Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến) và Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác) là hai đệ tử tài năng của hai gia tộc lớn. Họ gặp gỡ trong một khóa tu luyện, từ đó kết thành tri kỷ. Trong quá trình hành tẩu, hai người vô tình khám phá ra một bí mật động trời do Kỳ Sơn Ôn Thị chủ mưu. Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện vì bảo vệ người vô tội của Ôn gia mà gây thù chuốc oán với các gia tộc khác, cuối cùng bị truy sát và rơi xuống vực chết.
Mười sáu năm trôi qua, giờ đây Ngụy Vô Tiện đã được hồi sinh nhờ cấm thuật Xả Thân Chú. Giấu gương mặt thật sau chiếc mặt nạ, hắn sống dưới thân phận của kẻ triệu hồi mình là Mạc Huyền Vũ. Sau khi tái ngộ cố nhân Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dần dần vén màn vụ án bí ẩn ở hiện tại, đồng thời làm sáng tỏ chân tướng của những sự kiện trong quá khứ.
Hơn 1,4 triệu bình chọn trên Douban đã chứng minh mức độ quan tâm và yêu thích khủng khiếp của khán giả đối với Trần Tình Lệnh. Và nếu bạn vẫn còn băn khoăn điều gì đã tạo nên sức hút cho “siêu phẩm” hot nhất mùa hè 2019 này, hãy xem phim để tìm ra đáp án.
Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) vốn là chiến thần A Tu La, do bị phạt mà chuyển kiếp thành người. Ở kiếp thứ 10, nàng đầu thai thành thứ nữ của chưởng môn Thiếu Dương phái, từ đó bước lên con đường tu tiên. Chử Toàn Cơ trời sinh thiếu hụt mất lục thức, không có cảm giác với tình ái nhân gian. Trái tim nàng tựa như một khối lưu ly băng lãnh, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.
Trong một lần xuống núi để tham dự Trâm Hoa đại hội cùng tỷ tỷ song sinh Chử Linh Lung và sư huynh Chung Mẫn Ngôn, Chử Toàn Cơ tình cờ quen biết đệ tử Ly Trạch cung là Vũ Tư Phượng (Thành Nghị). Bốn người sau này cùng sát cánh trên hành trình trừ ma vệ đạo.
Được Tư Phượng thương yêu, che chở, Chử Toàn Cơ từ một người vô tâm vô cảm đã biết mở cửa trái tim. Hơn nữa, sau vô vàn biến cố, cuối cùng nàng cũng khôi phục được sáu giác quan và tìm lại ký ức về thân phận thực sự của mình.
Năm xưa, Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) từng được Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa) ra tay giúp đỡ. Khi lớn lên, cô vượt ngàn dặm xa xôi tới Trường Lưu Sơn với mong muốn tìm lại ân nhân.
Trải qua lần tỷ thí cam go, rốt cuộc Hoa Thiên Cốt cũng được Bạch Tử Họa nhận làm đồ đệ. Nhưng cô không biết rằng bản thân mang mệnh cách dị thường, nhất định sẽ trở thành sinh tử kiếp của sư phụ. Mà trong quá trình chung sống, hai người đã sớm nảy sinh một thứ tình cảm vượt qua cả tình thầy trò.
Đọa tiên Tử Huân (Tưởng Hân) cũng yêu say đắm Bạch Tử Họa, nàng định hạ độc giết chết Hoa Thiên Cốt nhưng chẳng ngờ người trúng độc lại là Bạch Tử Họa. Sau khi tìm mọi cách mới cứu được tính mạng sư phụ, Tiểu Cốt vô tình có được Hồng hoang chi lực, và chuỗi bi kịch cũng từ đây mà ra…
Cho dù là thần tiên tôn quý, cũng không tránh khỏi vì tình mà đau khổ. Hoa thần Tử Phân bị tình yêu dày vò, trước lúc mất đã cho con gái mới sinh Cẩm Mịch (Dương Tử) uống Vẫn đan để giúp nàng đoạn tình tuyệt ái. Sau khi mẫu thân qua đời, Cẩm Mịch tuy sống tiêu dao nhàn nhã bên trong kết giới nhưng đối với thế giới bên ngoài vẫn tràn ngập tò mò. Một lần vì được Húc Phượng (Đặng Luân) – con trai Thiên Đế báo đáp ơn cứu mạng, Cẩm Mịch lần đầu tiên bước ra khỏi vùng an toàn, theo chàng lên Thiên giới.
Tình tiết phía sau hẳn rất dễ đoán, Hỏa thần cao ngạo Húc Phượng dần phát sinh tình cảm với vị tiểu Hoa thần ngây thơ đáng yêu. Thế nhưng người bị Cẩm Mịch thu hút không chỉ có mình Húc Phượng mà còn có anh trai chàng là Dạ thần Nhuận Ngọc (La Vân Hi). Mắc kẹt giữa hai người con trai cao quý nơi Thiên giới, số mệnh của Cẩm Mịch hẳn không thể nào yên ổn như mẹ nàng mong muốn…
Sở hữu nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên siêu “khủng” như Lý Dịch Phong, Dương Mịch, Mã Thiên Vũ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Vỹ Đình, năm 2014 bộ phim tiên hiệp Cổ Kiếm Kỳ Đàm đã “làm mưa làm gió” khắp châu Á.
Phim xoay quanh nhân vật chính là chàng trai Bách Lý Đồ Tô (Lý Dịch Phong đóng). Đồ Tô tên thật là Hàn Vân Khê, là con trai nối dõi của Hàn thị. Lúc còn bé chịu hoạ diệt môn, được Tử Dận chân nhân cứu, đưa về Thiên Dung Thành. Vân Khê lúc này bị xóa đi trí nhớ, đổi tên thành Bách Lý Đồ Tô và theo sư phụ học kiếm thuật.
Sau tám năm, thù mới hận cũ lại thêm sát khí tích tụ trong cơ thể khiến Đồ Tô không tìm được chốn dung thân, đến bước đường cùng đành phải xuống núi. Theo hành trình bôn ba, lang bạt, ký ức năm xưa của Đồ Tô dần trở lại. Từ đây y cùng với các bằng hữu khác như Phong Tình Tuyết (Dương Mịch), Tương Linh (Trịnh Sảng), Phương Lan Sinh (Mã Thiên Vũ) truy tìm kẻ thù diệt tộc, tạo nên một loạt truyền kỳ kiếm hiệp chấn động giang hồ.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh, bộ phim Thanh Vân Chí kể về Trương Tiểu Phàm (Lý Dịch Phong) – một thiếu niên đến từ thôn Thảo Miếu. Cuộc đời chàng là một tấn bi kịch khiến người khác phải cảm thương.
Bắt đầu từ khi thôn làng bị đồ sát, chàng mang thân cô nhi gia nhập Thanh Vân Môn thì bị sư trưởng lạnh nhạt do tư chất yếu kém. Sống chết giữ bí mật cho Phổ Trí lại chẳng hay biết hắn ta chính là kẻ thù diệt thôn của mình. Có tình cảm với ba người con gái Điền Linh Nhi, Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ thì mối nào cũng dở dở dang dang.
Sau khi chịu đủ mọi giằng xé giữa hận thù, ân nghĩa, tình yêu và tình thân, liệu Trương Tiểu Phàm có còn là một thiếu niên bình phàm như ngày xưa nữa không? Bạn hãy theo dõi Thanh Vân Chí để biết thêm chi tiết.
Thời viễn cổ, sau khi cuộc chiến giữa Thiên tộc và Kình Thương nổ ra, Thiên tộc tuy phong ấn được Kình Thương nhưng cũng phải đánh đổi bằng một cái giá đắt. 7 vạn năm sau, cũng vì nỗ lực ngăn chặn Kình Thương thoát khỏi phong ấn, Bạch Thiển (Dương Mịch) bị mất đi tiên lực, trở thành người phàm. Ở dưới Hạ giới, Bạch Thiển (với tên mới là Tố Tố) đã gặp và yêu Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình).
Tuy nhiên, Thiên phi Tố Cẩm do ghen tị với tình yêu Dạ Hoa dành cho Bạch Thiển mà tạo ra một loạt hiểu lầm giữa họ, hại Bạch Thiển phải mất đi đôi mắt. Nghĩ rằng Dạ Hoa đã phản bội mình nên sau khi sinh con trai A Ly xong, Bạch Thiển ôm nỗi thất vọng nhảy xuống khỏi Tru Tiên đài, quên đi ký ức, quên đi cả Dạ Hoa.
300 năm sau, ở một kiếp khác, một thế giới khác, hai người tương ngộ, nhưng lúc này là trên danh nghĩa thượng thần. Trải qua tam sinh tam thế, Dạ Hoa vừa gặp đã nhận ra Bạch Thiển còn nàng thì vẫn hờ hững trước ánh mắt cố nhân. Tình cảnh éo le, duyên trần chưa dứt, liệu cái kết hạnh phúc có đến được với họ?
Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, ngoài cặp đôi chính Bạch Thiển – Dạ Hoa thì Phượng Cửu – Đông Hoa cũng là couple được con dân “tứ hải bát hoang” yêu thích điên đảo. Có lẽ vì ấn tượng về cặp phụ này quá mạnh mẽ nên sau đó Địch Lệ Nhiệt Ba – Cao Vỹ Quang đã được trao cơ hội tái hợp trong Chẩm Thượng Thư để viết nên câu chuyện cho riêng mình.
Bộ phim xoay quanh tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa hồ ly chín đuôi Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang). Hành trình từ khi trả ơn đến lúc rơi vào lưới tình của cặp “trâu già – cỏ non” này đều vô cùng đáng yêu, nhất là những màn nhõng nhẽo và “rớt liêm sỉ” của “cụ Bông” Đông Hoa. Mặc dù phim có chút ngược nhưng hãy yên tâm là cuối cùng hai nhân vật chính sẽ về bên nhau với một kết tinh tình yêu tuyệt đẹp.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương, bộ phim kể về cuộc đời của Lộ Chiêu Diêu (Bạch Lộc) – môn chủ của Vạn Lục Môn. Nàng ta từng là một nữ ma đầu khét tiếng, sống cao cao tại thượng, dương dương tự đắc, chỉ vì một lần đi lấy kiếm Vạn Quân đã bị tiểu tử dưới trướng Mặc Thanh (thực chất là Lệ Trần Lan – con trai Ma Vương) quật chết một cách vô cùng…lãng xẹt.
Lúc sống thì phô trương, ngạo nghễ, đến khi chết lại phải làm một con ma nghèo vất vưởng, mộ xanh cỏ cũng không ai đốt cho ít giấy tiền, vàng mã, đã thế còn bị Lệ Trần Lan cướp mất chức môn chủ, khỏi nói cũng biết trong lòng Chiêu Diêu có bao nhiêu hận thù và cay cú.
Tình cờ một hôm, hồn nàng nhập vào thân xác cô nương Cầm Chỉ Yên (Tiêu Yến), và bắt đầu từ đây Chiêu Diêu mượn danh Cầm Chỉ Yên quay về trả thù Lệ Trần Lan. Tuy nhiên không bao lâu sau quá trình tiếp cận y, trái tim nàng dần dần rối loạn khi nhận thấy tên nhóc mình cho là xấu xí trước kia đột nhiên trở nên dễ coi hơn hẳn, hơn nữa còn đối xử với nàng rất dịu dàng…
Sau giấc ngủ say dài năm vạn năm, chiến thần Cửu Thần (Trương Chấn) được địa tiên Linh Tịch (Nghê Ni) đánh thức, hé lộ nhiều bí mật về cuộc chiến thần – ma năm đó. Cửu Thần hoài nghi thân phận của Linh Tịch nên giữ nàng lại bên mình làm người tuỳ hầu, và lâu ngày chung sống họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Thế nhưng tình cảm của họ đã gặp phải chông gai từ khi Linh Tịch bị phát hiện người mang ma khí, mà ma khí này lại có thể gỡ bỏ phong ấn của Ma Quân. Thân là một chiến thần, Cửu Thần sẽ đưa ra lựa chọn giết Linh Tịch để tránh cho chúng sinh một mối họa hay bất chấp tất cả để đứng về phía nàng? Với sự tham gia của bộ đôi được đánh giá cao về diễn xuất Trương Chấn và Nghê Ni, Thần Tịch Duyên chắc chắn là bộ phim tiên hiệp bạn nên note lại trong list phim cần xem của mình.
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1 được coi là một trong những phim tiên hiệp kinh điển nhất của Trung Quốc, gắn liền với tên tuổi của những ngôi sao tầm cỡ như Hồ Ca, Lưu Diệc Phi hay An Dĩ Hiên.
Bộ phim xoay quanh tình yêu éo le giữa chàng trai Lý Tiêu Dao (Hồ Ca) – một tiểu nhị làng chài khát khao trở thành cao thủ giang hồ với 2 cô gái Triệu Linh Nhi (Lưu Diệc Phi) – hậu nhân của Nữ Oa và Lâm Nguyệt Như (An Dĩ Hiên) – đại tiểu thư của Lâm gia trên hành trình tiêu diệt Bái Nguyệt giáo để cứu vớt dân lành.
Mối tình tay ba ngang trái nhưng tràn đầy sự hy sinh cao thượng của những người trong cuộc cho đến giờ vẫn khiến nhiều khán giả đau lòng. Đáng thương thay chàng kiếm khách Tiêu Dao, khi giang hồ đã thôi gió tanh mưa máu thì chỉ còn lại mình anh si tình mà cô độc giữa thế gian.
Nối tiếp thành công của Tiên Kiếm 1, Tiên Kiếm 3 lên sóng cũng quy tụ dàn cast đỉnh hiếm có khó tìm. Toàn bộ những diễn viên chính trong phim ngày ấy (gồm Hồ Ca, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Hoắc Kiến Hoa) đều đã thành danh và trở thành minh tinh có nhân khí cao trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay.
Các cặp đôi của phim như Cảnh Thiên – Tuyết Kiến, Trường Khanh – Tử Huyên, Long Dương – Long Quỳ đều rất ấn tượng, mỗi cặp đều sở hữu tuyến tình cảm sâu sắc, có ngọt có ngược. Với điểm douban lên đến 8.6, Tiên Kiếm 3 có thể được xếp vào hàng ngũ phim tiên hiệp kinh điển, làm nên tuổi thơ của rất nhiều khán giả.
Bạn đã xem được bao nhiêu bộ phim tiên hiệp trên đây rồi? Và còn phim tiên hiệp chất lượng nào bạn muốn giới thiệu với mọi người không? Hãy để lại bình luận dưới bài viết này để mọi người cùng biết nhé.
Bảo Liên Đăng Truyền Kỳ
Chiêu diêu hay k mn
xem dc hơn mười mấy tập thì phải bỏ, vì t đoán dc diễn biến tiếp theo nên chán
Rất đáng xem nha
hay lắm nha
Hương mật tựa khói sương hay lắm. Lọt hố thôi
Đề cử phim Lưu Ly mọi người nên thử xem qua nhé.
Tam sinh tam thế và Lưu Ly hay nha quá hay
Phim nào kết thúc có hậu vậy mn, mới xem phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường mà cuối cùng theo tiểu thuyết … Đau lòng quá, kiếm phim kết cục bên nhau xem cho có tinh thần lại
Hương mâtk, lưu ly cũng kết hậu đó b
tinh lạc ngưng thành đường đâu có giống truyện đâu bạn, trong truyệ là Hữu Cầm chết, còn phim là 2 công chúa chết
Xem được 7 phim đầu. Phim nào củng rất đáng xem