Nếu các mọt đã cày hết những bộ phim ngôn tình Trung Quốc, Hàn Quốc trong mùa dịch này thì sao không “đổi gió” với những phim ngôn tình Nhật Bản ngọt ngào, lãng mạn dưới đây nhỉ?

1. Coffee and Vanilla (2019) – Hương vị tình yêu

Poster phim Hương Vị Tình Yêu (Ảnh: Internet)
Poster phim Hương Vị Tình Yêu (Ảnh: Internet)
  • Điểm IMDb: 6.4/10
  • Thể loại phim: Tình Cảm, Lãng mạn
  • Thời lượng phim: 10 tập
  • Đạo diễn: Smith, Kenjiro Tsubakimoto, Hiroto Totsuka
  • Độ tuổi phù hợp: 16+
  • Diễn viên chính: Fukuhara Haruka, Sakurada Dori
  • Ngày công chiếu: 05/07/2019

Live-action Hương Vị Tình Yêu có nhân vật chính là Risa Shiragi (Fukuhara Haruka thủ vai) – một sinh viên đại học ngây thơ, cô không biết gì về vẻ đẹp và sự nổi tiếng của mình ở trường. Rất nhiều người đàn ông đem lòng yêu cô, nhưng Risa không biết về diều đó và luôn tỏ ra rụt rè trước những người cố gắng tiếp cận cô cho đến khi cô gặp được người đàn ông hoàn hảo tên Hiroto Fukami (Sakurada Dori thủ vai) tại một quán cà phê.

Hai người bắt đầu bước vào một mối quan hệ thực sự, nhưng khi Risa dành nhiều thời gian hơn với Hiroto, cô nhận ra rằng anh ấy đang che giấu một số bí mật mà cô sợ phải khám phá.

Bộ phim hội tụ dàn diễn viên trai tài gái sắc cùng những cảnh tình cảm đôi khi khiến bạn phải đỏ mặt khi xem. Bạn nên cân nhắc khi theo dõi Hương Vị Tình Yêu vì nó sẽ khiến trái tim bạn tan chảy vì quá ngọt ngào đấy!

2. Love Lasts Forever (2020) – Mãi mãi yêu anh

Poster phim Mãi Mãi Yêu Anh (Ảnh: Internet)
Poster phim Mãi Mãi Yêu Anh (Ảnh: Internet)
  • Điểm IMDb: 8.1/10
  • Thể loại phim: Tình Cảm, Lãng mạn
  • Thời lượng phim: 10 tập
  • Đạo diễn: Kenta Tanaka
  • Độ tuổi phù hợp: 13+
  • Diễn viên chính: Kamishiraishi Mone, Satoh Takeru
  • Ngày công chiếu: 05/01/2020

Mãi Mãi Yêu Anh là bộ phim về Nanase Sakura (Kamishiraishi Mone), một cô gái vụng về nhưng tốt bụng, yêu say đắm Kairi Tendo (Satoh Takeru) từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đó, Tendo là một bác sĩ bảnh bao, lạnh lùng và thờ ơ với bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào.

Vào được trường đại học tốt, trở thành y tá và vào bệnh viện danh tiếng mà Tendo làm việc, cuối cùng Sakura cũng thực hiện được. Nhưng đấy chưa phải đích đến, mà mới là điểm khởi đầu cho những thách thức của cô. Cô phải làm tan chảy trái tim của Tendo – người được gọi là “Ma Vương” vì sự cầu toàn trong công việc và tính cách mạnh mẽ của anh.

Bộ phim chứa đầy những câu chuyện cảm động không chỉ của cặp đôi diễn viên chính mà cả những bệnh nhân hằng ngày họ chăm sóc, mỗi người đều có những nỗ lực riêng để vượt qua khó khăn của mình. Bạn cũng sẽ thấy một mặt khác của Satoh Takeru, người thường thể hiện những nhân vật bí ẩn và lạnh lùng. Tại đây, anh ấy sẽ khiến trái tim bạn đập thình thịch với sự ngọt ngào bất ngờ, kết hợp cùng nét trẻ trung đáng yêu cùng tinh thần chiến đấu cho tình yêu và công việc của cô y tá tân binh Sakura.

3. Hey Sensei, Don’t You Know? (2019)

Poster phim Này Sensei, Em Có Biết Không? (Ảnh: Internet)
Poster phim Này Sensei, Em Có Biết Không? (Ảnh: Internet)
  • Điểm IMDb: 7.4/10
  • Thể loại phim: Tâm lý, Tình Cảm, Lãng mạn
  • Thời lượng phim: 6 tập
  • Độ tuổi phù hợp: 16+
  • Diễn viên chính: Akaso Eiji, Baba Fumika, Honoka Yahagi, Wada Masanari, Furukawa Tsuyoshi
  • Ngày công chiếu: 05/12/2019

Này Sensei, Em Có Biết Không? là bộ phim xoay quanh câu chuyện về Aoi Hanai (Baba Fumika thủ vai) – một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, người tận tâm với công việc đến nỗi cô không có thời gian để hẹn hò và cô cũng không cảm thấy việc đó là cần thiết. Cô thậm chí còn quên cả cách chăm sóc vẻ ngoài của mình vì mải mê làm việc từ ngày này sang ngày khác.

Một hôm, cô đột nhiên cảm thấy mình cần phải ra tiệm để cắt tóc, đó là nơi cô gặp nhà tạo mẫu tóc điển trai Kido Riichi (Akaso Eiji thủ vai), người nhìn ra vẻ đẹp của cô và làm nổi bật nó từ bên trong cô.

Câu chuyện tình giữa một người con trai ngọt ngào với một cô nàng “cuồng” công việc sẽ diễn ra như thế nào? Liệu Hanai sẽ chọn công việc hay chính trái tim của mình? Hãy cùng theo dõi phim để biết chi tiết nhé!

4. I Give My First Love to You (2019)

Poster phim Tình Đầu Dành Hết Cho Em (Ảnh: Internet)
Poster phim Tình Đầu Dành Hết Cho Em (Ảnh: Internet)
  • Điểm IMDb: 7.7/10
  • Thể loại phim: Tình Cảm, Lãng mạn
  • Thời lượng phim: 7 tập
  • Đạo diễn: Tadaaki Horai
  • Độ tuổi phù hợp: 13+
  • Diễn viên chính: Sakurai Hinako, Nomura Shuhei
  • Ngày công chiếu: 19/01/2019

Nếu bạn đã đọc truyện tranh hoặc xem phiên bản điện ảnh của Tình Đầu Dành Hết Cho Em, thì bạn cũng sẽ thích phiên bản truyền hình này.

Mayu (Sakurai Hinako) và Takuma (Nomura Shuhei) là những người bạn thời thơ ấu không thể tách rời. Cả hai đều biết rằng Takuma sẽ ra đi vì căn bệnh nan y trước khi anh tròn 20 tuổi. Nhưng Mayu vẫn lựa chọn ở bên Takuma mặc dù biết rõ điều này, trong khi Takuma luôn cố gắng đẩy Mayu ra xa để cô sống cuộc sống không có anh, nhưng định mệnh luôn đưa họ đến với nhau.

Tình Đầu Dành Hết Cho Em có lẽ là câu chuyện tình lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, nhưng đâu đó ta thấy được ánh sáng của một tình yêu đẹp.

5. Please Love The Useless Me (2016)

Poster phim Xin Hãy Yêu Em Đứa Vô Dụng Này (Ảnh: Internet)
Poster phim Xin Hãy Yêu Em Đứa Vô Dụng Này (Ảnh: Internet)
  • Điểm IMDb: 7.0/10
  • Thể loại phim: Tình Cảm, Lãng mạn, Hài hước
  • Thời lượng phim: 10 tập
  • Đạo diễn: Hayato Kawai, Fukuda Ryosuke, Tsukikawa Sho
  • Độ tuổi phù hợp: 13+
  • Diễn viên chính: Fukada Kyoko, Dean Fujioka
  • Ngày công chiếu: 12/01/2016

Xin Hãy Yêu Em, Đứa Vô Dụng Này là câu chuyện xoay quanh Michiko (Fukada Kyoko thủ vai) – một người phụ nữ 30 tuổi không có cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Cô tiếp tục chăm chỉ tìm kiếm công việc mới sau khi người chủ trước phá sản, nhưng cũng không mấy thuận lợi.

Trong lúc đang vật vã tìm việc, Michiko vẫn phải lo cho một chàng trai trẻ còn khoản tiền tiết kiệm thì cũng dần cạn kiệt. Không công việc, không tiền bạc, không cả bạn trai, Michiko thật sự chìm trong tuyệt vọng.

Sau đó, Michiko bất ngờ gặp lại ông chủ cũ Ayumu (Dean Fujioka), người hiện đang điều hành một quán cà phê có tên “Himawari Cafe”. Ayumu mời cô vào làm việc, tuy rất vui nhưng cũng khá lo lắng vì khi làm việc với Ayumu trước đây thì trong mắt Michiko anh là một ông sếp không mấy dễ chịu. Trong thời gian làm việc cùng nhau Ayumu đã khiến Michiko nhìn thấy một khía cạnh khác của anh mà cô chưa bao giờ nhận thấy trước đây.

6. This Guy Is The Biggest Mistake in My Life (2020)

Poster phim Người Đàn Ông Này Là Sai Lầm Lớn Nhất Cuộc Đời Tôi (Ảnh: Internet)
Poster phim Người Đàn Ông Này Là Sai Lầm Lớn Nhất Cuộc Đời Tôi (Ảnh: Internet)
  • Điểm IMDb: 7.3/10
  • Thể loại phim: Tình Cảm, Lãng mạn, Hài hước
  • Thời lượng phim: 9 tập
  • Đạo diễn: Takeo Kikuchi
  • Độ tuổi phù hợp: 15+
  • Diễn viên chính: Hayami Mokomichi, Matsui Airi
  • Ngày công chiếu: 07/01/2020

Người Đàn Ông Này Là Sai Lầm Lớn Nhất Cuộc Đời Tôi kể về một chuyện tình lãng mạn, bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ đầy oan trái của một nhân viên hợp đồng có tên Sato Yui (Matsui Airi thủ vai).

Quá đau buồn vì thú cưng đã mất, Yui tìm đến quán bar để trút bỏ nỗi buồn. Cô vô tình va phải một người đàn ông trên đường ra ngoài và có những hành động mất kiểm soát trong cơn say – nhưng tất nhiên câu chuyện không kết thúc ở đó.

Sato Yui xuất hiện tại nơi làm việc vào ngày hôm sau và phát hiện ra CEO của công ty không ai khác chính là người đàn ông ở quán bar hôm đó – Amagi Kyoichi (Hayami Mokomichi thủ vai). Cô đã sớm thấy được ngày mình bị sa thải nhưng mọi việc trở nên kỳ quái hơn khi CEO kia yêu cầu cô coi anh như nô lệ của mình. Một mối tình lãng mạn vui nhộn và đầy bất ngờ, khiến khán giả phải đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi, vậy ai mới chính là ông chủ thực sự trong mối quan hệ này?

7. A Girl and Three Sweethearts (2016) – Có Một Người Tôi Yêu

Poster phim Có Một Người Tôi Yêu (Ảnh: Internet)
Poster phim Có Một Người Tôi Yêu (Ảnh: Internet)
  • Điểm IMDb: 7.4/10
  • Thể loại phim: Tình Cảm, Lãng mạn
  • Thời lượng phim: 16 tập
  • Đạo diễn: Tanaka Ryo, Moriwaki Tomonobu, Kanai Hiro
  • Độ tuổi phù hợp: 13+
  • Diễn viên chính: Kiritani Mirei, Miura Shohei, Yamazaki Kento, Nomura Shuhei
  • Ngày công chiếu: 11/07/2016

Có Một Người Tôi Yêu (tên tiếng Nhật: Sukina Hito ga Iru Koto) xoay quanh câu chuyện về cô gái trẻ Misaki Sakurai (Kiritani Mirei thủ vai). Đã rất lâu rồi cô không yêu một ai vì quá bận rộn với ước mơ mở một nhà hàng riêng.

Nhưng một ngày nọ, cô đột nhiên bị sa thải và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một công việc mới. Đúng lúc đó, Misaki gặp lại Shibasaki Chiaki (Miura Shohei thủ vai), mối tình đầu của cô thời trung học. Tìm hiểu về hoàn cảnh của cô, Chiaki mời cô đến sống và làm việc tại nhà hàng bên bờ biển mà gia đình anh điều hành ở Shonan.

Chiaki còn có hai người em trai. Cậu em trai thứ hai Kanata (Yamazaki Kento thủ vai) là một đầu bếp tài năng trong khi em út Toma (Nomura Shuhei thủ vai) làm bồi bàn tại nhà hàng. Và câu chuyện tình yêu giữa bốn người bắt đầu từ mùa hè đáng nhớ đó.

Trên đây là 7 bộ phim ngôn tình Nhật Bản vô cùng ngọt ngào mà BlogAnChoi đã tổng hợp. Bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết cùng chủ đề tại đây:

Đừng quên theo dõi chuyên mục phim của BlogAnChoi thường xuyên để không bỏ lỡ nhiều thông tin giải trí thú vị bạn nhé!

Xem thêm

10 phim Trung Quốc hay có kết buồn nhất khiến bạn khóc cạn nước mắt

Những bộ phim Trung Quốc hay với cái kết buồn bao giờ cũng để lại cảm giác day dứt, nỗi ám ảnh, xót xa thay cho nhân vật và khiến những bộ phim sống mãi trong lòng người xem. Bạn hãy tham khảo top 10 bộ phim Trung Quốc buồn đáng xem nhất được tổng hợp ngay dưới đây nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
3 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

Phim cuối có Kento nè ^^

User d491c5be

Mình thích phim này lắm luôn ,kawai

User c799262f

hình như bộ có một người tôi yêu có 10 tập mà ta