Mộng Hoa Lục đã phát sóng được 12 tập phim và “nam trà xanh” Âu Dương Húc thật sự khiến khán giả khinh bỉ vì độ cặn bã của mình, thậm chí chính Từ Hải Kiều cũng phải bày tỏ sự phẫn nộ với nhân vật của mình.

Âu Dương Húc của Mộng Hoa Lục: Trà xanh đạo đức giả

Poster phim Mộng Hoa Lục (ảnh: internet)
Poster phim Mộng Hoa Lục (ảnh: internet)

Âu Dương Húc là nhân vật phụ trong phim Mộng Hoa Lục do Từ Hải Kiều đảm nhận. Đây là vị hôn phu của Triệu Phán Nhi khi còn ở Tiền Đường. Ba năm trước Triệu Phán Nhi đã cứu Âu Dương, còn kiếm tiền nuôi hắn ăn học, giúp hắn có cơ hội đi dự thi khoa cử, kiên nhẫn chờ đợi hắn đỗ đạt làm quan sẽ trở về cưới nàng làm vợ.

Trà xanh nam mới nổi gọi tên Âu Dương Húc. (Ảnh: Internet)
Trà xanh nam mới nổi gọi tên Âu Dương Húc. (Ảnh: Internet)

Đến khi Âu Dương Húc thực sự đỗ Thám hoa, lại cử nô bộc về báo với Phán Nhi rằng hắn muốn hủy hôn để cưới con gái của Cao thị ở Đông Kinh. Một kẻ tham phú phụ bần như vậy không hề hiếm gặp trong các bộ phim cổ trang, ngay từ đầu khán giả đã đoán trước được kết cục này rồi.

Nhưng đỉnh cao của “trà xanh” Âu Dương lại chưa dừng ở đó. Khi Triệu Phán Nhi quyết định lên Đông Kinh tìm hắn hai mặt một lời, Âu Dương đã dỗ dành nàng “chờ hắn nửa năm”, đợi hắn cưới Cao tiểu thư xong sẽ nạp nàng làm thiếp. Với nữ tử có tính cách mạnh mẽ như Phán Nhi, nàng tuyên bố “ta sẽ không bao giờ làm thiếp” rồi dứt khoát cắt đứt quan hệ với Âu Dương. Một kẻ hèn như vậy không xứng đáng để Phán Nhi phải níu kéo.

Cái luận điệu sặc mùi tra nam thế này. (Ảnh: Internet)
Cái luận điệu sặc mùi tra nam thế này. (Ảnh: Internet)
Rất tiếc Triệu Phán Nhi nàng không phải người để ngươi lừa gạt được. (Ảnh: Internet)
Rất tiếc Triệu Phán Nhi nàng không phải người để ngươi lừa gạt được. (Ảnh: Internet)

Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ biên kịch lại có một pha “quay xe” nhẹ khi để Âu Dương tâm sự với huynh đệ Đỗ Trường Phong rằng lý do hắn hủy hôn với Phán Nhi là vì sợ Cao gia biết chuyện sẽ hãm hại nàng. Bởi trước đó những người thích Âu Dương đều bị tiểu thư Cao Tuệ hại thảm phải cạo đầu đi tu hoặc bị tàn phế cả đời.

Nghe có vẻ Âu Dương là người nặng tình, vì bị ép buộc nên mới phải nhẫn tâm diễn vai ác, hi sinh tình yêu của mình, khiến Phán Nhi căm hận hắn để bảo đảm an toàn cho nàng. Ôi thật là một người cao thượng!

Lời nói trót lưỡi đầu môi lúc nào chả đẹp. (Ảnh: Internet)
Lời nói trót lưỡi đầu môi lúc nào chả đẹp. (Ảnh: Internet)

Nhưng quả thật những kẻ hay giảng đạo lý thường sống chả ra gì. Âu Dương Húc miệng thì nói hay như máy hát rằng ta chỉ yêu Phán Nhi, rằng ta có lỗi với nàng, là ta sai, là ta vô năng… Thế nhưng khi Phán Nhi tới đòi bức tranh dạ yến và yêu cầu hắn thực hiện lời hứa chuộc thân cho Dẫn Chương thì Âu Dương lại chọn cách mua chuộc quan lại đến đánh đập, sỉ nhục nàng, đuổi nàng khỏi Đông Kinh. Nếu không có Cố Thiên Phàm kịp thời giúp đỡ, Phán Nhi thực sự đã phải ngậm đắng nuốt cay quay về Tiền Đường bị cả thiên hạ dèm pha rồi.

Thế nhưng lúc sau đã khiến nàng phải thương tích đầy mình ngã khụy trên đất rồi kìa. (Ảnh: Internet)
Thế nhưng lúc sau đã khiến nàng phải thương tích đầy mình ngã khụy trên đất rồi kìa. (Ảnh: Internet)

Âu Dương Húc: Trà xanh tâm cơ lại hèn hạ

Không chỉ tham phú phụ bần, hủy hôn ước 3 năm với Phán nhi, thất hứa với nàng, sỉ nhục, vu oan cho nàng… Âu Dương Húc còn là một gã tra nam hèn hạ, nhu nhược đáng bị người đời khinh bỉ.

Khi Phán Nhi tìm đến Âu Dương, đe dọa hắn trong 3 ngày phải mang trả bức tranh dạ yến cho nàng nếu không sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, triệt đường làm quan thì Âu Dương sợ đến vỡ mật, ngay lập tức tìm cách bỏ trốn. Hắn đã chọn cách “thà méo mó có còn hơn không” để xin hoàng thượng chức quan hèn kém ở mãi Tây Kinh, chạy trốn khỏi Phán Nhi, khiến nàng không thể đuổi theo đòi nợ hay đe dọa hắn được nữa.

Âu Dương Húc hèn hạ nhu nhược nhưng cũng rất tâm cơ. (Ảnh: Internet)
Âu Dương Húc hèn hạ nhu nhược nhưng cũng rất tâm cơ. (Ảnh: Internet)

Hèn hạ là như vậy, nhưng Âu Dương Húc cũng là thư sinh nhiều năm đèn sách, một bụng tâm cơ mưa kế có thừa. Bởi vậy trước khi rời khỏi Đông Kinh, hắn còn chạy đến Cao gia “bán thảm” với Cao Tuệ. Trước đây Âu Dương vừa ghét vừa sợ vị tiểu thư đành hanh này, luôn bày ra vẻ mặt ta bị cưỡng ép chứ nào có yêu thích gì cô ta. Thế nhưng bây giờ lại diễn vai thâm tình, nước mắt lưng tròng thốt ra câu: “Ta sẽ không bao giờ phụ nàng!” khiến Cao Tuệ tin sái cổ, cũng hứa hẹn sẽ chờ đợi hắn cả đời.

Còn đến bán thảm với Cao Tuệ. (Ảnh: Internet)
Còn đến bán thảm với Cao Tuệ. (Ảnh: Internet)

Hóa ra Âu Dương Húc chính là muốn giữ Cao Tuệ làm “lốp dự phòng” để sau này có cơ hội trở mình, quay về Đông Kinh dựa vào Cao gia để tiếp tục làm quan. Hắn còn tỉ mỉ đến mức dặn lão nô bộc vài ngày lại tới trước cửa Cao thị để gặp Cao Tuệ, nhắc nhở về lời hứa hẹn tình yêu với hắn.

Không chỉ vậy, với tình tiết cuối tập 12, khán giả còn dự đoán rằng Âu Dương đã lên kế hoạch để trả thù Phán Nhi rồi. Đối với hắn, chính Phán Nhi đã khiến hắn thân bại danh liệt như vậy, ép hắn vào đường cùng mất đi tất cả công danh, vinh hoa phú quý. Với một kẻ như Âu Dương, việc hắn ghi hận và trả thù Phán Nhi là rất có khả năng xảy ra.

Thế mới nói Âu Dương Húc này bảo là trà xanh còn nhẹ, hắn phải là cặn trà, bã trà mới đúng!

Từ Hải Kiều ghét chính nhân vật của mình

Để chứng minh cho mức độ “cặn bã trà” của Âu Dương Húc, chính diễn viên đảm nhận vai diễn này là Từ Hải Kiều đã phải lên weibo chia sẻ rằng: Tôi chính là người đầu tiên căm ghét Âu Dương Húc!!

Từ Hải Kiều là người đầu tiên mắng chửi Âu Dương Húc. (Ảnh: Internet)
Từ Hải Kiều là người đầu tiên mắng chửi Âu Dương Húc. (Ảnh: Internet)

Một điều thú vị là ban đầu Từ Hải Kiều đã từ chối vai diễn Âu Dương Húc – lý do là anh không thích nhân vật này và cũng cảm thấy bản thân không hợp. Nhưng sau khi nghe nữ chính là Lưu Diệc Phi thì anh đã “quay xe” ngay lập tức.

Cuộc truy tinh thành công của Từ Hải Kiều, sẵn sàng đóng tra nam để được diễn chung với nữ thần. (Ảnh: Internet)
Cuộc truy tinh thành công của Từ Hải Kiều, sẵn sàng đóng tra nam để được diễn chung với nữ thần. (Ảnh: Internet)

Lưu Diệc Phi chính là thần tượng của Từ Hải Kiều, Đây thực sự là một cuộc truy tinh (theo đuổi idol) dở khóc dở cười của Từ Hải Kiều. Vì muốn được đứng chung với thần tiên tỷ tỷ, Từ Hải Kiều đã chấp nhận đóng vai gã tra nam phụ bạc của chính nàng. Dù biết khi lên sóng kiểu gì cũng bị mắng chửi nhưng anh vẫn cam lòng vì được gặp idol.

Xem thêm

14 phim Hàn được mong đợi vào tháng 8 năm 2023 (Phần 1)

Tháng 7 đã trôi qua, tháng 8 đã tới rồi, hãy cùng BlogAnChoi điểm danh 14 phim Hàn được mong đợi vào tháng 8 năm 2023 nào.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận