiên, người có khả năng xóa ký ức là một cảnh đặc biệt nổi bật về mặt tâm trạng và căng thẳng. Ông chủ Mina (Jean Yoon) của Connor, người có khả năng đẩy lùi đạn, cũng là một sự bổ sung mới đáng hoan nghênh.

Đáng tiếc là khi bộ phim đầu tiên có sự cân bằng lành mạnh giữa cốt truyện trộm cắp và những khoảnh khắc con người giữa Connor và mẹ anh thì phần II dường như không thể tìm thấy thời gian để chúng ta quan tâm đến họ hơn cũng như cuộc sống mà họ đang cố gắng hướng tới bất chấp tất cả sự kiểm soát chặt chẽ từ phía cảnh sát. Mỗi cuộc trò chuyện đều phục vụ cho một điểm nhấn khác trong câu chuyện. Hai anh em cố gắng hết sức để tăng thêm chiều sâu cho quá trình tố tụng nhưng lại không có đủ cả thời gian để nhân vật của họ thở. Một bước ngoặt về phần cuối liên quan đến King bất ngờ xuất hiện, tiết lộ thêm sự phê phán về sự đồng hóa đối với cộng đồng mà tôi ước gì đã được khám phá kỹ lưỡng hơn trước đó.

Mặc dù thật đáng ngưỡng mộ khi Săn Lùng Dị Nhân 2 nhằm mục đích đưa nhà nước cảnh sát quân sự hóa vào nhiệm vụ thì phân đoạn cuối cùng của nó xoay quanh ý tưởng rằng việc tiết lộ cảnh quay đáng lên án về tham nhũng và bạo lực bị nhà nước xử phạt thực sự có thể dẫn đến việc trừng phạt các sĩ quan liên quan và cải cách chính hệ thống. Hy vọng nếu không quá khắt khe, khán giả vẫn tìm thấy một ý nghĩa rất mới mẻ và thú vị qua Săn Lùng Dị Nhân 2.

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

5 phân cảnh của "người cha tồi" Jang Hyuk khiến khán giả hồi hộp đến nghẹt thở

Bad Papa (Người Cha Tồi) kể về câu chuyện của Yoo Ji Chul (Jang Hyuk thủ vai) - một võ sĩ quyền anh mất hết tất cả mọi thứ và buộc phải trở thành đối tượng thử nghiệm cho một loại thuốc mới để nuôi sống gia đình của mình. Truyền thông xứ Hàn đã chọn ra 5 cảnh ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận