Kính Vạn Hoa là bộ phim truyền hình dài tập được chuyển thể từ tập truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim có sự tham gia của các diễn viên Ngọc Trai, Vũ Long, Anh Đào, Kim Anh,… với lối diễn tự nhiên, trong sáng và gần gũi đã góp phần đưa bộ phim đến gần hơn với khán giả Việt.
Kính Vạn Hoa xoay quanh ba nhân vật Quý ròm (thần đồng bộ ba môn toán-lý-hóa của trường, giỏi ảo thuật và rất tốt bụng) và Tiểu Long (nhị đẳng huyền đai Taekwondo nhưng học lực chỉ vào loại trung bình), nhỏ Hạnh (có “trí nhớ siêu đẳng”, học đều tất cả các môn, thùy mị, nết na) với những câu chuyện học trò hài hước, thú vị, những trò nghịch ngợm tinh quái, những cuộc phiêu lưu kì thú nhưng cũng chứa đựng những bài học sâu sắc.
Bộ phim đã gặt hái được những thành công vang dội và trở thành một phần không thể thiếu của bao thế hệ tuổi thơ Việt, cụ thể: phim đã được nhận Giải Mai Vàng cho Đạo diễn điện ảnh-phim truyền hình và Đề cử: Cánh Diều Vàng Việt Nam cho Đạo diễn xuất sắc nhất – Phim truyền hình dài tập.
Nữ Sinh là bộ phim được chuyển thể từ các truyện dài Nữ Sinh, Buổi Chiều Windows, Bồ Câu Không Đưa Thư của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và được coi là bản truyền hình của Áo Trắng Sân Trường.
Phim xoay quanh những câu chuyện của bộ ba nữ sinh Thục, Xuyến, Cúc Hương và thầy giáo chủ nhiệm của mình. Sự gặp gỡ vô tình mà hữu ý ở quán cà phê đối diện cổng trường đã bắt đầu mối nhân duyên thầy trò của họ, từ đây, họ cùng nhau viết nên những kí ức tươi đẹp của thanh xuân.
Sau thành công của dự án Kính Vạn Hoa, Nữ Sinh là bộ phim vô cùng được trông chờ nhưng lại đem lại nhiều thất vọng cho khán giả vì thay đổi khá nhiều tình tiết so với nguyên tác truyện.
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh lấy bối cảnh ở vùng quê miền Trung những năm 1980, là câu chuyện xoay quanh hai anh em Tường, Thiều và cô bé hàng xóm Mận. Trong khi Tường là một cậu bé hướng nội, tốt bụng và sống tình cảm thì Thiều lại có hơi hướng tinh nghịch và có đôi chút ích kỉ, hẹp hòi. Chính nét tính cách này của Thiều đã trở thành nguyên nhân cho nhiều bi kịch của Tường sau này.
Những cảnh quay đẹp đến mê hồn, những câu chuyện đầy cảm xúc, những rung động tinh tế cùng những trò chơi trẻ con, những giận hờn vu vơ đã chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả và khiến họ vỡ oà. Chính điều đó cũng đã làm nên những thành công ngoài mong đợi của bộ phim.
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đã trở thành hiện tượng phòng vé ngay khi vừa công chiếu, “ẳm” về hàng loạt những giải thưởng danh giá: Giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Silk Road 2015, các giải thưởng: Giải Bông sen vàng, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Giải phim hay nhất do khán giả bình chọn dành cho Phim truyện dự thi tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.
Bạn có thể xem trailer Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh ở đây:
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Phim là câu chuyện xoay quanh cậu học trò Thư và cô hàng xóm Tiểu Li ở quá khứ và cô bạn học Việt An ở hiện tại. Lúc còn nhỏ, Thư dễ bắt nạt Tiểu An bao nhiêu thì lớn lên lại càng dễ bị Việt An làm khó dễ bấy nhiêu. Nhưng cậu không hề biết rằng, hai người họ lại chính là một.
Phim có sự tham gia diễn xuất của Ngô Kiến Huy (vai Thư), Miu Lê (vai Việt An), cùng với Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi, Lê Hạ Anh, Hà Mi, Minh Khang, Tiểu Bảo Quốc, Lan Phương, Tùng Min… mang đến sự hài hước, dễ thương nhưng cũng không kém phần chân thật cho bộ phim.
Bên cạnh Thư và Việt An thì Hải Gầy và Hồng Hoa, lớp trưởng Chiêu Minh và thầy thể dục Lực cũng là những cặp đôi nên duyên trong bộ phim này. Mặc dù nói về tình cảm lứa đôi nhưng cái tài của bộ phim là vẫn giữ được những nét ngây thơ, trong sáng của những rung động đầu đời.
Bạn có thể xem thêm trailer của Cô Gái Đến Từ Hôm Qua ở đây:
Mắt Biếc lấy bối cảnh ở Quảng Nam và Huế những năm 1960 – 1970 (thời điểm giống như trong truyện), là bộ phim về mối tình khờ dại mà Ngạn (Trần Nghĩa đóng) dành cho Hà Lan (Trúc Anh đóng) – cô bạn có cặp mắt hút hồn nhưng ngang ngạnh bướng bỉnh.
Mối tình đơn phương ấy trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những rung động hồn nhiên ngây thơ đến khi đã trưởng thành, trải qua biết bao sóng gió, đến cuối cùng liệu họ có tìm thấy nhau?
Tình yêu vốn dĩ không có đúng, có sai. Vậy nên, không ai có thể khẳng định một cách chắc nịch, trong những mối quan hệ rối rắm giữa bốn con người: Ngạn, Hà Lan, Dũng, Trà Long, đâu mới thực sự là một tình yêu đúng nghĩa? Và rồi, liệu cho đến cuối cùng, có phải tất cả các nhân vật đều sẽ được hạnh phúc? Hãy cùng chờ đón những diễn biến của bộ phim vào tháng 12 tới nhé!
Bạn có thể xem thêm teaser trailer bộ phim Mắt Biếc tại đây:
Ngoài ra, bạn có thể tìm xem một số review về những bộ phim hay theo đường link dưới đây:
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để đón xem những review về các bộ phim hay bạn nhé!