Cô Nàng Lợi Hại (Dear Missy) với sự tham gia của Kim Thần – Lý Nhất Đồng đang khiến khán giả “quắn quéo” bởi những tình tiết giống như phim bách hợp “trá hình” chứ không phải là ngôn tình nữa. Cùng BlogAnChoi điểm qua những phân đoạn “tình bể bình” của Thẩm Tư Di -Lục Khả trong phim nhé.

Thông tin phim Cô Nàng Lợi Hại

Poster phim Cô Nàng Lợi Hại với song nữ chủ Kim Thần - Lý Nhất Đồng. (Ảnh: Internet)
Poster phim Cô Nàng Lợi Hại với song nữ chủ Kim Thần – Lý Nhất Đồng. (Ảnh: Internet)
  • Tựa gốc: 了不起的女孩
  • Thể loại: Ngôn tình, hiện đại đô thị, tình cảm
  • Sản xuất: Ái Kỳ Nghệ IQIYI
  • Đạo diễn: Vu Chính
  • Diễn viên chính: Kim Thần, Lý Nhất Đồng, Trương Siêu…
  • Khởi chiếu: 21/12/2020
  • Số tập: 36 tập
  • Thời lượng: 45 phút/ tập
  • Lịch chiếu: 19h30 các ngày trong tuần (mỗi ngày 2 tập)

Nội dung chính phim Cô Nàng Lợi Hại

Thẩm Tư Di và Lục Khả là đôi bạn thân từ nhỏ, nhưng vì biến cố gia đình của Thẩm Tư Di và những hiểu lầm, rạn nứt với Lục Khả mà cô quyết định rời bỏ quê hương để sang Mỹ học tập và lập nghiệp.

Sau 9 năm ở Mỹ, Thẩm Tư Di quyết định quay trở về Trung Quốc, làm việc tại tạp chí “Cuộc Sống Gia Đình” và bất ngờ trở thành sếp của Lục Khả. Lúc này cuộc sống bình yên của Lục Khả bắt đầu bị xáo trộn khi Thẩm Tư Di cố gắng tham gia vào, từ việc dọn đến sống chung, quen biết bạn bè đến cả việc “xử” gã người yêu tệ bạc giúp Lục Khả…

Ban đầu có chút ngượng ngùng và khó khăn bởi mối quan hệ sau 9 năm xa cách và địa vị cấp trên cấp dưới, nhưng rồi Lục Khả và Thẩm Tư Di vẫn luôn hòa hợp, thân thiết, một nhu một cương ở cạnh nhau, giúp đỡ, động viên nhau vượt qua khó khăn. Cũng có những mâu thuẫn hay tranh cãi, cũng có những tức giận và đau lòng, nhưng đến cuối cùng, hai người vẫn là lựa chọn ở lại chứ không rời xa nữa.

Trailer phim Cô Nàng Lợi Hại

Phim song nữ chủ hay bách hợp “trá hình”?

Năm 2021 được dự báo là năm của “tình chị em xã hội chủ nghĩa” cũng tương tự như “tình huynh đệ” đã làm mưa làm gió trong năm 2019-2020.

Năm 2021 sẽ là một năm của phim bách hợp. (Ảnh: Internet)
Năm 2021 sẽ là một năm của phim bách hợp. (Ảnh: Internet)

Cô Nàng Lợi Hại của Kim Thần, Lý Nhất Đồng là bộ phim song nữ chủ đầu tiên lên sóng với cả rổ “hint” bách hợp của hai nữ chính. Không chỉ ở việc xây dựng tính cách 2 nhân vật nữ một Lục Khả nhu mì dịu dàng nhưng hay thích dối lòng, một Thẩm Tư Di tổng tài bá đạo nhưng chiều chuộng quan tâm, mà ngay cả những lời thoại trong phim cũng sặc mùi bách hợp khiến “con dân” sao có thể làm ngơ.

Thẩm tổng tài bá đạo và Lục Khả dịu dàng đáng yêu, nhìn sao cũng không giống một đôi "bạn thân" bình thường. (Ảnh: Internet)
Thẩm tổng tài bá đạo và Lục Khả dịu dàng đáng yêu, nhìn sao cũng không giống một đôi “bạn thân” bình thường. (Ảnh: Internet)

Nhiều khán giả khi xem phim còn đùa rằng Thẩm Tư Di chắc chắn cầm nhầm kịch bản nam chính rồi. Làm gì có bạn thân nào lại có thể chiều chuộng, quan tâm săn sóc rồi mua hoa tặng quà như Thẩm tổng cơ chứ? Rồi còn ghen ra mặt, còn tức giận khi Lục Khả đi chơi với cô gái khác?

Người ta ăn bánh mà Thẩm tổng có vẻ "thèm muốn" quá vậy? (Ảnh: Internet)
Người ta ăn bánh mà Thẩm tổng có vẻ “thèm muốn” quá vậy? (Ảnh: Internet)
May mà Thẩm tổng còn đủ lý trí để cắn bánh trên tay Lục Khả thôi, không fan bách chắc sẽ ngất hết mất. (Ảnh: Internet)
May mà Thẩm tổng còn đủ lý trí để cắn bánh trên tay Lục Khả thôi, nếu ở chỗ khác chắc fan bách sẽ ngất hết mất. (Ảnh: Internet)

Điển hình là khi Lục Khả nói rằng sẽ rủ “bạn thân” đi cùng tới An Thụy để tham gia bữa tiệc, Thẩm Tư Di liền vô cùng vui vẻ mong chờ. Nhưng khi biết người Lục Khả đưa đi cùng không phải mình, phản ứng của Thẩm Tổng vô cùng rõ ràng:

Thẩm tổng nào phải hiếm lạ, nhưng vấn đề người đó là Lục Khả. (Ảnh: Internet)
Thẩm tổng nào phải hiếm lạ, nhưng vấn đề người đó là Lục Khả. (Ảnh: Internet)
Khi biết Lục Khả không chọn mình, Thẩm Tư Di liền nổi cơn tam bành, đến cái kẹo cũng đòi về cho bõ tức. (Ảnh: Internet)
Khi biết Lục Khả không chọn mình, Thẩm Tư Di liền nổi cơn tam bành, đến cái kẹo cũng đòi về cho bõ tức. (Ảnh: Internet)

Sau đó, Thẩm CEO chín chắn trưởng thành lại vì giận dỗi cô bạn thân mà bày trò phá buổi đi chơi của Lục Khả với Quan Nguyệt, khiến Lục Khả phải chạy bộ dưới mưa rồi bị cảm lạnh. Để rồi sau đó Thẩm Tư Di phải chạy theo xin lỗi đến khô cả miệng mới được Lục Khả tạm thời tha thứ.

Vẻ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi của Thẩm tổng nổi tiếng bá đạo. (Ảnh: Internet)
Vẻ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi của Thẩm tổng nổi tiếng bá đạo. (Ảnh: Internet)
Ban đầu là Thẩm Tư Di giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn là Thẩm Tư Di phải xin lỗi. (Ảnh: Internet)
Ban đầu là Thẩm Tư Di giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn là Thẩm Tư Di phải xin lỗi. (Ảnh: Internet)
Nghe câu này sao lại nồng mùi giấm chua vậy Thẩm cô nương? (Ảnh: Internet)
Nghe câu này sao lại nồng mùi giấm chua vậy Thẩm cô nương? (Ảnh: Internet)

Rồi còn lời thoại “không sợ mình đi tìm phụ nữ khác” của Thẩm tổng, thật sự là để nói với cô bạn thân của mình hay sao? Và khi Lục Khả thực sự để cô “muốn tìm ai thì tìm” thì Thẩm tổng thật sự rất đau lòng đến mức phải mượn rượu giải sầu

Thẩm tổng đừng nói những câu khiến con dân bách hợp hiểu lầm như thế chứ. (Ảnh: Internet)
Thẩm tổng đừng nói những câu khiến con dân bách hợp hiểu lầm như thế chứ. (Ảnh: Internet)

Còn Lục Khả chính là cô nàng “khẩu thị tâm phi”, trong ngoài bất nhất, câu trước tự vả câu sau chan chát. Miệng thì nói không muốn sống chung với Thẩm Tư Di, sau đó lại chuyển đến chung nhà. Rồi bảo không thèm nấu ăn, nhưng luôn chuẩn bị bữa cơm nóng hổi cho Thẩm tổng? Rồi làm mặt giận dỗi nhưng Thẩm Tư Di nói một câu là tha thứ ngay…

Ai nói sẽ sống với cậu chứ? (Ảnh: BlogAnChoi)
Ai nói sẽ sống với cậu chứ? (Ảnh: BlogAnChoi)
Ai nói tớ sẽ nấu cho cậu ăn chứ? (Ảnh: BlogAnChoi)
Ai nói tớ sẽ nấu cho cậu ăn chứ? (Ảnh: BlogAnChoi)
Cậu mà mang nó về, tớ dọn ra ngoài ngay...(Ảnh: BlogAnChoi)
Cậu mà mang nó về, tớ dọn ra ngoài ngay…(Ảnh: BlogAnChoi)

Trong phim, khán giả luôn thấy Thẩm Tư Di chăm sóc, chiều chuộng Lục Khả hết mực, còn Lục Khả hết lần này đến lần khác phũ phàng lạnh nhạt với Thẩm Tư Di. Nhưng rồi cũng có lúc cô Lục bị “nghiệp quật” và phải vội vàng chạy theo Thẩm Tư Di để “bảo vệ bạn thân” của mình không bị ai cướp mất.

Khi Lục Khả nói Thẩm Tư Di muốn tìm ai thì tìm, và Thẩm tổng nào thiếu người theo đuổi...(Ảnh: Internet)
Khi Lục Khả nói Thẩm Tư Di muốn tìm ai thì tìm, và Thẩm tổng nào thiếu người theo đuổi…(Ảnh: BlogAnChoi)
Lục Khả phải vội vàng ra mặt để "bảo vệ bạn thân". (Ảnh: BlogAnChoi)
Lục Khả phải vội vàng ra mặt để “bảo vệ bạn thân”. (Ảnh: BlogAnChoi)

Nhưng bảo vệ thì bảo vệ, sao còn bắt Thẩm Tư Di không được đi với cô gái nào khác, chỉ được “đi phóng đãng với một mình tớ thôi” vậy cô Lục ơi?

Lời thoại này nghe sao vẫn thấy không giống "bạn thân" với "tình chị em" nha. (Ảnh: BlogAnChoi)
Lời thoại này nghe sao vẫn thấy không giống “bạn thân” với “tình chị em” nha. (Ảnh: BlogAnChoi)
Và khi Thẩm Tư Di đồng ý thì Lục Khả vui đến nở hoa luôn. (Ảnh: Internet)
Và khi Thẩm Tư Di đồng ý thì Lục Khả vui đến nở hoa luôn. (Ảnh: Internet)
Và lời thoại này giống như nhầm kịch bản của một cặp vợ chồng vậy đó đạo diễn ơi. (Ảnh: BlogAnChoi)
Và lời thoại này giống như nhầm kịch bản của một cặp vợ chồng vậy đó đạo diễn ơi. (Ảnh: BlogAnChoi)

Những phân cảnh “tình bể bình” của Thẩm Tư Di – Lục Khả

Tuy rằng Cô Nàng Lợi Hại không phải phim bách hợp chuyển thể thành “tình chị em” giống các phim “tình huynh đệ” chuyển thể từ nguyên tác đam mỹ, trong phim cũng có nam chính với câu chuyện tình yêu của cả Thẩm Tư Di lẫn Lục Khả…Nhưng điều đó không thể ngăn được các fan bách hợp quắn quéo vì độ “tình bể bình” của 2 chị nữ chính.

Từ ánh mắt của Thẩm tổng nhìn cô bạn thân sao mà yêu thương chiều chuộng đến thế. (Ảnh: Internet)
Từ ánh mắt của Thẩm tổng nhìn cô bạn thân sao mà yêu thương chiều chuộng đến thế. (Ảnh: Internet)
Có ai nhìn "bạn thân" mà ánh mắt lại sâu xa thế kia không Thẩm tổng ơi? (Ảnh: BlogAnChoi)
Có ai nhìn “bạn thân” mà ánh mắt lại sâu xa thế kia không Thẩm tổng ơi? (Ảnh: BlogAnChoi)
Này đâu giống bạn thân đi mua sắm mà giống một cặp đôi đi hẹn hò hơn ấy. (Ảnh: Internet)
Này đâu giống bạn thân đi mua sắm mà giống một cặp đôi đi hẹn hò hơn ấy. (Ảnh: Internet)
Thẩm Tư Di có thể bá đạo với ai, nhưng với Lục Khả thì luôn dịu dàng hết mực. (Ảnh: Internet)
Thẩm Tư Di có thể bá đạo với ai, nhưng với Lục Khả thì luôn dịu dàng hết mực. (Ảnh: Internet)
Thẩm Tư Di có thể lạnh lùng hay mạnh mẽ, nhưng với Lục Khả thì luôn mềm yếu. (Ảnh: Internet)
Thẩm Tư Di có thể lạnh lùng hay mạnh mẽ, nhưng với Lục Khả thì luôn mềm yếu và thích làm nũng. (Ảnh: Internet)
Khung cảnh lãng mạn cùng nụ cười hạnh phúc ngập tràn tình yêu. (Ảnh: Internet)
Khung cảnh lãng mạn cùng nụ cười hạnh phúc ngập tràn tình yêu. (Ảnh: Internet)
Phân cảnh đám cưới kinh điển của Thẩm Tư Di - Lục Khả. (Ảnh: Internet)
Phân cảnh đám cưới kinh điển của Thẩm Tư Di – Lục Khả. (Ảnh: Internet)
Nhìn Thẩm tổng bá đạo thế kia, ai chẳng muốn sà vào vòng tay ấy. (Ảnh: BlogAnChoi)
Nhìn Thẩm tổng bá đạo thế kia, ai chẳng muốn sà vào vòng tay ấy. (Ảnh: BlogAnChoi)
Chỉ cần Thẩm Tư Di với Lục Khả ở cạnh nhau, khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn vô cùng. (Ảnh: BlogAnChoi)
Chỉ cần Thẩm Tư Di với Lục Khả ở cạnh nhau, khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn vô cùng. (Ảnh: BlogAnChoi)
Ánh mắt thâm tình ấy, làm sao có thể che giấu. (Ảnh: BlogAnChoi)
Ánh mắt thâm tình ấy, làm sao có thể che giấu. (Ảnh: BlogAnChoi)
Vẻ mặt ngại ngùng cùng vui vẻ đó đâu có giống được bạn thân xoa đầu đâu? (Ảnh: BlogAnChoi)
Vẻ mặt ngại ngùng cùng vui vẻ đó đâu có giống được bạn thân xoa đầu đâu? (Ảnh: BlogAnChoi)
Người có thể khiến Thẩm Tư Di đau lòng và tổn thương, chỉ có Lục Khả. (Ảnh: BlogAnChoi)
Người có thể khiến Thẩm Tư Di đau lòng và tổn thương, chỉ có Lục Khả. (Ảnh: BlogAnChoi)
Và người Thẩm Tư Di tin tưởng nhất cũng chỉ có Lục Khả. (Ảnh: BlogAnChoi)
Và người Thẩm Tư Di tin tưởng nhất cũng chỉ có Lục Khả. (Ảnh: BlogAnChoi)
Hai cô gái ấy, có thể không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn đậm sâu hơn tình bạn. (Ảnh: BlogAnChoi)
Hai cô gái ấy, có thể không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn đậm sâu hơn tình bạn. (Ảnh: BlogAnChoi)

Xem thêm những phân cảnh “tình chị em” của Thẩm Tư Di x Lục Khả tại đây:

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều bộ phim bách hợp hấp dẫn khác tại đây:

Xem thêm

Lịch chiếu Cửa Hàng Sát Thủ của Lee Dong Wook "cực căng cực cuốn"

Lee Dong Wook trở lại màn ảnh nhỏ với Cửa Hàng Sát Thủ (A Shop For Killers), mở màn bằng cái chết của...chính mình. Bộ phim cực căng, cực cuốn ngay từ tập đầu tiên khiến khán giả cực kỳ háo hức mong chờ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
4 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 5418349e

Trá hình quá ạ!!!!

mt1803

hint quá trời

User 36260089

hình như có 1 đoạn 2 chị hôn nhau nữa ấy, hôn môi đấy nhé, phim khó hiểu vl