Yoon Jae (Park Ji Bin) tiết lộ về liên minh giữa anh và Ryu Sung Hoon (Ha Seok Jin). Ryu Sung Joon (Ok Taecyeon), người bắt đầu khám phá ra mọi chuyện, vẫn trung thành với anh trai mình trong tập 15 của “Blind”.

“Blind” tập 15: Yoon Jae tiết lộ Ryu Sung Hoon là chủ mưu báo thù

Sau khi Yoon Jae bị bắt, Ryu Sung Joon tiếp tục điều tra và thu thập thêm bằng chứng từ vụ án giết người của Joker. Vị thám tử tỏ ra thất vọng khi Yoon Jae tiếp tục lôi kéo Sung Hoon vào vụ án.

Mặc dù Sung Joon đã biết anh trai mình có liên quan đến vụ án đang diễn ra, anh vẫn trung thành với anh ấy.

Yoon Jae liết lộ chính là kẻ chủ mưu ban đầu (Ảnh: Internet)
Sau khi bị bắt, Yoon Jae liết lộ Sung Hoon chính là kẻ chủ mưu ban đầu (Ảnh: Internet)

Nhưng niềm tin của anh dành cho Sung Hoon đã bị lung la sau khi Yoon Jae thú nhận rằng chính Sung Hoon ban đầu đã lên kế hoạch trả thù. Một đoạn hồi tưởng xuất hiện và cho thấy cuộc trò chuyện giữa thẩm phán và Yoon Jae, cả hai đều là nạn nhân của Bi kịch Phúc lợi Hy vọng.

Ryu Sung Hoon là người đã dựng nên các bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử Jung Man Chun ở đầu bộ phim. Các thành viên bồi thẩm đều được kết nối với Vụ án Phúc lợi Hy vọng.

Park Ji Bin trong vai Yoon Jae (Ảnh: Internet)
Park Ji Bin trong vai Yoon Jae (Ảnh: Internet)

Ryu Sung Joon nhớ rằng Sung Hoon là chủ tọa phiên tòa vào thời điểm đó, người đã kết án Jung Man Chun; anh cũng cung cấp vị trí của bồi thẩm đoàn trên điện thoại của mình cho cảnh sát và tự mình tham gia điều tra.

Chàng thám tử nhận ra rằng anh trai của mình hoặc đang ở hiện trường vụ án hoặc tham gia vào việc điều tra tất cả các vụ giết người. Sung Joon nói rằng sự tham gia của Ryu Sung Hoon là để can thiệp vào vụ án chứ không phải để giải quyết đơn thuần.

Ryu Sung Hoon lên kế hoạch trả thù, Yoon Jae thực hiện vụ giết người

Trong đoạn hồi tưởng, Sung Hoon chỉ muốn đe dọa thủ phạm đứng sau vụ Phúc lợi Hy vọng, và không ai bị giết. Nhưng điều này lại ngược lại với những gì Yoon Jae mong muốn. Sung Hoon lên kế hoạch trả thù, nhưng Yoon Jae là người thực hiện vụ giết người, điều này trái với ý muốn của Sung Hoon.

Seung Hoon lên kế hoạch nhưng Yoon Jae lại là người ra tay (Ảnh: Internet)
Seung Hoon lên kế hoạch nhưng Yoon Jae lại là người ra tay (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, Bae Chul Ho (Jo Seung Yeon) đã lừa Yeom Ki Nam (Jung In Gi) và Na Kuk Hee (Jo Kyung Sook) về một đoạn video trong quá khứ. Anh ta đưa cho họ một cuộn băng trắng để đổi lấy tiền.

Thật không may, sau khi gặp họ, Bae Chul đã chết vì bị một người đàn ông bí ẩn đánh và lấy trộm túi tiền.

Khi biết mẹ mình là Na Kuk Hee có liên quan đến Vụ án ở Trung tâm Phúc lợi Hy vọng, Sung Joon đã rất thất vọng.

Ryu Sung Joon vẫn bảo vệ Jo Eun Ki

Sung Joon đã cảnh báo Jo Eun Ki (Jung Eun Ji) không được chia sẻ địa chỉ mới của mình với bất kỳ ai, đặc biệt là Sung Hoon vì sự an toàn của cô. Vị thám tử cũng nghi ngờ Sung Hoon và muốn biết hành động tiếp theo của anh vì Yoon Jae đã chia sẻ thêm thông tin về mối quan hệ thân thiết của họ.

Sung Joon muốn biết hành động tiếp theo của Sung Hoon sau khi Yoon Jae tiết lộ về mối quan hệ giữa họ (Ảnh: Internet)
Sung Joon muốn biết hành động tiếp theo của Sung Hoon sau khi Yoon Jae tiết lộ về mối quan hệ giữa họ (Ảnh: Internet)

Sung Hoon đến thăm Yoon Jae với thái độ lạnh nhạc và muốn cắt đứt liên minh của họ vì Yoon Jae liên tục không tuân theo kế hoạch của anh. Trong khi đó, người bị kết án lo lắng vì Sung Hoon phản bộ anh.

Khi Ryu Sung Joon đang hiểu động thái tiếp theo của anh trai mình, anh đã bị sốc khi Sung Hoon liên lạc với anh để gặp mặt.

Liệu cuối cùng Sung Hoon có ngừng làm đồng phạm của Yoon Jae và bắt đầu cuộc sống mới với gia đình mình? Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu trong tập tiếp theo của “Blind”.

Xem trailer Blind tập 15 tại đây:

Mời bạn xem thêm các bài viết về phim khác:

Theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ những tin tức thú vị về phim cũng như các chuyên mục khác nhé!

Xem thêm

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2: Khi Chu Cựu thèm trà sữa

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2: Việc Chu Cựu mang thai hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Phó Vân Thâm cũng như Chu Cựu. Và việc Chu Cựu thèm trà sữa tới mức lén uống một cốc để rồi phải đi bệnh viện, cũng khiến Phó Vân Thâm không thể dự đoán được.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận